Muốn làm Trader thì tại sao lại toàn đi đọc sách ... làm giàu?

Muốn làm Trader thì tại sao lại toàn đi đọc sách ... làm giàu?

Muốn làm Trader thì tại sao lại toàn đi đọc sách ... làm giàu?

captainfx

Editor
Trial mod
2,015
13,181
Chia sẻ của anh @DuongHuy đăng trong group FB Anh Em TraderViet Thiện Lành. Nguồn tại đây
------------

MUỐN LÀM TRADER THÌ SAO LẠI TOÀN ĐI ĐỌC SÁCH ... LÀM GIÀU?

Muốn làm một thợ sửa xe, mình phải học sửa xe, cầm tua vít, đập búa, vặn kềm

Muốn làm thợ sửa ống nước, phải biết cách đi ống sao cho nước chảy, thậm chí còn phải có cơ bụng 9 múi trong trường hợp chủ nhà là nữ mà lại neo đơn.

Muốn trading thì đọc sách chuyên về trading, từ các trader chuyên nghiệp xịn sò đã chia sẻ lại các bài học họ mua bằng rất nhiều tiền. Rồi thực hành và thu nhận được trải nghiệm. Nếu cần vững tin thì mới bồi thêm tý self-help.

Không hiểu sao nhiều anh em nói là muốn làm trader nhưng cứ đọc mấy sách làm giàu chung chung, hoặc thậm chí là học cách xây dựng đội nhóm làm giàu, khuyến khích tinh thần làm giàu gì gì đó. Đồng ý rằng sách self-help nó có thể giúp thúc đẩy tinh thần, nhưng trong trường hợp tinh thần đã được kích thích, nhưng chuyên môn chúng ta lại quá "ngu", thì nhiệt tình + ngu dốt = phá hoại. Chúng ta thậm chí còn ăn hại nặng nề hơn với cái self-help đang hừng hực như cô gái thanh xuân 18 tuổi nhưng chuyên môn lại như bà lão 81 tuổi.

Mỗi ngành nghề thì ngoài đặc tính chung, nó phải có những tính chất riêng biệt, không ngành nào giống ngành nào.

Mình cứ chuyên sâu vào chuyên môn của mình rồi mình thẩm du tinh thần sau nhé anh em. Chứ cứ suốt ngày đọc "lên lên lên lên yessss" rồi hifi với người bên cạnh thì có làm 6996 lần nó cũng chả khá lên tý nào đâu.

Chuyên môn nhiều và self-help ít thôi nha anh em

Happy trading !
 

Giới thiệu sách Trading hay
Giao Dịch Theo Xu Hướng Để Kiếm Sống

Sách chia sẻ chiến lược giao dịch, tâm lý, phương pháp quản lý vốn thực chiến của Trader 18 năm kinh nghiệm giao dịch theo xu hướng
thời nào rồi còn đọc mấy cái đó!
em bước quá tuổi 30 rồi nên bây giờ chỉ đọc cái gọi là
"Tam thập nhi lập, tứ thập nhi bất hoặc, ngũ thập nhi tri thiên mệnh, lục thập nhi nhĩ thuận, và thất thập nhi tùng tâm sở dục bất du củ"
he he. đến hiệu sách là chỉ thích làm bạn với cổ nhân, thánh hiền. chắc bắt đầu cái gọi là " hiểu mệnh trời" rồi. giàu hay không tùy mệnh vậy. 30 tuổi rồi chứ ít gì.
 
Đọc sách là thú vui tao nhã.
Nơi đâu đó có chân trời mở rộng
Điều đúng cần tao ghi nhớ vào lòng
thử áp dụng thấy được cảm giác đúng
không tuyệt vọng bởi thời thế mênh mong.

Sách là Bạn , khi ta cần là có.
Cần điều gì, tìm 1 quyển lôi ra.
Giữa muôn ngàn bạn bè trăm lối
Sách cũng là Bạn hiền của đời Ta.

vv..vvv
 
Càng chơi lâu (có kinh nghiệm nhe) mới biết mình càng mù tịch sáng tối chã phân biệt được - để che đậy cái ngu của mình bằng cách cầm quyển sách đọc để mong thoát khỏi cái ngu còn cách nào hơn cách này? Tầm sư theo sư phụ chắc tốt sao ? Thầy dạy học, sinh thì buôn bán chéo cẳng ngỗng?
 
Đọc đến đoạn:"Muốn làm thợ sửa ống nước, phải biết cách đi ống sao cho nước chảy, thậm chí còn phải có cơ bụng 9 múi trong trường hợp chủ nhà là nữ mà lại neo đơn." tôi thấy quen quen :rolleyes:. Cụ chủ kinh nghiệm thặc
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 556 Xem / 44 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 351 Xem / 12 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 116 Xem / 6 Trả lời
  • Huan2051 trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 292,606 Xem / 1,385 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên