Có người bạn bảo là muốn làm giàu, ngày trade coin kiếm ngàn đô dễ dàng!

Có người bạn bảo là muốn làm giàu, ngày trade coin kiếm ngàn đô dễ dàng!

Có người bạn bảo là muốn làm giàu, ngày trade coin kiếm ngàn đô dễ dàng!

phucquan1991

Member
10
17
Chuyện là mình có thằng bạn FB, nhà chắc có điều kiện, ban đầu làm vietinbank, xong đọc sách selfhelp bảo là muốn làm giàu. Nghỉ làm về mở quán bia.... Nói chung nó luôn tự hào giỏi giang

Dạo trước thấy bảo theo học dc sư phụ trade coin nào đó, thấy lên FB đăng bài giống như bắt được vàng. Xong mất tích 1 thời gian

Giờ trở lại ngày nào cũng khoe lãi trên FB. Tìm người đồng chí hướng dạy trade, lập team trade. Nó pm mình trả lời qua loa (vì biết nó sẽ khoe lãi) xong nó bảo giờ nó kiếm ngày vài trăm, vài ngàn USD là bình thường. Giờ thành trader rồi.

Mình tự hỏi mình cũng trade, mà lãi lệnh vài U, vài chục U, nhưng chưa cháy tài khoản bao giờ, định nói với nó lại sợ nó chê tài khoản mình bé mà hay khuyên. Các bác ạ. Trade coin kiếm ngày nghìn USD thật á các bác :v:rolleyes:
 

Giới thiệu sách Trading hay
Trading In The Zone - Thực hành Kiểm soát Cảm xúc bằng Tâm lý học Hành vi trong Đầu tư và Giao dịch Tài chính

Là quyển sách Top 1 toàn cầu về chủ đề đầu tư/trading, Trading In The Zone giúp thấu hiểu và quản trị cảm xúc cũng như giữ vững kỷ luật khi tham gia thị trường tài chính, nhằm nâng cao trình độ và hiệu quả đầu tư lên mức cao nhất có thể
Coin, fx, hàng hóa, chứng khoán... đều là sản phẩm và có thể trade hết. Người có bản lĩnh thì họ không quan tâm lắm ngày kiếm nhiêu đâu, bởi việc kiếm vài trăm... kusd là bình thường nên kiếm vài trăm usd đến vài kusd mà đi khoe khoang thì kiểu ếch ngồi đáy giếng....
 
Coin, fx, hàng hóa, chứng khoán... đều là sản phẩm và có thể trade hết. Người có bản lĩnh thì họ không quan tâm lắm ngày kiếm nhiêu đâu, bởi việc kiếm vài trăm... kusd là bình thường nên kiếm vài trăm usd đến vài kusd mà đi khoe khoang thì kiểu ếch ngồi đáy giếng....

Nếu là trader trung và dài hạn thì đúng là kg quan tâm tới lợi nhuận hàng ngày, vì lệnh nằm ở thị trường hàng tuần hàng tháng.

Nếu là trader trong ngày thì nên có mục tiêu hàng ngày, đạt đc mục tiêu là nghỉ làm việc khác. Đây là cách đối phó hiệu quả với lòng tham và tránh over trade. Bạn nên nhớ là lòng tham của con người là kg có đáy:D
 
Nếu là trader trung và dài hạn thì đúng là kg quan tâm tới lợi nhuận hàng ngày, vì lệnh nằm ở thị trường hàng tuần hàng tháng.

Nếu là trader trong ngày thì nên có mục tiêu hàng ngày, đạt đc mục tiêu là nghỉ làm việc khác. Đây là cách đối phó hiệu quả với lòng tham và tránh over trade. Bạn nên nhớ là lòng tham của con người là kg có đáy:D
Cái việc kiếm vài chục đến cả trăm k/usd là trên ngày nha bác. :D:D Mình nói giảm nói tránh để nhiều bác không thấy sốc vì năng lực quá kém, ếch ngồi đáy giếng thôi...
Đối với người có bản lĩnh, họ áp dụng mọi kiến thức, kỹ năng nhưng họ không quan tâm lắm tới kết quả được mất, ăn thua nên họ không quan tâm tới lợi nhuận, không phân biệt ngắn dài, mà không quan tâm tới lợi nhuận thì sẽ chẳng có cái gọi là lòng tham...
Có rất nhiều người ở VN có trình như vậy, nếu các bác nào truy cầu kiến thức và thực học về trading chứ không phải là trade vì tiền thì đến một lúc nào đó sẽ gặp được họ... :D:D
 
Cái việc kiếm vài chục đến cả trăm k/usd là trên ngày nha bác. :D:D Mình nói giảm nói tránh để nhiều bác không thấy sốc vì năng lực quá kém, ếch ngồi đáy giếng thôi...
Đối với người có bản lĩnh, họ áp dụng mọi kiến thức, kỹ năng nhưng họ không quan tâm lắm tới kết quả được mất, ăn thua nên họ không quan tâm tới lợi nhuận, không phân biệt ngắn dài, mà không quan tâm tới lợi nhuận thì sẽ chẳng có cái gọi là lòng tham...
Có rất nhiều người ở VN có trình như vậy, nếu các bác nào truy cầu kiến thức và thực học về trading chứ không phải là trade vì tiền thì đến một lúc nào đó sẽ gặp được họ... :D:D

Cái loại này là Rồng là Phượng trong loài người rồi bác ơi, người bình thường sao so sánh đc.:D:D:D

Họ là loại đã thừa tiền rồi còn nói làm gì nữa hả bác, họ trade vì mục tiêu khác với ae mình rồi:D
Còn gặp đc họ hay kg còn tùy vào cái Duyên nữa bác, nếu kg có duyên có tầm cầu mấy cũng kg sao gặp đc:D

Hữu duyên vạn lý năng tương ngộ.
Vô duyên đối diện bất tương phùng:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cái loại này là Rồng là Phượng trong loài người rồi bác ơi, người bình thường sao so sánh đc.:D:D:D

Họ là loại đã thừa tiền rồi còn nói làm gì nữa hả bác, họ trade vì mục tiêu khác với ae mình rồi:D
Còn gặp đc họ hay kg còn tùy vào cái Duyên nữa bác, nếu kg có duyên có tầm cầu mấy cũng kg sao gặp đc:D

Hữu duyên vạn lý năng tương ngộ.
Vô duyên đối diện bất tương phùng:D
Mục tiêu mình chia sẻ về nó là vì để nhiều bác chưa biết là ở VN cũng có những người như vậy và có niềm tin cho con đường mà các bác đó chọn...
Nhìn cách họ suy nghĩ, cách họ lập luận và cách họ trade thì thấy việc họ có số tiền lớn là điều rất hiển nhiên (không phải kiểu suy nghĩ sẽ kiếm được bao nhiêu %/ tổng tài khoản hay là nếu có từng này tiền từng kia tiền...)
Có điều này sẽ nhiều bác không tin nhưng "Bác nào truy cầu kiến thức, truy cầu sự hiểu" thì sẽ gặp họ thôi... (kiểu định luật hấp dẫn)...
Còn tham gia vô thị trường mà cứ chăm chăm vào cái mục tiêu là thắng thua or tiền thì.. cũng sẽ gặp những kiểu kiểu tương tự...
Những điều mình ghi đây giống lý thuyết về sách self help vcl... mình đọc nhiều cũng thấy vậy. Tuy nhiên, những chia sẻ này của mình là những gì mình đã trải qua (tham gia thị trường vì kiếm tiền, vì để thắng thua, vì để kiếm được xxx/ngày..., học trade, đọc sách trade với mục tiêu là để áp dụng vô trading, để kiếm tiền... và cũng đạt được những thứ mà mình đề ra) Nhưng sau khi nhìn lại và mất một thời gian thay đổi tư tưởng, truy cầu sự hiểu thì... :D:D:D
P/S: Như bác Jewel Nguyen đã nói, hữu duyên gặp, nhưng mình bổ sung thêm câu chuyện vui là có vô tình thấy thằng đồ hiệu mà nhìn cùi cùi thì ít ra hãy có kiến thức để biết nó mang đồ hiệu... :p:p
 
Mục tiêu mình chia sẻ về nó là vì để nhiều bác chưa biết là ở VN cũng có những người như vậy và có niềm tin cho con đường mà các bác đó chọn...
Nhìn cách họ suy nghĩ, cách họ lập luận và cách họ trade thì thấy việc họ có số tiền lớn là điều rất hiển nhiên (không phải kiểu suy nghĩ sẽ kiếm được bao nhiêu %/ tổng tài khoản hay là nếu có từng này tiền từng kia tiền...)
Có điều này sẽ nhiều bác không tin nhưng "Bác nào truy cầu kiến thức, truy cầu sự hiểu" thì sẽ gặp họ thôi... (kiểu định luật hấp dẫn)...
Còn tham gia vô thị trường mà cứ chăm chăm vào cái mục tiêu là thắng thua or tiền thì.. cũng sẽ gặp những kiểu kiểu tương tự...
Những điều mình ghi đây giống lý thuyết về sách self help vcl... mình đọc nhiều cũng thấy vậy. Tuy nhiên, những chia sẻ này của mình là những gì mình đã trải qua (tham gia thị trường vì kiếm tiền, vì để thắng thua, vì để kiếm được xxx/ngày..., học trade, đọc sách trade với mục tiêu là để áp dụng vô trading, để kiếm tiền... và cũng đạt được những thứ mà mình đề ra) Nhưng sau khi nhìn lại và mất một thời gian thay đổi tư tưởng, truy cầu sự hiểu thì... :D:D:D
P/S: Như bác Jewel Nguyen đã nói, hữu duyên gặp, nhưng mình bổ sung thêm câu chuyện vui là có vô tình thấy thằng đồ hiệu mà nhìn cùi cùi thì ít ra hãy có kiến thức để biết nó mang đồ hiệu... :p:p
Đến ngày đến tháng, nếu thực sự có duyên chắc chắn sẽ gặp, kg phải lo bác ạ, có trốn có tránh cũng kg đc. Tui kinh nghiệm cái vụ này nhiều rồi.:D:D:D
Tôi kể bác nghe câu chuyện thực tế của tôi. Hồi xưa, tui chơi với 1 nhóm Tâm linh, chiều thứ bảy ae thường gặp nhau trao đổi ở nhà a bạn lớn tuổi nhất nhóm. Ảnh nhiều lần rủ tui về núi gặp Thầy, nhưng tui kg có đi vì tui nghĩ là tui vất vả hết 4 năm trời mới đạt trình độ đó, bây giờ theo ai đó mà tu luyện thì kể như phế võ công còn gì, nên nhất định kg đi. Bắng đi 1 thời gian, tui cũng kg để ý tới nữa. Một ngày thứ bảy như nhiều thứ bảy khác, như thường lệ 3 giờ chiều, tôi gọi điện xem anh đó ảnh có nhà kg, bên đầu dây bên kia ảnh nói với tui là hôm nay anh bận rồi, có Thầy của anh từ núi về SG nên anh phải đi thăm Thầy. Tui nghe vậy tự nhiên tui nói với ảnh là cho tui theo với.
Đấy bác thấy kg, 5 lần 7 lượt ảnh rủ đi thì kg đi, tới lúc đủ duyên tự nhiên lại xin theo, quên bẵng là mình có thể bị phế bỏ công lực:D
Mà đúng như thế thật, tui cũng mất thêm 4 năm vất vả nữa tự phế bỏ võ công, quay về với chính Đạo, vì lúc trước tui đọc sách tu luyện kg có Thầy nên đi sai đường:D

Trở lại chuyện trading, tui nghĩ là ae nào đã thực sự theo cái nghiệp trading này, kg có a nào kg tầm cầu kiến thức đâu bác ạ. Nhưng cái gì cũng tùy duyên thôi bác, ví dụ như pp tui đang dùng, tui biết cái thread của Thầy Alan từ năm 2019, nhưng mãi đến 2021 tui mới theo học:D
Biết sao đc, cái duyên giữa tui và Thầy Alan đến 2021 mới chín:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đến ngày đến tháng, nếu thực sự có duyên chắc chắn sẽ gặp, kg phải lo bác ạ, có trốn có tránh cũng kg đc. Tui kinh nghiệm cái vụ này nhiều rồi.:D:D:D
Tôi kể bác nghe câu chuyện thực tế của tôi. Hồi xưa, tui chơi với 1 nhóm Tâm linh, chiều thứ bảy ae thường gặp nhau trao đổi ở nhà a bạn lớn tuổi nhất nhóm. Ảnh nhiều lần rủ tui về núi gặp Thầy, nhưng tui kg có đi vì tui nghĩ là tui vất vả hết 4 năm trời mới đạt trình độ đó, bây giờ theo ai đó mà tu luyện thì kể như phế võ công còn gì, nên nhất định kg đi. Bắng đi 1 thời gian, tui cũng kg để ý tới nữa. Một ngày thứ bảy như nhiều thứ bảy khác, như thường lệ 3 giờ chiều, tôi gọi điện xem anh đó ảnh có nhà kg, bên đầu dây bên kia ảnh nói với tui là hôm nay anh bận rồi, có Thầy của anh từ núi về SG nên anh phải đi thăm Thầy. Tui nghe vậy tự nhiên tui nói với ảnh là cho tui theo với.
Đấy bác thấy kg, 5 lần 7 lượt ảnh rủ đi thì kg đi, tới lúc đủ duyên tự nhiên lại xin theo, quên bẵng là mình có thể bị phế bỏ công lực:D
Mà đúng như thế thật, tui cũng mất thêm 4 năm vất vả nữa tự phế bỏ võ công, quay về với chính Đạo, vì lúc trước tui đọc sách tu luyện kg có Thầy nên đi sai đường:D

Trở lại chuyện trading, tui nghĩ là ae nào đã thực sự theo cái nghiệp trading này, kg có a nào kg tầm cầu kiến thức đâu bác ạ. Nhưng cái gì cũng tùy duyên thôi bác, ví dụ như pp tui đang dùng, tui biết cái thread của Thầy Alan từ năm 2019, nhưng mãi đến 2021 tui mới theo học:D
Biết sao đc, cái duyên giữa tui và Thầy Alan đến 2021 mới chín:D
Kk. Như câu chuyện bác kể đó, ban đầu bác học trading là để... Sau đó bác cũng học trading là để... nhưng 2 cái mục đích này nó có vẻ khác nhau (tư tưởng trong đó cũng khác nhau) chỉ bản thân bác mới rõ, mặc dù mục đích nhìn từ khía cạnh của người khác là vẫn giống nhau, đó là học trading để kiếm tiền... :D:D
 
Kk. Như câu chuyện bác kể đó, ban đầu bác học trading là để... Sau đó bác cũng học trading là để... nhưng 2 cái mục đích này nó có vẻ khác nhau (tư tưởng trong đó cũng khác nhau) chỉ bản thân bác mới rõ, mặc dù mục đích nhìn từ khía cạnh của người khác là vẫn giống nhau, đó là học trading để kiếm tiền... :D:D
Bác nói đúng đấy, mục đích lúc đầu cũng giống mọi người, nhưng sau thì khác rồi bác ạ:D
Nếu kg tham gia trading, tui vẫn nghĩ mình ngon bác ạ:D
Khi đối diện với cái chết, tui cũng kg hề sợ hãi, mặc dù thân thể đau đớn đến tột cùng. Nhưng khi đối diện với chart, mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ chảy ra nườm nượp, tui biết mình xong phim rùi:D

Tui kg có quan tâm tới ai đánh giá tui như thế nào đâu bác, vì sự đánh giá đó chẳng có liên quan gì đến tui, nó chỉ phản ánh 1 cách chính xác nghiệp lực của người đánh giá mà thôi:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 24,047 Xem / 83 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 341 Xem / 21 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,379 Xem / 77 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 252 Xem / 3 Trả lời
  • Berkeley trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 113 Xem / 2 Trả lời
  • LuTienSinh trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 146 Xem / 3 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 235 Xem / 9 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên