Sự thay đổi của em tôi sau khi trở thành Trader với mục tiêu kiếm 1 triệu đô

Sự thay đổi của em tôi sau khi trở thành Trader với mục tiêu kiếm 1 triệu đô

Sự thay đổi của em tôi sau khi trở thành Trader với mục tiêu kiếm 1 triệu đô

captainfx

Editor
Trial mod
2,022
13,193
Bài viết của bạn Thành Tựu đăng trên Group FB Anh Em TraderViet Thiện Lành

Xem nguồn và tham gia bình luận trên Facebook group tại đây

---​

-SỰ THAY ĐỔI CỦA EM TÔI-

Bẵng đi một thời gian tôi có dịp gặp lại thằng em ngày trước có từng cộng tác với nhau. Hai anh em có từng chinh chiến từ Nam ra Bắc, sau đó cuộc sống đưa đẩy tôi không còn ở Sài Gòn nên cũng không còn gặp nó nữa. Giờ có dịp gặp nó nhưng trước mắt tôi, nó thay đổi kì lạ, nó gầy nhôm như một thằng nghiện, râu tóc lù xù như những kẻ vô gia cư ở bên Mỹ. Hỏi ra mới biết nó thay đổi từ khi nó bước vào cái thị trường mang tên hoa mĩ Bitcoin, Forex.

Ngày trước e nó làm môi giới bất động sản tướng to cao mập mạp, ăn mặc luôn diện những bộ mắc tiền,tôi còn nhớ hôm nào còn thưởng cho mình cái đồng hồ 20 triệu mời anh em nhậu be bét. Điện thoại luôn thích đổi đời mới vậy mà giờ nhìn tay nó trống trơn điện thoại thì quay lại thời bao cấp dùng đập đá. Hỏi ra mới biết em nó muốn tịnh tâm ko muốn đồ công nghệ gây ảnh hưởng.

Nhà trống vắng.jpg

Nó dắt tôi về căn phòng trọ của nó. Nó vẫn ở chỗ cũ một căn phòng rộng rãi chỉ mỗi nó ở nhưng kì lạ phòng gì mà không thấy đồ đạc chỉ có ít quần áo, cái laptop và mấy đồ linh tinh. Không biết sao từ khi nó làm công việc này mỗi khi vào nhà em nó thì nhà e nó càng rộng rãi ra, tivi tủ lạnh.. đều không thấy nữa. Nói ra mới biết em nó sống theo lối sống tối giản hoá. Ngày trước đồ đạcbàn ghế kệ tủ tivi đầy ắp và đặc biệt có 2 bức tượng Quan Công oai nghi, nhớ ngày trước khoe một bức mua ngoài bắc còn một bức đặt ở Trung Quốc đem về giờ về phòng thấy trống trơn giờ còn mỗi cái laptop đặt trên cái bàn học sinh. “Anh à em giờ sống tối giản hóa nên những vật chất ko cần thiết thì ko trưng diện như trước nữa cuộc sống tối giản thì có nhiều thời gian cho những điều mình thích hơn”. Ôi sao nghe những triết lý hay thâm thúy vậy có khi nào nhờ làm nghề trading này nó đã giác ngộ cuộc sống và ko còn là thằng mình quen trước kia. Một thằng đầu óc toàn kinh doanh bán hàng, luôn theo đuổi vật chất xa hoa, làm ko bao giờ biết đủ. Vậy mà giờ đây thay đổi vậy sao?

“Mà anh ơi có gì cho e vay 5 triệu nha, đợi giải quyết xong vụ Nga và Ukraina, e trả lại rồi cùng anh làm vài ly nha”. Ai chứ nó mượn thì tôi cho liền vì quá thân và hiểu nó. “Được em”. Nhưng mong thị trường này không làm nó biến chất. Tôi vẫn rất tin tưởng nó một con người đã quyết tâm làm gì là phải làm cho bằng được, dẫu phải đánh đổi bất cứ thứ gì. Hiện tại nó đang đánh đổi rất lớn.

Mượn Tiền.jpg

Từ khi bước vào nghề trading nó đã là con người khác facebook, zalo các mạng xã hội nó xóa bỏ hết nhiều lúc cứ tưởng mùa covid nó đi rồi. Nó nói e muốn tập trung tất cả cho đam mê nhưng chắc tôi nghĩ nguyên nhân tiếng đời nữa khá nhiều người sẽ nhìn nó dề bỉu nó áp lực đó lớn hơn nhiều so với nghèo khổ hay có khi nào nó đang trốn nợ, nó hay nói “giàu không đổi bạn, sang không đổi vợ nhưng vỡ nợ đổi sim”.

Trưa anh em ăn cơm mà nó cứ thao thao về cái thị trường nến xanh, nến đỏ. Anh có biết đằng sao mỗi cây nến là gì không?” Đó là những mảnh ghét của những câu chuyện. Câu chuyện về những cuộc đời, câu chuyện về con người và rất nhiều câu chuyện khác nó đã tạo nên một biểu đồ như vậy. Đúng nó là một mảnh đời tạo nên cây nến đó mà. Chắc rất nhiều mảnh đời như nó đã tạo nên biểu đồ như vậy.

Thấy nó cũng mệt mỏi rủ nó đi massage. Hôm nay thứ 7 ok anh. Vào tiệm massage các cô tiếp viên cũ nhìn nó ko ra luôn sao cái thị trường đỏ xanh biến một thằng đẹp trai to cao dáng chuẩn giám đốc giờ mang đôi dép lào quần áo thùng thình râu tốc lờm xờm ko ai nhận ra. Đang ngồi ghế massage tận hưởng những nắm đấm bóp của em tiếp viên tôi quay sang nhìn nó. Khuôn mặt nó đơ đơ chẳng một chút cảm xúc, không như trước đây nó vui nhộn, hoạt bát làm bao e mê mẩn giờ thì như một khúc gỗ mắt lúc nào cũng nhìn trần nhà, nghĩ về cảnh xa xăm. “Mày nghĩ gì vậy?”. Dạ e đang nghĩ về thị trường về vũ điệu nến anh à. Thôi bỏ đi vô đây tận hưởng đi. Nó vẫn trơ trơ giống như đang sống ở một cõi nào khác...

Trader.jpg

Nhà nó giờ trống trơn chắc tiền nó dồn hết vào thị trường để tạo nên một kiệt tác là một phần của một cây nến nào đó trên thị trường. Nhìn cái mục tiêu trên tường 1 TRIỆU USD NĂM 2025. Không biết nó có làm được gì không nhưng hiện tại chắc nó còn mỗi cái nịt. Sóng gió cuộc đời lên xuống là chuyện bình thường đối với những người như tôi với nó nhưng nhìn nó tôi thấy một bầu trời xám xịt. Nó hỏi “em anh giờ học hành sao rồi”. Trời ơi đứa em gái mà giới thiệu nó chắc chính tay mình lại huỷ hoại tương lai em gái mình sao. Ngày trước cũng đôi lần định chọn nó làm em vợ nhưng giờ thấy cảnh này, chắc thôi. Nghĩ đến cảnh nó với vợ nó động phòng, không biết nó thăng hoa với vợ nó hay nó đang thăng hoa cùng những vũ công Nến trên vũ trường tài chính, nó bay bổng cùng những cây nến lên xuống hay sao nhỉ, nghĩ thôi cũng thấy oải rồi.

Chia tay nó cho nó vay 5 triệu rồi nhét nó thêm 500k nói cho mày khi nào giàu thì rủ tao nhậu nghen. Tôi đi không nghĩ về số tiền tôi cho vay mà nghĩ về nó thị trường xanh đỏ đó có thứ ma lực gì mà làm thằng em tôi như vậy.
 

Giới thiệu sách Trading hay
Nhật Ký Giao Dịch Thực Chiến của Phù Thủy Thị trường Tài Chính

Sách chia sẻ 05 tháng giao dịch thực tế trên thị trường tài chính, sử dụng Price Action và Mô hình Biểu đồ của Phù thủy trader Peter Brandt, người có gần 50 năm kinh nghiệm trading và đạt lợi nhuận bình quân 68% lợi nhuận mỗi năm
Bài viết mang tính giải trí cao, nhưng cũng rất .... phũ phàng.
 
Trước đây đã có trí, sao bây giờ lại mất trí như thế được. Khó tin. Trading cũng chỉ là công việc như những nghề khác, không có thành tựu nên dừng lại hoặc kiếm công việc song song lấy ngắn nuôi dài! Đủ đau sẽ buông. Không kiểm soát được chính mình trong giới luật thi còn trồi sụt cả cuộc hành trình.
 
Forex trading là dành cho những người có thần kinh thép, 1 trái tim băng giá, và tính cách cực kỳ kiên nhẫn. Nhìn ra xã hội xung quanh thì có mấy ai có đủ đức tính này. Không có tối thiểu những tính cách trên thì nên tránh xa là vừa.
 
Hãy cứ hoài bão trong cô độc
Vào thị trường thì mà ôm hoài bão thì gặp bão hoài đó anh, nghề nào thấy thích thì học để đi làm nghề ấy, học xong đi làm thấy ko hợp thì bỏ nghề tìm nghề khác, trading cũng là 1 nghề như bao nghề khác, tội gì phải chịu cảnh cô độc làm gì anh :)
 
Vào thị trường thì mà ôm hoài bão thì gặp bão hoài đó anh, nghề nào thấy thích thì học để đi làm nghề ấy, học xong đi làm thấy ko hợp thì bỏ nghề tìm nghề khác, trading cũng là 1 nghề như bao nghề khác, tội gì phải chịu cảnh cô độc làm gì anh :)
Có 2 nơi mà người ta thường rất cô độc.Đó là ở nơi đỉnh rất cao và ở dưới đáy vực,còn đa số còn lại thì cũng chỉ bình bình ở giữa mà thôi.Ông Livermore khi lìa đời thì cũng chỉ có vợ con ở bên cạnh đó thôi
 
Có 2 nơi mà người ta thường rất cô độc.Đó là ở nơi đỉnh rất cao và ở dưới đáy vực,còn đa số còn lại thì cũng chỉ bình bình ở giữa mà thôi.Ông Livermore khi lìa đời thì cũng chỉ có vợ con ở bên cạnh đó thôi
Vâng ạ. Em thấy nghề nào cũng có danh nhân, có người cô độc cũng có người nhiều môn đệ. Làm việc trong nghề thì không nên nhìn danh nhân mà làm việc, nhìn chính bản thân mình hôm qua để hôm nay phấn đấu là đc rồi ạ. Câu chuyện danh nhân chỉ nên là 1 câu chuyện phím lúc trà dư tửu hậu thôi :)
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,623 Xem / 96 Trả lời
  • DuongHuy trong Hệ thống giao dịch - Trading system 37,507 Xem / 18 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 372 Xem / 29 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 390 Xem / 18 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên