(Chia sẻ Trader) Hôm qua tôi chịu nhục với Market

(Chia sẻ Trader) Hôm qua tôi chịu nhục với Market

(Chia sẻ Trader) Hôm qua tôi chịu nhục với Market

DuongHuy

Administrator
Thành viên BQT
28,590
153,959
Hôm qua, tôi tắt máy, không trade lệnh nào. Có mấy đứa chọc "Nhục quá, trader thấy sóng mà né" hay khích "sóng lớn, cơ hội làm giàu nhiều". Nói thật, tôi thừa nhận mình nhát và nhục trước market, không chỉ mới đây mà đã từ lâu rồi, từ ngày cháy cái tài khoản đầu tiên hồi 2007. Sóng lớn là tôi né hết, cơ hội làm giàu lớn tôi cũng né luôn. Đơn giản là vì tôi không chịu được những giai đoạn có rủi ro lớn như hôm qua. Tôi sợ mất tiền nhiều hơn thích kiếm tiền.

Đã chọn công việc trading thì cứ dẹp bỏ mất thứ nhục, nhát ra khỏi đầu và hãy quỳ gối hoặc bỏ chạy bất cứ khi nào thấy sợ. Nay còn tiền thì mai còn trade được. Trade thêm được 1 lệnh thì học thêm được 1 kinh nghiệm.

Nếu có bạn bè trade chung hoặc các leader, đội trưởng, IB, admin cứ hay khích tướng bạn ra biển khi trời sóng gió, thì hẳn đó không phải là người bạn nên chọn để cùng đồng hành trong việc trading.

Bạn hãy tưởng tượng mình chỉ có 1 chiến thuyền thúng, mà người ta cứ kêu mình vượt biển Đại tây dương. Kết cục như nào?

Làm ăn trên market, tốt nhất là nên biết nhục, biết nhát, biết sợ... Bỏ cái "Tôi" ra thì sẽ đỡ cháy tài khoản ngay thôi.

Ngày mới vui vẻ nhé anh em !!!

Bài viết được chia sẻ trên fb group Anh em TraderViet Thiện lành
 

Giới thiệu sách Trading hay
Nhật Ký Giao Dịch Thực Chiến của Phù Thủy Thị trường Tài Chính

Sách chia sẻ 05 tháng giao dịch thực tế trên thị trường tài chính, sử dụng Price Action và Mô hình Biểu đồ của Phù thủy trader Peter Brandt, người có gần 50 năm kinh nghiệm trading và đạt lợi nhuận bình quân 68% lợi nhuận mỗi năm
không biết là ad nói vui hay nói thật, không biết là tôi nhát hay là tôi dốt nhưng khi thị trường biến động mạnh toàn ngồi nhìn! toàn nhặt nhạnh những ngày bình thường!
 
Hôm qua, tôi tắt máy, không trade lệnh nào. Có mấy đứa chọc "Nhục quá, trader thấy sóng mà né" hay khích "sóng lớn, cơ hội làm giàu nhiều". Nói thật, tôi thừa nhận mình nhát và nhục trước market, không chỉ mới đây mà đã từ lâu rồi, từ ngày cháy cái tài khoản đầu tiên hồi 2007. Sóng lớn là tôi né hết, cơ hội làm giàu lớn tôi cũng né luôn. Đơn giản là vì tôi không chịu được những giai đoạn có rủi ro lớn như hôm qua. Tôi sợ mất tiền nhiều hơn thích kiếm tiền.

Đã chọn công việc trading thì cứ dẹp bỏ mất thứ nhục, nhát ra khỏi đầu và hãy quỳ gối hoặc bỏ chạy bất cứ khi nào thấy sợ. Nay còn tiền thì mai còn trade được. Trade thêm được 1 lệnh thì học thêm được 1 kinh nghiệm.

Nếu có bạn bè trade chung hoặc các leader, đội trưởng, IB, admin cứ hay khích tướng bạn ra biển khi trời sóng gió, thì hẳn đó không phải là người bạn nên chọn để cùng đồng hành trong việc trading.

Bạn hãy tưởng tượng mình chỉ có 1 chiến thuyền thúng, mà người ta cứ kêu mình vượt biển Đại tây dương. Kết cục như nào?

Làm ăn trên market, tốt nhất là nên biết nhục, biết nhát, biết sợ... Bỏ cái "Tôi" ra thì sẽ đỡ cháy tài khoản ngay thôi.

Ngày mới vui vẻ nhé anh em !!!

Bài viết được chia sẻ trên fb group Anh em TraderViet Thiện lành
Cái này gọi là Die another day :)
Mình phải biết sức của mình để hành động phù hợp
 
Có lẽ gọi nhục thì hơi quá...Thức thời thì đúng hơn bác ạ! Tư Mã Ý không nhịn, không nhục thì không bao giờ thắng được Gia Cát Lượng. Bởi ông biết địch biết ta, không chắc thắng không đánh. Khi phải đối đầu với một đối thủ cực mạnh (Mr Market) bản thân Trader không chắc chắn nắm chắc phần thắng thì việc lao lên chỉ là một việc tự sát một cách nhanh và gọn. Lợi nhuận ai cũng thèm muốn nhưng nếu mình không ăn được thì cũng không nên biến mình món ăn cho cho Market....:D:D:D:D
 
yên tâm đi, Market nó cũng chả thèm quan tâm đến cái nhục của ai đâu, nó như hòn đá cứ trơ trơ ra đó vậy, mặc cho ai chửi, rủa, đau khổ tan tốc sống lên chết xuống vì nó thì nó chỉ đáp lại i dont care
 
Đọc bài thấy ad dg bị áp lực tâm lý, có lẽ đóng máy và đi nghỉ đến hết tuần là hợp lý đối với ad.

p/s: quan tâm *** gì bọn này, cái nghề này không coi trọng mối quan hệ, thân ai nấy sống, chúng nó có nuôi mình ngày nào đâu.
 
Đúng đấy, thị trường biến động lớn, nhiều kẻ ra khơi đánh cá lúc có bão to,có khi vừa câu được con cá to thì đã bị sóng đánh chìm tàu
 
Đọc bài thấy ad dg bị áp lực tâm lý, có lẽ đóng máy và đi nghỉ đến hết tuần là hợp lý đối với ad.

p/s: quan tâm *** gì bọn này, cái nghề này không coi trọng mối quan hệ, thân ai nấy sống, chúng nó có nuôi mình ngày nào đâu.
Đâu có áp lực gì đâu bác. Demo nên sóng lớn chả sao cả
 
Bác chịu nhục thì kệ bác, tôi không chịu nhục đâu nhé......(kết quả là cháy mất cái tài khoản 200$, chẳng khác gì làm “anh hùng” nhưng “Liệt sỹ”)
Dẫu sao đây cũng là bài học quý báu cho quá trình trở thành 1 trader.
 
Thị trường ngàn tỷ đô nhưng chỉ hy vọng nhặt nhạnh đều đặn là đủ. ko mong làm giàu nhanh từ thị trường ngàn tỷ này.
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 214 Xem / 10 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 996 Xem / 41 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,264 Xem / 41 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 324 Xem / 7 Trả lời
  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 24,320 Xem / 84 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 341 Xem / 31 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên