Gửi anh Quang Vũ,
Biết đến anh lần đầu qua topic
[Câu chuyện forex] Tôi là trader. Em học được khá nhiều từ câu chuyện về người chú làm nghề đánh cá tên Thành của anh, xin tạm trích dẫn lại:
"Cậu Thành tôi chỉ là một người chài cá. Cậu không hiểu biết cao siêu gì về địa lý hay sinh học. Cậu thậm chí còn không rõ con sông này bắt nguồn từ đâu và chẳng quan tâm nó sẽ chảy về đâu. Tất cả những gì cậu có là một cái lưới với chút kinh nghiệm giản đơn về dòng sông và con nước, tất cả những gì cậu cần là một bữa cá tôm, việc duy nhất cậu làm là thả lưới.
Cậu không biết chính xác chỗ nào có cá, nhưng cậu biết chắc chắn trong lòng sông có cá, việc cần làm là thả lưới thôi. Chỗ này không bắt được con cá nào thì thả sang chỗ khác.
Đối với cậu, việc phải gỡ rác từ những mẻ lưới là chuyện thường tình, và cũng chẳng có gì kinh khủng nếu chẳng may lưới bị những cành cây tảng đá dưới lòng sông làm thủng rách. Lưới của cậu tôi đã rách nhiều lần, cậu cũng đã vá nhiều lần. Tuổi thơ tôi vẫn được ăn những bữa cá ngon.
Bạn có học được gì từ câu chuyện này không? Thả lưới trên sông và trading Forex cũng chẳng khác nhau là mấy.
Chúng ta không ai có thể chắc chắn được thị trường sẽ biến động thế nào, tâm lý của thị trường ra sao, giá sẽ đi về đâu. Chẳng ai biết. Nhưng tôi có thể chắc chắn với bạn một điều: GÍA SẼ CHUYỂN ĐỘNG. Và, bấy kỳ một chuyển động nào dù lớn hay nhỏ, mạnh hay yếu cũng đều có một đặc tính quan trọng của nó, đó là hướng. Và thay vì ngu ngốc ngồi đoán mò về hướng để rồi vào những lệnh sai lầm thiếu cơ sở, tại sao bạn không tìm một cách làm khoa học hơn.
Hãy dựa vào kinh nghiệm và kiến thức mà bạn có, vào lệnh.
Nếu bạn thiếu kiến thức và kinh nghiệm, hãy học và rèn luyện thêm. Nếu lệnh của bạn chưa đúng thì dừng nó lại và đặt một lệnh khác, vào một thời cơ khác. Bản chất của trading chỉ có như vậy thôi. Nếu bạn sợ thua lỗ thì đừng bao giờ trade.
Cậu Thành tôi không sợ lưới rách, không sợ những lần thu lưới về không. Nếu như cậu tôi và tất cả những người ngư dân giản dị vẫn có thể kiếm được con cá con tôm, không có lý do gì để bạn không thể kiếm được tiền từ Forex.
Khi bạn biết chấp nhận trả giá, kiểm soát được lòng tham để biết đâu là điểm dừng và thế nào là đủ, trading sẽ vô cùng đơn giản và dễ dàng. Đừng bao giờ mơ mộng về một con cá voi khi trong tay chỉ có một mảnh chài bé bé.
Hãy biết kiên nhẫn và gây dựng từ những điều nhỏ nhưng chắc chắn từng ngày. Thời gian sẽ đưa bạn về đích dù sớm hay muộn.
Câu chuyện này khiến em liên tưởng đến bố của mình. Ông là một nông dân. Công việc của ông là gieo trồng, chăm sóc cây trồng và chờ đến mùa thu hoạch. Ông có những vụ mùa bội thu và thất bát. Và ông vẫn làm công việc gieo trồng cho đến giờ.
....
Quay trở lại với nội dung anh vừa đăng.
Anh nói rằng:
"Nếu bạn công khai tại đây, bái tôi làm thầy, chứng minh rõ ràng cho tôi và những người ở đây có thể cảm nhận rõ sự nghiêm túc của bạn, thì, tôi, sẽ công khai tại đây nhận bạn làm đồ đệ."
Vậy thì, hôm nay, bây giờ, ngay tại đây, trong topic này...
Tôi công khai bái anh Quang Vũ làm thầy.
Sư phụ ở trên, xin nhận của đệ tử 9 lạy. Kính xin sư phụ truyền thụ cho đệ tử phương pháp giao dịch bá đạo, bất bại để đệ tử có thể trở thành một đại tông sư chân chính.
P/S: Trong các tiêu chí tìm truyền nhân của thầy ở trang 20 của topic này thì đệ tử có lẽ chỉ đáp ứng được tiêu chuẩn đầu tiên, đó là trên 30 tuổi.
- - - - -
Gửi các bạn trong topic,
Tôi không biết các bạn sẽ nói gì hay có suy nghĩ gì khi đọc được những dòng trên, vì nó không nằm trong phạm vi tôi kiểm soát, nhưng tôi có một vài lời chia sẻ như sau:
1. Chúng ta đang sống trong thế giới của niềm tin. Và đây là cái có trước. Từ khoa học cho đến tôn giáo cũng đều xây dựng trên một tiên đề có sẵn và cái tiên đề này thì không chứng minh được.
Định lý Bất toàn của Gödel nói rằng: “Bất cứ điều gì mà bạn có thể vẽ một vòng tròn bao quanh nó sẽ không thể tự giải thích về bản thân nó mà không tham chiếu đến một cái gì đó ở bên ngoài vòng tròn – một cái gì đó mà bạn phải thừa nhận là đúng nhưng không thể chứng minh.”
Nguyên lý bất định của Heisenberg
(có bạn đã nhắc đến ở trong topic này) có thể tạm diễn đạt đơn giản như sau: "Chúng ta không thể nào đo sự vật như bản thân khách quan vốn có của nó". Bởi vì luôn tồn tại sự tương tác giữa dụng cụ làm thí nghiệm và vật cần đo và sự tương tác này là không triệt tiêu được. Thêm nữa cũng xuất hiện sai số của dụng cụ đo.
Vấn đề còn lại là chúng ta nên tin vào cái gì thì đây là lựa chọn của mỗi người. Và tôi vừa mới đưa ra lựa chọn của mình khi đáp lại lời nói của thầy Quang Vũ.
2. Trong một câu chuyện được kể lại (tôi không rõ có thật hay không) thì Đức Phật có nói về hai chữ Vô Thường như sau:
"Tất cả mọi thứ đều không tồn tại mãi mãi."
Vì không có gì tồn tại mãi mãi cho nên sẽ có cái mới thay thế cái cũ, như vậy thì vũ trụ mới tiến hoá đi lên được.
Những lời thầy tôi (người tạo topic này) tuyên bố đã vượt ra khỏi những gì tôi biết về giới trading này. Biết đâu nó lại không phải là một cái mới, như chính thầy tôi nói, là cho đến ngày 03 tháng 5 năm 2021 thầy mới phát hiện ra.
Nếu được thầy truyền thụ phương pháp, và nó đúng như những gì thầy tôi tuyên bố, thì tôi cũng sẽ công khai tại topic này cho mọi người biết, thậm chí không ngại chứng minh nó bằng kết quả trên tài khoản real cho mọi người xem, thông qua một bên theo dõi thứ 3, nếu được thầy cho phép.
Nếu được thầy truyền thụ phương pháp, và nó không đúng như những gì thầy tôi tuyên bố, thì tôi cũng không ngại mà công khai tại đây rằng bản thân tôi đã đưa ra một lựa chọn hết sức "ngu si".
- - -
Chờ hồi âm của thầy
@Quang Vu