Làm thế nào kiếm 1000u mỗi ngày

Làm thế nào kiếm 1000u mỗi ngày

Làm thế nào kiếm 1000u mỗi ngày
upload_2021-8-2_20-41-56.png

Entry giống nhau ghê, cơ mà entry này do FOMO M1, M1 có TBT khả năng đá Be+
 
gu.png


Em mới đọc xong topic tuần trước, chưa hiểu rõ mọi thứ lắm nhưng nay vào tập tành một chút. Các bác có kinh nghiệm đánh giá giúp em xem có chỗ nào bị lỗi không ạ?
 
View attachment 227172

Em mới đọc xong topic tuần trước, chưa hiểu rõ mọi thứ lắm nhưng nay vào tập tành một chút. Các bác có kinh nghiệm đánh giá giúp em xem có chỗ nào bị lỗi không ạ?
Map thì đúng rồi, bạn cứ tập phân tích kịch bản quá khứ cho nhuần nhuyễn. Cơ mà lúc trade live thì RSI nó nhảy loạn xạ,phân kỳ các khung đá nhau, phải đọc và hành động lúc đó mới khó.
 
Map thì đúng rồi, bạn cứ tập phân tích kịch bản quá khứ cho nhuần nhuyễn. Cơ mà lúc trade live thì RSI nó nhảy loạn xạ,phân kỳ các khung đá nhau, phải đọc và hành động lúc đó mới khó.
Tất cả các lệnh em đều trade live hết bác ạ, chứ ko phải vẽ lại đâu
 
các bác xem phải cây h1 là bear support k dùm em với. haiz. hnay khó đánh quá.
 

Đính kèm

  • Untitled.png
    Untitled.png
    92.9 KB · Xem: 10
thế bác có 2 nick cơ ạ ?

Thôi kệ họ đi, bạn nhìn các nick mới tạo là biết rồi, học mà sợ mất mặt, thiệt tình

Vấn đề 1 hay 2 nick nó không liên quan đến cái topic này. OK? Nếu hai bác cảm thấy chia sẻ được thì chia sẻ còn ko thì bỏ qua đi, tại sao lại đi soi mói phán xét người khác? Học theo phonng cách làm việc của phương Tây mà bản chất con người vn vẫn ko thay đổi thế thì quả thật là đáng buồn đấy.
Ps: Nếu còn có ý định đả kích cá nhân vui lòng ko trả lời hoặc quote lại comment của tôi nữa.
 
Cái gì cản trở chúng ta thành công trong trading? Đó chính là sự không giữ kỷ luật. Ai làm chúng ta không giữ đc kỷ luật? Bản sắc cá nhân (gọi tắt là bản ngã) hay là những thói quen của mỗi người, chính nó đã cản trở chúng ta. Hay nói cách khác bản ngã được cấu tạo bởi những thói quen tốt, xấu của mỗi người và nó có thể thay đổi được nếu chúng ta chấp nhận thay đổi.
Tôi nói để các bạn hiểu đc kẻ thù của chúng ta là ai, ai đã cản trở sự thành công của chúng ta. Bản ngã thực sự là sự ảo tưởng cần vứt bỏ. Ấy vậy mà rất ít người muốn xả bỏ. Những người mê muội như vậy thật đáng thương
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cái gì cản trở chúng ta thành công trong trading? Đó chính là sự không giữ kỷ luật. Ai làm chúng ta không giữ đc kỷ luật? Bản sắc cá nhân (gọi tắt là bản ngã) hay là những thói quen của mỗi người, chính nó đã cản trở chúng ta. Hay nói cách khác bản ngã được cấu tạo bởi những thói quen tốt, xấu của mỗi người và nó có thể thay đổi được nếu chúng ta chấp nhận thay đổi.
Tôi nói để các bạn hiểu đc kẻ thù của chúng ta là ai, ai đã cản trở sự thành công của chúng ta. Bản ngã thực sự là sự ảo tưởng cần vứt bỏ. Ấy vậy mà rất ít người muốn xả bỏ. Những người mê muội như vậy thật đáng thương
Tôi hỏi thật nhé, bạn có thật sự hiểu được những gì mình đã viết ra không?
 
Vấn đề 1 hay 2 nick nó không liên quan đến cái topic này. OK? Nếu hai bác cảm thấy chia sẻ được thì chia sẻ còn ko thì bỏ qua đi, tại sao lại đi soi mói phán xét người khác? Học theo phonng cách làm việc của phương Tây mà bản chất con người vn vẫn ko thay đổi thế thì quả thật là đáng buồn đấy.
Ps: Nếu còn có ý định đả kích cá nhân vui lòng ko trả lời hoặc quote lại comment của tôi nữa.
Thật lòng cám ơn bạn cho mình cơ hội ôn bài, nhiều khi mình cũng quên
 
Vấn đề 1 hay 2 nick nó không liên quan đến cái topic này. OK? Nếu hai bác cảm thấy chia sẻ được thì chia sẻ còn ko thì bỏ qua đi, tại sao lại đi soi mói phán xét người khác? Học theo phonng cách làm việc của phương Tây mà bản chất con người vn vẫn ko thay đổi thế thì quả thật là đáng buồn đấy.
Ps: Nếu còn có ý định đả kích cá nhân vui lòng ko trả lời hoặc quote lại comment của tôi nữa.
Tuổi trẻ nông nổi, bình tĩnh đi bác, kkkkk , em mới hỏi câu hỏi rất nhẹ nhàng nào dám có phán xét gì bác đâu, sao phải sốc nổi tuôn ra 1 tràng như thế nhỉ ? đều là lên đây tìm hiểu phương pháp thôi mà ! trong cái sới bạc này biết thế nào được ngày mai mà phải cáu làm gì, vui vẻ lên bác, lấy tinh thần mà chống dịch chứ
 
Theo em ngĩ mọi người vào đây không chỉ học mỗi pp giao dịch mà cái gì hay, cái gì tốt thì mình học để bản thân tốt hơn. Điều này rất tốt mà. Bác để cái tôi hơi lớn rồi.
Bạn có hiểu vì sao tôi lại hỏi bạn kia như thế không?
Và bạn có hiểu những gì mà bạn ấy đang viết không?

Trên con đường phát triển của nhân loại từ trước tới bây giờ luôn luôn xuất hiện sự mâu thuẫn, làm cản trở bước tiến đó. Chỉ khi giải quyết được những mâu thuẫn, những mặt đối lập nhau đó thì mới có được một bước tiến mới.
Tôi đồng ý là học tập là rất tốt, đặc biệt là những điều đúng đắn. Nhưng trước khi đạt được những điều đúng đắn đó tất cả đều phải có sự tranh đấu, nói tóm gọi lại là sự phản biện. Học mà khoogn biết mình học cái cái gì, không biết đúng sai ra sao, không dám phản biện cứ ậm à ậm ờ thì mãi mãi chỉ là kẻ ngu muội, và cuối cùng là đi lùi lại lịch sử.

Theo những gì bạn kia viết thì tôi rút ra được các ý chính mà bạn ấy muốn nói như sau:
1. Sự vô kỷ luật cản trở sự thành công trong trading.
2. Bản ngã làm chúng ta không giữ được kỷ luật.
3. Bản ngã có được cấu tạo bởi thói quen tốt hoặc xấu và có thể thay đổi được.
4. Bản ngã là ảo tưởng và vứt bỏ nó vì nó cản trở sự thành công trong trading.

Tôi xin phản biện lại ý kiến của bạn kia như thế này.

1. Sự vô kỷ luật có cản trở sự thành công trong trading hay không? Có. Ý kiến này tôi hoàn toàn đồng ý.

2,3,4. Bản ngã là cái tôi, được hình thành từ thói quen tốt/xấu và nên vứt nó đi nếu muốn thành công trong trading:
Bản ngã đúng là cái tôi được hình thành trong quá trình phát triển của bản thân mỗi con người, bản ngã không chỉ là những thói quen tốt hay xấu mà nó còn được hình thành từ những kiến thức chúng ta học tập, con người mà chúng ta tiếp xúc, xã hội mà chúng ta sống. Và nó không phải là sự ảo tưởng, mà nó là sự thật hiện hữu, là những cơ thể sống độc đáo hình thành nên cái xã hội này. Vứt bỏ bản ngã là vứt bỏ chính bản thân, bỏ qua sự tham sân si của con người. Mà đã như thế thì tốt nhất là đi tu đi, quy y cửa phật đi, đừng tham gia trading hay đấu đá với market, lấy tiền từ túi kẻ khác để sử dụng cho mục đích cá nhân nữa.
Muốn thành công trong trading thì phải kỷ luật. Đúng! Nhưng kỷ luật là kỷ luật với cái gì? Với một cái đầu rỗng tuếch à? Hay kỷ luật với một mớ kiến thức cóp nhặt được mỗi chỗ một tí mà chưa biết đúng hay sai? Kỷ luật để thành công nhưng chỉ đúng với sự kỷ luật từ những điều đúng đắn mà thôi.

Tóm lại:
1. Ai muốn vứt bỏ bản ngã thì đi tu đi. Đừng trade nữa.
2. Muốn thành công thì hãy học những điều đúng đắn và kỷ luật với nó.
 
Bạn có hiểu vì sao tôi lại hỏi bạn kia như thế không?
Và bạn có hiểu những gì mà bạn ấy đang viết không?

Trên con đường phát triển của nhân loại từ trước tới bây giờ luôn luôn xuất hiện sự mâu thuẫn, làm cản trở bước tiến đó. Chỉ khi giải quyết được những mâu thuẫn, những mặt đối lập nhau đó thì mới có được một bước tiến mới.
Tôi đồng ý là học tập là rất tốt, đặc biệt là những điều đúng đắn. Nhưng trước khi đạt được những điều đúng đắn đó tất cả đều phải có sự tranh đấu, nói tóm gọi lại là sự phản biện. Học mà khoogn biết mình học cái cái gì, không biết đúng sai ra sao, không dám phản biện cứ ậm à ậm ờ thì mãi mãi chỉ là kẻ ngu muội, và cuối cùng là đi lùi lại lịch sử.

Theo những gì bạn kia viết thì tôi rút ra được các ý chính mà bạn ấy muốn nói như sau:
1. Sự vô kỷ luật cản trở sự thành công trong trading.
2. Bản ngã làm chúng ta không giữ được kỷ luật.
3. Bản ngã có được cấu tạo bởi thói quen tốt hoặc xấu và có thể thay đổi được.
4. Bản ngã là ảo tưởng và vứt bỏ nó vì nó cản trở sự thành công trong trading.

Tôi xin phản biện lại ý kiến của bạn kia như thế này.

1. Sự vô kỷ luật có cản trở sự thành công trong trading hay không? Có. Ý kiến này tôi hoàn toàn đồng ý.

2,3,4. Bản ngã là cái tôi, được hình thành từ thói quen tốt/xấu và nên vứt nó đi nếu muốn thành công trong trading:
Bản ngã đúng là cái tôi được hình thành trong quá trình phát triển của bản thân mỗi con người, bản ngã không chỉ là những thói quen tốt hay xấu mà nó còn được hình thành từ những kiến thức chúng ta học tập, con người mà chúng ta tiếp xúc, xã hội mà chúng ta sống. Và nó không phải là sự ảo tưởng, mà nó là sự thật hiện hữu, là những cơ thể sống độc đáo hình thành nên cái xã hội này. Vứt bỏ bản ngã là vứt bỏ chính bản thân, bỏ qua sự tham sân si của con người. Mà đã như thế thì tốt nhất là đi tu đi, quy y cửa phật đi, đừng tham gia trading hay đấu đá với market, lấy tiền từ túi kẻ khác để sử dụng cho mục đích cá nhân nữa.
Muốn thành công trong trading thì phải kỷ luật. Đúng! Nhưng kỷ luật là kỷ luật với cái gì? Với một cái đầu rỗng tuếch à? Hay kỷ luật với một mớ kiến thức cóp nhặt được mỗi chỗ một tí mà chưa biết đúng hay sai? Kỷ luật để thành công nhưng chỉ đúng với sự kỷ luật từ những điều đúng đắn mà thôi.

Tóm lại:
1. Ai muốn vứt bỏ bản ngã thì đi tu đi. Đừng trade nữa.
2. Muốn thành công thì hãy học những điều đúng đắn và kỷ luật với nó.
Những gì mình nói ở đây là mình thấy nó trong Thiền quán nha bạn, không phải trade mồm đâu. Nhưng vẫn còn hay bị quên
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 379 Xem / 41 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 473 Xem / 11 Trả lời
  • forex_vn trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,731 Xem / 14 Trả lời
  • phaisinh trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 64 Xem / 1 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 173 Xem / 1 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên