2 tháng vốn 380$ , hôm qua lãi thêm 108$, quyết định rút thêm về vndd 2tr6 đưa vợ, tổng kết 2 tháng lãi 25tr, em quyết định đóng app không trader nữa sang tuần trader tiếp, sau 3 năm sml với thị trường em nhận ra:
1. Trader không có kế hoạch không khác gì đánh bạc
2. Thị trường coin biến động lớn vốn bé mà ham dùng đòn bẩy x20x30 trước sau gì Cz nó cũng thịt
3. Tham: tham vào lệnh, tham kiếm lợi nhuận, vốn bé mà muốn ăn nhiều
4. Không chịu cắt lỗ, thấy nguy hiểm phải cắt nhanh dứt khoát và đóng máy không trader nữa
6. Cay cú khi đánh mất cơ hội nó nguy hiểm không kém khi cay cú thua lỗ
7. Trader phải có hệ thống riêng của mình, làm nghề gì cũng phải có tay nghề
8.Biết đủ là đủ, kiếm đủ lợi nhuận theo mong muốn của mình rồi thì dừng cuộc chơi
9. Day trader áp lực và tổn hại sức khỏe kinh khủng, ngoài ra day trader nó làm con người ta mụ mị và không còn tỉnh táo khi suốt ngày nhìn chảd
10. Kiên nhẫn ,kiên nhẫn, kiên nhẫn làm theo hệ thống của mình, càng kiên nhẫn càng ít vào lệnh càng tránh được những cú biến động lớn của thị trường, kiên nhẫn càng lớn lợi nhuận càng cao
Em vẫn đang lỗ sml coi như 3 năm trader chỉ tổn hại tài chính và sức khỏe, tóc thì bạc mà thuốc lá thì đốt như đốt giấy, nhưng bây giờ thay vì đi nhanh thì quyết định đi chậm lại, để xem hệ thống của mình hoạt động xem thế nào rồi báo cáo các bác.
Chúc các bác sức khỏe!
Không hiểu sao bây giờ em dửng dưng trước thị trường rồi các bác ạ, ngày xưa thì ôi đm btc tăng 10k kìa, ôi btc dump 15k kìa, chắc nó bắt đầu chai sạn cảm xúc rồi, tóc bạc nên chắc mình cũng bắt đầu già rồi nên cảm giác mọi thứ vô thường!