- 6,460
- 29,179
Chào anh chị em cuối tuần. Hôm nay vô tình lướt reddit đọc được câu chuyện cũng khá thú vị của cậu thanh niên này. Với cái tựa đề cũng khá thu hút: "Phép màu đã thật sự xảy ra với tôi"
Lướt qua cái tựa đề, ý niệm đầu tiên trong đầu của mình là liệu có phải lại là một cú lừa nào đó nữa không? Nhưng không phải. Và dưới đây là điều mà cậu thanh niên gọi là "phép màu":
Cậu đã bán chỉ số Dax vào thứ 5 tuần trước vì "nghĩ rằng" thị trường đang rơi vào trạng thái quá mua. Cậu ta đã bán ra 3 lệnh với khối lượng tương đối lớn đối với bản thân cậu (75$ với mỗi điểm). Tuy nhiên, thị trường như muốn đùa giỡn với cậu thanh niên này, giá cứ tăng mãi không ngừng. Giá tăng tới nỗi cậu không dám nhìn vào màn hình và buộc bản thân phải tắt máy cá nhân đi và quên nó trong vài ngày.
Tuy là không xem tài khoản, không kiểm tra tình hình của Dax, nhưng thay vào đó cậu lại kiểm tra một vài mã cổ phiếu có liên quan đến Dax, để có thể biết được lệnh giao dịch của mình hiện tại đang như thế nào. Có thể thấy, cậu đang sốt ruột cỡ nào. Cảm giác gồng lỗ khiến cậu muốn phát điên. Chắc anh em trader trên diễn đàn có thể hiểu được cảm nhận của cậu thanh niên này đúng không ạ.
Nhưng quá nhọ cho cậu, mã nào mã nấy chạy ngon lành, tốt như được mùa. Lúc này cậu đã nghĩ rằng, lệnh Dax như vậy là ngủm, ngủm thật rồi. Có lẽ đến thần linh cũng không cứu nổi. Nhọ tập 2, dữ liệu việc làm lại tốt, thất vọng tràn trề, cậu dường như muốn cắt lỗ ở mức 10.000$.
5 ngày sau, khi chịu không nổi nữa, cậu quyết định mở máy tính lên và thôi, chốt lỗ đi cho rồi, chấp nhận mất mát đau thương tại đây khi mà thị trường đến một ngày đỏ cũng không có. Nhưng mà đây cũng là lúc cái mà cậu thanh niên gọi là "phép màu" xuất hiện.
Tài khoản đỏ lè của cậu nay đã thành màu xanh với 5.600$ trong tài khoản. Đây đối với cậu là một phép màu thực sự, khi mà điều này chưa xảy ra với cậu bất kì một lần nào trong đời, khi đón nhận khoảnh khắc này cậu cảm thấy ngọt ngào đến khó tả. Cậu vui mừng đến nỗi không nhịn được và chia sẻ câu chuyện này trên reddit. Mình đã không tin nhưng với hình ảnh dưới đây thì có vẻ như cậu thanh niên này đang nói thật:
Các bạn nghĩ sao về câu chuyện trên? thị trường này có tồn tại phép màu ư? bao nhiêu lần cậu ta sẽ may mắn như thế này nữa? liệu sau phép màu này, cậu ta có trông chờ vào một phép màu khác? liệu lần sau cậu ta có chơi lớn hơn không?
Anh chị em hãy chia sẻ suy nghĩ cho mình biết về trường hợp gồng lỗ điển hình nhưng hết sức may mắn như thế này được không ạ?
Lướt qua cái tựa đề, ý niệm đầu tiên trong đầu của mình là liệu có phải lại là một cú lừa nào đó nữa không? Nhưng không phải. Và dưới đây là điều mà cậu thanh niên gọi là "phép màu":
Cậu đã bán chỉ số Dax vào thứ 5 tuần trước vì "nghĩ rằng" thị trường đang rơi vào trạng thái quá mua. Cậu ta đã bán ra 3 lệnh với khối lượng tương đối lớn đối với bản thân cậu (75$ với mỗi điểm). Tuy nhiên, thị trường như muốn đùa giỡn với cậu thanh niên này, giá cứ tăng mãi không ngừng. Giá tăng tới nỗi cậu không dám nhìn vào màn hình và buộc bản thân phải tắt máy cá nhân đi và quên nó trong vài ngày.
Tuy là không xem tài khoản, không kiểm tra tình hình của Dax, nhưng thay vào đó cậu lại kiểm tra một vài mã cổ phiếu có liên quan đến Dax, để có thể biết được lệnh giao dịch của mình hiện tại đang như thế nào. Có thể thấy, cậu đang sốt ruột cỡ nào. Cảm giác gồng lỗ khiến cậu muốn phát điên. Chắc anh em trader trên diễn đàn có thể hiểu được cảm nhận của cậu thanh niên này đúng không ạ.
Nhưng quá nhọ cho cậu, mã nào mã nấy chạy ngon lành, tốt như được mùa. Lúc này cậu đã nghĩ rằng, lệnh Dax như vậy là ngủm, ngủm thật rồi. Có lẽ đến thần linh cũng không cứu nổi. Nhọ tập 2, dữ liệu việc làm lại tốt, thất vọng tràn trề, cậu dường như muốn cắt lỗ ở mức 10.000$.
5 ngày sau, khi chịu không nổi nữa, cậu quyết định mở máy tính lên và thôi, chốt lỗ đi cho rồi, chấp nhận mất mát đau thương tại đây khi mà thị trường đến một ngày đỏ cũng không có. Nhưng mà đây cũng là lúc cái mà cậu thanh niên gọi là "phép màu" xuất hiện.
Tài khoản đỏ lè của cậu nay đã thành màu xanh với 5.600$ trong tài khoản. Đây đối với cậu là một phép màu thực sự, khi mà điều này chưa xảy ra với cậu bất kì một lần nào trong đời, khi đón nhận khoảnh khắc này cậu cảm thấy ngọt ngào đến khó tả. Cậu vui mừng đến nỗi không nhịn được và chia sẻ câu chuyện này trên reddit. Mình đã không tin nhưng với hình ảnh dưới đây thì có vẻ như cậu thanh niên này đang nói thật:
Các bạn nghĩ sao về câu chuyện trên? thị trường này có tồn tại phép màu ư? bao nhiêu lần cậu ta sẽ may mắn như thế này nữa? liệu sau phép màu này, cậu ta có trông chờ vào một phép màu khác? liệu lần sau cậu ta có chơi lớn hơn không?
Anh chị em hãy chia sẻ suy nghĩ cho mình biết về trường hợp gồng lỗ điển hình nhưng hết sức may mắn như thế này được không ạ?
Giới thiệu sách Trading hay
Bộ sách Giao Dịch Thực Chiến của Trader Chuyên Nghiệp
Bộ sách tổng hợp những phương pháp giao dịch hiệu quả cao của những Trader chuyên nghiệp
Bài viết liên quan