Ảnh hưởng ghê gớm của thói quen trading tiêu cực

Ảnh hưởng ghê gớm của thói quen trading tiêu cực

Ảnh hưởng ghê gớm của thói quen trading tiêu cực

Thống

Active Member
1,920
8,374
Có một thời điểm tui liên tục nổi lửa sưởi ấm tài khoản. Đó là giai đoạn mà tui khó lòng quên được.

Lúc ấy tui trade theo kiểu cờ bạc, nhưng tui lại không tự nhận mình cờ bạc, cái mác "trader" treo trước ngực mà cờ bạc gì. Tui cũng có một chiến lược tốt, một phương pháp quản lí rủi ro không tệ, một kế hoạch giao dịch bài bản, kết hợp cập nhật tin tức đều đặn. Nghe có vẻ chuyên nghiệp nhỉ, nhưng tui chả làm theo bất kì điều gì kể trên, tui phá luật là chính!

Chỉ cần trade thua, là tui không tuân theo quy tắc của chiến lược nữa, hoặc đổi sang chiến lược khác, và tự rủa thầm cái chiến lược chết dẫm kia vừa ăn cướp tiền mình. Quản lý vốn à? Tui sáng tạo thêm kiểu trade tất tay. Kế hoạch có sẵn nhưng chỉ để làm cảnh. Còn tin tức thì xem cho vui, thích thì lựa giờ ra tin đánh cho máu.

Với kiểu trade như trên chắc không quá khó để bạn hình dung ra số phận tài khoản tui chứ?! Tất nhiên, tiền không phải lá mít, nên sau khi đốt tài khoản xong, tui hụt hẫng, thất vọng, đau khổ và căng thẳng.

Tui quyết định chia tay thị trường một thời gian ngắn. Trong thời gian giải nghệ tạm thời đó, tui đã xem lại toàn bộ quá trình trading của mình và cố tìm ra cốt lõi vì sao mình hành động ngu xuẩn như vậy.

Sau nghiên cứu, tui đưa đến kết luận là do những thói quen trading tiêu cực. Đáng sợ ở chỗ, là tui đã tự mình xây dựng chúng mà tui không hề nhận thức được điều đó.

Tui tìm tòi nhiều chiến lược khác nhau, và thường xuyên sử dụng chúng luân phiên, điều này nghe có vẻ vô hại, nhưng chính vì luân phiên chúng tui đã tự làm cho mình không "trung thành" với bất kì một chiến lược cụ thể nào. Chỉ cần vài trade thua xảy ra, tui sẽ không ngần ngại tìm chiến lược khác thay thế. Nên dù sở hữu trong tay 1 kho chiến lược trading, nhưng tui không hề sử dụng thành thạo bất kì cái nào. Đến đây, tui chợt nhớ câu nói của Lý Tiểu Long:"Tôi không sợ những kẻ tập một lần 10.000 cú đá, tôi chỉ sợ những kẻ tập 10.000 lần một cú đá"

Ảnh hưởng ghê gớm của thói quen trading tiêu cực.jpg

Tui cũng biết tầm ảnh hưởng của quản lý vốn, cũng biết Risk/Reward hoạt động như thế nào. Nhưng chỉ với vài lần thắng hứng khởi, tui không kiềm được bản thân, nâng khối lượng giao dịch. Chính những lần phá luật đó đã xây dựng nên những thói quen tiêu cực mà tui không thể dứt ra khỏi.

Nếu bạn đang trong tình trạng trading không được lạc quan mấy, hoặc bạn vẫn còn đang loay hoay tìm cách thoát khỏi những ngày tháng trading "đau khổ", thì rất có thể đó là kết quả của những thói quen xấu do chính bạn tạo ra. Những thói quen này không ập ngay đến, chúng hình thành từng chút một, bởi sự chủ quan của chính bản thân trader đã để những "tội lỗi" ấy có cơ hội đi sâu vào quá trình trading, để chúng dẫn lối cho những tiêu cực chen vào.

Cách tốt nhất để thay đổi kết quả không mong muốn hiện tại là rà soát lại xem bản thân chúng ta đang có những thói quen tiêu cực nào. Đôi khi bạn không hề muốn rủi ro cao, nhưng bạn cảm thấy "quen tay" đặt lệnh lớn, thì hãy liệt kê thói quen đó ra. Và tìm cách sửa đổi chúng.

Việc thay đổi thói quen không hề đơn giản. Nhưng nếu thực sự quyết tâm, đi từng chút một. Tui tin rằng, bạn sẽ làm được!

Happy Trading

Xem thêm:

>> Nghệ thuật đặt mục tiêu trading
 

Giới thiệu sách Trading hay
Các Phương Pháp Price Action Kinh Điển

Bộ sách tổng hợp các phương pháp Price Action truyền thống và hiện đại, với các hướng dẫn cụ thể và dễ áp dụng cho nhà giao dịch
Chỉnh sửa lần cuối:
Có ông nào fan Lý Tiểu Long không?
Có tui nè, đúng như thớt chia sẻ: Hãy tìm một hệ thống chiến lược phù hợp với tính cách bản thân , với tỉ lệ R:R tốt và kiên trì tán em nó + quản lý vốn kỉ luật.
Ps: lời khuyên từ "1 thanh niên máu lửa đang trong quá trình luyện tập 1 cú đá... 10000 lần".
 
Kinh nghiệm đang giá. Đúng là sau 1 thời gian dài mò mẫm thì cũng cần tìm ra 1 hệ thống phù hợp và luyện tập nó thành đỉnh cao mới thành công dc
 
bác thống này, bác nói tôi nghe, mấy bữa nay bác cúng cho market bao nhiêu rồi mà nỗi niềm dữ vậy. mình cùng cảnh ngộ cả, ko phải dấu, cũng ko phải ngại. mới thứ 7 tuần trước tôi vừa khô máu với nó bên BO này,đúng là cờ gian bạc bịp mà ...
 
Một thói quen cực xấu là nguyên nhân chính đó là ngó chart quá nhiều, điện thoại cầm tay nên hở ra tí là ngó. Chắc phải đổi về dùng cục gạch như thời xưa :(
 
Haha mình mới luyện được gần 100 cú thôi mà khô hết 200$ đang cố chống cháy và gập bài này của bạn.
Tiếp tục nuôi hi vọng.
 
Mình đang bị thị trường thử thách kiên trì thì phải, buy AUDJPY sang ngày thứ 5 rồi vẫn dậm chân tại chỗ, không tiến chẳng lùi. Street phết.
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 544 Xem / 16 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 241 Xem / 8 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 338 Xem / 27 Trả lời
  • lapuma trong Kiến thức Trading - Kinh nghiệm Trading 356 Xem / 17 Trả lời
  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 23,667 Xem / 76 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên