LaVolpe79
Active Member
- 47
- 221
Nửa năm trước, tôi có thể tự coi mình là “có tí thành tựu” với sự nghiệp trading, và vẫn đang ổn định một công việc khác (thực ra là công việc chính).
Tôi quyết định dừng vì một lý do duy nhất: Cảm thấy mình không thể chịu đựng được.
Chịu đựng cái gì?
- Như đã nói, tôi có một công việc khác. Rất may mắn là trading đã không cuốn văng tôi khỏi công việc đó.
- Chuyện cá nhân (tâm lý gia đình, sức khỏe)…
- Và điều quan trọng nhất, tôi thấy mình không làm được gì thêm, không tiến được xa thêm với ngành trading, dù kỳ vọng (và tưởng bở) rất nhiều.
Ngày quyết định dừng trade, tôi không hề chắc chắn rằng tôi có quay lại với những cây nến hay không. Nhưng nghỉ trade càng lâu, tôi càng thấy tự tin vào ngày quay lại. Chưa biết là kiếm tiền tỉ hay cháy tài khoản, nhưng chắc chắn là tâm thế khác đi nhiều.
Vì thế, sau nửa năm ngừng hoạt động (thực ra vẫn âm thầm xem chùa các bài viết trên group Thiện lành của anh em TraderViet), xin mạn phép chia sẻ mấy điều này.
Trước hết, thời gian ngừng trade đã cho tôi nhận ra được trading vốn nên là một ngành phụ, một cuộc thử sức. Thất bại của rất nhiều trader (đặc biệt là những người dính vào vòng xoáy lừa đảo) đó là ngay lập tức cảm thấy “ồ cơ hội đổi đời đây rồi” khi họ chỉ mới đọc được bài post “chốt lời nhẹ nhàng cuối ngày” trên FB của những tay “chuyên gia tài chính”.
Một điều rất may mắn rằng tôi yêu công việc của mình, nó gắn liền với đam mê cá nhân. Đó là lý do vì sao trading đã không đủ sức cuốn tôi văng khỏi nghề, dù có làm tôi phân tâm rất nhiều. Trong thời gian ngừng trade, tôi vẫn làm việc, vẫn cống hiến với các vấn đề trong ngành nghề của mình và có được đôi chút thành tựu.
Ngày tôi quay lại trade, chắc chắn tôi sẽ quay lại với tâm thế của một người trade tay trái. Tôi tin rằng chúng ta nên như thế.
Chúng ta nên bắt đầu trading với tâm thế của một ngành phụ, một thứ để thử sức. Hãy bắt đầu học, bắt đầu trade demo hay thậm chí bắt đầu thua những khoản nhỏ vừa sức. Sau đó, hãy dựa trên kết quả đó mà đặt niềm tin, mà lập kế hoạch đi tiếp. Khoảnh khắc bạn nhìn thấy “ồ, mình sẽ bỏ việc và tập trung cho trading” khi còn chưa đọc hiểu được hết kiến thức của ngành, đó là khoảnh khắc báo trước bạn sẽ thất bại.
Một lần nữa, rất may mắn là tôi đã giữ được thăng bằng khi học trade, bắt đầu trade và cả khi tạm rời xa nó.
Nếu một ngày thành công và nổi tiếng vì trading, ai đó hỏi bí quyết của tôi là gì, tôi sẽ nói "giữ cuộc đời mình đa dạng và hạnh phúc, để trading không phải là thứ có quyền lực ép mình phải phụ thuộc"
Kế đến, tôi học được cách nhìn công việc trading với đôi mắt phẳng.
Trading là một thứ rất “lồi lõm” trong cảm xúc. Chúng ta rất hạnh phúc với từng lệnh thắng và cũng vô cùng cay cú với từng lệnh thua, từng pha thiêu cháy tài khoản.
Và rồi, nó trở thành một thứ rất lồi lõm trong kế hoạch cuộc đời chúng ta. Chúng ta coi nó là thứ sẽ đưa mình lên đỉnh cao, lên ghế xe hơi, cho đến khi ta đối mặt với sự thật phũ phàng rằng chúng ta sẽ mất thời gian và công sức như thế nào để thực sự kiếm tiền đều đặn được từ nó, từ cả vấn đề kiến thức đến tâm lý.
Mấy tuần đầu off trade, thực ra cũng ngứa ngáy lắm. Vốn rút hết tiền ra trước đó, tôi chơi lầy thổi bay luôn ít tiền còn để lại để “lâu lâu demo”. Yeah, thế là chính thức hết vấn vương.
Nửa năm ngồi lặng lẽ đọc những bài viết, những bình luận, tham khảo idea của người khác trên tradingview, ngồi hóng những drama lừa đảo lùa gà, tôi vẫn quan tâm đến ngành trade. Nhưng, tôi không hề vào lệnh.
Và khoảnh khắc giữa những giờ rảnh rồi ngồi đọc, tôi bị “phẳng” hồi nào không hay.
“Ồ, sao thằng X này lại cho rằng chỗ này là kháng cự nhỉ?”
“Hừm… pha này rất đúng với những gì mình nhận định hôm trước”
“Dạo này Vàng có vẻ kệ mẹ lý thuyết thị trường nhể?”
Giữa những dòng suy nghĩ như thế, tôi chợt nhận ra: “Ủa khoan, mình cứ đọc, cứ suy nghĩ, cứ phân tích, thậm chí dự đoán luôn, nhưng không hề thèm vào lệnh, không hề thấy tiếc vì lệnh đó mình hoàn toàn đã phân tích đúng”.
Đó là giá trị thứ nhì mà thời gian off trade đã cho tôi. Một tâm thế phẳng. Một tâm thế cho phép tôi suy nghĩ về trade, nhưng không thúc ép tôi vào lệnh. Một tâm thế cho tôi cảm thấy thoải mái đứng ngoài thị trường bao lâu cũng được. Không hối tiếc, không bứt rứt.
Cá nhân tôi mạo muội góp ý rằng, những ai đang quay cuồng với trade, hãy thử off một thời gian. Cứ đọc, cứ học, cứ theo dõi, nhưng đừng trade gì cả. Đừng quên bạn còn rất nhiều thứ ngoài cuộc đời kia. Trading là một thứ thú vị và nhiều hứa hẹn, bạn có thể chọn và cũng có thể (tạm) bỏ. Bạn làm chủ được quyền lựa chọn của bạn với trading trước đã rồi hẵng tính đến việc làm chủ những con số tài khoản.
Tôi quyết định dừng vì một lý do duy nhất: Cảm thấy mình không thể chịu đựng được.
Chịu đựng cái gì?
- Như đã nói, tôi có một công việc khác. Rất may mắn là trading đã không cuốn văng tôi khỏi công việc đó.
- Chuyện cá nhân (tâm lý gia đình, sức khỏe)…
- Và điều quan trọng nhất, tôi thấy mình không làm được gì thêm, không tiến được xa thêm với ngành trading, dù kỳ vọng (và tưởng bở) rất nhiều.
Ngày quyết định dừng trade, tôi không hề chắc chắn rằng tôi có quay lại với những cây nến hay không. Nhưng nghỉ trade càng lâu, tôi càng thấy tự tin vào ngày quay lại. Chưa biết là kiếm tiền tỉ hay cháy tài khoản, nhưng chắc chắn là tâm thế khác đi nhiều.
Vì thế, sau nửa năm ngừng hoạt động (thực ra vẫn âm thầm xem chùa các bài viết trên group Thiện lành của anh em TraderViet), xin mạn phép chia sẻ mấy điều này.
Trước hết, thời gian ngừng trade đã cho tôi nhận ra được trading vốn nên là một ngành phụ, một cuộc thử sức. Thất bại của rất nhiều trader (đặc biệt là những người dính vào vòng xoáy lừa đảo) đó là ngay lập tức cảm thấy “ồ cơ hội đổi đời đây rồi” khi họ chỉ mới đọc được bài post “chốt lời nhẹ nhàng cuối ngày” trên FB của những tay “chuyên gia tài chính”.
Một điều rất may mắn rằng tôi yêu công việc của mình, nó gắn liền với đam mê cá nhân. Đó là lý do vì sao trading đã không đủ sức cuốn tôi văng khỏi nghề, dù có làm tôi phân tâm rất nhiều. Trong thời gian ngừng trade, tôi vẫn làm việc, vẫn cống hiến với các vấn đề trong ngành nghề của mình và có được đôi chút thành tựu.
Ngày tôi quay lại trade, chắc chắn tôi sẽ quay lại với tâm thế của một người trade tay trái. Tôi tin rằng chúng ta nên như thế.
Chúng ta nên bắt đầu trading với tâm thế của một ngành phụ, một thứ để thử sức. Hãy bắt đầu học, bắt đầu trade demo hay thậm chí bắt đầu thua những khoản nhỏ vừa sức. Sau đó, hãy dựa trên kết quả đó mà đặt niềm tin, mà lập kế hoạch đi tiếp. Khoảnh khắc bạn nhìn thấy “ồ, mình sẽ bỏ việc và tập trung cho trading” khi còn chưa đọc hiểu được hết kiến thức của ngành, đó là khoảnh khắc báo trước bạn sẽ thất bại.
Một lần nữa, rất may mắn là tôi đã giữ được thăng bằng khi học trade, bắt đầu trade và cả khi tạm rời xa nó.
Nếu một ngày thành công và nổi tiếng vì trading, ai đó hỏi bí quyết của tôi là gì, tôi sẽ nói "giữ cuộc đời mình đa dạng và hạnh phúc, để trading không phải là thứ có quyền lực ép mình phải phụ thuộc"
Kế đến, tôi học được cách nhìn công việc trading với đôi mắt phẳng.
Trading là một thứ rất “lồi lõm” trong cảm xúc. Chúng ta rất hạnh phúc với từng lệnh thắng và cũng vô cùng cay cú với từng lệnh thua, từng pha thiêu cháy tài khoản.
Và rồi, nó trở thành một thứ rất lồi lõm trong kế hoạch cuộc đời chúng ta. Chúng ta coi nó là thứ sẽ đưa mình lên đỉnh cao, lên ghế xe hơi, cho đến khi ta đối mặt với sự thật phũ phàng rằng chúng ta sẽ mất thời gian và công sức như thế nào để thực sự kiếm tiền đều đặn được từ nó, từ cả vấn đề kiến thức đến tâm lý.
Mấy tuần đầu off trade, thực ra cũng ngứa ngáy lắm. Vốn rút hết tiền ra trước đó, tôi chơi lầy thổi bay luôn ít tiền còn để lại để “lâu lâu demo”. Yeah, thế là chính thức hết vấn vương.
Nửa năm ngồi lặng lẽ đọc những bài viết, những bình luận, tham khảo idea của người khác trên tradingview, ngồi hóng những drama lừa đảo lùa gà, tôi vẫn quan tâm đến ngành trade. Nhưng, tôi không hề vào lệnh.
Và khoảnh khắc giữa những giờ rảnh rồi ngồi đọc, tôi bị “phẳng” hồi nào không hay.
“Ồ, sao thằng X này lại cho rằng chỗ này là kháng cự nhỉ?”
“Hừm… pha này rất đúng với những gì mình nhận định hôm trước”
“Dạo này Vàng có vẻ kệ mẹ lý thuyết thị trường nhể?”
Giữa những dòng suy nghĩ như thế, tôi chợt nhận ra: “Ủa khoan, mình cứ đọc, cứ suy nghĩ, cứ phân tích, thậm chí dự đoán luôn, nhưng không hề thèm vào lệnh, không hề thấy tiếc vì lệnh đó mình hoàn toàn đã phân tích đúng”.
Đó là giá trị thứ nhì mà thời gian off trade đã cho tôi. Một tâm thế phẳng. Một tâm thế cho phép tôi suy nghĩ về trade, nhưng không thúc ép tôi vào lệnh. Một tâm thế cho tôi cảm thấy thoải mái đứng ngoài thị trường bao lâu cũng được. Không hối tiếc, không bứt rứt.
Cá nhân tôi mạo muội góp ý rằng, những ai đang quay cuồng với trade, hãy thử off một thời gian. Cứ đọc, cứ học, cứ theo dõi, nhưng đừng trade gì cả. Đừng quên bạn còn rất nhiều thứ ngoài cuộc đời kia. Trading là một thứ thú vị và nhiều hứa hẹn, bạn có thể chọn và cũng có thể (tạm) bỏ. Bạn làm chủ được quyền lựa chọn của bạn với trading trước đã rồi hẵng tính đến việc làm chủ những con số tài khoản.
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp VPA - Kỹ Thuật Nhận Diện Dòng Tiền Thông Minh bằng Hành Động Giá kết hợp Khối Lượng Giao Dịch
Phương pháp VPA - Volume Price Analysis - là phương pháp Price Action hướng dẫn ĐỌC GIÁ / NẾN kết hợp với KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH để tìm ra hướng đi của DÒNG TIỀN THÔNG MINH
Bài viết liên quan