Chia sẻ những khó khăn gặp phải khi làm trader full time

Chia sẻ những khó khăn gặp phải khi làm trader full time

Chia sẻ những khó khăn gặp phải khi làm trader full time

pipsmaster

Administrator
Đã Xác Nhận
IB Việt Nam
1,528
8,251
Đây sẽ là một bài viết mà cá nhân tôi chắc chắn rằng sau khi đọc nó nhiều trader sẽ nhận ra những vấn đề khiến họ không trở thành trader full time được, một số khác sẽ bỏ luôn mong muốn trở thành trader full time.

Nếu bạn đã đọc các bài viết khác của tôi, bạn có thể thấy rằng tôi cố gắng chia sẻ quan điểm về giao dịch và tôi luôn cố gắng tìm hiểu sâu hơn, tìm nguyên nhân gốc rễ vì sao không có nhiều trader thành công.

chia-se-nhung-kho-khan-khi-tro-thanh-trader-full-time-traderviet-2.png

Không phải ai cũng có thể trở thành một trader toàn thời gian


Trading không phải là trò chơi của tất cả mọi người. Không phải ai cũng có thể trở thành trader thành công được, đó chính là lý do tại sao tỷ lệ người thất bại trong trò chơi này rất nhiều.

- Không ai nói cho bạn biết phải làm gì: Bạn không phải là đi theo giấc mơ thành công hay linh tính sẽ mách bảo bạn… mọi người đến với forex và trong đầu đều không biết phải làm gì, đây là nơi hầu hết mọi người sẽ thất bại. Khi không có ai nói cho bạn biết phải làm gì, phải tư duy như thế nào “làm thế nào để khiến bạn trông bận rộn”.

- Tôi nhớ một câu của Sigmund Freud “Hầu hết mọi người không muốn tự do, bởi vì tự do liên quan đến trách nhiệm và hầu hết mọi người đều sợ hãi trách nhiệm.” rất đúng. Nhiều người suy nghĩ sai lầm về những gì họ muốn, những gì cần để đạt được điều đó và bản thân họ là ai. Là một trader có nghĩa là bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả mọi thứ xảy ra và điều đó gây căng thẳng kèm rất nhiều áp lực. Hãy chọn mục tiêu mà bạn có khả năng chịu được trách nhiệm thôi nhé.

- Không có thời gian rảnh: Khi bạn làm việc cho chính mình, công việc là vấn đề duy nhất bạn quan tâm. Hãy để tôi chia sẻ với bạn, khi tôi phải lựa chọn nên ngồi xem phim hay ngồi làm việc vào buổi tối? Rất khó khăn. Công việc chiếm 99% thời gian vì tôi luôn luôn cảm thấy mình có thể làm nhiều hơn và cảm giác tội lỗi luôn len lỏi. Sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống chỉ là lý thuyết suông. Bạn luôn muốn làm việc bất kể khi nào bạn có hứng.

- Không có tiền lương chờ bạn sẵn nữa. Sự không chắc chắn của việc trở thành một trader toàn thời gian và không biết liệu bạn có kiếm được bao nhiêu tiền trong tháng này. Hơn nữa, dù bạn có giỏi đến mức nào, đôi khi các lệnh tốt lại không thắng được, kiểu như “bà không độ” ấy, một áp lực rất lớn.

- Trader không đóng góp và họ không tạo ra bất cứ điều gì có ý nghĩa: Đây là một trong những suy nghĩ khó khăn nhất xuất hiện trong đầu tôi. Tôi đã từng làm việc cho những công ty khổng lồ nơi có thể trực tiếp nhìn thấy những tác động của công việc của bạn lên hàng triệu cuộc sống của người dân. Khi bạn ngồi một mình, một mình ở nhà, mua và bán một tài sản tài chính và cứ thế vào cuối ngày, bạn không có gì để thể hiện, có vẻ nhàm chán đối với nhiều người.

- Thiếu quan hệ xã hội cũng là một nhược điểm lớn: Trading là một công việc rất cô đơn và trừ khi bạn làm việc trong một công ty môi giới hoặc chia sẻ văn phòng với các công ty khác thì sẽ đỡ cô đơn hơn bạn ngồi ở nhà một mình cả ngày. Điều này chắc chắn không dành cho tất cả mọi người. Thực sự là tôi đã có nhiều cuộc trò chuyện trực tiếp với những trader đã nhận ra rằng họ không muốn giao dịch toàn thời gian vì họ cần tương tác giữa người với người như đi uống café đọc báo, đi nhậu….

Nhiều trader đang nghĩ về những gì đang chờ họ nếu họ trading có lợi nhuận. Cho tôi hỏi khoảng bao lâu thì bạn mới có thể có kết quả giao dịch tốt, có lợi nhuận? Bạn có lợi nhuận 5 giao dịch rồi nhưng lại mất tất cả trong 2 giao dịch lỗ kế tiếp. Đó là một lỗi phổ biến cho các trader thường xuyên phá vỡ tất cả các quy tắc của họ, họ có lợi nhuận, họ hưng phấn rồi họ mất lợi nhuận.

Nỗi sợ chiến thắng và tự phá hoại là tâm lý con người. Nếu bạn đã là một nhân viên văn phòng bình thường thì tất cả cuộc sống và tư duy của bạn chỉ dừng ở mức nhân viên, tư duy giao dịch có lẽ không được phát triển rất tốt. Ý tôi là bạn vừa muốn có công việc 8 tiếng văn phòng, tối về trade thêm thì tư duy của bạn chỉ vẫn ở mức nhân viên văn phòng và tư duy giao dịch sẽ không được phát triển tốt.

chia-se-nhung-kho-khan-khi-tro-thanh-trader-full-time-traderviet-3.png

Sau đó bạn nhận ra rằng để có thể giao dịch toàn thời gian, bạn phải bỏ công việc của mình, bạn không còn tiền lương cố định hàng tháng nữa, bạn phải trả tiền cho việc học của con bạn và chăm sóc gia đình bằng lợi nhuận kiếm được từ giao dịch, có lẽ không cần phải nói với bạn điều này đáng sợ đến mức nào. Thêm vào đó, bạn bè và gia đình của bạn sẽ nghĩ gì về bạn nếu bạn thất bại? Và bạn sẽ có thể tìm được một công việc mới nếu giao dịch không thành công?

Đối với hầu hết mọi người, thì việc phá vỡ các quy tắc có lẽ là dễ dàng hơn. Bởi vì bạn chưa sẵn sàng thực hiện bước nhảy vọt tới giao dịch toàn thời gian. Để vượt qua được những điều trên không dễ dàng đâu các bạn.

P/S: Tôi đã chia sẻ, chia sẻ suy nghĩ của bạn bên dưới nhé

*Bài viết thể hiện quan điểm của người viết, không phải người dịch

>> Những quyển sách, bộ phim, radio hot nhất giới trading 2018

>> Huyền thoại Michael Bloomberg chia sẻ câu chuyện cuộc đời


>> (Sách) Cách Tư Duy và Giao Dịch của Nhà Vô Địch Đầu Tư Chứng Khoán - Học từ Trader Phù Thủy hàng đầu


Nguồn tradeciety.com
 

Giới thiệu sách Trading hay
Đánh Bại Thị Trường Forex - Tư duy khác biệt và các kỹ thuật giao dịch của chuyên gia quản lý quỹ triệu đô

Sách chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trading từ một chuyên gia quản lý quỹ, cùng các kỹ thuật giao dịch giúp quỹ này đứng trong top nhiều năm
Chỉnh sửa lần cuối:
Trading fulltime thực sự phải có sự đồng thuận và ủng hộ từ những người thân trong gia đình,cho dù bạn có hoạt động vất vả như thế nào đi chăng nữa thì góc nhìn của họ cũng chỉ thấy bạn suốt ngày ngồi 1 góc trong phòng với vài ba cái màn hình máy tính,họ cũng sẽ không tự hào cho lắm đối với việc bạn làm so với những công việc khác như bác sỹ,kỹ sư,công an....Tất cả đều có cái giá của nó cả.
 
Trading fulltime thực sự phải có sự đồng thuận và ủng hộ từ những người thân trong gia đình,cho dù bạn có hoạt động vất vả như thế nào đi chăng nữa thì góc nhìn của họ cũng chỉ thấy bạn suốt ngày ngồi 1 góc trong phòng với vài ba cái màn hình máy tính,họ cũng sẽ không tự hào cho lắm đối với việc bạn làm so với những công việc khác như bác sỹ,kỹ sư,công an....Tất cả đều có cái giá của nó cả.
ở mình công việc kỹ sư, bác sĩ, công an...vẫn cứ được lấy làm tiêu chuẩn nhỉ :(
 
“Hầu hết mọi người không muốn tự do, bởi vì tự do liên quan đến trách nhiệm và hầu hết mọi người đều sợ hãi trách nhiệm.”
 
họ cũng sẽ không tự hào cho lắm đối với việc bạn làm so với những công việc khác như bác sỹ,kỹ sư,công an....Tất cả đều có cái giá của nó cả.[/QUOTE]
đúng rồi bác , ai bảo có không chia sẽ mà đi cờ bạc. Nếu bác là trader thành công sẽ thành nhà tài phiệt, mà nhà tài phiệt quay các qúy ngài như chong chóng
 
thứ lỗi tôi nói hơi tục chứ, con người ta đến với thế giới này chỉ có trên răng dưới dái, trừ những thằng có điều kiện sẵn thì phần lớn chúng ta, muốn cái gì thì phải xắn tay ra mà lấy cái đó. đối với người này thì dễ nhưng với người kia thì điều đó khó cực kỳ, cuối cùng là phải xem quyết tâm và khả năng cùng vận may đến đâu thôi.
lại nói, trading là một nghề như bao nghề khác, vốn dĩ nó đã là một nghề tự do, có điều ở việt nam chưa xem nó là một nghề. những người làm nghề nếu không phải giấu giếm vì bị cười chê thì cũng là bị phản đối. bản thân tôi cũng không khác mấy, vừa bị chê cười vì trót lỡ nói ra cái nghề quái dị không giống ai, lại còn bị gia đình phản đối nói ra nói vào và tưởng tượng sớm muộn tôi cũng khoắng cái sổ đỏ gia đình đi cầm. tôi đã phải trading một cách lén lút.
vốn dĩ nếu nó là một được xem là một nghề, được dạy và học ở trường, sinh viên ra được cha mẹ cấp vốn, ủng hộ thì trading toàn thời gian hoàn toàn có thể làm được, còn gắn bó được báo lâu thì tùy mỗi người thôi.
bản thân tôi thì qua thời gian dài quá mệt mỏi, quay cuồng với cơm áo gạo tiền thì tôi thấy cái gì mình muốn có phải tự kiếm lấy mà thôi, chẳng ai cho mình được cả. từ vốn trading đến thời gian, học tập, kinh nghiệm. kể cả sau này là trading toàn thời gian thì tôi phải chuẩn bị thật nhiều thứ từ vốn, kinh nghiệm để khi bung ra có thể chứng minh tôi làm được và đây là cái nghề hái ra tiền chứ không phải vô bổ, đổ nợ.
 
thứ lỗi tôi nói hơi tục chứ, con người ta đến với thế giới này chỉ có trên răng dưới dái, trừ những thằng có điều kiện sẵn thì phần lớn chúng ta, muốn cái gì thì phải xắn tay ra mà lấy cái đó. đối với người này thì dễ nhưng với người kia thì điều đó khó cực kỳ, cuối cùng là phải xem quyết tâm và khả năng cùng vận may đến đâu thôi.
lại nói, trading là một nghề như bao nghề khác, vốn dĩ nó đã là một nghề tự do, có điều ở việt nam chưa xem nó là một nghề. những người làm nghề nếu không phải giấu giếm vì bị cười chê thì cũng là bị phản đối. bản thân tôi cũng không khác mấy, vừa bị chê cười vì trót lỡ nói ra cái nghề quái dị không giống ai, lại còn bị gia đình phản đối nói ra nói vào và tưởng tượng sớm muộn tôi cũng khoắng cái sổ đỏ gia đình đi cầm. tôi đã phải trading một cách lén lút.
vốn dĩ nếu nó là một được xem là một nghề, được dạy và học ở trường, sinh viên ra được cha mẹ cấp vốn, ủng hộ thì trading toàn thời gian hoàn toàn có thể làm được, còn gắn bó được báo lâu thì tùy mỗi người thôi.
bản thân tôi thì qua thời gian dài quá mệt mỏi, quay cuồng với cơm áo gạo tiền thì tôi thấy cái gì mình muốn có phải tự kiếm lấy mà thôi, chẳng ai cho mình được cả. từ vốn trading đến thời gian, học tập, kinh nghiệm. kể cả sau này là trading toàn thời gian thì tôi phải chuẩn bị thật nhiều thứ từ vốn, kinh nghiệm để khi bung ra có thể chứng minh tôi làm được và đây là cái nghề hái ra tiền chứ không phải vô bổ, đổ nợ.
bác luôn có những lời thật đáng trân quý, vốn dĩ trải qua đủ các hoàn cảnh thì mới có cái "chất" của riêng mình ;)
 
Thực ra giống một người đi tù vậy. Chỉ có mình với 4 bức tường. Ban đầu không chấp nhận và chưa quen với việc đó thì thực sự khó chịu bực bội và cô đơn kinh khủng. Nhưng khi đã quen và chấp nhận với việc mình sẽ phải sống như vậy 5 năm 10 năm 20 năm nữa . Thì mọi thứ sẽ khác vẫn sống vui vẻ bình thường, nấu nướng làm việc nhà, tập thể dục sống khá điều độ, giống như được lập trình vậy. Đến giờ thì vào phóng làm việc, đến giờ thì cải tạo, đến giờ thì lao động :):):) . Đọc nhiều hơn. Chiêm nghiệm nhiều hơn. Đâm ra tăng cường kiến thức :):):) lỳ lợm hơn rất nhiều, bình thản và rất kỷ luật, vì nếu không làm việc ăn ngủ đúng giờ kiểu j cũng bị quản giáo phạt này nọ :):):) cái khó là tự mình tạo ra người quản giáo đó như nào mà thôi :):):) và đến khi ra tù thì sướng và tận hưởng vô cùng. Chỉ khác là 1 ông cầm cục tiền một ông thì k xu dính túi :p:p:p
Và cùng chung là phần lớn xã hội k công nhận là công dân có ích chỉ một số người cùng ngành mới hiểu và chào đón :D:D:D
 
Thực ra giống một người đi tù vậy. Chỉ có mình với 4 bức tường. Ban đầu không chấp nhận và chưa quen với việc đó thì thực sự khó chịu bực bội và cô đơn kinh khủng. Nhưng khi đã quen và chấp nhận với việc mình sẽ phải sống như vậy 5 năm 10 năm 20 năm nữa . Thì mọi thứ sẽ khác vẫn sống vui vẻ bình thường, nấu nướng làm việc nhà, tập thể dục sống khá điều độ, giống như được lập trình vậy. Đến giờ thì vào phóng làm việc, đến giờ thì cải tạo, đến giờ thì lao động :):):) . Đọc nhiều hơn. Chiêm nghiệm nhiều hơn. Đâm ra tăng cường kiến thức :):):) lỳ lợm hơn rất nhiều, bình thản và rất kỷ luật, vì nếu không làm việc ăn ngủ đúng giờ kiểu j cũng bị quản giáo phạt này nọ :):):) cái khó là tự mình tạo ra người quản giáo đó như nào mà thôi :):):) và đến khi ra tù thì sướng và tận hưởng vô cùng. Chỉ khác là 1 ông cầm cục tiền một ông thì k xu dính túi :p:p:p
Và cùng chung là phần lớn xã hội k công nhận là công dân có ích chỉ một số người cùng ngành mới hiểu và chào đón :D:D:D
bác đã đang trading for a living rồi sao :eek::eek::eek:
 
Trading fulltime thực sự phải có sự đồng thuận và ủng hộ từ những người thân trong gia đình,cho dù bạn có hoạt động vất vả như thế nào đi chăng nữa thì góc nhìn của họ cũng chỉ thấy bạn suốt ngày ngồi 1 góc trong phòng với vài ba cái màn hình máy tính,họ cũng sẽ không tự hào cho lắm đối với việc bạn làm so với những công việc khác như bác sỹ,kỹ sư,công an....Tất cả đều có cái giá của nó cả.
Tưởng là làm cho mình chứ còn phải làm cho người khác tự hào nữa à bác?cứ dính vào mấy cái lo sợ người khác nhìn mình như thế nào cũng mệt nhỉ :eek:
 
Em ko muốn biết và ko qtam ng khác nghĩ gì về mình. Cái việc chúng ta làm là lương thiện và nếu có thể kiếm tiền để nuôi sống bản thân và gia đình thì nó là đáng quý rồi. Một gia đình tốt là một tế bào tốt của xh.
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • captainfx trong Chuyện bên lề 529 Xem / 1 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 120 Xem / 6 Trả lời
  • TraderLC trong Hội Trader giao dịch Quỹ 2,216 Xem / 32 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 231 Xem / 12 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 487 Xem / 38 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên