Tâm sự của một Full Time Trader ngày giáp Tết

Tâm sự của một Full Time Trader ngày giáp Tết

Tâm sự của một Full Time Trader ngày giáp Tết

captainfx

Editor
Trial mod
2,022
13,193
Chia sẻ của bạn Nguyễn Đức Quý trong group fb Anh Em TraderViet Thiện Lành. Click xem tại đây
------​
Hi anh em

Chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến Tết rồi, cuối năm mình cũng không có gì nhiều để chia sẻ, giờ là thời điểm để mọi người nghỉ ngơi đón Tết, nên hạn chế trade cũng như học hành vào thời điểm này, vì có thể bạn sẽ dễ mắc tâm lý "muốn kiếm ít tiền tiêu Tết" rồi dẫn đến mất tiền chứ chả được gì, Tết lại mất ngon.

Hôm nay mình chui lên đây cũng chỉ muốn nói đôi ba lời tâm sự.

Cuộc sống của 1 trader fulltime như mình đúng là cũng nhàn thật, muốn làm lúc nào thì làm, ngủ lúc nào thì ngủ, không sân si thiên hạ, ko lo ai mắng mỏ, ko cần quan tâm thái độ của bất cứ người nào,...

upload_2021-2-5_21-17-19.png

Nghe thì cũng sướng thật đấy, nhưng thật sự thì nó cũng ko phải màu hồng đâu các bạn. Những áp lực mà một trader fulltime phải gánh chịu không chỉ là vấn đề kinh tế tài chính, nói thẳng ra là TIỀN. Tất nhiên thì làm gì cũng cần tiền, cũng là vì kiếm tiền, nhưng trong forex nếu càng mong muốn kiếm tiền thì thường chỉ có mất chứ ko có được.

Cũng giống như làm khởi nghiệp, fulltime trading thì thường giai đoạn đầu rất khó khăn, thực sự khó khăn dù cho đã có kinh nghiệm hay chưa. Khi thắng thì cũng vui đấy, nhưng khi thua thì tâm lý áp lực hơn rất là nhiều. Lúc thua liên tiếp vài ngày liền, thậm chí cả 1 2 tuần sau đó, thì nỗi nghi ngờ, nghi hoặc về bản thân, về phương pháp lại càng bủa vây.

Điều buồn nhất là thiếu sự thấu hiểu của người thân, gia đình.

upload_2021-2-5_21-18-14.png

Mình công nhận là bản thân là người có tâm lý khá yếu, cho nên để khắc phục điều đó mình đã giảm mức lỗ mỗi lệnh xuống thấp nhất có thể (tất nhiên cũng ko đc thấp quá để còn có lợi nhuận).
Mình cũng chỉ gọi là có kinh nghiệm trong tầm 2 năm nay thôi, vẫn còn non và xanh lắm
astatic.xx.fbcdn.net_images_emoji.php_v9_ef8_1.5_16_PACMAN.png


Tuy nhiên mình cảm thấy may mắn hơn các bạn khác ở chỗ là mình có nhiều điều kiện để thực hành, học tập hơn. Mình có thời gian, có máy tính, có sở thích với thị trường, vốn có nhưng ít, mình cũng phải đi vay mượn để có tiền đầu tư thôi (mặc dù thế thì các bạn có muốn tham gia thị trường thì cũng đừng có mà đi vay nhé ^^)

Mình cũng từng cháy nhiều tk, nợ nần tùm lum, có thời gian mình nợ nhiều đến nỗi không dám cầm điện thoại, ko dám lên mạng vì sợ ai đó nhắn tin hỏi nợ,....

upload_2021-2-5_21-18-54.png

Cảm giác đó thật sự lo lắng, sợ hãi, bất lực và tủi thân. Mình cũng từng bị lừa, cũng từng làm đa cấp hay tham gia vào mấy dự án ủy thác. Nhưng đúng thật là, nếu không vào thì khó mà biết được nó như thế nào, các bạn lỡ có biết ai than vì bị lừa này nọ, thì cũng hãy hiểu cho họ, vì chút lòng tham và sự thiếu hiểu biết nên mới vậy thôi.

và vì mình cũng từng đa cấp nhưng không làm được, tưng đầu tư ủy thác nhưng không tìm được ref
astatic.xx.fbcdn.net_images_emoji.php_v9_ef8_1.5_16_PACMAN.png
*hơ hơ* nên mình cũng hiểu bản chất của mấy cái dự án đó là gì. Dù có chia sẻ, có nói ra cũng chẳng mấy ai quan tâm, cho đến khi họ bị lừa và mất tiền thì đã quá muộn.

Cũng chả biết mình đang nói đến vấn đề gì, nhóm này là fx nhưng dù sao cũng là tài chính đầu tư, nên nhắc qua 1 chút chắc cũng ko sao nhỉ ~~

asiyli.org_uploads_teachers_Worry.jpg

Tóm cái váy lại là mấy cái dự án nào nhìn kiểu: không làm mà đòi có ăn, đầu tư theo gói, lợi nhuận tỷ lệ thuận với số tiền nạp, (gói càng to lãi càng lớn), rồi F0 F1 F2 thì đều là đa cấp hết nhé. Lion Group thì phốt quá trời chắc ai cũng biết rồi. và còn hàng trăm cái dự án như thế nữa, dù bạn có rút được lãi thì đó cũng chỉ là tiền của chính bạn mà thôi. Còn mấy cái dự án đầu tư vào " tiền điện tử" , cp sắp được lên sàn hay gì gì đó thì cũng chỉ là bọn nó tự đẩy giá lên mà thôi, chứ ko có tí giá trị nào, nên đừng có mà mơ tiền nhiều, đổi đời các thứ nữa.

Còn đối với fx, lỗ nhiều mà vẫn còn tiền, cháy tk mà vẫn còn sống tốt là điều may mắn lắm rồi, lợi nhuận sẽ đến sau khi bạn tồn tại được. Bao lâu thì còn tùy.

Chắc ai mới vào cũng thắc mắc bao lâu thì mới có thể kiếm đc tiền, thì cái đó tùy thôi, ko phải tùy vào số thời gian bạn bỏ ra, cũng ko phải theo số tiền bạn cháy, ko phai theo số lệnh bạn đi luôn, mà nó tùy vào sự quan tâm và thấu hiểu của bạn với mỗi setup.

upload_2021-2-5_21-20-55.png

Có những bạn đánh ít lệnh, nhưng lệnh nào lệnh đó nắm trong lòng bàn tay, tức là hiểu cách mình vào lệnh, đặt sl, tp như nào, chứ ko phải là chắc chắn win đâu nhé. Pro đến mấy thì việc sml hàng chục lệnh liên tiếp cũng thường thôi.

Mà thôi, có vẻ mình cũng hơi ngáo rồi, viết bài nào cũng dài mà chả tóm gọn đc cái gì.

Thôi thì cũng sắp tất niên 2020, chúc mọi người tân niên 2021 có 1 năm mỹ mãn, trade thuận lợi, bớt ảo tưởng lại, học hỏi nhiều hơn, yêu công việc của mình đang làm, yêu market, luôn vui vẻ và lạc quan, vì theo mình đó là mấu chốt để bạn có được lợi nhuận và thành công trong trading.

GOOD LUCK!
 

Giới thiệu sách Trading hay
Các Phương Pháp Price Action Kinh Điển

Bộ sách tổng hợp các phương pháp Price Action truyền thống và hiện đại, với các hướng dẫn cụ thể và dễ áp dụng cho nhà giao dịch
Forex thị trường lớn, ai cũng nghĩ có thể dễ dàng kiếm tiền. Từ lúc giảm 50% khi bắt đầu than gia forex tới giờ tui chỉ dùng tài khoản demo để tìm hiểu thị trường forex
 
Vừa đi mất một khoản lỗ nhỏ chỉ vì muốn kiếm tiền tiêu Tết, cứ mỗi lần tưởng tượng số tiền kiếm được trong đầu là y như rằng sau đó vào lệnh rất vớ vẩn :DD
 
1 năm 12 tháng thì mình có đúng 2 ngày sml làm down 30-40% vốn. Tâm lý mình cũng nghi ngờ hẳn về khả năng bản thân. Không dám trade lúc mất. Cảm giác lúc đó áp lực thật :/
2 ngày mà đi 30% vốn thì những ngày ăn bác phải x2 x3 tài khoản hả?
 
Đồng cảm với bạn, mình qua rất nhiu dự án tài chính nên hiểu. Còn riêng về fx thì lần đầu tiên biết tới là năm 2017, thời thơ dại ấy vì quá non, ko biết gì luôn + tin người quá, nên bay 55tr lun á, nhớ tiền vnd á. Những ngày đầu 2021, nhờ ơn trên, mình đủ duyên để vào fx lại với vai trò chây đơ (xưa chi làm ib thui).
nếu có dịp thì giao lưu hen ^^ Chúc bạn nhiu sức khỏe ^^
 
Om lâu mới ngó lên thấy các bác kêu down 30-40% là không thể thì thực tế là lệnh bị ôm lâu khoảng 1 tháng gì đó, đến 2 ngày đó là nó down sâu như vậy. Và để bảo vệ tài khoản em đã cắt trong đau lòng các bác ạ. Dĩ nhiên bình thường thì cũng ok, 15 - 55% hàng tháng.
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 600 Xem / 29 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 187 Xem / 16 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 127 Xem / 5 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên