Tâm sự thật lòng của một Trader - Đoạn kết cho nhiều người trong chúng ta?

Tâm sự thật lòng của một Trader - Đoạn kết cho nhiều người trong chúng ta?

Tâm sự thật lòng của một Trader - Đoạn kết cho nhiều người trong chúng ta?
Mình đã qua giai đoạn đó rồi, thường ai cũng phải trải qua trong nghề này, đến 1 lúc ngộ ra là ra thôi, tuần mình trade 1-2 lần vào lệnh, thấy ổn định có thời gian.Còn trade hộ thì khuyên chân tình cầm tiền người khác tâm lý áp lưc trade rất bất ổn định, mà nghề này cần nhất là tâm bất biến giữa dòng chảy tt vạn biến :D. Khi bạn vào rất ít lệch bạn gần như đứng ngoài dòng xoáy bạn nhìn rõ hơn, kiểu người ngoài cuộc rõ hơn trong cuộc ấy. Nể bạn này đạn bắn ngày cả băng mà còn trader hộ :p
 
Đồ long đao cả võ lâm truy tìm dễ mà biếu ai đâu bác nhỉ :))
Tìm không ra đâu. Thằng có nó không bán và chỉ bán khi nó ko xài được nữa. Thằng ko có thì đem đồ tào lao về bán

Chỉ có mình tự trade 5-7 năm rồi tự viết ra, tinh chỉnh 1 - 2 năm thì may ra
 
Em thì đang chán nản với các mối quan hệ ngoài Xh. Em làm nghề sale , và nói thật là thu nhập cũng k hề tồi, nhưng văn hóa rượu chè nhậu nhẹt ở Vn thì đúng là không thể đỡ nổi. Rồi đến lúc bỏ tiền ra mua sức khỏe cũng không được.
Vì thế nên muốn học trading để có time cho gia đình và bản thân nhiều hơn.

Lịch trade của em thì nó cũng chưa ổn định , nhưng em trade trên D1 và H4 nên thời gian rảnh là cực kỳ nhiều. Rảnh thì chủ yếu em chơi game với xem video của TraderViet. , chơi với con cái ...
 
Em thì đang chán nản với các mối quan hệ ngoài Xh. Em làm nghề sale , và nói thật là thu nhập cũng k hề tồi, nhưng văn hóa rượu chè nhậu nhẹt ở Vn thì đúng là không thể đỡ nổi. Rồi đến lúc bỏ tiền ra mua sức khỏe cũng không được.
Vì thế nên muốn học trading để có time cho gia đình và bản thân nhiều hơn.

Lịch trade của em thì nó cũng chưa ổn định , nhưng em trade trên D1 và H4 nên thời gian rảnh là cực kỳ nhiều. Rảnh thì chủ yếu em chơi game với xem video của TraderViet. , chơi với con cái ...
Nên bắt đầu trading thật từ từ nhé bác. Đặc biệt bác đã có gia đình rồi, phải có trách nhiệm rồi, nên hãy thật từ từ. Anh em độc thân thì trade xả láng cũng không sao, chứ anh em có gia đình gánh nặng đủ thứ. Có nhiều người mất cả hạnh phúc gia đình vì trading rồi. Xin bác lưu ý cho
 
Nên bắt đầu trading thật từ từ nhé bác. Đặc biệt bác đã có gia đình rồi, phải có trách nhiệm rồi, nên hãy thật từ từ. Anh em độc thân thì trade xả láng cũng không sao, chứ anh em có gia đình gánh nặng đủ thứ. Có nhiều người mất cả hạnh phúc gia đình vì trading rồi. Xin bác lưu ý cho

Em cũng k phải trade full time , em còn công việc tạo thu nhập khác nữa. Trading hiện tại chỉ là part time của em thôi.
Con đường còn dài dài nên em cũng không vội vàng.
Cũng cháy 2 cái tk nhỏ rồi bác :D , may là từ hồi vào TraderViet học được nhiều kiến thức hơn nên trade cũng đỡ ngáo hơn rồi bác ạ :))
 
Cuộc đời con người là thế.....cái gì quá cũng khổ...phải biết cân bằng trong cuộc sống.
Nếu đi làm được một công việc yêu thích, có thu nhập...có bạn bè tốt thì không nói...nhưng gặp công việc áp lực....gặp mấy thằng đồng nghiệp miệng khéo hơn làm....nịnh xếp,,,cướp công....ngu ...như ,,,,bò lại sai khiến, giao việc cho mình,,,thì lại về trade thôi.
Nhiều người bước vào nghiệp trade cũng vì lý do này...
 
Mình năm nay 31 tuổi công việc chính là làm về bất động sản. Mình lại trade khung h4 và D1 nên cũng giành ít time để nhìn máy tính.
Mình xem mỗi giao dịch như một thương vụ đầu tư cần hội tụ nhiều yếu tố hợp lưu, 1 tháng vào 4-5 lệnh, mỗi lệnh vào 2-3 lot. Giống như có kèo thơm thì quất không thì nghỉ. Nghỉ ở đây là chơi game, cafe với bạn bè, đối tác, đồng nghiệp v..vvv! Giành time cho gia đình và con cái, học thêm nhiều kiến thức khác, đi du lịch khám phá!
Nên trading đối với mình thật nhẹ nhàng. Xem nó như là nguồn thu nhập phụ chứ không phải chính. mình thấy mấy bạn mới vào thì xem trading là để làm giàu chứ đừng nói đến công việc chính, suy nghĩ đó sẽ dẫn đến “tâm lý giao dịch” không tốt, khi mất tiền ko chịu được, ko có lãi ko chịu được, lỗ cũng ko chịu được. Vốn giao dịch nên là 1/30 vốn bạn đang có. ( ban đầu nên là vậy) vì bạn vừa trade vừa học mà. Có phải cv chính bạn đã thuần thục đâu. Sau đó tăng dần lên.
 
Tâm lý non xanh mà đòi đi hưỡng dẫn người trên 35 cơ á. Đọc xong thấy bác này oánh con đường khó khăn, k khác gì ngày vác tạ 300 cái.
 
Em thì đang chán nản với các mối quan hệ ngoài Xh. Em làm nghề sale , và nói thật là thu nhập cũng k hề tồi, nhưng văn hóa rượu chè nhậu nhẹt ở Vn thì đúng là không thể đỡ nổi. Rồi đến lúc bỏ tiền ra mua sức khỏe cũng không được.
Vì thế nên muốn học trading để có time cho gia đình và bản thân nhiều hơn.

Lịch trade của em thì nó cũng chưa ổn định , nhưng em trade trên D1 và H4 nên thời gian rảnh là cực kỳ nhiều. Rảnh thì chủ yếu em chơi game với xem video của TraderViet. , chơi với con cái ...
Qua chứng khoán vn đánh t+ đi bạn, khung 1D trở lên là thoải mái với yêu cầu của bạn
 
Ngày trade 2 tiếng thôi. Dính vào nó nhiều mệt kinh khủng đó
Ngày 2 tiếng thôi á bác. Vậy chủ yếu là tjan phân tích và đặt lệnh chờ thôi bác nhỉ, còn lại là khi lệnh khớp thì canh để dời hòa hoặc chốt lời đúng k bác? (hoặc nhìn xem nó cắn sl thôi) :D
 
Vào nghề trade cũng vì mấy đứa bạn bão mình chết nhát sợ thua hay thấy thân nhân bạn bè chạy xa? Công nhận ngày xưa đi làm mong cuối tuần còn bây giờ lại chờ đợi weekday? giờ ngũ sớm dậy sớm ? Mọi thứ đảo lộn? Lúc vui lúc buồn rất kích thích? Không còn luyện phim, xem thể thao cuối tuần để giếp thì giờ? Rãnh online tầm chiêu thức bây giờ thấy oãi luôn rồi đó - nhưng cũng phải làm vì khi trade bạn lại hay quên cái mình biết thật là biết hay mắc lỗi lập đi lập lại? Hiện tại bear market làm mình buồn nhiều hơn vui cũng thấy mệt mỏi hơi mất phương hướng vì nó không mang đến thứ mình chờ đợi? Mục đích khó trở thành hiện thực?
 
Em mới vào trade được tầm hai tháng. Những ngày gồng mình vì không biết đến sl và tp là gì em bỗng nhận ra được một điều: hãy chấp nhận cả lời và lỗ trong phạm vi cho phép của bạn và đến một lúc nào đó bạn sẽ chiến thắng. Tâm lý của chúng ta thường chỉ nhận lời không nhận lỗ nên em cũng cháy vài k chỉ vì tâm lý như thế. Hiện nay khi tĩnh tâm lại và tk cũng chỉ 100$ em thấy rằng đời thật vui với nghề trade. Sáng mở đồ thị D1 H4 nhìn xu hướng sau đó mở H1 vào lệnh, sl tp tỉ lệ 1:2 rồi quăng đó. Trước phiên mẽo mở ra chốt lệnh bất kể lời lỗ. Xong một ngày làm trader. Thua lỗ á ko sao em chạy vài ba cuốc xe grab lại kiếm lại được, lời á bỏ ống heo tiếp tục sự nghiệp thôi. .
 
Rồi các bác xem, Bạn đấy đi làm 1 thời gian lại sẽ quay lại trade tiếp thôi. Nói dễ mà dễ gì bỏ lại được. Đi làm công thì cũng khác gì như thế, vui hay buồn cũng đều phải nhìn mặt người khác, cũng áp lực cả, mấy ai chọn được đúng công việc mình mong muốn.
 
Em mới vào trade được tầm hai tháng. Những ngày gồng mình vì không biết đến sl và tp là gì em bỗng nhận ra được một điều: hãy chấp nhận cả lời và lỗ trong phạm vi cho phép của bạn và đến một lúc nào đó bạn sẽ chiến thắng. Tâm lý của chúng ta thường chỉ nhận lời không nhận lỗ nên em cũng cháy vài k chỉ vì tâm lý như thế. Hiện nay khi tĩnh tâm lại và tk cũng chỉ 100$ em thấy rằng đời thật vui với nghề trade. Sáng mở đồ thị D1 H4 nhìn xu hướng sau đó mở H1 vào lệnh, sl tp tỉ lệ 1:2 rồi quăng đó. Trước phiên mẽo mở ra chốt lệnh bất kể lời lỗ. Xong một ngày làm trader. Thua lỗ á ko sao em chạy vài ba cuốc xe grab lại kiếm lại được, lời á bỏ ống heo tiếp tục sự nghiệp thôi. .
chuẩn á. nếu coi nó là công việc part time thì đành rằng thu nhâp ko cao nhưng tối về ngủ ngon. m bên Crypto cứ vào là phải đặt stop loss. còn lại thị trường nó lo, vợ nghĩ gì đoán còn khó nữa là đoán tâm lý mấy anh Shark
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 219 Xem / 30 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 33 Xem / 4 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 0 Xem / 1 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên