Hành động sẽ định nghĩa được bản thân. Tâm sự của 1 Trader

Hành động sẽ định nghĩa được bản thân. Tâm sự của 1 Trader

Hành động sẽ định nghĩa được bản thân. Tâm sự của 1 Trader
Cuộc đời này vốn dĩ đã là 1 canh bạc, đừng chỉ nói forex là canh bạc các bác ạ
- Khi sinh ra may mắn thì rơi vào gia đình có đk, rủi vào gđ nghèo khó
- Khi đi học may mắn thì kiểm tra thi cử trúng sở trường sẽ vào trường tốt, xui thì có giỏi vẫn cứ trật như thường, chuyện này ko hề hiếm
- Khi đi làm hên thì gặp thời gặp cty tốt chế độ ngon, xui thì thủ khoa 2 đầu (vào lẫn ra) vẫn về quê bán hoa sống qua ngày (ti vi đã đưa ko ít trường hợp)
- Khi lập gia đình cũng vẫn là hên xui
- Thậm chí sinh con đẻ cái bây giờ có tầm soát tiền sinh qua siêu âm thử máu xét nghiệm đủ kiểu...nhưng ko ít trường hợp tầm soát tốt nhưng ko may thì đứa trẻ sinh ra cũng ko được khỏe mạnh bình thường
- Kinh doanh thì khỏi nói, hên thì mua vào đc giá tốt bán ra gặp cầu gặp đối tác gặp khách dễ thương... xui thì vẫn phá sản
- Kể cả khi chết đi... à mà thôi...

Vậy nên các bác cứ nói forex chỉ là cờ bạc, đúng mà cũng chẳng trúng tý nào. Bạc hay ko là do mình, mà vốn dĩ nó là canh bạc thì cũng vẫn có thể kiểm soát...tất cả từ bản thân mà ra

Các trường hợp như các bác nói, là do các bác ko tìm hiểu kỹ các kênh để lựa chọn

KHÔNG CÓ TIỀN - CÓ ÍT TIỀN - MUỐN KIẾM BỘN TIỀN ???
DỄ ẸT => NẾU CÁC BÁC ĐỦ TỰ TIN VỚI SYSTEM CỦA MÌNH

=> VÀO DUKASCOPY mà uýnh cuộc thi forex demo lấy tiền (e ko quảng cáo gì ở đây, chỉ chia sẻ vì đã tham gia nhiều rồi thấy ở đây là khả thi nhất, trường kỳ nhất, 1 tháng 1 lần thi)

=> Chỉ cần các bác LÊN ĐỈNH ĐƯỢC 2 LẦN sẽ giải quyết hết mọi thứ tài chính đang gặp phải:
- Lần 1: phải x5 được tài khoản trong 1 tháng bất kỳ nào đó để lấy giải nhất (thêm vài lưu ý khác lên google search hướng dẫn dự thi dukascopy để tham khảo thêm)
- Lần 2: nếu lần 1 đạt thì có giải 6k usd phải UÝNH HUỀ thị trường trong 1500 lot


Nếu 2 điều này chưa làm được thì đừng nghĩ tới chuyện ném tài sản, cầm cố đất đai nhà cửa mà nướng vào má kẹt
 
market còn nợ mình $2000. Phải đòi lại hoặc cho nó vay thêm nếu mình thích :(
Em nè 4k$ - cả năm đi làm của e, giờ cách giải quyết là l kiếm tiền và ko để mất xu nào vs fx nữa ( tk cent) - cách giai quyết tốt nhất roi đó chứ mấy anh đừng mong lấy lại tiền khi chưa đủ tg và kinh nguyệ* - :D -
 
Bài viết rất hay cảm ơn tác giả rất nhiều! Cảm ơn anh MR. CU đã đúc kết lại bài viết bằng câu: " Không nhất thiết phải sờ vào đường dây điện 550V mới biết đường dây có điện, hãy nhìn cái thằng cháy xém trước đó để nhận diện vấn đề. " , anh rất dũng cảm khi dám nói ra sự thật, trong đánh trận thắng thua là việc thường tình, giờ anh nên nghỉ GD một thời gian và giả hết nợ rồi tính tiếp. Thanks all!
 
Cuối 2016 đến giờ mới có gần 1 năm biết Fx thôi, cứ xác định thêm 2,3 năm kinh & nghiệm nữa cho nó đỡ đau đầu nhé bác.
 
Thớt mới biết FX từ cuối 2016 mà đã chơi tất tay thế là đánh bạc rồi. Tôi biết và bắt đầu " đầu tư" FX từ những ngày đầu 2013. Nhưng đến giờ vẫn chưa thấy mình thành công, vẫn có lúc sml. Nhưng được cái chưa lập gđ nên ko làm khổ ai cả. Đầu tư hay chơi đều phải chấp nhận rủi ro, quản lý VND mình kiếm đc cho cân bằng, rồi quản lý vốn trên sàn cho tốt. Đừng thấy thua mà muốn gỡ như xóc đĩa. FX càng tìm hiểu thì càng thấy mình ngu, chưa thấy lúc nào khôn ra đc. :))
 
Các bác là người bình thường ( ko có tố chất bẩm sinh) cần 5 năm nha - lúc đó ms gọi là ko lỗ và có 1 ít gọi là lợi nhuận, còn muốn giỏi như các huyền thoại thì cần yếu tố bẩm sinh, nếu ai có yếu tố bẩm sinh có thể dừng lỗ và có lợi nhuận sau ít nhất là 2 năm nha, ko ai thoát khỏi quy luật này đâu, các anh đừng bao giờ nghĩ mình thông minh hơn người khác, các anh đừng nghĩ là mình nổ lực gấp đôi thì có thể đốt cháy giai đoạn, ko có nha, lời khuyên của e là, hãy chậm lại, chậm hơn là nhanh hơn.
Bác nói chuẩn vãi! Người mới vao fx luôn hu vọng hão huyền, bị market no cắn vài phát là tỉnh mộng ngay!
 
Điều chủ yếu trong fx là vđ tâm lý.
Các bác vào fx với tâm lý lấy ít đánh nhiều, vốn ít, lãi nhiều và lãi nhanh thì nhà cái rất thích.

Nếu các bác xác định fx là trò chơi lâu dài, kiểu như gửi tiết kiệm ở NH nhưng với lãi suất cao hơn. Dùng ít đòn bẩy thôi, mình không phải dùng hết đòn bẩy mà nhà cái cho phép. Mục đích là để khi thị trường đi trái chiều mình mong đợi thì lỗ ít và tâm lý vẫn ổn định

Khi chơi thì phải hiểu luật, nên không có chuyện bấm nhầm cỡ lệnh ...

Nhà cái rất thích các bác ra ra vào vào liên tiếp, cơ hội cháy tk càng cao, mới chơi bạn có thể đánh nhỏ trước và nên chọn đôi nào có lãi qua đêm, giữ càng lâu càng tốt (GBPCHF chẳng hạn)

Nên nhớ rằng, các thánh giỏi nhất cũng không ai dám tuyên bố là sẽ làm được 10%/năm năm này qua năm khác (đặc biệt là ở các nước phát triển).

Theo tôi, fx khác với cờ bạc ở mấy điểm sau:
cờ bạc không có lãi qua đêm
ở cờ bạc (casino) bạn phải vào và ra lệnh trong một khoảng thời gian nhất định (như là BO ý) còn trong fx, bạn có thể giữ bao lâu tuỳ bạn.
ở fx, bạn có thể nạp thêm tiền để giữ lệnh, cái này cho phép chúng ta cộng thêm lệnh khi thị trường ổn định trở lại (average down), tương tự như chơi chứng khoán - xác định là chứng khoán chỉ có lên chứ không xuống nên khi xuống thì mua thêm. Tât nhiên chỉ mua với số tiền tiết kiệm dư ra hàng tháng của bạn thôi.

fx chỉ nên xem là nghề phụ thôi, suốt ngày nhìn nó thì chán muốn chết, tìm việc gì mà bạn đam mê còn hơn
 
Xin được chia sẻ với thớt và những người đang ngập trong nợ nần. Những ai chưa nợ cũng đừng tự hào mình chỉ mới thua demo hay cent thôi mà tưởng mình khôn rồichửi người khác.

Cười người hôm trước hôm sau người cười. Dân ngoại đạo chẳng phải họ cũng đang chửi chỉ có mấy thằng ngu và hoang tưởng mới đâm đầu trading FX hay sao? Tưởng mỡ đó mà húp à?

Em đã mất rất nhiều: rất nhiều tiền, nhiều thời gian, nhiều sức lực và mất rất nhiều tình cảm, mất nhiều mối quan hệ… chỉ vì lỡ đam mê (phải nói là nghiện mới đúng) vào trading - Một trader vô danh cho biết.

Những người thua họ vào đây chia sẻ để giải tỏa và cho ngững ai mới biết trading thấy được thực tế nó khốc liệt như vậy chứ không như mấy "thầy" vẽ lên một bức tranh sáng lạng để đi dụ gà và lừa đảo đâu.

 
Đã hơn 3 tháng nay tôi không vào diễn đàn TraderViet như một cách để quên đi một thói quen mà tôi ngĩ là đam mê của cuộc đời mình,từ khi tôi biết đến FX thì đó chắc hẳn là đam mê lớn nhất của tôi ngoài đá bóng. Tôi biết FX vào giai đoạn cuối năm 2016,thực ra tôi luôn e dè và xác định tư tưởng luôn là nó ko dễ ăn chút nào một phần vì tôi biết kiếm tiền là ko hề dễ dàng,tôi đã phải làm rất nhiều thứ để có dc như hiện tại.Tôi lấy vợ và mua dc 1 xuất đất 1.2 tỷ,tuy vẫn nợ khoảng 400tr,nhưng với công việc đang làm ,vợ chồng tôi vẫn có thể trả hết nợ dc trong vòng 2,3 năm gì đó,tùy vào điệu kiện và sự thay đổi của tương lai. Và đúng lúc đó tôi nghĩ mình cần làm thêm 1 việc gì đó,chứ ko thể trông chờ mãi vào đồng lương đc. Tính tôi thích đọc mấy tin về kinh tế tiếng anh,một phần vì công việc,phần nữa là để mình hiểu biết hơn,chứ đọc mấy cái báo chính thống VN,nhàm chán lắm. Tôi nghĩ đó là 1 lợi thế gì đó nho nhỏ cho việc trade khi xem nhưng tin tức,chỉ sổ kinh tế hoặc nghe thấy bập bõm khi ai đó phát biểu. Lợi thế nữa đó là tôi cũng đã có kinh nghiệm về việc kiếm tiền online ,như kiểu làm affliate cho mấy web khảo sát về sản phẩm bên Canada,Mỹ hay UK gì đó. Đó dc coi là những lợi thế nho nhỏ khi quyết định đầu tư vào FX. Bản thân cũng là một người thích kinh doanh và có chút mạo hiểm.Tất cả mọi chuyện tồi tệ bắt đầu bằng 1 mớ lý do mà bản thân nghĩ là những lợi thế và tương lai thì ko ai biết dc chuyện gì xảy ra.

Tôi bắt đầu với tài khoản 200usd,thực ra là có thể hơn,nhưng tôi nghĩ mình nên thử nghiệm cảm giác sau khi demo và hoc cách sử dụng mt4. Tôi cũng xác định 200usd có thể sẽ mất và nó coi như học phí cho việc bắt đầu trading,tôi chưa bao giờ nghĩ về việc học 1 ai đó ở HN hay Sài Gòn về trading. Tôi bắt đầu với 0..01 và 0.02 trong tuần đầu,tận dụng mọi lúc rảnh để nhìn vào màn hình,các con số nhảy nhót và cập nhật bản tin liên tục.Đó thật sự là một cảm giác khác lạ mà tôi chưa từng thấy trước đó.Những lệnh đầu thắng tuyệt đối,tài khoản nhích lên 243u gì đó sau 1 tuần,IB của tôi khen nghợi là một người tài năng,có thể sinh ra để trade. Thật là mất hứng khi kể cho mọi người nghe cái tài khoản này no cháy 1 cách lãng xẹt thế này,lúc tài khoản đang là gần 300 trong tuần thứ 2,1 sơ suất nhỏ và cũng là lớn nhất,tôi định đánh 1 lệnh thật to,kiểu 0.1,nhưng ko hiểu sao do bấm nhanh hoặc đầu óc bị ngào hay sao tôi lại Enter luôn 1lot. Và rồi con số biết múa ,nó nhảy nhót khoảng 15min con GU và rồi khi nhìn lại Tk là một con số 0 có lẻ. Mọi người chắc đã trải qua những lần tài khoản cháy,nhưng tôi dám chắc,cái sẽ rất ít người có dc cái cảm giác của 15min của tôi. Ngày hôm đó trôi qua,tuần đó trôi qua bằng cái tặc lưỡi coi như mất 200usd để mình đánh đổi lấy nhiều thứ.Tài khoản 500u và 1000u cũng lần lượt ra đi với những cảm xúc khác nhau,nhưng cũng đều có cùng 1 suy nghĩ cuối cùng là ta đã học dc rất nhiều,mọi chuyện chỉ là tai nạn và ta sẽ làm lại dc. Tôi đã mất khá nhiều thời gian cho việc xem chart và đọc news,điều này làm công việc hiện tại ảnh hưởng rất nhiều ,hơn nữa áp lực trả nợ cũng ngày càng cao,tính ra mỗi tháng vợ chồng tôi phải trả 13tr tiền cố định và nếu dư dả sẽ trả thêm 1 số nợ của họ hàng bà con. Tôi quyết tâm làm một quả thật lớn và hy vọng sẽ là 1 bước đột phá cũng như muốn làm mới mình.Tôi bàn với vợ sẽ vay khoảng 3000u để tôi đầu tư,vì tiền lương tôi đã dành trả nợ gần hết và còn tiền sinh hoạt nữa.Một tin mừng nữa là nhà tôi sắp có thành viên mới,,mọi chuyện bây giờ là phải chuẩn bị những gì tốt nhất cho em bé và cho vợ tôi. Và vẫn sai lầm cũ,vấn nước đi cũ mà tôi không thể hiểu nổi mình,những kế hoạch bị phá nát bằng sự sợ hãi và tham lam.Mọi thứ diễn ra thật nhanh như chính suy nghĩ là sẽ trả hết dc nợ nần khi mình đã quyết tâm đầu tư. Khoảng thời gian này với tôi thực sự là khoảng thời gian mà tôi cảm giác mình thất bại,chứ không phải là để học hỏi kinh nghiệm hay không thể có cái gì để đổ lỗi,bấu víu nữa. Cảm giác này thật sự là rất xấu. Tôi dừng lại và nghĩ tại sao? Tại sao mọi kế hoạch lại bị phát be bét đến vậy,do đâu vì đâu. Tôi không tin mình có thể thua 1 cách dễ dàng thế dc,không chấp nhận và không buông bỏ dc.Vì nếu dừng lại ở đây,tôi sẽ chấp nhận với vợ là Tôi là kẻ thất bại và vợ đã sai lầm khi tin tôi sao. Còn nữa,lại thêm 1 khoản nợ nữa ngay trên đầu làm cho tôi mất đi tự tin và sĩ diện của một thằng đàn ông. Tôi xoay sở tìm việc làm thêm,chí ít nó cũng giúp cho tôi kiếm một khoản tiền để trả cho chi phí sinh hoạt và dự định cho một dự án lớn hơn và tất nhiên trong đầu tôi chỉ có FX lúc đó.

Tôi ra Bến xe Giáp Bát làm xe ôm(xe ôm truyền thống),ở đó hội tụ tất cả các thể loại người,nó là xã hội thu nhỏ. Một thời gian sau,tôi cảm thấy mình thay đổi sau những lần tranh dành khách. Hình như mình đã thay đổi,sô bồ và bất cần hơn,câu cửa miệng khi ra bến xe đó là ĐM,ĐKM và còn rất nhiều từ hay ho dc thốt ra ,có cả những xô sát và khi về đến nhà tôi mới thấy sợ.Qua một ngày là cảm giác mình may mắn…

Cu con nó quấy,tôi sẽ viết tiếp sau…
Cảm ơn những chia sẻ của bác, hóng phần tiếp theo
 
@ bạn chủ thớt.
Với tui bạn là một tên thất bại dũng cảm. Thất bại vì bạn thua lỗ. Dũng cảm vì bạn dám nói lên sự thật. Ở đây trong diễn đàn nầy có đến mấy chục ngàn thành viên, cũng có vế đầu giống như tui gọi bạn, nhưng phần còn lại của vế sau thì không giống bạn.
Bạn dám làm thêm việc bạn đang làm. Bạn là chỗ dựa, là niềm tin vững chắc cho vợ bạn, con bạn, gia đình bạn.
Nhưng nếu bạn dành dụm tiền mồ hôi, nước mắt để quay lại thị trường nhằm lấy lại những gì đã mất. Thì tui dám nói với bạn là bạn là thằng NGU NGỐC VÀ ĐÁNG BỊ VỢ NGUYỀN RŨI NHẤT trong diễn đàn nầy.
Vì sao ư?
Hãy mở mắt thật to và tìm kiếm xung quanh bạn, trong diễn đàn TraderViet nầy mà xem, có ai là winner không ? ( Nếu có làm ơn lên tiếng, để tui loại ra ngay) hay hầu hết đều đang là thương bệnh binh của chiến trường *** rách.
Nếu bạn muốn quay lại thị trường nầy để khẳng định cái tôi thì hãy vạch ra kế hoạch rõ ràng, chuẩn bị tâm lực, nó là cuộc trường chinh chứ không phải một vài trận chiến để phân thắng bại đâu.

Hy vọng ae trong diễn đàn sẽ là minh chứng để bạn tạm dừng kế hoạch Nhanh và Nguy hiểm.
Hai tài khoản đầu tiên em cháy 600u, nguyên nhân chắc ai cũng biết. tài khoản thứ 3 e chỉ bắt đầu với 50u vào lệnh 0.01 lot và vẫn tồn tại đến giờ:). Kinh nghiệm của em là không cần nhiều vốn, cái cần để quay lại thị trường này là 1 cái cần câu tốt và một cái rọ đựng cá phù hợp, không thể cho con cá mập vào rọ đựng cá rô được, còn chưa kể cần câu đủ tốt để câu cá to.
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,461 Xem / 94 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 347 Xem / 29 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 311 Xem / 18 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên