- 28,524
- 153,867
Trading là một môn khoa học hay là một môn nghệ thuật?
Câu hỏi trên chắc nhiều anh em đã từng nghe rồi và chắc cũng đã từng ngẫm nghĩ về nó. Trading là khoa học hay là nghệ thuật thì tùy vào quan điểm của mỗi trader mà thôi. Anh em có thể là một nhà khoa học, đầy lý trí, đầy lạnh lùng và áp dụng các phương pháp tự động để kiếm tiền trên thị trường. Anh em cũng có thể là một nghệ sỹ, "cảm nhận" thị trường rồi "tung chiêu" hạ gục "đối thủ" trong tích tắc.
Khoa học hay nghệ thuật gì cũng được. Chỉ cần anh em "yêu" trading và đào sâu vào nó thì sớm muộn gì anh em cũng đạt được ít nhiều thành tựu
Tuy nhiên, hôm qua mình muốn nói một quan điểm, đó là "sớm hay muộn gì các trader trade tay trở thành nghệ thuật".
Quan điểm này xuất phát từ một quyển sách mình đọc cách đây khá lâu rồi, đó là quyển Quảng cáo thoái vị PR lên ngôi của Al Ries và Laura Ries. Quyển này đọc chắc cũng gần 10 năm trước rồi thì phải. Trong quyển sách này, tác giả đã đưa ra 1 luận điểm khá thú vị. Luận điểm nêu ra rằng thứ gì đó sau 1 giai đoạn phổ biến và bị thay thế bằng một thứ khác thì sẽ chuyển thành nghệ thuật.
Vẽ tranh ban đầu vốn là giúp lưu lại chân dung hoặc phong cảnh, nhưng rồi máy ảnh ra đời thay thế cho nó. Thế là hội họa trở thành nghệ thuật.
Cưỡi ngựa vốn là cách thức di chuyển từ nơi này sang nơi khác. Đến khi xe đạp rồi xe hơi ra đời, cưỡi ngựa cũng trở thành nghệ thuật.
Viết chữ ngày xưa là để ghi lại thông tin. Nay máy tính đang chiếm vị trí này. Môn nghệ thuật viết chữ đẹp đang là một phong trào nho nhỏ ngày nay
Vậy đó, nhiều môn nghệ thuật ngày nay bắt nguồn từ một hoạt động phổ biến nào đó trước đây, rồi do bị thay thế, bị lỗi thời mà trở thành nghệ thuật.
Quay trở lại công việc trading, chúng ta thấy rằng phần lớn ngành này đang được đảm trách bằng các robot, các thuật toán. Phần lớn các quỹ hedge fund hàng đầu thế giới được vận hành bởi các nhà khoa học, các thạc sỹ, tiến sỹ hàng đầu trong lĩnh vực khoa học, với rất ít hoặc hầu như không có kiến thức về tài chính. Anh em còn nhớ quỹ XTX không, TraderViet đã từng có bài viết Công ty Trading không có Trader nào đang làm mưa làm gió trên thị trường tài chính nói về quỹ này đó. Để nhắc lại cho các anh em nhớ thì công ty này có khối lượng giao dịch thuộc hàng top 5 trên thị trường trong năm vừa qua. Đặc biệt ở đây là tất cả 74 thành viên của quỹ này không có ai là trader cả. Họ đều là dân toán học và dân công nghệ.
Như vậy, nếu anh em đang theo đuổi một trường phái trading bằng tay, như kiểu trade với Price Action, trade với Ichimoku, với pinbar, với mô hình giá...và dùng chính trí óc của mình phân tích, chính đôi tay mình để đặt lệnh thì chắc tầm 10 năm nữa thôi, chúng ta sẽ trở thành các nghệ sỹ. Nghề Trading tại thời điểm đó chắc đã được máy tính kiểm soát gần hết và chúng ta, các trader thủ công, chắc sẽ được vinh danh như là "thú quý hiểm", được đem đi dự triển lãm các loại.
Kết hợp với việc chúng ta đang sống ở Việt Nam, một nước xã hội chủ nghĩa, vốn đã quý hiếm vì trên thế giới còn có mấy nước, trader trade tay ở nước mình chắc chắn sẽ được lọt vào sách đỏ cần bảo tồn đó.
Chúc các anh em trade tay (như mình) sớm được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp thế giới. Lúc đó mỗi show biểu diễn trade tay 0.01 lot 1 lệnh chắc cũng được catse tầm vài ngàn USD. Không ai cấm mơ mộng nên chúng ta cứ mơ thôi
Vậy nhé anh em. Hãy ráng quay tay, lộn, trade tay để nhằm lưu giữ lại một môn nghệ thuật đầy máu lửa đã có hàng trăm năm tuổi đời. Đồng thời, hãy truyền nghề trade lại cho con cái để nghề khỏi bị mai một nhé
Thôi hôm nay là ngày Quốc tế nói dối nên chém vậy đủ rồi. Chúc anh em cuối tuần vui vẻ. Mình sang với Trinh đây
Happy weekend anh em !!!
Câu hỏi trên chắc nhiều anh em đã từng nghe rồi và chắc cũng đã từng ngẫm nghĩ về nó. Trading là khoa học hay là nghệ thuật thì tùy vào quan điểm của mỗi trader mà thôi. Anh em có thể là một nhà khoa học, đầy lý trí, đầy lạnh lùng và áp dụng các phương pháp tự động để kiếm tiền trên thị trường. Anh em cũng có thể là một nghệ sỹ, "cảm nhận" thị trường rồi "tung chiêu" hạ gục "đối thủ" trong tích tắc.
Khoa học hay nghệ thuật gì cũng được. Chỉ cần anh em "yêu" trading và đào sâu vào nó thì sớm muộn gì anh em cũng đạt được ít nhiều thành tựu
Tuy nhiên, hôm qua mình muốn nói một quan điểm, đó là "sớm hay muộn gì các trader trade tay trở thành nghệ thuật".
Quan điểm này xuất phát từ một quyển sách mình đọc cách đây khá lâu rồi, đó là quyển Quảng cáo thoái vị PR lên ngôi của Al Ries và Laura Ries. Quyển này đọc chắc cũng gần 10 năm trước rồi thì phải. Trong quyển sách này, tác giả đã đưa ra 1 luận điểm khá thú vị. Luận điểm nêu ra rằng thứ gì đó sau 1 giai đoạn phổ biến và bị thay thế bằng một thứ khác thì sẽ chuyển thành nghệ thuật.
Vẽ tranh ban đầu vốn là giúp lưu lại chân dung hoặc phong cảnh, nhưng rồi máy ảnh ra đời thay thế cho nó. Thế là hội họa trở thành nghệ thuật.
Cưỡi ngựa vốn là cách thức di chuyển từ nơi này sang nơi khác. Đến khi xe đạp rồi xe hơi ra đời, cưỡi ngựa cũng trở thành nghệ thuật.
Viết chữ ngày xưa là để ghi lại thông tin. Nay máy tính đang chiếm vị trí này. Môn nghệ thuật viết chữ đẹp đang là một phong trào nho nhỏ ngày nay
Vậy đó, nhiều môn nghệ thuật ngày nay bắt nguồn từ một hoạt động phổ biến nào đó trước đây, rồi do bị thay thế, bị lỗi thời mà trở thành nghệ thuật.
Quay trở lại công việc trading, chúng ta thấy rằng phần lớn ngành này đang được đảm trách bằng các robot, các thuật toán. Phần lớn các quỹ hedge fund hàng đầu thế giới được vận hành bởi các nhà khoa học, các thạc sỹ, tiến sỹ hàng đầu trong lĩnh vực khoa học, với rất ít hoặc hầu như không có kiến thức về tài chính. Anh em còn nhớ quỹ XTX không, TraderViet đã từng có bài viết Công ty Trading không có Trader nào đang làm mưa làm gió trên thị trường tài chính nói về quỹ này đó. Để nhắc lại cho các anh em nhớ thì công ty này có khối lượng giao dịch thuộc hàng top 5 trên thị trường trong năm vừa qua. Đặc biệt ở đây là tất cả 74 thành viên của quỹ này không có ai là trader cả. Họ đều là dân toán học và dân công nghệ.
Như vậy, nếu anh em đang theo đuổi một trường phái trading bằng tay, như kiểu trade với Price Action, trade với Ichimoku, với pinbar, với mô hình giá...và dùng chính trí óc của mình phân tích, chính đôi tay mình để đặt lệnh thì chắc tầm 10 năm nữa thôi, chúng ta sẽ trở thành các nghệ sỹ. Nghề Trading tại thời điểm đó chắc đã được máy tính kiểm soát gần hết và chúng ta, các trader thủ công, chắc sẽ được vinh danh như là "thú quý hiểm", được đem đi dự triển lãm các loại.
Kết hợp với việc chúng ta đang sống ở Việt Nam, một nước xã hội chủ nghĩa, vốn đã quý hiếm vì trên thế giới còn có mấy nước, trader trade tay ở nước mình chắc chắn sẽ được lọt vào sách đỏ cần bảo tồn đó.
Chúc các anh em trade tay (như mình) sớm được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp thế giới. Lúc đó mỗi show biểu diễn trade tay 0.01 lot 1 lệnh chắc cũng được catse tầm vài ngàn USD. Không ai cấm mơ mộng nên chúng ta cứ mơ thôi
Vậy nhé anh em. Hãy ráng quay tay, lộn, trade tay để nhằm lưu giữ lại một môn nghệ thuật đầy máu lửa đã có hàng trăm năm tuổi đời. Đồng thời, hãy truyền nghề trade lại cho con cái để nghề khỏi bị mai một nhé
Thôi hôm nay là ngày Quốc tế nói dối nên chém vậy đủ rồi. Chúc anh em cuối tuần vui vẻ. Mình sang với Trinh đây
Happy weekend anh em !!!
Giới thiệu sách Trading hay
Mô Hình Biểu Đồ - Phương Pháp Hiệu Quả Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận
Được xem là cẩm nang về mô hình biểu đồ của các nhà đầu tư, giao dich tài chính toàn cầu và là kiến thức bắt buộc phải nắm về Phân Tích Kỹ Thuật
Bài viết liên quan