Câu chuyện phản ứng với con con gián và tư duy 80/20 trong cả trading lẫn cuộc đời

Câu chuyện phản ứng với con con gián và tư duy 80/20 trong cả trading lẫn cuộc đời

Câu chuyện phản ứng với con con gián và tư duy 80/20 trong cả trading lẫn cuộc đời

DuongHuy

Administrator
Thành viên BQT
28,180
153,363
Chắc anh em đã từng nghe câu chuyện về phản ứng với con gián như sau

Một con gián, không biết từ đâu, bay vào nhà hàng và đậu lên vai một quý bà.

Quý bà vô cùng hoảng hốt. Khuôn mặt sợ đến tái mét, bà vừa la hét, vừa nhảy ra khỏi ghế ngồi, cố lắc thật mạnh để tách con gián ra.

Con gián bay sang đỗ lên vai một quý bà khác. Quý bà này cũng sợ hãi không kém và tạo ra một sự hỗn loạn còn lớn hơn.

Và cứ thế, con gián chuyền từ người này sang người khác. Sự hỗn loạn ngày càng gia tăng.


Cuối cùng người bồi bàn cũng chạy tới. Anh lấy chiếc khăn xua nhẹ và con gián vô tình bay sang vai anh. Rất bình tĩnh, anh chậm rãi đi ra cửa, rồi chạm nhẹ vào nó. Con gián tự bay ra vườn. Sự hỗn loạn kết thúc”.

Điều ban đầu chúng ta suy nghĩ là sự hỗn loạn của mọi người trong nhà hàng là đến từ con gián, tuy nhiên, đến khi anh bồi bàn ra tay xử lý nó rất nhẹ nhàng, thì chúng ta biết rằng sự hỗn loạn kỳ thực đến từ sự phản ứng của chúng ta với con gián ấy.

gian-traderviet.jpg

Dần dà chúng ta thấy cuộc sống vốn là như vậy. Tất cả mọi thứ đến với chúng ta nhưng thực sự chúng ta vui buồn là do phản ứng của chúng ta với chuyện đó, không phải bản thân chuyện đó. Ông Huy admin TraderViet sắm chiếc Roll Royce Phantom 30 tỷ, post lên facebook khoe hàng, anh em lướt newsfeed thấy tin, tự nhiên ganh tị, sinh ra buồn. Ông Huy đi du lịch 5 châu với Ngọc Trinh, lại post facebook, anh em thấy, rồi lại sinh ra ghét bỏ. Anh em nghĩ "thằng đó chỉ có giàu hơn mình, đẹp trai hơn mình, miệng dẻo hơn mình chứ có gì hơn nữa đâu", rồi tự anh em buổn bực, còn ông Huy vẫn khỏe ru.

ngoctrinh.jpg

Thấy ông Huy chở Trinh đi chơi thì cũng đừng buồn nhé​

Chuyện đời là vậy và chuyện trading cũng vậy.

Cuộc chơi trading là 20% những gì thị trường vứt vào chúng ta và 80% quyết định bởi những gì chúng ta phản ứng với 20% kia.

Phân tích kỹ 7 7 49 ngày, vào lệnh xong giá đạp dừng lỗ trong 1 nốt nhạc

Lệnh đang lời, sắp chạm chốt lời, quay sang chia vui cùng Minh Hằng, quay lại market đảo chiều, ăn nguyên cái dừng lỗ.

Tài khoản lời 3% tháng này, nghe đồn ông Huy admin ăn đến 5% 1 tháng, thôi cố gắng deal cuối tháng đánh lớn ăn 3% nữa cho lão hết lên mặt, ai dè say máu lỗ lại 10%.

Vậy đó. Chuyện trading ngày lỗ ngày lời nó như cơm bữa. Như kiểu bà bán bún bò thiệt ngon nhưng đúng ngày trời mưa hoặc ngày lễ vẫn ế như thường. Bả đâu vì mấy ngày lỗ hoặc lời ít đó mà đóng cửa quán bún. Bả không phản ứng hỗn loạn vậy.

Anh em trading mà phản ứng kiểu cà giựt như mấy bà bị gián đậu lên vai trong câu chuyện ban đầu, thì anh em dễ rơi vào cảm giác "trade báo thù", "FOMO đuổi theo cho bằng bạn bè" hay "sợ quá không dám trade nữa" rồi dẫn đến các công phu như bạn @ForexGà đã nói dưới đây (bài Những công phu gì giúp Trader nhanh chóng trở thành giang hồ đầu đường xó chợ?)

hai-trade-jpg.42958

Cuối cùng của câu chuyện đời và chuyện trading vẫn là "Cuộc sống hay trading là 20% những gì đời hay market vứt vào chúng ta, và 80% cách mà chúng ta phản ứng lại nó"

Cố gắng không hỗn loạn, cố gắng không sợ hãi, cố gắng không tham lam mà lâm nạn nhé anh em

>> Cafe cuối tuần số 37 - Sợ nhất là gặp trẻ trâu Forex

>> Những công phu giúp tiễn đưa tài khoản của Trader về nơi an nghỉ cuối cùng nhiều và nhanh nhất


Chúc anh em cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình !!!
 

Giới thiệu sách Trading hay
Đánh Bại Thị Trường Forex - Tư duy khác biệt và các kỹ thuật giao dịch của chuyên gia quản lý quỹ triệu đô

Sách chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trading từ một chuyên gia quản lý quỹ, cùng các kỹ thuật giao dịch giúp quỹ này đứng trong top nhiều năm
Chỉnh sửa lần cuối:
Duonghuy lại sắp ra nhập showbiz rồi.Chết cười với cái ảnh DKT bị thay mặt.Bài viết rất hay,mình thích câu "Dần dà chúng ta thấy cuộc sống vốn là như vậy. Tất cả mọi thứ đến với chúng ta nhưng thực sự chúng ta vui buồn là do phản ứng của chúng ta với chuyện đó, không phải bản thân chuyện đó".Đời người ngắn ngủi mình không làm được những thứ lớn lao như bác Hồ,bác Giáp....nhưng chúng ta vẫn có đóng góp cho xã hội bắng nhiều cách khác nhau hi.Còn trading nếu có thua thì coi như mình cho người khác vay tiền,lúc khác thắng thì coi như nó tră lại mình cộng thêm chút lãi hehe,
 
Dương Huy lên đời từ Grab moto Bike thành Grab xe đạp ư? thôi kệ, có em Trinh thì đi bộ cũng vui.
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • TraderLC trong Hội Trader giao dịch Quỹ 2,211 Xem / 32 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 215 Xem / 12 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 101 Xem / 5 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 482 Xem / 38 Trả lời
  • DuongHuy trong Hệ thống giao dịch - Trading system 37,563 Xem / 19 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên