(Giúp đỡ) Anh em nào có lời tư vấn cho bạn Trader đang gặp vấn đề này không?

(Giúp đỡ) Anh em nào có lời tư vấn cho bạn Trader đang gặp vấn đề này không?

(Giúp đỡ) Anh em nào có lời tư vấn cho bạn Trader đang gặp vấn đề này không?

DuongHuy

Administrator
Thành viên BQT
28,180
153,358
Nhân dịp có đọc comment của bác @ThanhSang trong bài viết này, tôi nghĩ có một số trường hợp anh em hoặc người thân, bạn bè anh em cũng bị như vậy. Vì vậy tôi trích cái comment này ra thành 1 chủ đề riêng để chúng ta cùng tham khảo nhé
Em có thằng bạn mới bước vào đây được khoảng 5-6 tháng. Dạo này thấy nó giống shadow trader. Mấy bác có thuốc nào để em cho nó uống không.
Giờ tối ngày ngồi ôm cây lap: cafe không đi, ăn nhậu không đi,.... chưa hết tuần là không ra khỏi nhà, vãi thật dẫn nó vào đây để có người chia sẽ ý kiến ai dè nó vào đây rồi mất luôn thằng bạn. Giờ một tháng gặp được nó 1-2 lần càng ngày nhìn nó càng giống con ma vậy. Ôm nhom, tóc tai bù xù thấy mà thãm quá. Thêm cái nữa vợ nó bỏ nó luôn rồi mấy hôm trước khi đi vợ nó phán: tui với ổng ly dị là tại ông tất cả.
Mấy bác có cao kiến gì cho em lời khuyên ạ. Xin chân thành cảm ơn mấy bác. Còn thuốc nào cứu nó không?
Cảnh tan cửa nát nhà, thân tàn ma dại vì nghiện trading không phải là mới. Tôi cũng đã nghe kể, thậm chí chứng kiến vài trường hợp. Anh em có thể đọc lại các bài dưới đây để thấy các trường hợp mà trên TraderViet đã có bài
https://traderviet.org/threads/nhung-con-nguoi-loay-hoay-trong-bien-rong-forex.16191/
https://traderviet.org/threads/nho-...me-ban-nay-cach-thoat-khoi-da-cap-forex.2400/
Nếu anh em nào đã có kinh nghiệm, xin mời tư vấn nhé
 

Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Wyckoff Hiện Đại - Kỹ thuật Nhận diện Xu hướng Thị trường Tiềm năng

Phương pháp Wyckoff là một phương pháp price action kinh điển và đem lại thành công cho nhiều trader. Phương pháp này là nền tảng của nhiều phương pháp trading nổi tiếng khác
Tất cả cũng là muốn có nhiều tiền, nhưng càng mất lại càng muốn gỡ lên con đường tăm tối nó cứ đến gần.
 
Tứ đổ tường con người phải trải qua chỉ có bản thân tự giúp mình thoát ra không ai giúp được. Trong 4 thứ ổng còn mê thứ gì nữa không cho ổng lậm luôn rồi lên chùa tu như ông Vũ Trung Nguyên. Thật ra giáo lý Phật có thể giúp con người ta hiểu bản thân là gì từ đó thoát ra nghịch cảnh
 
Đọc cái này lại nhớ cái tà giao đức thánh chúa trời. Một khi con ng ta đã rơi vào trạng thái mê muội thì ko cách gì khuyên nhủ.
Dùng biện pháp bạo lực thì may ra.
 
Thị trường tài chính quả thật khốc liệt.
mình gặp nheièu người bán nhà bán xe vì cái bong bóng CK năm 2007,
năm vừa rồi lại sml thêm vì cái bong bóng BCC, Hextracoin cmg đó.
bản chất cũng có lẽ là do lòng tham
 
Đọc cái này lại nhớ cái tà giao đức thánh chúa trời. Một khi con ng ta đã rơi vào trạng thái mê muội thì ko cách gì khuyên nhủ.
Dùng biện pháp bạo lực thì may ra.
Sao lại gọi người ta là "tà giáo"? bạn đã biết gì về họ chưa ? bạn hãy tìm hiểu kỹ đi rồi hãy nói thì hay hơn.
 
Chỉ còn cách tới bác sĩ tâm lí thôi.Ông này vào trạng thái nghiện quá mức,chưa học được cách chấp nhận thua lỗ trong thị trường này đấy mà.Dừng trading ngay
 
Đây có thể gọi là bế quan luyện công, cắt bỏ mọi sợi dây để luyện công lực và đang nghĩ ra chiêu thức đánh bại thị trường. Hoàn cảnh đến mức này có thể nói là mệnh như vậy. Liều thuốc có thể là: - đi nghe giảng đạo vd Đạo tin lành để hiểu ra tình yêu thương là trên hết, - gặp 1 cao nhân trader được cao nhân truyền thụ bí kíp cho, - thời gian sẽ là chìa khóa mà mọi Xu hướng sẽ luôn biến đổi.
Trải niệm trader đã có thời gian bế quan luyện công, hiện đang bế quan luyện trưởng lần 2.
 
Trong cuộc sống, một người muốn thành công thì phải nhận ra khuyết điểm của mình, thừa nhận, sửa đổi thì may ra ̣(kể cả người vĩ đại cũng cần % may mắn) thành công sẽ đến.
Vấn đề của ai cũng chỉ có vây, lãnh vực ngành nghề nào hay quan hệ gia đình, XH cũng vậy. Suy nghĩ của bản thân ảnh hưởng nhiều đến số phận.
 
Bỏ ngay cái tư duy " làm giàu bằng forex" đi, cái sai lớn nhất và nguy hiểm nhất khi bước vào con đường forex này chính là cái suy nghĩ "sẽ làm giàu bằng forex", còn giữ cái suy nghĩ này thì sẽ từ chết đến bị thương, sẽ đắm chìm trong thất bại và suy kiệt mà thôi!
Giống như khi cất quân khởi nghĩa vậy, cái đầu tiên người ta cần là cái chính danh, ra quân chính nghĩa thì mới hy vọng thành công. Khởi binh mà không chính nghĩa ắt sẽ bại!
Bước chân vào forex với tư duy đây chỉ là một kênh đầu tư kiếm tiền, cũng giống như nhiều kênh đầu tư khác, có thể có lợi nhuận, có thể có thua lỗ, cùng lúc có nhiều kênh khác nhau, không có kênh này ta còn kênh khác, từ từ từng bước...thì bạn sẽ tiến bộ, sẽ thành công, lúc đó thì cơ hội làm giàu bằng forex sẽ đến với bạn...
Còn bước chân vào đây mà trong đầu bạn bừng lên ánh chớp " a! con đường cứu nước cứu nhà đây rồi! con đường làm giàu là đây mà sao ta giờ mới biết, chỉ cần năm nay tạm dừng mua cái xe máy lấy vốn chơi thì sang năm ta có thể là triệu phú đôlla rồi! sức mình thì nhân đôi nhân ba lần tài khoản thì chỉ là chuyện muỗi, mà nghề này nhàn nhã, quý phái đẳng cấp biết bao nhiêu, đâu như mấy thằng chân đất mắt toét tầm thường lóc nhóc ngoài kia, mình mà biết sớm món này vài năm trước thì giàu cmn từ lâu rồi...thì xin thưa : cả nhà, cả đất của gia đình bạn rồi sẽ đi tất !
Bà cha mấy thằng thầy nào mở lớp mà cứ tuyên truyền reo rắc vào đầu những người mới bước chân vào nghề này rằng đây là nghề kiếm tiền thời thượng, kiếm tiền mọi lúc mọi nơi, bỏ quách công việc đang làm đi, ta tự làm chủ đời ta, chủ động về thời gian không phải lệ thuộc thằng xếp thằng chủ nào, vừa nhậu vừa tán gái cũng có thể kiếm tiền, vừa nấu cơm vừa cho con *** cũng có thể kiếm tiền....nói thật đấy là những thằng thầy vô lương tâm, vô nhân đạo, đẩy người ta vào chỗ chết!
Nói về trường hợp anh bạn mà chủ thớt đề cập, bây giờ bạn ấy cần phải tìm một công việc khác để làm mà kiếm tiền, vẫn chơi forex cũng được nhưng chỉ coi đó là một nghề phụ thôi, kiếm tiền trà nước cà phê thêm thôi, dần cho cuộc sống cân bằng lại thì mới mong thoát khỏi "ma đạo", và có khi chính nhờ thế mà lại tiến bộ trong môn này, còn giờ này thì mình chắc bạn này vẫn đang thua bền vững mà thôi (thắng thì vợ chả ngu gì mà bỏ).
:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ca này khó, nhưng không phải không thể chữa. chỉ có điều @ThanhSang có đồng ý giúp bạn bằng tất cả khả năng hay không.
nghiện là chỉ việc ham muốn làm 1 điều gì đó đến mức thái quá, mà cái gi thái quá thì cũng đều không tốt, nhưng cụ thể nghiện trading thì cũng dễ chữa hơn là nghiện ma túy hay nghiện game vì mục đích của 2 con đường này khác nhau. mục tiêu cuối cùng của trading là kiếm lời, vậy việc liên tục tìm hiểu hết thứ này đến thứ kia, liên tục quan sát market, xem tin tức và vào lệnh cuối cùng cũng chỉ kiếm tiền. nếu anh bạn nọ đang trading và hái ra tiền đều đều thì tôi hết cách chữa, quả thật nghiện một cách tích cực thì không chữa nổi. nhưng nếu anh ta đang lỗ đều thì dễ chữa thôi. thay vì kéo anh ta ra khỏi việc trading bằng cà phê hay nhậu nhẹt thì khiến đối phương khó chịu, thì hãy đưa cho anh ta những chỉ dẫn một cách cụ thể, rõ ràng hay nói cách khác, bác @ThanhSang hãy share kèo cho bạn của bác (cố gắng share chắc 1 chút, để chắc ăn hãy cho anh ta 3 4 kèo 1 lần, bảo đảm thắng trên 50%) rồi từ từ từng chút một nói rằng bac có chiến lược chiến thuật hợp lí nhưng không thể áp dụng liên tục mà có ngày, có giờ. còn anh ta muốn đánh riêng thì cứ để anh ta đánh, market vả vô mặt vài tháng khác tỉnh, nhưng đặc biệt, cố gắng ám thị làm sao ( tùy tài ăn nói của bác) để anh chàng đu theo mình càng sát càng tốt, sao cho anh ta không dám chơi riêng mà chỉ dám đánh theo kèo bác share, trước mắt là cắt bớt thời gian anh ta lao vô market, gỡ được cái này, rồi có thời gian nói chuyện dài hơn, từ từ hướng anh ta về chính đạo. bác sẽ đóng vai trò nhà truyền giáo, sư phụ, thầy, sao cũng được. thay đổi hướng nhìn của anh ta từ máy tính, qua bác. chỉ đơn giản vậy thôi. nhưng quá tri2h đòi hỏi kiên nhẫn và miệng lưỡi khéo léo để dẫn dụ từng chút từng chút một. còn về kèo, nếu không chắc chắn, có thể tham khảo bác Duonghuy, Hà Trí Quyền ( tôi thấy ngày nào cũng cho kèo với độ chính xác tương đối tốt)
 
Giải pháp chuẩn nhất là có một chuyên gia thực sự, đã và đang giao dịch có lợi nhuận chia sẻ các kèo giao dịch, khuyên bảo từ từ, đưa anh bạn này vào một chiến lược giao dịch phù hợp và tốn ít thời gian theo dõi thị trường... từ đó sẽ thay đổi!
Để tự nhận ra thì quá khó, với những người quá hối hả, không dừng lại để suy tính... thì rất là khó!!!
 
Luyện võ công tới mức tẩu hỏa nhập ma rồi, ca này thì chỉ có thời gian mới chữa được .
 
Giải pháp chuẩn nhất là có một chuyên gia thực sự, đã và đang giao dịch có lợi nhuận chia sẻ các kèo giao dịch, khuyên bảo từ từ, đưa anh bạn này vào một chiến lược giao dịch phù hợp và tốn ít thời gian theo dõi thị trường... từ đó sẽ thay đổi!
Để tự nhận ra thì quá khó, với những người quá hối hả, không dừng lại để suy tính... thì rất là khó!!!
chuyên gia thực sự oi troi oiiiiiii... lam gi co tren doi
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 53 Xem / 4 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 180 Xem / 11 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 467 Xem / 38 Trả lời
  • DuongHuy trong Hệ thống giao dịch - Trading system 37,553 Xem / 19 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 446 Xem / 19 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên