Sự ảo tưởng đã giết chết Trader như thế nào? Chào mừng đến với sự thật khắc nghiệt của Trading!

Sự ảo tưởng đã giết chết Trader như thế nào? Chào mừng đến với sự thật khắc nghiệt của Trading!

Sự ảo tưởng đã giết chết Trader như thế nào? Chào mừng đến với sự thật khắc nghiệt của Trading!

Le Hue Truong

Editor
Trial mod
7,221
32,345
Xin chào cả nhà!

Macolm Gladwell, nhà báo điều tra nổi tiếng, là người đề xuất ra nguyên tắc cần thiết của 10.000 giờ thực hành để đạt được sự xuất sắc trong bất kỳ lĩnh vực nào - một nguyên tắc mà ông đã nói trong cuốn sách cực kỳ tuyệt vời mang tên "Outliers" của mình.

Trong cuốn sách, ông phác thảo ra những câu chuyện khác nhau, nêu bật quan điểm rằng, để đạt được mức độ chuyên nghiệp trong bất kỳ công việc nào, dựa trên cam kết thời gian 4 giờ 1 ngày, thì một người bình thường sẽ phải trải qua 10 năm cuộc đời để đạt được sự xuất sắc trong bất kỳ lĩnh vực nào.

Su-ao-tuong-da-giet-chet-Trader-nhu-the-nao-TraderViet1.png

Một trong những ví dụ ông đưa ra là yêu cầu Giám đốc thu âm tại Warner music phát biểu xem album nào anh nghĩ là hay nhất trong catalogue của Fleetwood Mac. Đúng như dự đoán, anh ấy ngay lập tức cho rằng album "Rumours" là đỉnh cao trong các tác phẩm của Fleetwood Mac.

Album này được xem là sản phẩm âm nhạc hàng đầu của nhóm, và khi Gladwell hỏi album này nằm ở số mấy trong catalogue thì người đàn ông đã cho rằng đó là album thứ ba của họ. Nhưng trên thực tế, đó là album thứ 16 và ban nhạc đã gắn bó với nhau được 10 năm cho đến khi họ phát hành nó.

Câu chuyện này được kể ra như một minh họa cho sự hiểu lầm phổ biến rằng, khi chúng ta thấy sự xuất sắc, chúng ta tin rằng đó là một món quà tự nhiên có nguồn gốc từ sự tình cờ. Những gì chúng ta không nhận thức được đó là mồ hôi nước mắt không thể tránh khỏi đằng sau những thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào.

Lời hứa sai lầm


Trading không khác với bất kỳ công việc nào khác. Vấn đề của trading là những người mới sẽ bị "tiêu diệt" bởi những lời hứa sai lầm về kế hoạch làm giàu nhanh chóng, khác với thực tế của công việc.

Hơn nữa, những "thánh nhân" này còn phớt lờ đi tầm quan trọng của tính cam kết với công việc và học hỏi từ trong ra ngoài đối với một trader muốn thành công. Hãy thử nghĩ đi! Nếu bạn xem một video dài 2 phút về nha khoa, hoặc tham gia một khóa học 5 ngày về phẫu thuật thần kinh, liệu bạn có thể trở thành một nha sĩ hay bác sĩ phẫu thuật trong phút chốc được không? Nghề trading cũng chẳng khác là bao!

Su-ao-tuong-da-giet-chet-Trader-nhu-the-nao-TraderViet2.gif


Thật ngớ ngẩn khi ai đó tin rằng họ có thể xem các video hướng dẫn giao dịch trong vòng 45 phút và sau đó có thể trade real và kiếm lợi nhuận gấp 10 lần vào cuối năm :rolleyes: Điều đó đơn giản là không bao giờ có thể xảy ra!

Vì vậy, nếu muốn quản lý tiền của mình trên thị trường, thì chúng ta chúng ta phải ý thức về việc nghiêm túc tìm hiểu về thị trường và sau đó tiếp tục cam kết phát triển một chiến lược giao dịch thành công. Rồi thì sao nữa? Đương nhiên là phải kiểm tra nghiêm ngặt chiến lược đó, tinh chỉnh nó và xây dựng một chiến lược quản lý rủi ro phù hợp rồi...

Có thể điều này không nhất thiết phải lấy đi của bạn 10.000 giờ, nhưng chắc chắn sẽ không thể ít hơn 10.000 phút!

Hơn 10.000 phút luyện tập


Ngay cả khi bạn đã phát triển và hoàn thiện chiến lược của mình, bạn sẽ cần phải thực hành triển khai thử nghiệm chiến lược đó trong tài khoản demo, triển khai bằng tiền thật và tăng quy mô vốn khi bạn trở nên thành thạo hơn trong việc giao dịch chiến lược đã chọn. Điều này một lần nữa sẽ mất đáng kể hơn 10.000 phút.

Sau đó, ngay cả khi bạn đã trở nên thành thạo trong việc triển khai chiến lược của mình và trở nên thoải mái với những thách thức tâm lý trong việc quản lý rủi ro, trải qua những lần tài khoản bị drawdown, điều kiện thị trường thuận lợi và bất lợi - kể cả những lúc như vậy, kỹ năng của bạn sẽ không bao giờ thực sự hoàn thiện. Tốt nhất, kỹ năng vận hành khéo léo của bạn chỉ được hoàn thiện trong một môi trường mà những nỗ lực và thực hành tốt nhất của bạn vẫn có thể mang lại kết quả trong những điều kiện mơ hồ nhất. Một lần nữa, đây là một cam kết vượt quá 10.000 phút.

Su-ao-tuong-da-giet-chet-Trader-nhu-the-nao-TraderViet3.gif


Bây giờ, xin hãy lưu ý, mình không ở đây cố gắng làm các bạn hoảng sợ hay hoang mang, mà những gì mình đang cố gắng làm đó là cung cấp cho mọi người một cảm giác chân thực về quy mô của công việc mọi người đang thực hiện. Chẳng có lối tắt nào trong cuộc sống và giao dịch cũng vậy!

Bạn có thể thấy một anh chàng trader một ngày chỉ bỏ ra có vài giờ ngồi trên chiếc ghế thoải mái tại nhà, giao dịch và gặt hái một cuộc sống đủ đầy. Nhưng những gì bạn không nhìn thấy là hành trình cá nhân của anh chàng ấy, những giọt mồ hôi, nước mắt, những tài khoản bị cháy khét lẹt, sự nghi ngờ bản thân và những ngày, những tháng, những năm cam kết học hỏi để trở thành một trader có lợi nhuận nhất quán. Bạn đâu có thấy!

Nguồn: orbex

Nếu thấy bài viết hay và hữu ích thì đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà ;););)
 

Giới thiệu sách Trading hay
Giao Dịch Theo Xu Hướng Để Kiếm Sống

Sách chia sẻ chiến lược giao dịch, tâm lý, phương pháp quản lý vốn thực chiến của Trader 18 năm kinh nghiệm giao dịch theo xu hướng
Bạn có thể thấy một anh chàng trader một ngày chỉ bỏ ra có vài giờ ngồi trên chiếc ghế thoải mái tại nhà, giao dịch và gặt hái một cuộc sống đủ đầy. Nhưng những gì bạn không nhìn thấy là hành trình cá nhân của anh chàng ấy, những giọt mồ hôi, nước mắt, những tài khoản bị cháy khét lẹt, sự nghi ngờ bản thân và những ngày, những tháng, những năm cam kết học hỏi để trở thành một trader có lợi nhuận nhất quán. Bạn đâu có thấy!

Nguồn: orbex

Nếu thấy bài viết hay và hữu ích thì đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà ;););)

Sau khi bạn thấy a chàng này, bạn gạ anh ta chỉ cho bạn, ban đầu là chỉ free, sau đó bạn đưa anh ấy mấy trăm đô và bắt a ấy phải có trách nhiệm phím lệnh cho bạn x10 TK trong 1 tháng.... yeah, easy money =))
 
Topic này vẫn cố chứng minh trading là cái gì đó khác biệt kinh khủng lắm.

Ngành nghề nào mà chẳng cần thời gian nhất định để học hành, luyện tập cho thành thạo. Ai cũng hiểu điều đó.

Người thợ điện nếu không được học về kỹ thuật điện, không được thực hành trước đó thì a ta sẽ phải đối diện với nguy cơ bị điện giật chết.

Người lái xe chở khách phải đối diện với rủi ro gây tai nạn chết người do mất thắng, mất lái, ngủ gật vì mệt mỏi do chạy chuyến qua nhiều.

Người kỹ sư xây dựng phải đối diện với rủi ro những công trình a ta xây dựng k đảm bảo chất lượng, xuống cấp nhanh chóng hoặc sập đổ gây chết người sau khi công trình đi vào sử dụng.

Người bác sỹ phải đối diện với rủi ro làm cho bệnh nhân chết vì chẩn nhầm bệnh, cho thuốc sai, hoặc thay vì mổ ruột thừa lại đem cắt thận, để quên kéo, để quên gạc trong bụng bệnh nhân vì quá mệt mỏi với hàng chục hàng trăm ca mổ mỗi ngày...

Nhiều lắm các bác ạ. Nếu nhìn vào rủi ro của nhiều ngành nghề khác thì các bác sẽ thấy chọn nghề làm trader, đối diện với rủi ro mất tiền vẫn chẳng là gì so với rủi ro tai nạn chết người. Bởi vì tiền mất, người còn thì vẫn còn làm lại được.

Vấn đề ở đây topic viết là “Vấn đề của trading là những người mới sẽ bị "tiêu diệt" bởi những lời hứa sai lầm về kế hoạch làm giàu nhanh chóng, khác với thực tế của công việc”.

Vậy người mới bỏ tiền vào giao dịch đã được gọi là có nghề trader chưa? Và ai đi hứa với họ về kế hoạch làm giàu nhanh chóng? ai kích thích họ phải vội vàng làm giàu nhanh chóng?
 
Topic này vẫn cố chứng minh trading là cái gì đó khác biệt kinh khủng lắm.

Ngành nghề nào mà chẳng cần thời gian nhất định để học hành, luyện tập cho thành thạo. Ai cũng hiểu điều đó.

Người thợ điện nếu không được học về kỹ thuật điện, không được thực hành trước đó thì a ta sẽ phải đối diện với nguy cơ bị điện giật chết.

Người lái xe chở khách phải đối diện với rủi ro gây tai nạn chết người do mất thắng, mất lái, ngủ gật vì mệt mỏi do chạy chuyến qua nhiều.

Người kỹ sư xây dựng phải đối diện với rủi ro những công trình a ta xây dựng k đảm bảo chất lượng, xuống cấp nhanh chóng hoặc sập đổ gây chết người sau khi công trình đi vào sử dụng.

Người bác sỹ phải đối diện với rủi ro làm cho bệnh nhân chết vì chẩn nhầm bệnh, cho thuốc sai, hoặc thay vì mổ ruột thừa lại đem cắt thận, để quên kéo, để quên gạc trong bụng bệnh nhân vì quá mệt mỏi với hàng chục hàng trăm ca mổ mỗi ngày...

Nhiều lắm các bác ạ. Nếu nhìn vào rủi ro của nhiều ngành nghề khác thì các bác sẽ thấy chọn nghề làm trader, đối diện với rủi ro mất tiền vẫn chẳng là gì so với rủi ro tai nạn chết người. Bởi vì tiền mất, người còn thì vẫn còn làm lại được.

Vấn đề ở đây topic viết là “Vấn đề của trading là những người mới sẽ bị "tiêu diệt" bởi những lời hứa sai lầm về kế hoạch làm giàu nhanh chóng, khác với thực tế của công việc”.

Vậy người mới bỏ tiền vào giao dịch đã được gọi là có nghề trader chưa? Và ai đi hứa với họ về kế hoạch làm giàu nhanh chóng? ai kích thích họ phải vội vàng làm giàu nhanh chóng?

Đúng rồi bác, thay vì cứ doạ ma nhát khỉ thì hãy coi trading như một nghề như bao nghề khác. Bắt đầu từ học tập lý thuyết, thực hành trong trường lớp đàng hoàng. Rồi sau đó ra trường thực tập tại các quỹ, học hỏi các đại bàng, rồi từ từ kỹ năng thành thục lên.

Chư bây giờ là bát nháo, ai cũng nhảy vào "chơi". Lại còn khuyến khích nhau kiểu trading là nghề tay trái, vẫn giữ cv chính làm theo kiểu chân trong chân ngoài. Thật sự bác nào mà làm giỏi được một lúc 2 nghề không liên quan nhau thì em bái các bác làm sư phụ. Những người như thế ít lắm. Còn lại đa phần kiểu dở ông dở thằng, cả hai việc đều làng nhàng chẳng đến đâu cả.
 
Đúng rồi bác, thay vì cứ doạ ma nhát khỉ thì hãy coi trading như một nghề như bao nghề khác. Bắt đầu từ học tập lý thuyết, thực hành trong trường lớp đàng hoàng. Rồi sau đó ra trường thực tập tại các quỹ, học hỏi các đại bàng, rồi từ từ kỹ năng thành thục lên.

Chư bây giờ là bát nháo, ai cũng nhảy vào "chơi". Lại còn khuyến khích nhau kiểu trading là nghề tay trái, vẫn giữ cv chính làm theo kiểu chân trong chân ngoài. Thật sự bác nào mà làm giỏi được một lúc 2 nghề không liên quan nhau thì em bái các bác làm sư phụ. Những người như thế ít lắm. Còn lại đa phần kiểu dở ông dở thằng, cả hai việc đều làng nhàng chẳng đến đâu cả.

Kỹ sư mất 5 năm đào tạo, bác sỹ mất 9 năm đào tạo thì làm sao gọi ngay là TRADER sau khi mở tài khoản giao dịch được.

Nhầm lẫn đánh lận con đen kinh khủng ở chỗ đó.

Bây giờ bảo bác leo lên cột điện sửa điện bác có dám làm không? mặc dù bác cũng biết cầm cái tuốc nơ vít, cũng sửa chữa được lặt vặt vài đồ điện trong nhà.
 
Kỹ sư mất 5 năm đào tạo, bác sỹ mất 9 năm đào tạo thì làm sao gọi ngay là TRADER sau khi mở tài khoản giao dịch được.

Nhầm lẫn đánh lận con đen kinh khủng ở chỗ đó.

Bây giờ bảo bác leo lên cột điện sửa điện bác có dám làm không? mặc dù bác cũng biết cầm cái tuốc nơ vít, cũng sửa chữa được lặt vặt vài đồ điện trong nhà.

E nhơ lần đầu tiên mở tài khoản giao dịch fx ở Hồng Hối, cách đây 13 năm. Hồi đó thị trường ck VN sôi đong lắm, e kiếm được rất nhiều tiền từ chứng khoán và e bỏ một phần lãi sang trade forex để xem thế nào và kết quả là e đa bay ngay 500tr (tương đương con xe Honda civic) ở thời điểm đó.
 
E nhơ lần đầu tiên mở tài khoản giao dịch fx ở Hồng Hối, cách đây 13 năm. Hồi đó thị trường ck VN sôi đong lắm, e kiếm được rất nhiều tiền từ chứng khoán và e bỏ một phần lãi sang trade forex để xem thế nào và kết quả là e đa bay ngay 500tr (tương đương con xe Honda civic) ở thời điểm đó.

Oh vậy bác cũng vào thị trường lâu năm ra phết nhỉ.

Mình thì không nhảy qua forex để thử. Đơn giản là mình hiểu nghề TRADER là một nghề cần thiết cho xã hội.

Nếu ai cũng như Warrent Buffet ôm cổ phiếu mấy chục năm không chịu bán và không có những người giao dịch mua bán hàng ngày (hay còn gọi là Day Trader) thì thị trường tài chính sẽ như thế nào?

Thực tế mình đã từng có mấy chục nghìn cổ phiếu trên sàn chứng khoán Việt Nam muốn bán mà mình bán mãi không được vì cổ phiếu không có giao dịch, thanh khoản kém.
 
Oh vậy bác cũng vào thị trường lâu năm ra phết nhỉ.

Mình thì không nhảy qua forex để thử. Đơn giản là mình hiểu nghề TRADER là một nghề cần thiết cho xã hội.

Nếu ai cũng như Warrent Buffet ôm cổ phiếu mấy chục năm không chịu bán và không có những người giao dịch mua bán hàng ngày (hay còn gọi là Day Trader) thì thị trường tài chính sẽ như thế nào?

Thực tế mình đã từng có mấy chục nghìn cổ phiếu trên sàn chứng khoán Việt Nam muốn bán mà mình bán mãi không được vì cổ phiếu không có giao dịch, thanh khoản kém.

Chứng khoán Vn ôm lâu cũng toi bác ah. Đầu tư dài hạn kiểu gì mà cổ phiếu từ 13.400 đong phi lên 200.000 đồng rồi sau đó cứ giảm mãi về 15.000 dong. Công ty vài 3 năm là thay đổi chién lược kd. Báo cáo tài chính lởm khởm, thích mông má lời lỗ thế nào cũng được. Lại còn bị thao túng, thông tin nội gián, đội lái tùm lum...

Cổ phiếu bluechip như FPT có lúc tăng lên 600.000 cp giơ hình nhu còn 50k đồng/cp.
 
Chứng khoán Vn ôm lâu cũng toi bác ah. Đầu tư dài hạn kiểu gì mà cổ phiếu từ 13.400 đong phi lên 200.000 đồng rồi sau đó cứ giảm mãi về 15.000 dong. Công ty vài 3 năm là thay đổi chién lược kd. Báo cáo tài chính lởm khởm, thích mông má lời lỗ thế nào cũng được. Lại còn bị thao túng, thông tin nội gián, đội lái tùm lum...

Cổ phiếu bluechip như FPT có lúc tăng lên 600.000 cp giơ hình nhu còn 50k đồng/cp.

Vì thực chất kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam nó cũng chồi sụt thật bác ạ. Thêm vào đó tính thanh khoản của cổ phiếu kém nên dễ bị thao túng. Tay to hoàn toàn có thể điều khiển giá cp được.
 
Đúng rồi bác, thay vì cứ doạ ma nhát khỉ thì hãy coi trading như một nghề như bao nghề khác. Bắt đầu từ học tập lý thuyết, thực hành trong trường lớp đàng hoàng. Rồi sau đó ra trường thực tập tại các quỹ, học hỏi các đại bàng, rồi từ từ kỹ năng thành thục lên.

Chư bây giờ là bát nháo, ai cũng nhảy vào "chơi". Lại còn khuyến khích nhau kiểu trading là nghề tay trái, vẫn giữ cv chính làm theo kiểu chân trong chân ngoài. Thật sự bác nào mà làm giỏi được một lúc 2 nghề không liên quan nhau thì em bái các bác làm sư phụ. Những người như thế ít lắm. Còn lại đa phần kiểu dở ông dở thằng, cả hai việc đều làng nhàng chẳng đến đâu cả.

Vì chưa tự tin trading for living nên mới chân chính chân phụ thế bác ạ chứ không phải giỏi giang tính toán gì đâu. Nhưng cứ chọn kiểu nửa vời thế sẽ dẫn đến tình trạng sau một thời gian trade mới thấy rằng lĩnh vực này phải bỏ nhiều công sức và thời gian lắm mới gặt hái thành quả thì lúc đó công việc chính cũng đã bị ảnh hưởng. Bác nào mà cứ tư vấn kiểu chân chính chân phụ như thế là gây hại cho XH lắm.
 
Vì chưa tự tin trading for living nên mới chân chính chân phụ thế bác ạ chứ không phải giỏi giang tính toán gì đâu. Nhưng cứ chọn kiểu nửa vời thế sẽ dẫn đến tình trạng sau một thời gian trade mới thấy rằng lĩnh vực này phải bỏ nhiều công sức và thời gian lắm mới gặt hái thành quả thì lúc đó công việc chính cũng đã bị ảnh hưởng. Bác nào mà cứ tư vấn kiểu chân chính chân phụ như thế là gây hại cho XH lắm.
Chân chính chân phụ để chôm thêm tí điện, tí nước, tí máy tính, tí mạng internet, tí thời gian của cv chính ấy mà.

Thời gian một ngày làm việc 8h mà 4h dành cho việc nghĩ nên cắt lỗ hay chốt lời thì cv chính cũng chỉ là làm chân lon ton sai vặt mà thôi. Chứ làm sếp thì lấy đâu ra 4h rảnh rỗi mà trade.
 
Topic này vẫn cố chứng minh trading là cái gì đó khác biệt kinh khủng lắm.

Ngành nghề nào mà chẳng cần thời gian nhất định để học hành, luyện tập cho thành thạo. Ai cũng hiểu điều đó.

Người thợ điện nếu không được học về kỹ thuật điện, không được thực hành trước đó thì a ta sẽ phải đối diện với nguy cơ bị điện giật chết.

Người lái xe chở khách phải đối diện với rủi ro gây tai nạn chết người do mất thắng, mất lái, ngủ gật vì mệt mỏi do chạy chuyến qua nhiều.

Người kỹ sư xây dựng phải đối diện với rủi ro những công trình a ta xây dựng k đảm bảo chất lượng, xuống cấp nhanh chóng hoặc sập đổ gây chết người sau khi công trình đi vào sử dụng.

Người bác sỹ phải đối diện với rủi ro làm cho bệnh nhân chết vì chẩn nhầm bệnh, cho thuốc sai, hoặc thay vì mổ ruột thừa lại đem cắt thận, để quên kéo, để quên gạc trong bụng bệnh nhân vì quá mệt mỏi với hàng chục hàng trăm ca mổ mỗi ngày...

Nhiều lắm các bác ạ. Nếu nhìn vào rủi ro của nhiều ngành nghề khác thì các bác sẽ thấy chọn nghề làm trader, đối diện với rủi ro mất tiền vẫn chẳng là gì so với rủi ro tai nạn chết người. Bởi vì tiền mất, người còn thì vẫn còn làm lại được.

Vấn đề ở đây topic viết là “Vấn đề của trading là những người mới sẽ bị "tiêu diệt" bởi những lời hứa sai lầm về kế hoạch làm giàu nhanh chóng, khác với thực tế của công việc”.

Vậy người mới bỏ tiền vào giao dịch đã được gọi là có nghề trader chưa? Và ai đi hứa với họ về kế hoạch làm giàu nhanh chóng? ai kích thích họ phải vội vàng làm giàu nhanh chóng?

Đang sinh viên đại học Y mà đã bắt cầm dao mổ ruột thừa thì bệnh nhân về thăm ông bà là chuẩn mợ rồi. E cũng không thấy có gì khác biệt giữa Trading với các nghề khác.
 
Chân chính chân phụ để chôm thêm tí điện, tí nước, tí máy tính, tí mạng internet, tí thời gian của cv chính ấy mà.

Thời gian một ngày làm việc 8h mà 4h dành cho việc nghĩ nên cắt lỗ hay chốt lời thì cv chính cũng chỉ là làm chân lon ton sai vặt mà thôi. Chứ làm sếp thì lấy đâu ra 4h rảnh rỗi mà trade.

Mô hình này là mấy ô làm cho Nhà nước thôi bác, làm cho tư nhân bận bỏ mẹ, thời gian đâu mà chân chính chân phụ, chân trong chân ngoài, cày vỡ mặt luôn ấy.

Kieu Tranh thủ tí tiền của Nhà nước để làm việc riêng bây giờ gọi là Tham nhũng vặt đấy.
 
Mô hình này là mấy ô làm cho Nhà nước thôi bác, làm cho tư nhân bận bỏ mẹ, thời gian đâu mà chân chính chân phụ, chân trong chân ngoài, cày vỡ mặt luôn ấy.

Kieu Tranh thủ tí tiền của Nhà nước để làm việc riêng bây giờ gọi là Tham nhũng vặt đấy.

Làm NN nhiều chỗ có phải làm gì đâu bác, ngồi chơi cả tháng, cả tháng có khi soạn được cái cv trình sếp ký. Nên có khi chân chính là chân phụ mà chân phụ thành chân chính.
 
Đang sinh viên đại học Y mà đã bắt cầm dao mổ ruột thừa thì bệnh nhân về thăm ông bà là chuẩn mợ rồi. E cũng không thấy có gì khác biệt giữa Trading với các nghề khác.
Vậy phải phân loại lại trình độ nghề nghiệp thì mới có con số thống kê chính xác về hiệu quả trading chứ nhỉ. Ví dụ:
- trình độ vỡ lòng
- trình độ phổ thông
- trình độ trung học nghề
- sau đó mới đen sinh viên trading
- thực tập sinh
- đi làm cu ly bưng nước pha trà cho đại bàng
- ...

Qua hết chặng đường học và thực hành này mới xét xem có đủ đieu kiện làm trader hay không.

Quan niệm hiện nay có vẻ mọi người đang vơ hết a e biết đat lệnh Buy Sell làm trader. Thậm chí cả những ô chân chính món khác còn trading chỉ là chân phụ.
 
Làm NN nhiều chỗ có phải làm gì đâu bác, ngồi chơi cả tháng, cả tháng có khi soạn được cái cv trình sếp ký. Nên có khi chân chính là chân phụ mà chân phụ thành chân chính.
Làm việc kiểu thế thì chán lắm, người có tự trọng họ sẽ tự giác kiếm con đường khác mà đi, chứ k có khoe tôi đang chân trong chân ngoài, chân chính chân phụ đâu.
 
Vậy phải phân loại lại trình độ nghề nghiệp thì mới có con số thống kê chính xác về hiệu quả trading chứ nhỉ. Ví dụ:
- trình độ vỡ lòng
- trình độ phổ thông
- trình độ trung học nghề
- sau đó mới đen sinh viên trading
- thực tập sinh
- đi làm cu ly bưng nước pha trà cho đại bàng
- ...

Qua hết chặng đường học và thực hành này mới xét xem có đủ đieu kiện làm trader hay không.

Quan niệm hiện nay có vẻ mọi người đang vơ hết a e biết đat lệnh Buy Sell làm trader. Thậm chí cả những ô chân chính món khác còn trading chỉ là chân phụ.

E tính sơ sơ chắc phải ít nhất 10 năm học tập rèn luyện + kinh nghiệm thực tế mới có thể trở thành TRADER chuyên nghiệp nếu theo trình tự này.

Còn tầm vài năm đổ lại thì xếp vào đang học trung học nghề hoặc cùng lắm là đang sinh viên đại học mà thôi. Nếu như vậy thì có leo cột điện bị điện giật chết, hoặc mổ cho bệnh nhân về thăm ông bà cũng là bình thường.
 
Làm việc kiểu thế thì chán lắm, người có tự trọng họ sẽ tự giác kiếm con đường khác mà đi, chứ k có khoe tôi đang chân trong chân ngoài, chân chính chân phụ đâu.
Theo tôi XH nên chuyên môn hoá, người nào việc nấy. Không nên khuyến khích hình thức chân chính chân phụ như vậy. Nếu ai cũng kiểu như vậy thì cuối cùng tính tổng lại, nguồn lực của XH sẽ bị lãng phí.
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 101 Xem / 6 Trả lời
  • TraderLC trong Hội Trader giao dịch Quỹ 2,211 Xem / 32 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 215 Xem / 12 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 482 Xem / 38 Trả lời
  • DuongHuy trong Hệ thống giao dịch - Trading system 37,563 Xem / 19 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên