Huygia1412
Active Member
- 779
- 1,063
Dạo này hay xem vài topic về vấn đề này! Cho nên xin phép mạn đàm về nội dung này 01 tí!
Như hình trên! Giả dụ tôi go LONG tại A, PP của tôi là càng đẩy nhiều lợi nhuận càng tốt! Đến khi điểm B xuất hiện, tôi tin là PP tôi là hợp lý. OK.
Nhưng khi từ B lên đỉnh của nến đó, rồi lại giảm về B (chắc chắn 100 ông cũng sẽ bảo giá hồi ), Nhưng giá nó lại rơi xuống đường MA như hình, thì lúc đó tâm lý ntn? Tiếp hay ngưng?
Sentiment là vậy! Chỉ qua "THAM" và "SỢ HÃI" (sách nào cũng nói, topic nào cũng bàn, ace mình trade cũng thấy luôn!), là ở cách nhìn. Cơ bản mà nói, khi người trong cuộc thì đa phần sẽ mất lý trí nhiều hơn. Lý do?
Đơn giản là tôi tin! Tin tức là "THAM". Tôi tin vì nó sẽ đúng, nó sẽ theo cái cách gọi là theo năm tháng tôi vẫn đúng (tuy có thu, nhưng thua là kg nhớ đâu nha)
Và khi nó không đúng, nó đang ngược lại với mình, NHƯNG TẠI TIME ĐÓ TÔI CHỈ NÓI "Giả bộ hạ, đừng hù, rồi mày sẽ đúng vậy thôi!". Đây là "SỢ HÃI".
Khi tâm lý bản thân rơi vào "THAM VÀ SỢ" thì nó sẽ dẫn đến 01 trường hợp gọi là "Cực đoan", đó là luôn muốn "THẮNG" và luôn sợ "THUA"! Và ở nơi đó, hành động sẽ thoát ra khỏi lý trí. (Hay nói phần CON thoát ra khỏi phần NGƯỜI)
Cuộc sống kg phải 01 mình ta bước (nhìn xem dân số), vì lý do gì những người ngồi đây đang trade lại nói là tôi luôn "ĐÚNG". OK. Nếu là SURE thì anh/chị nên ở nhà và kg cần làm gì hết. A/c đã biết được "TƯƠNG LAI" rồi đó! Chúc mừng A/c, anh chị giàu rồi!
Mà có 01 cái "phi lý" ở đây là: nếu như A/c biết thị trường lên hay xuống được, thì A/c nên là người "điều khiển cuộc chơi" chứ kg phải như thế này?
Vậy cơ bản mà nói rằng:"Chúng ta kg phải thánh nhân" kg ai biết được sau 1p là như thế nào? (Nếu kg tin, thì "vượt đèn đỏ" sẽ biết kết quả nhé! )
Thế thì, việc đầu tiên phải xem xét rằng:" TA ĐANG Ở VỊ THẾ NÀO?". Ace mình mỗi người mỗi việc, mỗi hoàn cảnh khác nhau; môi trường làm việc khác nhau; năng lực khác nhau, ... Nhưng ai cũng muốn có 01 cơ hội, và cơ hội đó là như "cuộc sống hàng ngày" của các ace.
Thôi, ở đây tôi chỉ nói căn bản cho rõ rằng, phải biết "CHẤP NHẬN", chấp nhận khi mình sai (cuộc đời ai không sai lần 1, rồi rút kinh nghiệm >>> lại sai lần 2, lại rút kinh ngiệm >>> sai lần 3, rút kinh nghiệm nữa mà vô lần 4 thì cái này "hết thuốc trị" rồi!
Ở trên là "CHẤP NHẬN SAI" thì ở đây là thì phải "CHẤP NHẬN ĐÚNG", khi đã đúng thì làm sao sai được. OK MAN? Vậy khi nào nên dừng? Đọc được đến đây thì cơ man là A/c cũng hiểu là: "Khi nó đang sai lại với luận điểm ĐÚNG của mình" thì lúc đó nên ....?
CÁCH TỐT NHẤT ĐỂ SINH RA LỢI NHUẬN, YẾU TỐ ĐẦU TIÊN LÀ BIẾT CÁCH QUẢN TRỊ ĐỒNG TIỀN CỦA MÌNH!
Không mất tiền, thì mình vẫn đang gọi là "TÍCH LŨY" phải không ạ!
Happy Trading!
Như hình trên! Giả dụ tôi go LONG tại A, PP của tôi là càng đẩy nhiều lợi nhuận càng tốt! Đến khi điểm B xuất hiện, tôi tin là PP tôi là hợp lý. OK.
Nhưng khi từ B lên đỉnh của nến đó, rồi lại giảm về B (chắc chắn 100 ông cũng sẽ bảo giá hồi ), Nhưng giá nó lại rơi xuống đường MA như hình, thì lúc đó tâm lý ntn? Tiếp hay ngưng?
Sentiment là vậy! Chỉ qua "THAM" và "SỢ HÃI" (sách nào cũng nói, topic nào cũng bàn, ace mình trade cũng thấy luôn!), là ở cách nhìn. Cơ bản mà nói, khi người trong cuộc thì đa phần sẽ mất lý trí nhiều hơn. Lý do?
Đơn giản là tôi tin! Tin tức là "THAM". Tôi tin vì nó sẽ đúng, nó sẽ theo cái cách gọi là theo năm tháng tôi vẫn đúng (tuy có thu, nhưng thua là kg nhớ đâu nha)
Và khi nó không đúng, nó đang ngược lại với mình, NHƯNG TẠI TIME ĐÓ TÔI CHỈ NÓI "Giả bộ hạ, đừng hù, rồi mày sẽ đúng vậy thôi!". Đây là "SỢ HÃI".
Khi tâm lý bản thân rơi vào "THAM VÀ SỢ" thì nó sẽ dẫn đến 01 trường hợp gọi là "Cực đoan", đó là luôn muốn "THẮNG" và luôn sợ "THUA"! Và ở nơi đó, hành động sẽ thoát ra khỏi lý trí. (Hay nói phần CON thoát ra khỏi phần NGƯỜI)
Cuộc sống kg phải 01 mình ta bước (nhìn xem dân số), vì lý do gì những người ngồi đây đang trade lại nói là tôi luôn "ĐÚNG". OK. Nếu là SURE thì anh/chị nên ở nhà và kg cần làm gì hết. A/c đã biết được "TƯƠNG LAI" rồi đó! Chúc mừng A/c, anh chị giàu rồi!
Mà có 01 cái "phi lý" ở đây là: nếu như A/c biết thị trường lên hay xuống được, thì A/c nên là người "điều khiển cuộc chơi" chứ kg phải như thế này?
Vậy cơ bản mà nói rằng:"Chúng ta kg phải thánh nhân" kg ai biết được sau 1p là như thế nào? (Nếu kg tin, thì "vượt đèn đỏ" sẽ biết kết quả nhé! )
Thế thì, việc đầu tiên phải xem xét rằng:" TA ĐANG Ở VỊ THẾ NÀO?". Ace mình mỗi người mỗi việc, mỗi hoàn cảnh khác nhau; môi trường làm việc khác nhau; năng lực khác nhau, ... Nhưng ai cũng muốn có 01 cơ hội, và cơ hội đó là như "cuộc sống hàng ngày" của các ace.
Thôi, ở đây tôi chỉ nói căn bản cho rõ rằng, phải biết "CHẤP NHẬN", chấp nhận khi mình sai (cuộc đời ai không sai lần 1, rồi rút kinh nghiệm >>> lại sai lần 2, lại rút kinh ngiệm >>> sai lần 3, rút kinh nghiệm nữa mà vô lần 4 thì cái này "hết thuốc trị" rồi!
Ở trên là "CHẤP NHẬN SAI" thì ở đây là thì phải "CHẤP NHẬN ĐÚNG", khi đã đúng thì làm sao sai được. OK MAN? Vậy khi nào nên dừng? Đọc được đến đây thì cơ man là A/c cũng hiểu là: "Khi nó đang sai lại với luận điểm ĐÚNG của mình" thì lúc đó nên ....?
CÁCH TỐT NHẤT ĐỂ SINH RA LỢI NHUẬN, YẾU TỐ ĐẦU TIÊN LÀ BIẾT CÁCH QUẢN TRỊ ĐỒNG TIỀN CỦA MÌNH!
Không mất tiền, thì mình vẫn đang gọi là "TÍCH LŨY" phải không ạ!
Happy Trading!
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Mới Để Giao Dịch Kiếm Sống
Quyển sách của Tiến sỹ Alexander Elder đề cập đến những vấn đề cơ bản và cần thiết nhất với các trader. Sách được đánh giá rất cao trên toàn cầu
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Bài viết liên quan