Ingeborg Mootz - Nữ Trader 90 tuổi trong thị trường tài chính mà ai cũng nên học hỏi

Ingeborg Mootz - Nữ Trader 90 tuổi trong thị trường tài chính mà ai cũng nên học hỏi

Ingeborg Mootz - Nữ Trader 90 tuổi trong thị trường tài chính mà ai cũng nên học hỏi

Pan

Active Member
1,613
5,723
Hôm qua đọc bài viết của bác DuongHuy, Những người phụ nữ nào "có máu mặt" nhất trong ngành Tài chính và Trading toàn cầu?, thì thấy được gương mặt quen thuộc đó là bà Ingeborg Mootz và cuộc đời của bà cũng rất thú vị nên hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người câu chuyện của bà để lấy thêm động lực giao dịch nhé.

Câu chuyện của Bà Ingeborg Mootz là một trong những câu chuyện thú vị nhất về thành công trong thị trường tài chính. Ở độ tuổi 83, bà đã kiếm được 500,000 Euro tại thị trường chứng khoán chỉ trong 8 năm. Từ đó, bà mong muốn dấn thân vào thị trường này sâu hơn nữa

Với thành công của mình, nhiều người sẽ nghĩ rằng bà Mootz đã tốt nghiệp trong mảng tài chính và đã làm việc suốt cuộc đời của mình trong hệ thống giao dịch chứng khoán. Nếu đó là tất cả những gì bà đã trải qua thì, thành công của bà cũng chỉ là chuyện bình thường mà thôi, trái lại bà không có bất kỳ bằng cấp nào liên quan đến ngành tài chính và cũng không có kinh nghiệm về lĩnh vực đó. Bà chỉ có một khát khao đó chính là có một cuộc sống sung túc và gầy dựng tài sản cho riêng mình.

Quá khứ của bà Ingebor Mootz


Bà Ingebor Mootz sinh vào năm 1922 (hoặc cỡ đó bởi vì không có thông tin chính xác về năm sinh của bà) ở một thị trấn nhỏ Giessen, Đức, và hiện tại bà vẫn sống ở nơi mình được sinh ra. Gia đình của bà rất nghèo và luôn phải vật lộn với những khó khăn để duy trì cuộc sống của mình. Năm 17 tuổi, bà phải lấy chồng sớm và công việc của bà khi ở bên chồng đó chính là phục vụ ông. Bà không được làm bất cứ việc gì để có thêm thu nhập bởi vì chồng bà không cho phép. Thậm chí, người chồng chỉ đưa tiền vừa đủ để mua thức ăn và những dụng cụ lặt vặt. Và người ta có câu “Những điều tốt sẽ đến với những người biết chờ đợi. Khi chồng của bà mất và để lại một bảo hiểm rủi ro từ công ty của ông đang làm việc. Đây chính là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời bà, bà quyết định dùng số tiền bảo hiểm đó đầu tư vào thị trường chứng khoán. Điều kỳ diệu đã xảy ra, số tiền bà đầu tư bắt đầu có lợi nhuận ngay sau đó. Một năm sau, vốn của bà được nhân đôi và nhanh chóng phát triển lên 130% vào năm kế tiếp. Tài sản của bà ngày càng tăng, không chỉ lần đầu tiên của bà thành công, những lần tiếp theo bà đầu tư cũng đem lại lợi nhuận rất nhiều cho bà. Chiến lược của bà là gì? Rất đơn giản, mua ở đáy và bán ở đỉnh, đó là cách bà giao dịch.

Tài năng thiên bẩm của người góa phụ không có trình độ học vấn


Có lẽ điều đặc biệt nhất ở bà Mootz chính là trực giác độc nhất vô nhị của mình. Nhiều nhà đầu cơ đã đem bà ra làm trò cười bởi vì bà quá lớn tuổi, không học ở những trường kinh tế hay tài chính và không biết sử dụng cả máy vi tính. Tuy vậy, bà đã vượt mặt tất cả những người đó. Bà tiết lộ rằng bà luôn luôn lắng nghe tiếng nói của nội tâm và điều này giúp cho bà đưa ra những quyết định đúng đắn.

Bà cho biết rằng bà chưa bao giờ có suy nghĩ của một con bạc hay là tham lam và bà đưa ra lời khuyên đó chính là đừng quá lệ thuộc vào đồng tiền. Lời khuyên này đối với một số nhà đầu cơ có vẻ như là quá ngây thơ, tuy nhiên, khi nhìn lại sự thành công của bà Mootz, ta có thể thấy quan điểm của bà là đúng.

Bà Ingebor Mootz của ngày hôm nay


Hiện tại bà rất nổi tiếng trong thị trường tài chính của nước Đức. Bà đã viết một cuốn sách nói về sự thành công của bà, chia sẻ về những kinh nghiệm và kiến thức. Một số bài học mà bà chia sẻ chính là đừng bao giờ đầu tư vào chứng khoán ngân hàng, đừng tham gia vào các quỹ đầu tư và bất kỳ chương trình tích lũy vốn nào của các ngân hàng. Bà Mootz muốn giúp đỡ những người khác đặc biệt là những người đã về hưu, mục đích bà viết sách để cho mọi người biết kiếm tiền ở thị trường chứng khoán dễ dàng thế nào (đối với bà thôi, mình thị chịu rồi), và bà tin rằng dù ở độ tuổi xế chiều, cũng có cơ hội đạt được một cuộc sống sung túc và không trở thành gánh nặng của xã hội chỉ biết ngồi trên ghế sofa chờ lãnh lương hưu.

Mọi người thấy câu chuyện này như thế nào? Ai có suy nghĩ là đã quá muộn để giao dịch trên thị trường rồi thì thay đổi suy nghĩ đi nhé, tấm gương sáng ngời phía trên kia kìa. Happy trading!
 

Giới thiệu sách Trading hay
Khám phá Nghệ thuật Giao dịch Tiền tệ Chuyên nghiệp

Sách được viết bởi FX Trader chuyên nghiệp, có gần 30 năm giao dịch Forex cho các ngân hàng lớn thế giới như Citi, Nomura hay HSBC, đồng thời từng trading cho quỹ đầu cơ có vốn hàng chục triệu đô la
Chỉnh sửa lần cuối:
Đây chính là Bà cố của các loại Trader

Kính phục bà
 
Nếu cả sự nghiệp trader vĩ đại của bạn phải bắt đầu ... bằng....
cảm hứng từ... 1 góa phụ 90 tuổi thì...
....có lẽ....bạn nên tự XXXABC bản thân trước.
 
Hôm qua đọc bài viết của bác DuongHuy, Những người phụ nữ nào "có máu mặt" nhất trong ngành Tài chính và Trading toàn cầu?, thì thấy được gương mặt quen thuộc đó là bà Ingeborg Mootz và cuộc đời của bà cũng rất thú vị nên hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người câu chuyện của bà để lấy thêm động lực giao dịch nhé.

Câu chuyện của Bà Ingeborg Mootz là một trong những câu chuyện thú vị nhất về thành công trong thị trường tài chính. Ở độ tuổi 83, bà đã kiếm được 500,000 Euro tại thị trường chứng khoán chỉ trong 8 năm. Từ đó, bà mong muốn dấn thân vào thị trường này sâu hơn nữa

Với thành công của mình, nhiều người sẽ nghĩ rằng bà Mootz đã tốt nghiệp trong mảng tài chính và đã làm việc suốt cuộc đời của mình trong hệ thống giao dịch chứng khoán. Nếu đó là tất cả những gì bà đã trải qua thì, thành công của bà cũng chỉ là chuyện bình thường mà thôi, trái lại bà không có bất kỳ bằng cấp nào liên quan đến ngành tài chính và cũng không có kinh nghiệm về lĩnh vực đó. Bà chỉ có một khát khao đó chính là có một cuộc sống sung túc và gầy dựng tài sản cho riêng mình.

Quá khứ của bà Ingebor Mootz


Bà Ingebor Mootz sinh vào năm 1922 (hoặc cỡ đó bởi vì không có thông tin chính xác về năm sinh của bà) ở một thị trấn nhỏ Giessen, Đức, và hiện tại bà vẫn sống ở nơi mình được sinh ra. Gia đình của bà rất nghèo và luôn phải vật lộn với những khó khăn để duy trì cuộc sống của mình. Năm 17 tuổi, bà phải lấy chồng sớm và công việc của bà khi ở bên chồng đó chính là phục vụ ông. Bà không được làm bất cứ việc gì để có thêm thu nhập bởi vì chồng bà không cho phép. Thậm chí, người chồng chỉ đưa tiền vừa đủ để mua thức ăn và những dụng cụ lặt vặt. Và người ta có câu “Những điều tốt sẽ đến với những người biết chờ đợi. Khi chồng của bà mất và để lại một bảo hiểm rủi ro từ công ty của ông đang làm việc. Đây chính là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời bà, bà quyết định dùng số tiền bảo hiểm đó đầu tư vào thị trường chứng khoán. Điều kỳ diệu đã xảy ra, số tiền bà đầu tư bắt đầu có lợi nhuận ngay sau đó. Một năm sau, vốn của bà được nhân đôi và nhanh chóng phát triển lên 130% vào năm kế tiếp. Tài sản của bà ngày càng tăng, không chỉ lần đầu tiên của bà thành công, những lần tiếp theo bà đầu tư cũng đem lại lợi nhuận rất nhiều cho bà. Chiến lược của bà là gì? Rất đơn giản, mua ở đáy và bán ở đỉnh, đó là cách bà giao dịch.

Tài năng thiên bẩm của người góa phụ không có trình độ học vấn


Có lẽ điều đặc biệt nhất ở bà Mootz chính là trực giác độc nhất vô nhị của mình. Nhiều nhà đầu cơ đã đem bà ra làm trò cười bởi vì bà quá lớn tuổi, không học ở những trường kinh tế hay tài chính và không biết sử dụng cả máy vi tính. Tuy vậy, bà đã vượt mặt tất cả những người đó. Bà tiết lộ rằng bà luôn luôn lắng nghe tiếng nói của nội tâm và điều này giúp cho bà đưa ra những quyết định đúng đắn.

Bà cho biết rằng bà chưa bao giờ có suy nghĩ của một con bạc hay là tham lam và bà đưa ra lời khuyên đó chính là đừng quá lệ thuộc vào đồng tiền. Lời khuyên này đối với một số nhà đầu cơ có vẻ như là quá ngây thơ, tuy nhiên, khi nhìn lại sự thành công của bà Mootz, ta có thể thấy quan điểm của bà là đúng.

Bà Ingebor Mootz của ngày hôm nay


Hiện tại bà rất nổi tiếng trong thị trường tài chính của nước Đức. Bà đã viết một cuốn sách nói về sự thành công của bà, chia sẻ về những kinh nghiệm và kiến thức. Một số bài học mà bà chia sẻ chính là đừng bao giờ đầu tư vào chứng khoán ngân hàng, đừng tham gia vào các quỹ đầu tư và bất kỳ chương trình tích lũy vốn nào của các ngân hàng. Bà Mootz muốn giúp đỡ những người khác đặc biệt là những người đã về hưu, mục đích bà viết sách để cho mọi người biết kiếm tiền ở thị trường chứng khoán dễ dàng thế nào (đối với bà thôi, mình thị chịu rồi), và bà tin rằng dù ở độ tuổi xế chiều, cũng có cơ hội đạt được một cuộc sống sung túc và không trở thành gánh nặng của xã hội chỉ biết ngồi trên ghế sofa chờ lãnh lương hưu.

Mọi người thấy câu chuyện này như thế nào? Ai có suy nghĩ là đã quá muộn để giao dịch trên thị trường rồi thì thay đổi suy nghĩ đi nhé, tấm gương sáng ngời phía trên kia kìa. Happy trading!

sách của bà tên gì v anh? em lên amz mua
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Hệ thống giao dịch - Trading system 37,503 Xem / 18 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,591 Xem / 94 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 371 Xem / 29 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 379 Xem / 18 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên