- 29,020
- 154,705
Lại một câu chuyện thời xưa cũ nữa, cuối tuần cafe vớ vẩn rồi chợt nhớ ra, đem kể chơi với các anh em.
Lần trước tôi có kể về vụ tôi với thằng bạn, 2 thằng hí hửng tưởng mình tìm ra bí kíp, ra chén thánh Forex, ra cỗ máy in tiền trong thị trường nghìn tỷ. Rốt cục chả ra cái tích sự gì. Rồi 2 thằng quay lại cuộc sống hậu sinh viên với cái phòng 9m2, con máy tính pentium 3 ram 256 mb, 2 cái chiếu trải song song nhau cùng 1 cái tủ đồ rách còn trơ xương. Đó là chưa kể cái valy cũ nhét đầy sách vở đã học mà chưa kịp bán ve chai.
Nhưng mà công nhận Forex đã giúp tôi nên người.
Hồi đó 2 thằng chúng tôi đều rất dốt tiếng Anh. Thành thật mà nói vốn liếng ngoại ngữ chính là tấm bằng A tiếng Anh dắt lưng, với chữ Hello nói ra còn sợ sai âm điệu. Trình độ gói gọn trong Hello, How are you, I'm fine. Thế thôi.
Rồi tự nhiên 2 thằng mê Forex quá. Mà khổ nỗi, hồi đó sách tiếng Việt thì không có mà ebook tiếng anh lại rất nhiều. Tôi mê mô hình harmonic, còn thằng bạn mê sóng elliott. Cũng may bạn gái tôi lúc đó đã đi làm cho 1 công ty nọ nên 2 thằng gửi file cho em, dặn ngày in ra cho mỗi thằng 10 tờ. Em tranh thủ giờ trưa sếp ngủ, cứ sòn sòn mỗi anh 10 tờ 1 ngày. Xong 1 tháng cũng được mỗi thằng 1 quyển tầm 200-300 trang. Bọn tôi lấy cái kẹp bướm lớn kẹp lại thành 1 xấp rồi đọc.
Tôi còn nhớ mình đọc quyển Harmonic của Scott Carney, còn thăng bạn là quyển elliott của ông Glenn Neely.
Hai thằng có đúng 1 quyển từ điển nho nhỏ, cũ sờn rách. Quyển này của chương trình Đèn đom đóm gì đó bên sữa Cô gái Hà Lan tặng. Thế là tranh thủ lúc thằng này ngủ thì thằng kia mò từ điển, dịch sách, lấy viết chì ghi nghĩa vào mấy từ không biết.
Sài Gòn mùa nắng nó nóng khủng khiếp. Trưa thì 1 thằng ra hành lang nằm cho mát, thằng kia lấy xô nước đi lau nhà xong tắm rồi đi ngủ ngay kẻo nóng chịu không nổi. Thế nào lần mò thế nào, 2 thằng cũng đọc hết được mỗi thằng 1 quyển sách phân tích. Trình độ tiếng anh chuyên ngành Forex tăng lên đáng kể
Rồi lại nhờ thời đi làm cho sàn Forex chui của nước ngoài nữa. Các sếp cứ nói tiếng anh với mình, còn mình chỉ biết yes yes no no. Lần mò rồi nói đi nói lại được dăm câu, cuối cùng bây giờ nói tiếng anh thì tây hiểu được hết, mặc dù hơi...mỏi tay.
Vì vậy, thành thật mà nói, tôi phải cảm ơn Forex vì giúp tôi khá lên nhiều món tiếng anh. Từ đó đến giờ tôi chưa có cái bằng tiếng anh nào mới khác, ngoài bằng A từ thời đại học, nhưng giờ tiếng anh kha khá rồi.
À mà quên, số tiền cháy Forex chắc bằng mấy lần tiền đi học tiếng anh xịn ấy nhỉ.
Có anh em nào nhờ Forex mà nên người như tôi không?
Lần trước tôi có kể về vụ tôi với thằng bạn, 2 thằng hí hửng tưởng mình tìm ra bí kíp, ra chén thánh Forex, ra cỗ máy in tiền trong thị trường nghìn tỷ. Rốt cục chả ra cái tích sự gì. Rồi 2 thằng quay lại cuộc sống hậu sinh viên với cái phòng 9m2, con máy tính pentium 3 ram 256 mb, 2 cái chiếu trải song song nhau cùng 1 cái tủ đồ rách còn trơ xương. Đó là chưa kể cái valy cũ nhét đầy sách vở đã học mà chưa kịp bán ve chai.
Nhưng mà công nhận Forex đã giúp tôi nên người.
Hồi đó 2 thằng chúng tôi đều rất dốt tiếng Anh. Thành thật mà nói vốn liếng ngoại ngữ chính là tấm bằng A tiếng Anh dắt lưng, với chữ Hello nói ra còn sợ sai âm điệu. Trình độ gói gọn trong Hello, How are you, I'm fine. Thế thôi.
Rồi tự nhiên 2 thằng mê Forex quá. Mà khổ nỗi, hồi đó sách tiếng Việt thì không có mà ebook tiếng anh lại rất nhiều. Tôi mê mô hình harmonic, còn thằng bạn mê sóng elliott. Cũng may bạn gái tôi lúc đó đã đi làm cho 1 công ty nọ nên 2 thằng gửi file cho em, dặn ngày in ra cho mỗi thằng 10 tờ. Em tranh thủ giờ trưa sếp ngủ, cứ sòn sòn mỗi anh 10 tờ 1 ngày. Xong 1 tháng cũng được mỗi thằng 1 quyển tầm 200-300 trang. Bọn tôi lấy cái kẹp bướm lớn kẹp lại thành 1 xấp rồi đọc.
Tôi còn nhớ mình đọc quyển Harmonic của Scott Carney, còn thăng bạn là quyển elliott của ông Glenn Neely.
Hai thằng có đúng 1 quyển từ điển nho nhỏ, cũ sờn rách. Quyển này của chương trình Đèn đom đóm gì đó bên sữa Cô gái Hà Lan tặng. Thế là tranh thủ lúc thằng này ngủ thì thằng kia mò từ điển, dịch sách, lấy viết chì ghi nghĩa vào mấy từ không biết.
Sài Gòn mùa nắng nó nóng khủng khiếp. Trưa thì 1 thằng ra hành lang nằm cho mát, thằng kia lấy xô nước đi lau nhà xong tắm rồi đi ngủ ngay kẻo nóng chịu không nổi. Thế nào lần mò thế nào, 2 thằng cũng đọc hết được mỗi thằng 1 quyển sách phân tích. Trình độ tiếng anh chuyên ngành Forex tăng lên đáng kể
Rồi lại nhờ thời đi làm cho sàn Forex chui của nước ngoài nữa. Các sếp cứ nói tiếng anh với mình, còn mình chỉ biết yes yes no no. Lần mò rồi nói đi nói lại được dăm câu, cuối cùng bây giờ nói tiếng anh thì tây hiểu được hết, mặc dù hơi...mỏi tay.
Vì vậy, thành thật mà nói, tôi phải cảm ơn Forex vì giúp tôi khá lên nhiều món tiếng anh. Từ đó đến giờ tôi chưa có cái bằng tiếng anh nào mới khác, ngoài bằng A từ thời đại học, nhưng giờ tiếng anh kha khá rồi.
À mà quên, số tiền cháy Forex chắc bằng mấy lần tiền đi học tiếng anh xịn ấy nhỉ.
Có anh em nào nhờ Forex mà nên người như tôi không?
Giới thiệu sách Trading hay
Trading In The Zone - Thực hành Kiểm soát Cảm xúc bằng Tâm lý học Hành vi trong Đầu tư và Giao dịch Tài chính
Là quyển sách Top 1 toàn cầu về chủ đề đầu tư/trading, Trading In The Zone giúp thấu hiểu và quản trị cảm xúc cũng như giữ vững kỷ luật khi tham gia thị trường tài chính, nhằm nâng cao trình độ và hiệu quả đầu tư lên mức cao nhất có thể
Bài viết liên quan