Thời điểm ĐEN TỐI và KINH HOÀNG NHẤT trong hành trình giao dịch của anh em trader là khi nào?

Thời điểm ĐEN TỐI và KINH HOÀNG NHẤT trong hành trình giao dịch của anh em trader là khi nào?

Thời điểm ĐEN TỐI và KINH HOÀNG NHẤT trong hành trình giao dịch của anh em trader là khi nào?

Phương Thúy

Editor
Trial mod
6,335
28,931
Bản thân mình cứ nghĩ rằng hành trình giao dịch của mình đã đủ khó khăn, đủ cam go rồi nhưng thực tế sau khi bước ra khỏi giai đoạn nghiên cứu, backtest và tìm hiểu thêm những câu chuyện của những trader khác mới thấy rằng mình còn may mắn hơn rất nhiều người.

Thực tế lúc xưa khi mới bước chân vào giao dịch mình chả có đồng nào cả, mà lại cứ định hướng làm trader toàn thời gian nên thực sự đối với một đứa con gái như mình mà nói là đủ mọi khó khăn, thêm vào gia đình, bạn bè không ủng hộ nên những lúc như vậy lại nản càng thêm nản. Mình tốn hơn hơn 4 năm mới thực sự bắt đầu tìm được hướng đi trong nghề này, tức là cũng có chút tự tin và dũng khí hơn để theo đuổi công việc mình yêu thích.

Tính ra trong khoảng thời gian đó mình thua lỗ chưa tói 3000$, một con số mà so với nhiều người khác đúng chẳng là bao nhiêu. Nhưng vì mình vốn chẳng có tiền, số tiền thua lỗ này đối với mình ở thời điểm đó lại là một số tiền lớn. Và chính vì thua ngần đấy tiền nên thấy rất sợ và quyết định dừng giao dịch sớm để tập trung nghiên cứu cho nó bài bản chuyên nghiệp hơn. Mình coi đó là điều may mắn nhất trong hành trình giao dịch của mình. Vì so với nhiều người anh người chị và thậm chí là bạn bè mình trong nghề thì số tiền mình thua lỗ quả thực không nhiều, và may mắn hơn đó là mình sớm tỉnh ngộ, sớm nhận thức được sư ngu dốt của bản thân.

Tuy nhiên trong hành trình này có một giai đoạn khiến mình tới tận bây giờ khi nhớ lại vẫn còn cảm thấy sợ, đó là thời điểm hơn nửa năm bắt đầu quyết định lam trader toàn thời gian vào khoảng đầu năm 2015. Lúc ban đầu thì khá ổn vì lúc đó tiền vẫn còn, quyết tâm vẫn cao, động lực vẫn lớn mạnh lắm nhưng sau hơn nửa năm thì mình như muốn trầm cảm luôn.

0001-764x400.jpeg

>>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/64836/

Giai đoạn này gần như mình thua lỗ toàn diện, đến nỗi trade demo cũng thua. Lúc này mình chưa có gắn bó với một hệ thống nào lâu dài cả. Càng chưa biết đến price action, lúc đó mình tránh Price action như tránh tà luôn ấy. Chỉ thích dùng chỉ báo mà thôi. Lúc này là giai đoạn mình cần tiền hơn bao giờ hết nên việc mình cần một hệ thống đem về lợi nhuận ngay lập tức, với kiểu suy nghĩ này nên gần như cứ gặp thấy hệ thống nào hay hay, hoặc ai chia sẻ, review về một hệ thống tốt là mình xin về xài. Thậm chí mình còn bỏ ra 1 triệu rưỡi để mua về một hệ thống dải dăng đường trung bình động để giao dịch theo hướng dẫn nhưng lỗ tím hết cả mặt. Sau này mới biết cái hệ thống đó chả cần mua mà có đầy trên mạng. Đúng là, lúc tâm lý là lúc con người ta ngu hơn bao giờ hết. :(:(

Giai đoạn này với mình là giai đoạn ngày đi tìm hệ thống, ngày ngày backtest và cũng ngày ngày thua lỗ lươn. Tới nỗi mình sợ trade đến mức chỉ đặt lệnh 0.01 lot thôi mà sợ toát hết mồ hôi tay. Mình tiếc từng đồng tiền khi bỏ vào thị trường cứ không cánh mà bay như thế. Giai đoạn này mình nản thực sự, vừa mất tiền, vừa khủng hoảng tâm lý, vừa muốn bỏ nghề. Tính đến thời điểm đó là mình đã vào nghề được 3 năm rồi nhưng vẫn mù tịt, chưa có bất kỳ một tiến bộ nào. Lúc này chỉ muốn nghe lời bố mẹ bỏ quách cái nghề này đi cho xong.

Mình bị tâm lý sợ giao dịch, cứ đặt lệnh là tim đập thình thích, lo lắng từ đâu cứ ùn ùn kéo tới, cảm giác sợ vô cùng. Mình nghĩ rằng, nếu hành trình giao dịch của mình sau này đều là chuỗi ngày lo sợ như thế này thì giao dịch còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng quả thực mình không có cách nào áp chế được tâm lý này cả. Mấy tháng trời, ngày nào giao dịch là ngày đó mình lo sợ. Chính vì vậy nỗi ám ảnh tâm lý này cho tới bây giờ mình cũng chẳng quên được cảm giác lúc đó.

photo_2020-10-24_11-37-56.jpg

Cũng là cái giai đoạn này, khi mình chán nản với trading nhất thì mình mới tìm được hệ thống phù hơp. Cái gọi là duyên trong nghê nó rất lạ, ngay từ lần đầu tiếp xúc với một hệ thống lần đầu bạn đã cảm thấy đó đúng là thứ bạn cần tìm. Price action là thứ trước đó mình tránh như tránh tà, nay vào lúc mình sắp bỏ nghề tới nơi thì nó lại xuất hiện. Có một cảm giác vô cùng trân trọng nó, dù không biết là hệ thống này có hiệu quả hay không nhưng lại rất muốn gắn bó lâu dài với nó. Đó cũng là lúc mình thực sự bắt đầu nghiêm túc gắn bó với một phương thức giao dịch mà không nghĩ tới kết quả sau này.

MÌnh cứ tưởng rằng hành trình của mình đã kinh lắm rồi, nhưng không, sau khi nghe nhiều câu chuyện của các anh em khác mình mới nhận ra một điều rằng, mình còn may mắn chán. Thế còn anh em thì sao, thời điểm đen tối nhất, kinh hoàng nhất trong hành trình giao dịch của anh em là khi nào?
 

Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Mới Để Giao Dịch Kiếm Sống

Quyển sách của Tiến sỹ Alexander Elder đề cập đến những vấn đề cơ bản và cần thiết nhất với các trader. Sách được đánh giá rất cao trên toàn cầu
Chia sẻ của muội hả.
Trader ai chả ba chìm bảy nổi, ai chưa mất tiền tỉ, chưa vay mượn nợ bạn bè người thân đốt cho fx thì vẫn thuộc dạng may mắn rồi.
Vài ba K ko bé, nhưng cũng chưa đủ lớn đến mức gọi là bế tắc.
Nên là cứ vui đi vì so với nhiều người khác mình vẫn thuộc top may mắn :rolleyes:
 
Chia sẻ của muội hả.
Trader ai chả ba chìm bảy nổi, ai chưa mất tiền tỉ, chưa vay mượn nợ bạn bè người thân đốt cho fx thì vẫn thuộc dạng may mắn rồi.
Vài ba K ko bé, nhưng cũng chưa đủ lớn đến mức gọi là bế tắc.
Nên là cứ vui đi vì so với nhiều người khác mình vẫn thuộc top may mắn :rolleyes:
Hehe. Chỉ là phần nhỏ hoy. Lúc còn trẻ trâu ấy mà. Giờ e lớn goy :boom:
 
Là khi mà lãi thì cười một mình và lỗ cũng khóc một mình:bad_smelly:
Khi trái tim chai sạn không còn thổn thức được nữa thì dăm ba cái lệnh thắng hay thua đâu có quan trọng bằng quá trình phân tích trước khi đặt lệnh :big_smile:
Chuận. Mà anh có khóc 1 mình lun hã. Tội zậy. Nhìn vậy mà íu đuối quá hen :look_down:
 
Chuận. Mà anh có khóc 1 mình lun hã. Tội zậy. Nhìn vậy mà íu đuối quá hen :look_down:
Thì của đau con xót mà :bad_smelly: Lúc cắn cái SL là bắt đầu ngồi ghi lại nhật ký tự kiểm điểm bản thân rồi chợt nhận ra bà mọe nó phân tích ẩu rồi ( Anh dùng từ hơi thô nhưng thật em thông cảm hen) rồi lại lủi thủi một mình gặm nhấm nỗi cô đơn :big_smile:
 
Là ngồi trên 1 đống tiền.

Nếu không rút thì 1 ngày u ám đòn bẩy cao sẽ đi tong.
Nếu rút nhiều quá "alo, chúng tôi là phòng...., mời anh/ chị...."

Không thể rút đủ để mua thêm đất...rồi làm phát và bong bóng sẽ ăn mòn hết tất cả lợi nhuận:bad_smelly:
Mọi thứ đều đắt, thật xui vì mình có thể là người mua cuối cùng:bad_smelly:


PS. Trading chưa bao giờ là bế tắc cả, vẫn còn có ngày mai mà mn:D. Trừ khi nước Mỹ bị thế lực ngoài hành tinh thao túng....sẽ chẳng còn exchange bất kỳ thứ gì:confused:
 
Với mình, đang cố gắng giao dịch nhất quán. Không tham, biết đủ, kiểm soát cảm xúc, quản trị rủi ro 1% mỗi lệnh. Tối đa 4 lệnh 1 ngày khung H1. Ngày nào cũng ôn luyện bài cũ (Bob Volman), backtest giao dịch. Ngày nào cũng đọc và ghi lại triết lý giao dịch của các trader kỳ cựu. Tham khảo nhận định thị trường hàng ngày của Nhật Hoài, Nam Thắng, Dương Huy, Mạc An. Học hỏi kỹ thuật thực chiến 21 tuần của Peter Brand. Học hỏi các bài tâm lý trên TraderViet. Liên tục sửa sai và lại sai, rồi lại sửa sai. Trích lập quỹ dự phòng khẩn cấp 12 tháng. Rèn luyện thể thao và học hỏi nâng cao trí tuệ. Rèn luyện cách cắt lỗ, gồng lời. .... Ghi lại các kèo sai để đọc lại hàng ngày. Độc lập phân tích...
Cố gắng thôi. Chả còn cách nào tốt hơn.
 
Thực sự khi những người đọc được bài này thì chắc cũng trải qua giao đoạn đầu cũng khá giống nhau, nếu mới tiếp xúc thì nên dừng đúng lúc để nhìn lại bản thân, nhìn lại sai lầm, học tập, tìm hiểu cho đầy đủ hơn, để tránh mất thêm tiền, tốn thêm thời gian.
Sau khi đã cảm thấy ổn thì thử lại có thua thêm cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn, mình tìm thấy được ý nghĩa như vậy ở những bài viết như thế này :D:D:D.
 
Thực sự khi những người đọc được bài này thì chắc cũng trải qua giao đoạn đầu cũng khá giống nhau, nếu mới tiếp xúc thì nên dừng đúng lúc để nhìn lại bản thân, nhìn lại sai lầm, học tập, tìm hiểu cho đầy đủ hơn, để tránh mất thêm tiền, tốn thêm thời gian.
Sau khi đã cảm thấy ổn thì thử lại có thua thêm cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn, mình tìm thấy được ý nghĩa như vậy ở những bài viết như thế này :D:D:D.
cảm ơn anh @czsayo :)
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 200 Xem / 12 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 83 Xem / 5 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 475 Xem / 38 Trả lời
  • DuongHuy trong Hệ thống giao dịch - Trading system 37,560 Xem / 19 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 449 Xem / 19 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên