- 28,509
- 153,847
Trong một lần may mắn được đại ca lão làng của giới Forex Việt Nam kêu đi "làm vài ve" với mấy đàn anh khác (các đàn anh trong giới đánh forex sỉ, một tháng vài ngàn lot), tôi đã được đại ca kể cho một câu chuyện (thực ra nói "vài ve" cho nghiêm trọng thôi chứ trình độ nhậu nhẹt của tôi được 2 chai là đi ngủ thôi). Trước khi kể chuyện, đại ca dặn "Mày có tật hay viết mấy bài tâm sự lên TraderViet nên tao dặn là ngồi trong bàn nghe mấy anh nói chuyện gì thì biết vậy thôi, còn cái nào tao nói viết được thì mới viết nghe chưa". Đại ca nói vậy nên mặc dù nghe được nhiều chuyện, tôi cũng chỉ dám giả lơ như không biết, cứ cắm đầu gắp mồi thôi.
Làm được vài chai, cũng hơi ngà ngà, đại ca bắt đầu quàng tay qua cổ tôi (đại ca không có vấn đề gì về giới tính nhé) rồi tâm sự "Tao kể cho mày nghe chuyện này nè. Chuyện này được viết". Rồi đại ca bắt đầu kể
"Hồi 2007 - 2008 tao đánh vàng trên sàn ACB chung với một anh bạn, cũng là đại gia. Nhà bên Phú Mỹ Hưng mấy cái mày ạ. Hồi đó bọn tao chơi với nhau cũng khá thân, thuộc loại chiến hữu cùng hội. Anh bạn tao giàu có, vợ đẹp con ngoan. Rồi ma xui quỷ khiến kiểu gì mà bọn tao đánh đã đời bên ACB rồi chuyển sang đánh bên mấy sàn vàng tài khoản chui mới mở. Bọn tao đánh lớn lắm. Anh bạn đánh liên tục 1 thời gian dài, thua nhiều hơn ăn. Rồi tài sản nhà anh lần lượt đội nón ra đi sạch. Anh bán hết nhà bên Phú Mỹ Hưng mấy cái để đổ vào vàng"
Đại ca ngưng chút làm hớp bia rồi tiếp tục
"Sau khi tài sản ra đi hết thì vợ ảnh cũng chia tay. Con gái theo mẹ về sống bên ngoại. Còn ảnh gom góp tiền bạc còn lại rồi mua 1 căn nhà nhỏ bên Quận 10. Được 1 thời gian lại tiếp tục đánh vàng. Nhà mới mua cũng phải bán. Anh chuyển vào trong hẻm thuê 1 căn nhà nhỏ sống 1 mình. Số phận anh chưa dừng lại tại đó. Trong 1 lần trèo thang lên gác, anh trượt chân, té xuống rồi chấn thương sống lưng, liệt luôn 2 chân dưới. Bây giờ mình anh đơn chiếc nằm trong căn nhà trọ ở cái hẻm lao động chật hẹp. Mà anh từng là đại gia đó mày"
"Rồi ảnh kêu tao qua. Ảnh nói làm giúp ảnh 1 cái máy tính bàn, treo 1 cái tivi trước giường của ảnh, để ảnh...đánh vàng tiếp. Ảnh móc túi đưa cho tao mấy chục triệu, được khoảng đâu 2000 đô, rồi kêu tao mở cho 1 tài khoản vàng. Ảnh nói gom góp còn đươc nhiêu đó, ảnh quyết tâm chơi luôn rồi tính tiếp. Tao ngăn mãi không được, khuyên mãi không nghe nên đành phải mở cho ảnh 1 cái tài khoản"
Tôi hồi hộp nghĩ chắc đến đoạn kết thúc có hậu
"Mày biết không. Ảnh thua sạch 2 ngàn đó rồi dọn đi đâu luôn. Tao không còn liên lạc lại được nữa"
"Rồi khoảng đâu 2010 - 2011, ảnh liên lạc với tao, hẹn tao đi cafe ở cái quán bên quận 7. Tao đến trước, ngồi đợi. Mày biết không, tao thấy ảnh chập chững đi vào. Ảnh tâm sự đã luyện tập để đi lại dần dần. Rồi ảnh tâm sự sau đó ảnh chạy vốn liếng và không biết sao mà đánh vàng thắng lại, kiếm được tiền mua 1 căn nhà nhỏ và cả 1 chiếc xe hơi đời cũ, mặc dù vẫn chưa lái được. Chỉ có điều còn chưa trọn vẹn vì vợ con vẫn chưa chịu về ở lại như xưa"
Đại ca nói xong, giọng vui vui vì đoạn kết của nó. Nói thật là tôi cũng cảm thấy vui cho cái kết cục. Không trọn vẹn và tất nhiên là không được như xưa, nhưng vẫn là đáng mừng.
Xong chầu bia, đại ca nói "Tao biết nhiều chuyện trong giới này lắm, nhưng chưa đến lúc để kể như mày. Đến lúc tao không còn làm cái nghề này, chắc tao sẽ viết lại 1 quyển hồi ký về những gì tao đã chứng kiến". Nói thật, tôi hoàn toàn không mảy may nghi ngờ gì về việc này. Đại ca là người chơi trong giới forex lớn và là người uy tín trong cộng đồng, tôi biết đại ca biết nhiều thứ mà tôi không có số má để biết được.
Không phải ai cũng còn được 1 ít may mắn như anh ở trong chuyện kể trên đâu anh em. Cảnh ngộ thảm thiết rất nhiều. Thôi anh em mình dằn lòng mà cứ tụng "Không làm giàu nhanh, không cờ bạc, không xuống xác" để khỏi gây hậu quả nghiêm trọng vậy.
Cuối tuần chúc anh em vui vẻ và nhiều sức khỏe nhé.
>> Cafe cuối tuần số 6 - Bí quyết hàng đầu trong trading là gì?
>> Cafe cuối tuần số 40 - Định kiếm của thị trường 100 USD, ai dè đi đứt 3000 USD
Làm được vài chai, cũng hơi ngà ngà, đại ca bắt đầu quàng tay qua cổ tôi (đại ca không có vấn đề gì về giới tính nhé) rồi tâm sự "Tao kể cho mày nghe chuyện này nè. Chuyện này được viết". Rồi đại ca bắt đầu kể
"Hồi 2007 - 2008 tao đánh vàng trên sàn ACB chung với một anh bạn, cũng là đại gia. Nhà bên Phú Mỹ Hưng mấy cái mày ạ. Hồi đó bọn tao chơi với nhau cũng khá thân, thuộc loại chiến hữu cùng hội. Anh bạn tao giàu có, vợ đẹp con ngoan. Rồi ma xui quỷ khiến kiểu gì mà bọn tao đánh đã đời bên ACB rồi chuyển sang đánh bên mấy sàn vàng tài khoản chui mới mở. Bọn tao đánh lớn lắm. Anh bạn đánh liên tục 1 thời gian dài, thua nhiều hơn ăn. Rồi tài sản nhà anh lần lượt đội nón ra đi sạch. Anh bán hết nhà bên Phú Mỹ Hưng mấy cái để đổ vào vàng"
Đại ca ngưng chút làm hớp bia rồi tiếp tục
"Sau khi tài sản ra đi hết thì vợ ảnh cũng chia tay. Con gái theo mẹ về sống bên ngoại. Còn ảnh gom góp tiền bạc còn lại rồi mua 1 căn nhà nhỏ bên Quận 10. Được 1 thời gian lại tiếp tục đánh vàng. Nhà mới mua cũng phải bán. Anh chuyển vào trong hẻm thuê 1 căn nhà nhỏ sống 1 mình. Số phận anh chưa dừng lại tại đó. Trong 1 lần trèo thang lên gác, anh trượt chân, té xuống rồi chấn thương sống lưng, liệt luôn 2 chân dưới. Bây giờ mình anh đơn chiếc nằm trong căn nhà trọ ở cái hẻm lao động chật hẹp. Mà anh từng là đại gia đó mày"
"Rồi ảnh kêu tao qua. Ảnh nói làm giúp ảnh 1 cái máy tính bàn, treo 1 cái tivi trước giường của ảnh, để ảnh...đánh vàng tiếp. Ảnh móc túi đưa cho tao mấy chục triệu, được khoảng đâu 2000 đô, rồi kêu tao mở cho 1 tài khoản vàng. Ảnh nói gom góp còn đươc nhiêu đó, ảnh quyết tâm chơi luôn rồi tính tiếp. Tao ngăn mãi không được, khuyên mãi không nghe nên đành phải mở cho ảnh 1 cái tài khoản"
Tôi hồi hộp nghĩ chắc đến đoạn kết thúc có hậu
"Mày biết không. Ảnh thua sạch 2 ngàn đó rồi dọn đi đâu luôn. Tao không còn liên lạc lại được nữa"
"Rồi khoảng đâu 2010 - 2011, ảnh liên lạc với tao, hẹn tao đi cafe ở cái quán bên quận 7. Tao đến trước, ngồi đợi. Mày biết không, tao thấy ảnh chập chững đi vào. Ảnh tâm sự đã luyện tập để đi lại dần dần. Rồi ảnh tâm sự sau đó ảnh chạy vốn liếng và không biết sao mà đánh vàng thắng lại, kiếm được tiền mua 1 căn nhà nhỏ và cả 1 chiếc xe hơi đời cũ, mặc dù vẫn chưa lái được. Chỉ có điều còn chưa trọn vẹn vì vợ con vẫn chưa chịu về ở lại như xưa"
Đại ca nói xong, giọng vui vui vì đoạn kết của nó. Nói thật là tôi cũng cảm thấy vui cho cái kết cục. Không trọn vẹn và tất nhiên là không được như xưa, nhưng vẫn là đáng mừng.
Xong chầu bia, đại ca nói "Tao biết nhiều chuyện trong giới này lắm, nhưng chưa đến lúc để kể như mày. Đến lúc tao không còn làm cái nghề này, chắc tao sẽ viết lại 1 quyển hồi ký về những gì tao đã chứng kiến". Nói thật, tôi hoàn toàn không mảy may nghi ngờ gì về việc này. Đại ca là người chơi trong giới forex lớn và là người uy tín trong cộng đồng, tôi biết đại ca biết nhiều thứ mà tôi không có số má để biết được.
Không phải ai cũng còn được 1 ít may mắn như anh ở trong chuyện kể trên đâu anh em. Cảnh ngộ thảm thiết rất nhiều. Thôi anh em mình dằn lòng mà cứ tụng "Không làm giàu nhanh, không cờ bạc, không xuống xác" để khỏi gây hậu quả nghiêm trọng vậy.
Cuối tuần chúc anh em vui vẻ và nhiều sức khỏe nhé.
>> Cafe cuối tuần số 6 - Bí quyết hàng đầu trong trading là gì?
>> Cafe cuối tuần số 40 - Định kiếm của thị trường 100 USD, ai dè đi đứt 3000 USD
Giới thiệu sách Trading hay
Trading In The Zone - Thực hành Kiểm soát Cảm xúc bằng Tâm lý học Hành vi trong Đầu tư và Giao dịch Tài chính
Là quyển sách Top 1 toàn cầu về chủ đề đầu tư/trading, Trading In The Zone giúp thấu hiểu và quản trị cảm xúc cũng như giữ vững kỷ luật khi tham gia thị trường tài chính, nhằm nâng cao trình độ và hiệu quả đầu tư lên mức cao nhất có thể
Bài viết liên quan