(Chia sẻ) Trader là những người cô độc

(Chia sẻ) Trader là những người cô độc

(Chia sẻ) Trader là những người cô độc

captainfx

Editor
Trial mod
2,025
13,194
Chia sẻ của bạn Võ Thiên Phú trong group FB Anh Em TraderViet Thiện Lành. Click xem nguồn tại đây
------------

Trader là những người cô độc.

Trader thường nghiện một thứ gì đó như Cà Phê, Trà, Nhậu, Rượu, Bia, Matxa, Tập Thể Hình...

Họ thuộc nhóm C trong bảng DISC (chú thích: DISC viết tắt của 4 từ tiếng Anh: Dominance – Influence – Steadiness – Compliance (Sự thống trị, ảnh hưởng, bền vững và tuân thủ))

Họ không có bạn hoặc rất ít bạn.

Họ dễ dàng chỉ trích mọi người nhưng không chịu nổi khi người khác chỉ trích họ.

Họ nghi ngờ mọi thứ và không tin tưởng ai, nhưng một khi đã tin thì tin hết mình. Nhưng khi bị phản bội, họ rất đau đớn. Nhưng sau đó một thời gian, họ vẫn không thể quên được nổi đau, lâu lâu sẽ lén xem lại facebook hay instagram, hay bí mật theo dõi con người mà họ tin bằng cả tấm lòng, cũng như phản bội họ (hoặc họ tin rằng người đó phản bội họ, dù thực tế không phải như vậy)

Họ rất thông minh, học nhanh, đầu óc phân tích cực chuẩn nhưng bảo họ thử một thứ họ chưa thử bao giờ, ví dụ như đi nhảy bungee chẳng hạn, thì họ ngay lập tức lắc đầu... thậm chí chê bai dù không hiểu gì nó.

Trader phần lớn là những kẻ có tính sỉ diện cực lớn. Họ thường tạo nick ảo và viết ra quan điểm của mình nhưng hiếm khi mọi người biết họ là ai. Facebook thật thì dường như không đăng gì cả.

Trader là những kẻ cầu toàn, họ luôn mưu cầu sự hoàn hảo. Họ luôn tin rằng họ đúng trong mọi trường hợp, không nghe góp ý từ người khác. Họ chỉ học được từ những thất bại trong cuộc sống.

Trader thường xin nghỉ việc vì họ không thích làm theo quy trình, họ muốn tự tìm ra cách làm của riêng họ, họ không chịu nổi khi sếp mình chỉ trích.

Trader thường là những người dù không biết gì về một lĩnh vực nhưng khi lỡ tham gia vô một cộng đồng thuộc lĩnh vực đó, sẽ tỏ vẻ ta đây rất am hiểu. Ví dụ thấy bạn bè ngồi Pour Coffee V60 và nói sâu sắc về các hạt Cà Phê Ngoại Nhập, họ sẽ tỏ vẻ là chuyên gia và rất am hiểu. Nhưng khi uống một ly cà phê khét lẹt, họ vẫn sẽ gật gù khen ngon cho giống chuyên gia.

Trader thường nói xấu người khác và phê bình mọi thứ. Dù đích thân họ làm thì chẳng ra gì.

Trader sống rất tiết kiệm, thường không dám làm gì và sử dụng hầu hết tài sản vô việc đầu tư và đầu cơ để rồi bị thua lỗ. Họ thay vì nghĩ cách kiếm thêm tiền. Thì họ sẽ có khuynh hướng tiềm cách tiết kiệm.

Trader thường là những người sống dựa dẫm vào người khác, mạnh mẽ và giỏi hơn họ. Nhưng trong thâm tâm, họ muốn mạnh mẽ và độc lập, họ muốn tự do về tài chính. Họ không muốn phải o bế ai. Chính sự xung đột đó trong cuộc sống làm họ đau khổ, cuộc sống như lao vô ngõ cụt.

Trader thường không được mọi người thích vì cách nhìn nhận sự việc. Họ sống khá ích kỉ, thích ngồi máy tính, điện thoại mà không muốn động tay động chân vào việc gì. Nhưng khi gặp khó khăn, họ thường phóng đại nó lên, coi vấn đề đó là lớn nhất vũ trụ và không ai khó khăn bằng.

Trader hay than vãn. Họ không có năng lượng tích cực và hay nhăn nhó, khó chịu.

Kết luận: Khi bạn chọn nghề Trader. Trong sâu thăm, tâm hồn bạn đang có vấn đề. Mình nói thật đấy! và chặng đường nhận ra vấn đề đó rất khó khăn. Xóa bỏ và thay đổi còn khó khăn hơn nữa. Nhưng tin tôi đi, đó là chặng đường tuy đau khổ, nhiều nước mắt và cô độc, nhưng khi bạn tìm ra hướng đi của mình, tìm ra được vấn đề của chính mình, cuộc đời bạn sẽ rất thú vị.

Bởi hơn ai hết, khi bạn chọn nghề Trading, bạn đã sở hữu trí tuệ hơn người. Thứ bạn thiếu duy nhất là tình yêu đối với đồng loại và nghị lực mà thôi.
 

Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Wyckoff Hiện Đại - Kỹ thuật Nhận diện Xu hướng Thị trường Tiềm năng

Phương pháp Wyckoff là một phương pháp price action kinh điển và đem lại thành công cho nhiều trader. Phương pháp này là nền tảng của nhiều phương pháp trading nổi tiếng khác
Việc trader nghiện nhậu hay matxa thì có vẻ phi lý quá, các bác làm trong nghề bán hàng thường xuyên giao lưu mới có thói quen này.

Bác Võ Thiên Phú hình như đang tự thuật về bản thân hơn là nói về trader.

Cá nhân em cho là, nếu trader thỏa các điều kiện nêu trong bài viết thì trader đó khó lòng có lợi nhuận.
 
Trong sâu thẳm tâm hồn mỗi chúng ta, cho dù bạn chọn nghề gì, đều có vấn đề và rất nhiều vấn đề là khác, kg riêng nghề trader này.

Nếu bạn chọn nghề này để kiếm sống và có nhiều thời gian để khám phá chính bản thân bạn, bạn đã đi đúng hướng. Không có nghề nào trên đời cho chúng cách dễ dàng thấy sự tham lam và sợ hãi trong mỗi chúng ta như nghề này.

Nếu bạn nói nghề này không cho bạn năng lượng tích cực thì bạn càng sai. Năng lượng tích cực không xuất từ bất cứ nghề nào, nó xuất phát từ nơi sâu thẳm của chính tâm hồn mỗi chúng ta, từ nhân sinh quan, thế giới quan của chúng ta, không liên quan gì tới nghề nghiệp nào cả.

Bạn cho rằng trader toàn là những người ích kỷ, bạn tiếp tục mắc sai lầm, vì nếu như thế, giữa tôi và bạn đã không có những dòng đối thoại này, bạn đã không có bài viết này và tôi cũng chẳng comment. Và hơn nữa, không có cả cái diễn đàn TraderViet này nữa. Ích kỷ hay không ích kỷ, chẳng liên quan gì đến nghề nghiệp cả.

Cho dù bạn là ai, bạn đã trưởng thành thì bạn đều phải tự kiếm sống.
Riêng chủ thớt có thể may mắn hơn người, có ai đó nuôi và cho tiền bạn trade, đa số chúng tôi không có cái Phước đấy bạn à
 
Trong sâu thẳm tâm hồn mỗi chúng ta, cho dù bạn chọn nghề gì, đều có vấn đề và rất nhiều vấn đề là khác, kg riêng nghề trader này.

Nếu bạn chọn nghề này để kiếm sống và có nhiều thời gian để khám phá chính bản thân bạn, bạn đã đi đúng hướng. Không có nghề nào trên đời cho chúng cách dễ dàng thấy sự tham lam và sợ hãi trong mỗi chúng ta như nghề này.

Nếu bạn nói nghề này không cho bạn năng lượng tích cực thì bạn càng sai. Năng lượng tích cực không xuất từ bất cứ nghề nào, nó xuất phát từ nơi sâu thẳm của chính tâm hồn mỗi chúng ta, từ nhân sinh quan, thế giới quan của chúng ta, không liên quan gì tới nghề nghiệp nào cả.

Bạn cho rằng trader toàn là những người ích kỷ, bạn tiếp tục mắc sai lầm, vì nếu như thế, giữa tôi và bạn đã không có những dòng đối thoại này, bạn đã không có bài viết này và tôi cũng chẳng comment. Và hơn nữa, không có cả cái diễn đàn TraderViet này nữa. Ích kỷ hay không ích kỷ, chẳng liên quan gì đến nghề nghiệp cả.

Cho dù bạn là ai, bạn đã trưởng thành thì bạn đều phải tự kiếm sống.
Riêng chủ thớt có thể may mắn hơn người, có ai đó nuôi và cho tiền bạn trade, đa số chúng tôi không có cái Phước đấy bạn à
Bác thớt đưa tin lại bài viết của bác nào trên fb thui chứ hk phải ý kiến của bác ấy đâu ạ.
 
Nghề nào cũng thế, khi ta tập trung suy nghĩ để làm nó tốt lên thì đồng thời ta càng có năng lực thấy rõ bản thân mình.
 
đi qua những kiến thức sống mà tôi biết bạn biết và mọi người xung quanh mình biết...thì chỉ có 1 chân lý là thái độ sống...
 
Bài này e cảm giác như thầy bói viết ấy!=))
Số cô chả giầu thì nghèo...ngày 30 tết thịt treo trong nhà...!
Cứ liệt kê cả lố ra thế kia thì thế nào cũng phải có 1 cái trúng!=))
 
Bài này e cảm giác như thầy bói viết ấy!=))
Số cô chả giầu thì nghèo...ngày 30 tết thịt treo trong nhà...!
Cứ liệt kê cả lố ra thế kia thì thế nào cũng phải có 1 cái trúng!=))
cần gì trúng nhiều, chỉ cần trúng 1 cái là chủ thớt có thể vỗ ta đây (là thầy bói) giỏi rồi , kaka
 
May mắn biết tới cái nghề này, lúc đầu là để kiếm tiền. Nhưng phải nói chân thành rằng, nghề này cho mình học nhiều thứ đặc biệt là đi vào con người bên trong các bác ạ :):), không đơn thuần chỉ là mục đích kiếm tiền nữa ;)
Mình không biết tại sao thớt lại nói Trader có tính sĩ diện cao nhỉ =))
Mình thấy nếu duy trì việc đó thì market nó oánh cho tơi bời trước khi đời nó đánh đấy chứ :))
 
Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu thôi mà. Nếu là tôi, tôi chẳng đưa tin mà tôi không thích. Bạn nói về cái gì, tôi biết bạn là người như thế nào
Copy paste thôi mà bác. Bác thớt hình như trong team editor của TraderViet. Nhiệm vụ của bác ấy giống như nhà báo. Có tin thì đăng tin. Đây là bài đăng tin không phải bài bình luận, cũng không có ý kiến cá nhân của chủ thớt ở đây bác ạ.
Đứng dưới góc độ làm content thì cứ up lên dù thích hay không thích, càng gây tranh cãi càng tăng tương tác. Vậy thôi ạ.
 
Copy paste thôi mà bác. Bác thớt hình như trong team editor của TraderViet. Nhiệm vụ của bác ấy giống như nhà báo. Có tin thì đăng tin. Đây là bài đăng tin không phải bài bình luận, cũng không có ý kiến cá nhân của chủ thớt ở đây bác ạ.
Đứng dưới góc độ làm content thì cứ up lên dù thích hay không thích, càng gây tranh cãi càng tăng tương tác. Vậy thôi ạ.
Giật tít câu view đấy ạ.
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • captainfx trong Chuyện bên lề 647 Xem / 1 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 155 Xem / 6 Trả lời
  • TraderLC trong Hội Trader giao dịch Quỹ 2,226 Xem / 32 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 271 Xem / 12 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên