- 17,909
- 84,700
Xin chào toàn thể anh em,
Ngày hôm nay lang thang trên mạng, lại đọc được một số câu nói của những người nổi tiếng trong giới đầu tư và trading. Đây là những câu nói khá hài hước, nhưng nó lại chứa đựng nhiều triết lý và thậm chí là có thể gợi mở được cho anh em một số vấn đề trong giao dịch.
Xét về độ hài hước thì những câu nói dưới đây chỉ thua anh em bên TraderViet một chút thôi:
Chúng ta cùng đi vào nội dung chi tiết:
Câu gốc của nó là "Xu hướng là bạn - cho đến khi nó gãy", nhưng trong câu này nó được chế thành "Những chiếc đũa", và nó là đúng nếu anh em quan sát hình sau:
Rõ ràng thì đây là những chiếc đũa thật, mặc dù với đồ thị nến thì nó giống những cây nhang hơn. Nhưng ý của câu nói này là: "Anh em hãy biết cách chốt lời, vì nó chẳng bao giờ là sai cả"
Đây là một phép "Nhân cách hóa thị trường", nhưng nó cũng cho thấy nhiều trạng thái tâm lý phía trong đó. Nếu câu này chế lại cho thị trường giảm thì nó có thể như sau: "THỊ TRƯỜNG GIẢM sinh ra từ sự HƯNG PHẤN, phát triển trên sự LẠC QUAN, trưởng thành trên sự HOÀI NGHI và chết đi vì sự BI QUAN"
Điều này cũng cho thấy vì sao phần đa chúng ta là thua lỗ vì xét cho cùng thì cả thị trường tăng và thị trường giảm đều chỉ xoay quanh 4 yếu tố chính đó là HƯNG PHẤN, LẠC QUAN, HOÀI NGHI, và BI QUAN, trong khi con người chúng ta lại bị ràng buộc bởi cũng 4 yếu tố đó là "HỈ, NỘ, ÁI, Ố". Hỉ chẳng phải là Hưng phấn? Nộ chẳng phải là Bi quan? Ái chẳng phải là Lạc Quan? Ố không phải là Hoài nghi?
Nói tóm lại thì, KHI NÀO CHÚNG TA KIỂM SOÁT ĐƯỢC CẢM XÚC, CHÚNG TA CÓ THỂ KIỂM SOÁT THỊ TRƯỜNG!
Câu này thì hơi hơi ẩn dụ chút thôi: Thủy triều dâng cao là sóng thị trường, bức tường lo lắng là thứ ngăn cản các nhà đầu tư "xuống tiền". Và sau khi "xuống tiền" thì anh em chắc chắn sẽ thấy những con "Gấu khỏa thân" đang đợi ở phía trước, và nếu mà anh em ngắm nhìn cô người mẫu nào đó đang khỏa thân thì được, chứ 1 con gấu lông lá mà đang khỏa thân thì...thôi chẳng thèm nghĩ nữa!
Hình ảnh này khiến mình liên tưởng tới những chú cá hồi ngược dòng về để sinh sản vậy: Hàng năm thì có hàng triệu con cá hồi ngược dòng từ biển về sông để sinh sản, và trong khi ngược dòng về thì phải trải qua một chặng đường với đầy rẫy những con gấu đang chờ sẵn. Những chú cá hồi thành công là những chú vượt qua được cạm bẫy là những con gấu đó!
Câu này thì nó khá giống với 1 câu ngạn ngữ của Việt Nam đó là "Kẻ cắp gặp bà già". Kẻ cắp dùng để chỉ những kẻ ranh ma, mánh khóe, chuyên đi ăn cắp đồ của người khác. Còn bà già là những người già dặn, có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, những người cao tay, có thể ứng biến được mọi tình huống. Như anh em cũng biết, các bà, các mẹ của chúng ta mà đã cất tiền bạc, của cải thì rất kỹ, và những tên kẻ cắp thường chẳng thể lấy được gì khi gặp bà già.
Kẻ cắp ở đây là những nhà đầu tư, nhà giao dịch, luôn nghĩ mình có thể thắng được thị trường. Nhưng thị trường là một bà già lão luyện, đâu có dễ để chúng ta thắng được, vì thế nên bớt "ảo tưởng" và "tự sướng" đi anh em nhé!
Câu này thì là một câu châm biếm của câu nói: "Tiền không mang lại hạnh phúc". Nếu có thể, cứ kiếm tiền một cách thoải mái đi anh em ạ, mình nghĩ "Khốn khổ trong sự thoải mái" có lẽ tốt hơn "Hạnh phúc trong sự túng thiếu", mà thời buổi này túng thiếu thì mình nghĩ là khó có hạnh phúc, vì con người mà, ai chẳng tham? Mơ, tưởng tượng rồi nhìn vào thực tại không có gì trong tay nó còn khổ hơn ấy!
Câu nói này làm mình liên tưởng đến một câu nói nổi tiếng của Cộng Đồng Mạng "Khổ thế này, tôi cũng muốn khổ"
Ngày hôm nay lang thang trên mạng, lại đọc được một số câu nói của những người nổi tiếng trong giới đầu tư và trading. Đây là những câu nói khá hài hước, nhưng nó lại chứa đựng nhiều triết lý và thậm chí là có thể gợi mở được cho anh em một số vấn đề trong giao dịch.
Xét về độ hài hước thì những câu nói dưới đây chỉ thua anh em bên TraderViet một chút thôi:
Chúng ta cùng đi vào nội dung chi tiết:
1. "Xu hướng là bạn - cho đến khi nó đâm vào lưng bạn bằng những chiếc đũa." - @Stockcat
Câu gốc của nó là "Xu hướng là bạn - cho đến khi nó gãy", nhưng trong câu này nó được chế thành "Những chiếc đũa", và nó là đúng nếu anh em quan sát hình sau:
Rõ ràng thì đây là những chiếc đũa thật, mặc dù với đồ thị nến thì nó giống những cây nhang hơn. Nhưng ý của câu nói này là: "Anh em hãy biết cách chốt lời, vì nó chẳng bao giờ là sai cả"
[B]2. “THỊ TRƯỜNG TĂNG sinh ra từ sự BI QUAN, phát triển dựa trên sự HOÀI NGHI, trưởng thành trên sự LẠC QUAN và chết vì sự HƯNG PHẤN”. - Sir John Templeton[/B]
Đây là một phép "Nhân cách hóa thị trường", nhưng nó cũng cho thấy nhiều trạng thái tâm lý phía trong đó. Nếu câu này chế lại cho thị trường giảm thì nó có thể như sau: "THỊ TRƯỜNG GIẢM sinh ra từ sự HƯNG PHẤN, phát triển trên sự LẠC QUAN, trưởng thành trên sự HOÀI NGHI và chết đi vì sự BI QUAN"
Điều này cũng cho thấy vì sao phần đa chúng ta là thua lỗ vì xét cho cùng thì cả thị trường tăng và thị trường giảm đều chỉ xoay quanh 4 yếu tố chính đó là HƯNG PHẤN, LẠC QUAN, HOÀI NGHI, và BI QUAN, trong khi con người chúng ta lại bị ràng buộc bởi cũng 4 yếu tố đó là "HỈ, NỘ, ÁI, Ố". Hỉ chẳng phải là Hưng phấn? Nộ chẳng phải là Bi quan? Ái chẳng phải là Lạc Quan? Ố không phải là Hoài nghi?
Nói tóm lại thì, KHI NÀO CHÚNG TA KIỂM SOÁT ĐƯỢC CẢM XÚC, CHÚNG TA CÓ THỂ KIỂM SOÁT THỊ TRƯỜNG!
3. "Thủy triều dâng cao nâng tất cả các con tàu vượt qua bức tường lo lắng và để lộ những con gấu đang bơi khỏa thân." - @StockCats
Hình ảnh này khiến mình liên tưởng tới những chú cá hồi ngược dòng về để sinh sản vậy: Hàng năm thì có hàng triệu con cá hồi ngược dòng từ biển về sông để sinh sản, và trong khi ngược dòng về thì phải trải qua một chặng đường với đầy rẫy những con gấu đang chờ sẵn. Những chú cá hồi thành công là những chú vượt qua được cạm bẫy là những con gấu đó!
4. [B]“Một trong những điều thú vị về thị trường chứng khoán là có một người này mua, người kia bán, và cả hai đều cho rằng mình sắc sảo”. - William Feather[/B]
Câu này thì nó khá giống với 1 câu ngạn ngữ của Việt Nam đó là "Kẻ cắp gặp bà già". Kẻ cắp dùng để chỉ những kẻ ranh ma, mánh khóe, chuyên đi ăn cắp đồ của người khác. Còn bà già là những người già dặn, có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, những người cao tay, có thể ứng biến được mọi tình huống. Như anh em cũng biết, các bà, các mẹ của chúng ta mà đã cất tiền bạc, của cải thì rất kỹ, và những tên kẻ cắp thường chẳng thể lấy được gì khi gặp bà già.
Kẻ cắp ở đây là những nhà đầu tư, nhà giao dịch, luôn nghĩ mình có thể thắng được thị trường. Nhưng thị trường là một bà già lão luyện, đâu có dễ để chúng ta thắng được, vì thế nên bớt "ảo tưởng" và "tự sướng" đi anh em nhé!
5. “Tiền bạc, nếu nó không mang lại cho bạn hạnh phúc, thì ít nhất cũng sẽ giúp bạn khốn khổ trong sự thoải mái”. - Helen Gurley Brown
Câu này thì là một câu châm biếm của câu nói: "Tiền không mang lại hạnh phúc". Nếu có thể, cứ kiếm tiền một cách thoải mái đi anh em ạ, mình nghĩ "Khốn khổ trong sự thoải mái" có lẽ tốt hơn "Hạnh phúc trong sự túng thiếu", mà thời buổi này túng thiếu thì mình nghĩ là khó có hạnh phúc, vì con người mà, ai chẳng tham? Mơ, tưởng tượng rồi nhìn vào thực tại không có gì trong tay nó còn khổ hơn ấy!
Câu nói này làm mình liên tưởng đến một câu nói nổi tiếng của Cộng Đồng Mạng "Khổ thế này, tôi cũng muốn khổ"
Chúc anh em vui và hy vọng nó có ảnh hưởng nhất định tới quá trình giao dịch của anh em!
Mạc An
Mạc An
Giới thiệu sách Trading hay
Giao Dịch Với Phân Tích Liên Thị Trường
Quyển sách cung cấp cách thức giao dịch như các tổ chức tài chính chuyên nghiệp, thông qua việc khám phá bức tranh chung, những tác động trong sự kết nối tổng thể thị trường
Bài viết liên quan