[Câu chuyện forex] Tôi là trader

[Câu chuyện forex] Tôi là trader

[Câu chuyện forex] Tôi là trader

Quang Vu

Active Member
650
2,227
Xin chào mọi người,

Đây là bài viết về Forex của tôi. Tôi đã chia sẻ một số bài viết về BO trên diễn đàn, và đây là bài viết đầu tiên của tôi về Forex. Tôi dự định đây sẽ là một loạt bài, kể lại câu chuyện trade Forex của tôi từ thời điểm bắt đầu đến hiện tại, nên có thể sẽ hơi dài và chia thành nhiều bài nhỏ hơn. Tôi hy vọng những chia sẻ về câu chuyện của tôi có thể giúp cho mọi người có thêm một nguồn thông tin, một ví dụ thực tiễn để tham khảo, mong là nó sẽ giúp ích được ở góc độ nào đó cho các bạn trên con đường trading này.

PHẦN 1: TÔI LÀ AI


Tôi là một kỹ sư phần mềm máy tính, sống tại Hà Nội, 32 tuổi và có hơn 10 năm làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin với vai trò là kỹ sư phát triển ứng dụng. Hiện tại, tôi đang làm việc trong một dự án của WFP (World Food Program). Đây là một dự án tuyệt vời đối với tôi, nó là dấu ấn đầy ý nghĩa cho cả sự nghiệp của tôi. Tuy nhiên, nó cũng là một điều mà tôi sẽ hối tiếc nhất trong đời. Lý do sẽ được nêu ra ở cuối của loạt bài viết này.

Tôi có kinh nghiệm gần 1 năm trade Forex, khoảng 6 tháng với BO.

Với tài khoản demo:
  • Forex: Tôi đã cháy 5 lần
  • BO: Tôi cháy khoảng trên 20 lần
Với tài khoản real:
  • Forex: Tôi chưa bao giờ cháy và chưa bao giờ thua. Lợi nhuận tối thiểu của tôi là 100% mỗi tháng. Số vốn tôi sử dụng cho Forex ở thời điểm hiện tại tối đa là 1k usd, trích ra từ 1 phần thu nhập của tôi.
  • BO: Tôi cháy 8 lần tính đến hiện tại. Tổng số tiền mà tôi cháy trong BO khoảng 12k, là số tiền mà tôi đánh lên từ phần vốn gốc(80 + 100 + 50 + 200 + 500 + 500 + 500 + 2k). Tổng số tiền thắng trong BO tôi xin ko ghi cụ thể con số, nhưng nó gấp nhiều lần số tiền tôi bị cháy. Tỷ suất lợi nhuận từ BO của tôi cũng lớn hơn nhiều so với Forex, vì thế hiện tại tôi chủ yếu trade BO và thỉnh thoảng mới trade Forex. Tuy nhiên, mục tiêu của tôi về dài hạn là Forex chứ không phải BO.

Forex tôi trade Scalping và cả Day Trading, sử dụng đòn bẩy cao. Tôi chỉ sử dụng timeframe từ H4 trở lại. Trước đây tôi trade trên sàn Exness và mới chuyển sang sàn ICMarkets. Tôi đánh giá ICMarkets là một sàn tốt.

Tôi gần như ko bao giờ sử dụng TP vào mục đích chốt lời. Thay vào đó, tôi sử dụng Trailing Stop. Tôi chỉ sử dụng loại tài khoản True ECN.

Tôi thích nghe nhạc. Tôi nghe hầu như tất cả các thể loại nhạc trừ V-Pop, K-Pop và Rap.
Tôi thích đọc sách. Tôi chủ yếu đọc sách khoa học, văn học, và kinh doanh.
Tôi yêu chó. Tôi ko thích con Phốc. Với tôi con Phốc không phải là chó.

PHẦN 2: CUỘC GẶP GỠ VỚI FOREX

(còn nữa)
 

Giới thiệu sách Trading hay
Giao Dịch Với Phân Tích Liên Thị Trường

Quyển sách cung cấp cách thức giao dịch như các tổ chức tài chính chuyên nghiệp, thông qua việc khám phá bức tranh chung, những tác động trong sự kết nối tổng thể thị trường
Mục tiêu của bạn với mình giống nhau, hi vọng sau loạt bài của bạn mình sẽ tìm được phương pháp giao dịch phù hợp.
Hóng phần tiếp theo
 
Hóng bài tiếp theo của bác, bác trade thật bản lĩnh, phương pháp e tương đối ổn nhưng hay bỏ lở cơ hội, sau một khoảng đánh BO một thời gian tương đối dài, e rút ra được điều này.
Khi đánh thắng xong 1 lệnh sẽ run tay không dám theo trend, nhưng khi thua một lệnh là lạnh lùng vào luôn 3,4 lệnh sau đó với tâm lý gở lệnh thua đầu.
Vậy ở đây chúng ta thấy trong một chu kỳ đánh có thể là 1 tuần hay 1 tháng, những lệnh thắng rất hạn chế trong khi những lệnh có thể thua hoàn toàn áp đảo, e toàn thua do tâm lý kiểu này vẫn đang tìm cách khắc phục.
Tuần trước nhờ bác @DuongHuy mah cứu được tài khoản sắp cháy của e, đánh đã đời đâu còn được 100$, thiết nghĩ củng ko làm được gì hay cứu vãn nỗi với số tiền này vì đã thua sạch 2k rồi.
Rồi e bật mấy chart mah bác @DuongHuy phân tích còn bao nhiu e quất nốt, chốt lệnh cuối phiên mỹ, e thắng được 4 lệnh, thắng một lệnh e đập hết vào lệnh tiếp theo, gở lại được 1k$ :D công nhận bác Huy đẹp trai thật
 
a trade pp price action là theo cấu trúc thị trường hay mô hình nến, giá? Vì xem video của a cũng kô hiểu lắm cách vào lệnh của a
 
PHẦN 2: CUỘC GẶP GỠ VỚI FOREX

Những ngày đầu năm 2017, tôi muốn mở rộng hoạt động nghiên cứu về AI(Trí tuệ nhân tạo), Machine Learning(học máy). Tôi cần tìm một nguồn dữ liệu đủ lớn và đáp ứng được những điều kiện cho hoạt động nghiên cứu, và đó là lúc tôi đến với Forex.

Mục đích của tôi tại thời điểm đó là sử dụng dữ liệu về giá của Forex để làm nguồn dữ liệu đầu vào cho hoạt động nghiên cứu và thực hành Machine Learning. Tôi muốn xây dựng hệ thống AI để dự đoán diễn biến tiếp theo của thị trường. Bản chất của hoạt động này chỉ đơn thuần là nghiên cứu và thực hành công nghệ học máy, chứ hoàn toàn chưa hề có ý tưởng gì về việc tôi sẽ trade Forex.

Tuy nhiên, để có thể sử dụng khối dữ liệu này một cách hiệu quả đòi hỏi tôi phải hiểu về nó. Thực tế thì tôi chỉ là một người làm công nghệ và hoàn toàn không có kiến thức chuyên môn về thị trường tài chính, vì vậy hoạt động phân tích số liệu của tôi ngay lập tức gặp khó khăn. Toàn bộ các thông tin mà tôi lấy về, tôi đều không hiểu và không biết khai thác nó như thế nào. Để tiếp tục hoạt động nghiên cứu, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải học Forex. Tôi dành khoảng 3 - 4 tiếng mỗi ngày để đọc tài liệu từ các nguồn mà tôi có thể thu thập được, chủ yếu là từ các nguồn online.

Cảm ơn cuộc đời, 10 năm làm việc chuyên môn về công nghệ đã rèn luyện cho tôi một khả năng học tập siêu tốc. Do đặc thù nghề nghiệp mà tôi(chúng tôi), những người kỹ sư phần mềm luôn luôn phải học tập mỗi ngày để đáp ức tốc độ phát triển chóng mặt của công nghệ. Gần như không ngày nào trong sự nghiệp của tôi mà tôi không phải học cái gì đó mới. Việc học Forex vì thế cũng không ngốn của tôi quá nhiều thời gian. Tôi mất khoảng 2 tuần để thông thạo các kiến thức cơ bản, và thêm 2 tuần nữa để mở rộng thêm lượng kiến thức đủ dùng. Download Metatrader, tôi bắt đầu tập đánh demo.

Phần 3: CHIẾN THẮNG, ẢO TƯỞNG, GIẤC MƠ TRIỆU ĐÔ VÀ NHỮNG CÁI TÁT VÊU MỒM

(còn nữa)
 
Phần 3: CHIẾN THẮNG, ẢO TƯỞNG, GIẤC MƠ TRIỆU ĐÔ VÀ NHỮNG CÁI TÁT VÊU MỒM

Mặc dù đã học một bụng lý thuyết và khá tự tin là mình đã hiểu về cái này, có gì đâu, so với công nghệ thì sự phức tạp của nó còn thua xa, chuyện đơn giản thôi mà. Tuy nhiên, tôi đã gặp khó khăn ngay khi bắt đầu giao dịch lệnh đầu tiên. Tôi thậm chí còn không biết vận dụng SL, TP. Tôi cũng thấy bối rối khi chọn mức volume là bao nhiêu, mà thật sự thì tôi cũng không còn nhớ đòn bẩy với margin nó quan hệ với nhau như thế nào. Vào lệnh gì bây giờ, đánh buy hay đánh sell? Đọc lý thuyết là vậy mà xem ra lúc áp dụng cũng khoai phết. Thây kệ, tôi đánh bừa.

Những ngày này tôi chủ yếu đánh demo vào khoảng thời gian rảnh, là những lúc mà tôi lê la vỉa hè uống trà đá. Tôi thường lôi điện thoại ra vào lệnh, sau đó tôi mở sẵn lệnh đó trên màn hình ở chế độ theo dõi, có nút close lệnh nằm sẵn đó. Cứ khi nào tôi thấy số tiền nhảy màu xanh là tôi đóng lệnh. Giá cứ nhảy nhót liên hồi và nếu nhanh tay chớp được khoảnh khắc thì tôi lại ăn được khoảng từ 2 đến 10$. Có những lúc đang xanh mà tôi thò tay vào bấm close thì nó lại chuyển sang đỏ quá nhanh làm tôi thua mất. Tôi cứ trade demo như thế suốt khoảng 1 tuần đầu tiên. Và thật trớ trêu, thị trường đã mơn trớn và quyến rũ tôi theo một cách nào đó rất vi diệu. Gần như ngày nào tôi cũng thắng. Có lúc ngồi uống trà đá 15 phút thôi mà tôi cũng kiếm được 70 - 80$, kinh khủng hơn nữa là có lúc tôi còn kiếm được hơn 200$ chỉ trong khoảng 10 phút. Và kỷ lục kinh dị nhất của tôi đó là hơn 50 lệnh thắng liên tiếp. Cho đến tận bây giờ mỗi khi nghĩ lại, tôi vẫn không hiểu điều gì đã khiến cho việc đó xảy ra.

Nhìn lại chiếc Rang Rover phiên bản SVAutobiography màu xám nằm thẳng tắp và gọn gàng trong ô đỗ dưới hầm, tôi mỉm cười hài lòng tiến về phía thang máy, quẹt thẻ và bấm nút lên tầng. Căn hộ Penthouse 609 mét vuông mới mua tháng trước vẫn còn khá trống trải. Kéo rèm và phóng tầm mắt qua bức tường kính trong veo, cảm giác trở về nhà thật tuyệt. Mặc dù đã đi vé hạng thương gia, tuy nhiên chuyến bay khá dài từ Berlin trở về Nội Bài vẫn khiến tôi có chút mệt mỏi. Một tuần đây đó Châu Âu là quá it , lần tới có lẽ tôi sẽ đi hẳn 1 tháng. Rót 1 ly Talisker Storm, tôi ngả người lên sofa. Thằng ku Ben 1 tuổi rưỡi hơn hớn chạy lại nịnh bợ khi thấy tôi mở hộp Nightcap bốc thuốc nhồi vào cây tẩu free-hand thổi cát vân sóng của Maenz, lần nào cũng vậy. Ông kễnh Border Collie này khôn lắm, nó cũng nghiện Nightcap giống tôi rồi. Khói thuốc nightcap như mây bềnh bồng, say đắm, khung cửa trời đêm hôm nay thật đẹp. Đèn phố lung linh, dòng sông lung linh, những ngôi sao lung linh…

WHO LET THE DOGS OUT
WHO LET THE DOGS OUT
WHO LET THE DOGS OUT
WHO LET THE DOGS OUT

Con Palm Treo 650 tàn tạ từ thập kỷ trước rên i ỉ và rung lộp cộp trên bàn kéo tôi dậy khỏi cơn mê ngủ chập chờn. Sau một đêm dài OT để fix bugs cái dự án đang bị chậm deadline 4 ngày, tôi hầu như chẳng còn chút sức nào để banh nổi một bên mí mắt. Lần tay mò phím, tôi bấm nút trả lời cuộc gọi đang đổ chuông.

WHO LET THE...

- A lô?

(còn nữa)
 
(tiếp phần 3)

-Alo Quang à. Anh Phúc gọi cho em từ ngân hàng XXX đây.

-Vâng, em nghe anh.

-Ừ sao thế em, anh vẫn chưa nhận được khoản thanh toán kỳ vừa rồi của em. Em làm như thế là chết anh, anh biết nói sao với sếp đây.

-Vâng, em gặp chút trục trặc. Anh cho em lui lại đến ngày 20 này em sẽ chuyển ạ.

-Ừ, đúng hẹn nhé em, để anh làm báo cáo gửi sếp.

-Vâng anh

-Cám ơn em. Chào em.

Buông điện thoại xuống, tôi cười khẩy. Không còn cảm giác khó chịu và lo lắng như tất cả những cuộc gọi trước đây, mỗi lần chậm kỳ hạn thanh toán khoản nợ với ngân hàng. Lần này, tôi cảm thấy cực kỳ thoải mái, bởi vì tôi đã có cách để kiếm ra rất nhiều tiền. Chỉ vài tháng nữa thôi, tôi có thể kiếm ra hàng triệu đô la từ Forex. Mặc dù mới chỉ học Forex có một tháng mà tôi đã có thể kiếm lợi nhuận hàng nghìn đô chỉ trong vài ngày, tôi đúng là một thiên tài.

Vẫn giữ điệu cười trên mặt, tôi mở metatrader để đánh vài lệnh. Dù chưa đánh răng rửa mặt gì nhưng tôi đã lập tức bừng tỉnh khi nhìn vào số dư tài khoản: hơn 50 đô la. Chỉ sau có một đêm, hơn 2k trong tài khoản đã cháy rụi. Xem lại lịch sử thì tôi đã thấy ngay nguyên nhân, đó là cái lệnh đêm hôm trước tôi quên chưa đóng lại. Do từ khi trade đến giờ tôi chỉ đánh kiểu scalping siêu ngắn, vì thế tôi chưa bao giờ đặt SL. Thay vì suy nghĩ về sai lầm này của mình, tôi lại chỉ thoáng bực mình một chốc lát. Ngay lập tức tôi xóa cái tài khoản demo đó đi và tạo mới 1 tài khoản khác với suy nghĩ mình sẽ đánh lại tài khoản mới này lên hàng triệu đô. Tôi đã không biết rằng việc này chính là một trong những sai lầm vô cùng nghiêm trọng.

Tôi không rút ra được bài học nào từ lần cháy đầu tiên. Chỉ mất có 4 ngày tiếp theo thay vì hơn 1 tuần của lần đầu tiên, tài khoản demo thứ 2 tiếp tục cháy. Lần này tôi đã đặt SL hẳn hoi rồi, chỉ có điều SL của tôi là 50 pips. Tôi nghĩ đến mùa quýt nó mới chạm được SL, trong khi tôi có thể nhanh chóng chốt lời với TP chỉ có 5 pips. Chỉ cần 5 pips thôi là lệnh 2 lots của tôi cũng được cả trăm đô rồi, tôi cũng ko cần phải ngồi canh lệnh làm gì bởi đã có TP lo việc đó. Nhưng câu chuyện bắt đầu có gì đó không ổn. Thị trường không còn mời gọi và mơn trớn tôi như lần đầu tiên. Các lệnh scalping không còn màu xanh nhiều nữa. Tôi cảm thấy rất bực mình mỗi khi bị thua lệnh. Rõ ràng tôi đã đánh đúng, vào lệnh cái là xanh luôn nhưng chỉ một lúc sau là lại chuyển sang đỏ. Tôi cứ đợi và đợi thì con số đỏ lại lớn dần lên. Tôi nâng đòn bẩy lên tối đa ở mức 1:500, vào lệnh 5 lots hòng lấy lại số tiền đã mất. Ban đầu nó tỏ ra rất hiệu quả, chỉ một lệnh thôi tôi đã ăn lên cả mấy trăm đô. Nhưng đó chỉ là ban đầu. Lệnh 5 lots chẳng mất nhiều thời gian để đưa tài khoản của tôi về mo.

Tôi cảm thấy rất cáu, cáu bực vô cùng. Tôi là kỹ sư phần mềm với hơn 10 năm kinh nghiệm. Tôi đã làm rất nhiều việc khó vô cùng mà người khác không làm được. Tôi thông minh và giỏi giang hơn vạn người, không thể có chuyện tôi sai được. Chẳng qua là do tôi mới đánh Forex chưa có nhiều kinh nghiệm thôi, với cả tại thị trường biến động lung tung chẳng có quy luật gì cả. Nói chung lại là trong hàng chục lý do mà tôi nghĩ ra để biện minh thì không có lý do nào là do tôi ngu cả, chẳng qua là số tôi đen thôi.

(còn nữa)
 
Bài viết rất chân thực! Cảm ơn bác, mình có 1 chút thắc mắc là tại sao bác lại nói kế hoạch dài hơi của bác là Forex chứ ko phải là BO?
 
Bài viết rất chân thực! Cảm ơn bác, mình có 1 chút thắc mắc là tại sao bác lại nói kế hoạch dài hơi của bác là Forex chứ ko phải là BO?

Với tôi, FX là biển lớn, còn BO chỉ là một cái hồ. Tôi đánh BO vì một số lợi ích mà nó đem lại hiện tại, cụ thể là tỷ suất lợi nhuận cao trong thời gian ngắn, đặc biệt là số vốn không cần nhiều. Tuy nhiên yếu tố nhỏ hẹp, cục bộ và các đặc thù khác của BO khiến cho việc giao dịch tài khoản lớn gặp nhiều khó khăn, khó có thể đi được đường dài.
 
Bác nói 1 phần đúng.

Theo bác TK lớn bao nhiêu là gặp khó khăn? Chẳn qua do cách trade của bác giới hạn bác thôi.

TK của mình là 75,473.4 USD vẫn trade khoẻ đây. Bác nên lên khung thời gian lớn hơn.
Nhìn $5,000 nhảy nhót trong 1 hay 5 phút không vui vẻ gì. Nhưng để sang vài giờ, đặt trade xong mình đi làm việc, đi chơi quên mất, thoải mái hơn nhiều.
 
Với tôi, FX là biển lớn, còn BO chỉ là một cái hồ. Tôi đánh BO vì một số lợi ích mà nó đem lại hiện tại, cụ thể là tỷ suất lợi nhuận cao trong thời gian ngắn, đặc biệt là số vốn không cần nhiều. Tuy nhiên yếu tố nhỏ hẹp, cục bộ và các đặc thù khác của BO khiến cho việc giao dịch tài khoản lớn gặp nhiều khó khăn, khó có thể đi được đường dài.
Mình thì ko nghĩ nó nhỏ hẹp đâu bác à, Bo có 1 cái thuận lợi đó là ko lo bị quét SL, chơi fx m ngán nhất cái này! Còn bây giờ nhiều sàn Bo cho đánh khối lượng lớn rồi, bác muốn đánh 3-4000usd 1 lệnh cũng có nữa là! Mình nghĩ Bo tương lai sẽ còn phát triển nữa
 
Tôi đang cố gắng luyện kiếm lãi trên thi trường..chỉ cần lãi đều 3%/ tháng cũng quá ổn.....tôi hi vọng se sống được với nghề forex
 
Mình đồng ý với bác @Quang Vu, là dân lập trình có khả năng xử lý, giải quyết vấn đề và học nhanh. Vì mình cũng biết lập trình.

Mình gợi ý bác nên viết cái backtester để thử nghiệm ý tưởng hay data-mining mô hình giá có xác xuất cao. Để đẩy nhanh quá trình học hơn nữa.

Hiện mình có 3 năm kinh nghiệm, lớn hơn bác 2 tuổi kinh nghiệm trade :D. Mình khuyến khích bác đừng tự mãn, nên đọc và thử nghiệm nhiều hơn nữa.

Cho bác link tới bài viết:
http://www.financial-hacker.com/binary-options-scam-or-opportunity/

5 years of Walking Forward Test on EURUSD
awww.financial_hacker.com_wp_content_uploads_2016_12_Binary_EURUSD.png
 
Like chủ thớt nhiều. Những bài viết như thế này sẽ thức tỉnh những thanh niên sống ảo và muốn kiềm tiền nhanh từ Forex.
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 24,042 Xem / 83 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 333 Xem / 21 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,366 Xem / 77 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 246 Xem / 3 Trả lời
  • Berkeley trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 113 Xem / 2 Trả lời
  • LuTienSinh trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 141 Xem / 3 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 235 Xem / 9 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên