Có anh em nào muốn bỏ tất cả để đi tìm một nghề khác ổn định hơn cho mình?

Có anh em nào muốn bỏ tất cả để đi tìm một nghề khác ổn định hơn cho mình?

Có anh em nào muốn bỏ tất cả để đi tìm một nghề khác ổn định hơn cho mình?

TraderViet News

Editor
Trial mod
6,524
34,839
Đầu tư có thể nói là công việc mệt mỏi, nặng nhọc và đau đầu nhất trong số các ngành nghề hiện nay. Ngoài ra không ít người đã mất nhà cửa, tài sản và cả gia đình vì "lỡ" dính vào đầu tư tài chính. Vậy có bao giờ anh em từng suy nghĩ việc dừng lại để tìm một công việc khác ổn định hơn cho bản thân mình?

NHÀ ĐẦU TƯ - CÔNG VIỆC ĐẦY CAY ĐẮNG


Trong xã hội hiện nay, ai cũng có cho mình một công việc để cống hiến, để bớt nhàm chán và quan trọng hơn cả là để kiếm tiền nuôi sống bản thân và gia đình. Công việc nào cũng vậy, đều có những đặc điểm riêng nhưng có một điểm chung đó là việc gì cũng cao quý cả miễn là không vi phạm pháp luật và làm trái với lương tâm mình là được. Đâu phải cứ làm bác sĩ, cảnh sát hay kỹ sư mới là tốt đâu.

Một bác bảo vệ hay anh công nhân quét rác cũng đều là những công việc đáng quý bởi họ đều có những đóng góp cho xã hội. Nhà đầu tư thì sao? Đó có phải một công việc để chúng ta lựa chọn không? Tôi xin trả lời là có, một công việc đáng quý như bao ngành nghề khác nhưng cay đắng nhận lại là rất nhiều bởi mọi người đã chấp nhận rủi ro khi bước chân vào thị trường này rồi.

Chắc chỉ có ai trong nghề mới hiểu được những điều này, có trải qua rồi mới biết được cảm giác mà nó mang lại là như thế nào. Người ngoài nhìn vào thì chỉ thấy chúng ta như một nhân viên văn phòng bình thường, ăn mặc sạch đẹp mỗi khi ra khỏi nhà, ngồi trước laptop hàng giờ đồng hồ và thầm ngưỡng mộ vì không phải vất vả làm việc tay chân nặng nhọc như họ nhưng đâu có biết nhiều đêm mất ăn, mất ngủ vì lo lắng, thường xuyên thức đêm ăn thức ăn nhanh để cặm cụi tìm hiểu, phân tích thị trường...

1.jpg

Đàn ông cũng có cho mình những gánh nặng mà phụ nữ khó có thể hiểu được
Luôn trong trạng thái căng thẳng, mệt mỏi vì thiếu ngủ khi thị trường downtrend, cổ phiếu mình mua rớt giá mạnh. Nên cắt lỗ hay giữ tiếp đây, sắp đến hạn đóng tiền nhà, tiền điện, tiền sữa, tiền học cho con cái rồi giờ phải làm sao đây? Bao nhiêu áp lực nhiều lúc như muốn nổ tung cái đầu, chỉ muốn buông xuôi tất cả tùy số phận quyết định nhưng đâu có được khi nhìn nụ cười hồn nhiên của mấy đứa trẻ trong nhà nhiều lúc chỉ muốn bật khóc. Haizzz, nhà đầu tư đấy, nghề này nó vậy đấy, thắng thua đôi khi chỉ cách nhau vài cây nến mà thôi.

Có anh em nào có suy nghĩ giống như tôi về công việc này không?

HY SINH BIẾT BAO ĐIỀU TỪ CUỘC SỐNG


Thời gian, công sức có lẽ là điều mà mọi anh em đều phải đánh đổi để trở thành nhà đầu tư. Đối với những anh em coi việc đầu tư là nghề tay trái của mình thì còn đỡ nhưng với những ai lựa chọn việc đầu tư là thu nhập chính của mình có lẽ thời gian và công sức họ bỏ ra là không ít chút nào.

Làm những nghề khác chỉ cần 2-3 năm nhờ những người đi trước chỉ dạy là có thể thành thạo và kiếm được tiền từ nó rồi nhưng việc đầu tư thì đâu dễ dàng như vậy. Có ai dám chắc chỉ cần 3 năm là có thể kiếm được tiền từ thị trường này không? Cả một quá trình học hỏi, thời gian bỏ ra thì vô số bắt đầu những điều cơ bản nhất đến những gì phức tạp hơn.

2.jpg

Nhiều lúc nhìn ra đường và suy nghĩ bâng quơ về tương lai phía trước mình sẽ ra sao đây?
Những buổi du lịch cùng bạn bè, gia đình có khi phải tạm gác sang một bên vì sự nghiệp, tiền bạc phải bỏ ra để học và để thực hành trên thị trường qua đó đổi lấy những kinh nghiệm. Thanh xuân, tuổi trẻ trôi qua cũng nhanh lắm, thoáng cái nhận ra mình không còn trẻ nữa rồi mà vẫn chưa vợ con, sự nghiệp cũng chưa đến đâu ra đâu nghĩ lại mà thấy buồn. Nhiều lúc nghĩ lại thấy nể phục những ai là nhà đầu tư bởi họ dám đánh đổi nhiều thứ như vậy để đổi lấy một điều không hề chắc chắn gì vào tương lai.

Anh em đã bỏ quên những gì trên con đường trở thành nhà đầu tư thành công?

VẬY CÓ THỂ BỎ HẾT ĐI KIẾM MỘT NGHỀ KHÁC ỔN ĐỊNH HƠN ĐƯỢC KHÔNG?


3.jpg

Tôi dám chắc có rất nhiều anh em từng có suy nghĩ này khi thấy nhiều điều cản trở để mình tiếp tục quá. Ba mẹ thấy con học đại học ra mà không đi làm ở nhà ngồi xem mấy cái vớ vẩn trên màn hình lúc nào cũng xanh với đỏ thì tỏ ý không hài lòng vì đối với phụ huynh thì chỉ có làm công việc ổn định, làm việc mát mẻ, sạch sẽ và nếu làm ở công ty Nhà nước thì càng tốt, có như vậy thì mới thành công sau này được.

Rồi bản thân cảm thấy mình theo đuổi cái nghề này bao năm mà vẫn thua lỗ, cháy tài khoản là chuyện bình thường thấy cũng nản quá. Nhìn xung quanh thì bạn bè đều yên bề gia thất hết rồi, công việc tuy vất vả nhưng thu nhập đều đặn hàng tháng chứ không bấp bênh như mình. Và còn rất nhiều trường hợp nữa cản trở việc tiếp tục đi trên con đường này.

Nhưng cuối cùng có ai bỏ được không? Tôi nghĩ là rất ít bới những gì chúng ta bỏ ra đã quá nhiều, nếu có bỏ chỉ có thể là vừa làm việc khác vừa coi việc đầu tư là việc tay trái mà thôi. Nhưng cũng phải nhắc lại nghề này cũng mang lại cho mình nhiều thứ từ khả năng quản lý tiền bạc đến lòng kiên trì, thói quen kiểm soát cảm xúc thuộc hàng siêu cấp rồi.

Những điều này đều rất quan trọng với bất kể ngành nghề nào. Vì vậy, nếu anh em ai có ý định từ bỏ việc trở thành nhà đầu tư tôi nghĩ kiếm một công việc khác cho mình sẽ không khó đâu. Nhưng chắc không có ai bỏ được hoàn toàn đâu. Bởi vì sao? Bởi vì lỡ đam mê rồi!!

Đây đều là những điều tôi muốn cùng mọi người chia sẻ, tâm sự trong những ngày cuối tuần để cùng nhau suy nghĩ lại khoảng thời gian khó khăn mình từng trải qua cũng như những lời khuyên dành đến những anh em có ai đang chán nản muốn bỏ cuộc. Nếu đã cố gắng trong suốt những năm tháng vừa qua chẳng lẽ lại từ bỏ dễ dàng vậy sao? Tôi tin những ai kiên trì theo đuổi đến cuối chặng đường sẽ nhận được phần xứng đáng với những gì đã trải qua trong những năm tháng khốn khó này. Anh em có tâm sự hay chia sẻ gì muốn nhắn gửi hãy comment bên dưới nhé.

Nguồn: Kakata
 

Giới thiệu sách Trading hay
Mô Hình Biểu Đồ - Phương Pháp Hiệu Quả Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận

Được xem là cẩm nang về mô hình biểu đồ của các nhà đầu tư, giao dich tài chính toàn cầu và là kiến thức bắt buộc phải nắm về Phân Tích Kỹ Thuật
căng phết. Chúc các anh em thiện lành tâm an trong từng con lệnh.
 
Hãy làm cho các sàn giao dịch Vui, mình sẽ nhận lại niềm vui từ Sàn
 
Nói như bác là trader kiếm cơm chứ đầu tư nổi gì? Hay nói nói trắng ra là con buôn chứng khoán, tiền tệ, mua thấp bán cao
 
Tư duy này không cho phép mình thành trader được đâu khi mà cuộc sống của bạn bạn không cân bằng được hì làm sao bạn có thể vững tâm lí khi giao dịch?? từ đó bạn phải Hy SINH, chán nản rồi bỏ cuộc....
 
Tại sao phải hy sinh 1 thứ gì đó để làm việc mình thích, có sự lựa chọn tốt hơn dành cho những người như bạn. Thay vì cắm mặt cả ngày vào màn hình trade, tại sao không vừa đi làm, xong về thời gian rãnh thì trade, mỗi ngày chỉ trade tầm 15', thoát lệnh cũ, kiểm tra điều kiện vào lệnh mới, done. Thời gian rãnh khác thì bạn có thể nghiên cứu tìm hiểu thêm hoặc làm bất cứ điều gì bạn muốn.
 
Phải đăng ký acc để cmt, Bài viết sao đồng cảm vs mình qa , từ lúc biet đển trây trét toc minh bạc thêm may sợi , mac du trade chi la nghe tay trai thôi , nếm trái đắng nhiều rồi , nhung chi la đag trên con đường gat hái trai ngot
 
có ai đọc sách cha giàu và cha nghèo chưa? bạn muốn làm cha nào khi bạn qua ngưỡng 40 hay về hưu? giờ làm sao? và như thế nào? có người nói chơi forex , .... có iền nhiều, dư dã hãy chơi? tôi nghe bạn? đúng. tại sao bạn đúng? vì hiện tại tôi ko có tiền nhiều? vậy tôi không được chơi? chơi theo bạn hả? shit.
 
cái fuck forex , bullshit này. chơi , ít tiền tôi không được chơi hay sao? theo bạn hay ai ? up , in oh oh. lời. ngon rồi. fuck you. ngồi trước màn hình vào lệnh kìa? vào, cháy .dạ xui bác ơi. lol
 
bao nhi6u cái forum và diễn đàn nói bao nhiêu chuyện. nào là ôi tùm lum , toàn là lùm xùm.? toàn là rác? sao biết là rác? nào là hệ thống, rủi ro, cần tâm lý , tâm lý vững, ? cụ thể là cái gì. có cái gì là cụ thể ra không?
 
thị trường cả ngàn tỷ đôla. 1 2 cái sơ sài. lấy tiền được sao? nhiều người hay group nói từ" cá mập". chính bản thân họ nhiều khi còn không biết cá mập tài chính là thằng nào. cứ gọi cá mập, cá mập.
 
bao nhi6u cái forum và diễn đàn nói bao nhiêu chuyện. nào là ôi tùm lum , toàn là lùm xùm.? toàn là rác? sao biết là rác? nào là hệ thống, rủi ro, cần tâm lý , tâm lý vững, ? cụ thể là cái gì. có cái gì là cụ thể ra không?
Cụ thể ra là suy cho cùng 95% đem bạc nộp cho sàn đó bác!
 
Trước hết em thấy rằng bác chưa phân biệt rõ đầu tư và giao dịch, trader giao dịch chứ không đầu tư.
Cá nhân em trước khi đến với TraderViet là nhà đầu tư giá trị, hiện em vẫn đầu tư giá trị, em mới bỏ 1 khoản nhỏ tiền vào trading học hỏi giai đoạn đầu đã.
Lý do em đến với trading vì muốn tìm kiếm 1 mức lợi nhuận cao, đầu tư giá trị thì trung bình năm 20%. Bạn em trading rất thành công từ vốn 15 triệu đánh lên hơn tỷ trong vòng 2 năm nên em mới tập tành món này.
Nếu bác không chịu được áp lực trade thì chuyển qua đầu tư giá trị.
Với người không rành về phân tích cơ bản bác có thể mua chứng chỉ quỹ.
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 294 Xem / 38 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 45 Xem / 10 Trả lời
  • LuTienSinh trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 24 Xem / 3 Trả lời
  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 23,922 Xem / 81 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 207 Xem / 9 Trả lời
  • Berkeley trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 39 Xem / 1 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 984 Xem / 47 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên