Nỗi sợ là kẻ thù lớn nhất của trader

Nỗi sợ là kẻ thù lớn nhất của trader

Nỗi sợ là kẻ thù lớn nhất của trader

Thống

Active Member
1,920
8,374
Trader chúng ta mỗi ngày lặn lội vào thị trường để tìm kiếm kèo thơm. Nếu kèo đó là một trade thua, chúng ta có xu hướng chửi rủa thị trường và bắt đầu lên kế hoạch trả thù. Chúng ta đều biết rất rõ, rất rất rõ rằng thị trường... vô tội, nó có biết gì đâu! Thua là do chính tay ông trader đặt lệnh mà. Lý trí biết thế, nhưng đến khi thua vài trade thì tự nhiên bao nhiêu tỉnh táo biến mất hết.

Tui nhận ra một điều, con người chúng ta có 2 thứ cảm xúc mãnh liệt nhất, nó mạnh hơn tất cả những cảm xúc còn lại, mấy ông trader cũng không ngoại lệ, đó là khao khát và sợ hãi. Khao khát ở khía cạnh nào đó là chính là lòng tham trading đấy, nhưng bạn có thể xem bài viết về lòng tham trading tại đây. Tui sẽ không đào sâu vào lòng tham nữa, vì có một thứ còn ghê gớm hơn lòng tham, đó là nỗi sợ.

Nỗi sợ thể hiện rằng chúng ta không thể chấp nhận việc mất đi những thứ đang có. Ở cấp độ nhẹ, nỗi sợ cản trở trader hành động. Bạn có thể thấy rằng, có những trường hợp, dù tín hiệu trading đã vô cùng rõ ràng, nhưng nỗi sợ mất tiền đã kiềm hãm sự tự tin vào lệnh.

Cao cấp hơn một tẹo, chúng ta có hiệu ứng FOMO, một hiệu ứng tâm lý đã quá nổi tiếng, nó chỉ ra cảm xúc sợ hãi khi phải bỏ lỡ mất cơ hội trading. Tâm lý này ngược lại với nỗi sợ mất tiền, nhưng tác hại FOMO thì gấp chục lần nỗi sợ đó, chúng ta thường mua ngay tại đỉnh, bán ngay tại đáy là thế.

Cuối cùng, đây là điều kinh khủng nhất tui muốn chia sẻ - nỗi sợ mất danh dự trong trading. Bất kì một ai mắc phải nỗi sợ này (không may là đa phần đều dính hết, nên cứ yên tâm, nó không chừa bạn đâu) chắc chắn sẽ gánh chịu những hậu quả khôn lường. Nỗi sợ này xuất hiện khi bạn tin rằng mình đúng, nhưng thị trường lại tặng bạn một kết quả stoploss, điều này đã đánh 1 nhát chí mạng vào cái tôi của trader. Bạn sẽ tức tối, bạn giận dữ, bạn cảm thấy thị trường đã hạ nhục mình, và bạn mong muốn lấy lại danh dự của mình bằng cách chứng minh thị trường sai (giây phút chào tạm biệt tài khoản đã gần kề).

Nỗi sợ là kẻ thù lớn nhất của trader.jpg

Bạn có thể thấy, trong cuộc sống, người ta có thể làm tất cả mọi thứ chỉ vì nỗi sợ mất danh dự, trading cũng thế, chúng ta khó mà chấp nhận rằng kết quả thua cuộc là do chính mình gây ra, chúng ta phải đổ lỗi cho thị trường, đây là thứ cảm xúc tiêu cực nhất trong trading.

Hậu quả mà nỗi sợ gây ra là không thể đong đếm được, hiểu về của nó và lên một kế hoạch giữ vững kỷ luật trading sẽ giúp bạn hạn chế được phần nào tác hại do nỗi sợ gây nên.

Happy Trading

Xem thêm:

>> Bạn có phải là trader tham lam không?

>> Ngay cả thiên tài đầu cơ Jesse Livermore cũng phá hỏng quy tắc trading
 

Giới thiệu sách Trading hay
Bộ sách Giao Dịch Thực Chiến của Trader Chuyên Nghiệp

Bộ sách tổng hợp những phương pháp giao dịch hiệu quả cao của những Trader chuyên nghiệp
Chỉnh sửa lần cuối:
Bác viết ra bài này có lẽ đắc đạo rồi, ngưỡng mộ bác chủ thớt quá. GOOD LUCK
 
Biết sợ còn đỡ, nhiều khi sợ nhất kẻ không biết sợ, điếc không sợ súng cơ.
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 24,042 Xem / 83 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 333 Xem / 21 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,366 Xem / 77 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 246 Xem / 3 Trả lời
  • Berkeley trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 113 Xem / 2 Trả lời
  • LuTienSinh trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 141 Xem / 3 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 235 Xem / 9 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên