Mất hơn 300 triệu trong 1 tháng vì chơi vàng, cựu nhân viên ngân hàng HỐI HẬN vì để lòng tham che mờ con mắt

Mất hơn 300 triệu trong 1 tháng vì chơi vàng, cựu nhân viên ngân hàng HỐI HẬN vì để lòng tham che mờ con mắt

Mất hơn 300 triệu trong 1 tháng vì chơi vàng, cựu nhân viên ngân hàng HỐI HẬN vì để lòng tham che mờ con mắt

Phương Thúy

Editor
Trial mod
6,384
29,032
Mình và chị cũng tình cờ biết nhau qua một người bạn làm IB cho một sàn giao dịch, vì muốn tham khảo chiến lược từ mình mà mình cũng đã có thêm thời gian tìm hiểu vấn đề của chị. Chị ấy trước là một nhân viên cấp cao làm việc ở ngân hàng trên Sài Gòn, công việc rất thuận lợi. Vì chị ở Sài Gòn nên con của chị gửi cho ông bà ngoại chăm sóc.

Đợt dịch vừa rồi chị làm việc ở nhà nhiều thì mới có thời gian ở nhà nhiều hơn và cũng giai đoạn này chị nhận ra rằng, chị dành quá ít thời gian cho ba mẹ và con chị, ba mẹ chị đã già rồi mà lại hay ốm đau. Và còn con của chị nữa, vì chị quan tâm đến tâm lý của con nên chị đưa ra một quyết định là xin cơ quan chị cho phép chị chuyển về chi nhánh ở quê chị làm. Điều đó đồng nghĩa với việc thu nhập chị bị cắt giảm mất một nửa, nhưng chị vẫn chấp nhận điều đó.

Vì thu nhập ít đi khá nhiều trong khi nhiều thứ chị phải lo, ba mẹ cũng hay đau bệnh nên với thu nhập hiện tại của chị gần như không thể có dư. Trong thời gian chị đi làm cũng để dành được một khoản tiền nên chị mới suy nghĩ đến chuyện dùng nó đầu tư cái gì đó có sinh lời ổn định thì có thể bù đắp được chi phí hiện tại phần nào. Nhưng cuối cùng chị lại chọn forex. Một cái nghề mà muốn ổn định được có thể tốn ít nhất vài năm.

upload_2022-5-22_19-50-16.png

>>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/55088/

Mới vào thị trường chị còn rất hứng thú và cảm thấy rất thích nghề này. Vì chưa có kiến thức nên ban đầu phần lớn đều là do các IB hỗ trợ chị, ngoài ra chị cũng có tham gia một vài đội nhóm. Chị bắt đầu bước chân vào con đường giao dịch của mình, chỉ chưa đầy 1 tháng chị đã nạp tiền liên tục và hiện tại thì con số này lên đến 15.000$ và tài khoản của chị hiện tại thì đang lay lắt còn có vài trăm đô.

Khi nói chuyện với mình chị dù rất bình tĩnh nhưng sự thực lúc nhìn giá thì chị không giấu nổi tâm lý sốt sắng, sợ cháy tài khoản. Chị nhìn giá từng giây một, dù lên hay xuống thì chị cũng chẳng biết nên làm thế nào. Vì tài khoản của chị đang đối xung.

Có 2 điều mà mình thấy kỳ lạ ở đây là tại sao hầu như tất cả các IB đều tư vấn trader mới giao dịch vàng và tiếp nữa đó là luôn giao dịch kiểu hedging (đối xung). Luôn bắt đầu là giao dịch theo một chiều với khối lượng lớn, nếu thua lỗ thì sau đó sử dụng lệnh đối xung để khóa tài khoản lại và gỡ từ từ. Đối với một trader mới mà nói thì họ gần như bế tắc trong những trường hợp như thế này, họ sẽ chẳng biết phải xử lý như thế nào cả.

0001-764x400.jpeg

>>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/54876/

Chị đã rất hối hận khi không tìm hiểu gì ngay từ đầu, chỉ vì muốn sớm ổn định mà chị vội vàng đầu tư vào forex, một cái nghề mà rất khó để nói được hai chữ "ổn định". Sau khi đọc nhiều bài viết, đọc về nghề trading chị mới hiểu được rằng vì chị tham nên đã đua ra quyết định sai lầm. Hơn 300 triệu này là số tiền dành dụm của chị, vốn định dùng nó vào việc gì hữu ích một chút, có thể giúp chị có thêm thu nhập lo cho cuộc sống của ba mẹ và con chị thì nay nó lại không cánh mà bay.

Hiện tại thì chị đã gần như chấp nhận mất đi số tiền này và coi như trả giá cho sự tham làm và nóng vội của bản thân. Chị nói rằng "Bài học này đắt với chị quá". Chỉ trong chưa đầy một tháng, trong khi chị vẫn đang nghĩ tới rằng sẽ nhờ vào đó mà kiếm được mươi lăm triệu mỗi tháng để lo cho gia đình.

Chị hiện tại vẫn rất thích thị trường này và quyết định tìm hiểu lại từ đầu. Thua lỗ lần này có lẽ là cú sốc khá lớn với chị, vì nó đến khá nhanh. Nhưng chị có vẻ là người có tính cách khá nhẹ nhàng lại lạc quan, chị chấp nhận kết quả này trong thái độ khá bình tĩnh và chấp nhận học lại từ đầu. với rất nhiều người thì có lẽ đã bỏ từ lâu rồi nhưng chị lại có suy nghĩ khác. Chị chấp nhận tìm hiểu thị trường này vài năm, trau dồi từ từ với hy vọng có thể không phải nai lưng đi làm nhưng vẫn có thể có chút thu nhập khi về già.

Chỉ hy vọng rằng chị sớm vượt qua được khó khăn hiện tại và mong rằng trading là nghề phù hợp với chị.

Nice Day!
 

Giới thiệu sách Trading hay
Các Phương Pháp Price Action Kinh Điển

Bộ sách tổng hợp các phương pháp Price Action truyền thống và hiện đại, với các hướng dẫn cụ thể và dễ áp dụng cho nhà giao dịch
Trong đời người sẽ có nhiều lúc gặp họa. Nếu còn đủ phước thì sẽ mất tiền , hết phước thì mất mạng.
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 185 Xem / 10 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 949 Xem / 41 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,244 Xem / 41 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 297 Xem / 7 Trả lời
  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 24,310 Xem / 84 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 333 Xem / 31 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên