Trade đi thi khác, thậm chí là khác xa, trade bình thường thế nào?

Trade đi thi khác, thậm chí là khác xa, trade bình thường thế nào?

Trade đi thi khác, thậm chí là khác xa, trade bình thường thế nào?

DuongHuy

Administrator
Thành viên BQT
28,529
153,874
Trong bài viết sáng qua về bạn nữ trader Hòa (bài Nữ Trader Việt Nam đứng đầu vòng loại Tradathlon với tài khoản tăng gần 150.000% - Không thể tin nổi), tôi thấy nhiều anh em có ý kiến là tại sao lại post những bài như này với kiểu trade tự sát, volume lớn, khối lượng khủng, full account, nhồi lệnh liên tục... Post như vậy là hại newbie về mơ mộng làm giàu nhanh với forex, kiếm tiền dễ với forex, kích thích trade nhiều chết lớn, làm lợi cho sàn, hại người mới. Nếu anh em có nghĩ như vậy thì tôi tin chắc rằng anh em đã nhầm, vì bài viết này là bài viết về MỘT CUỘC THI, và người trader (bé Hòa) trong bài viết này là MỘT THÍ SINH.

Đi thi, lẽ dĩ nhiên, nó khác, đôi khi là khác rất xa, đối với việc trading kiếm sống bình thường. Tôi sẽ nêu ra một số điểm khác cơ bản

Trader đi thi PHẢI trade, Trader bình thường KHÔNG PHẢI trade



think-bad-traderviet.jpg

Bình thường, không ai ép anh em trade nếu anh em không thấy có setup phù hợp, kèo tốt, hoặc trong lúc bệnh tật, trạng thái cơ thể mệt mỏi, hoặc đơn giản là không thích. Nhưng đã làm thí sinh đi thi, cuộc thi nào về trading cũng thường có yêu cầu phải trade 1 số lot nhất định. Nếu không đủ số lot quy định, thì dù x5 x10 tài khoản gì đó cũng vô nghĩa, vì không đạt được yêu cầu tối thiểu của cuộc thi. Chính vì vậy, tài khoản nhỏ trade lot lớn là bình thường, thậm chí full account cũng bình thường nốt.

Trader đi thi PHẢI xuống xác ở giai đoạn nước rút


Anh em đã bao giờ nghe bài hát kinh điển của Abba chưa, bài "The Winner Takes It All". Tựa bài hát nói lên tất cả. Người Thắng Lấy Được Mọi Thứ. Thi đua là như vậy, chỉ có thắng làm vua, thua bị loại. Có 3 đến 5 giải cho vài trăm con người đi thi, và đây là cuộc thi, chứ không phải là trading for living. Vậy nên, càng về cuối, trader càng phải xuống xác tối đa. Như Hòa, nước rút kỳ diệu từ 4 usd lên 5770 usd mà chỉ mới xếp nhì bảng thôi. Nếu không rút thêm nữa, Hòa sẽ đứng 3 và bị loại. Và nếu bị loại, chẳng có câu chuyện hôm qua để anh em ta chém gió nữa.

Chốt lại, đã trade thi thì phải xuống xác. Một xanh cỏ, hai đỏ ngực. Đây không phải trading kiếm tiền để sống nên rủi ro sẽ được đẩy lên cực cao để tìm kiếm lợi nhuận lớn, đặng thắng cuộc thi. Anh em chắc quá rành câu High Risk High Reward rồi đúng không? Rủi ro cao đi kèm lợi nhuận lớn.

Trader cũng là kiểu học tài thi phận


Chắc anh em trong suốt vài chục năm cuộc đời của mình, đã chứng kiến không biết bao nhiêu cảnh ngộ những người học hành giỏi giang nhưng thi cử lẹt đẹt, hoặc học hành lẹt đẹt nhưng lại may mắn nhiều hơn người khác. Người Việt mình có câu "Học tài thi phận" mà. Đôi khi chúng ta ôn 98/100 bộ đề thi, ai dè ra thi đúng 2 bộ chưa học. Còn thằng bạn đi đá ***, chích choác các kiểu, học đúng 1 bộ thì lại đúng 1/2 bộ ra thi, rốt cuộc được 50% số điểm và đậu. Thi trading khác gì đâu. Đôi lúc ăn trúng mấy lệnh flash crash hay flash pump các kiểu, x3 x5 tài khoản chớp mắt (do đi thi hay đánh full acc), nhưng có lúc đang ngủ thì thị trường crash, cháy cụ nó tài khoản. Quá thường thấy.

Trader đi thi đôi khi đạt phong độ cao nhất thời

avtv1.mediacdn.vn_thumb_w_650_2017_leicester_1488444087026.jpg

Câu chuyện vô địch ngoại hạng Anh của Leichester City đến giờ vẫn được xem là một cú Black Swan ngoạn mục

Dân bóng đá có câu "Phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới mãi mãi" của Sir Alex Ferguson cựu HLV Manchester United thì phải. Nếu xem bóng đá, anh em lâu lâu sẽ thấy những đội bóng quốc gia hoặc CLB có 1 mùa bóng như lên đồng. Hi Lạp vô địch Euro 2004, Đan Mạch vô địch Euro 1992 hay đội bóng nhỏ xíu Leichester City vô địch ngoại hạng Anh mùa 2015 - 2016 là những câu chuyện như vậy. Trader đi thi cũng đôi khi rơi vào điều này. Một chút hưng phấn có thể khiến trader vào phom, trade đâu thắng đó, trải qua 1 chuỗi thắng - winning streak - dài dằng dặc như cặp chân của Ngọc Trinh. Thực ra thì họ khó hoặc đôi khi là không thể lặp lại câu chuyện này bất cứ lần nào nữa, thậm chí có người sau đó thua lỗ nặng nề, phá sản, bỏ nghề. Chuyện này tôi chứng kiến mãi rồi.

Trader đi thi đôi khi phải xài chiêu


Chiêu trò của các trader đi thi thì vô chừng lắm anh em. Chuyển giá, hedge lệch giá.. các kiểu, với mục đích là trong vài chục tài khoản được mở ra đi thi bằng vài chục cái tên khác nhau, sẽ có được vài giải thưởng. Thường trader đi thi có thể có cả 1 team phía sau hỗ trợ tiền bạc để giật lấy 1 số giải thưởng, bù trừ với chi phí commission, spread các kiểu thì cũng lời được vài ngàn usd, đôi khi vài chục ngàn usd. Điều này dẫn đến việc người lên nhận giải lắm lúc cứ lơ ngơ láo ngáo vì họ chỉ là người được mượn tên mở tài khoản, lỡ hên trúng giải nên đi nhận giúp. Nếu anh em đơn thuần nghĩ là chỉ các trader đơn lẻ với nhau đi thi thì anh em lầm to lắm rồi. Trader đơn lẻ có, nhưng team trading thì đông lắm.

ganlamgiau.jpg

Nếu anh em từng quan sát các cuộc thi trade của cả Việt Nam lẫn thế giới, chúng ta có thể dễ dàng thấy các tài khoản dẫn đầu đều có mức lợi nhuận....không tưởng. Chỉ trong vòng 1 tháng, có tài khoản có thể lời 1000% (x10), thậm chí x20 x30. Bình thường lắm. Cuộc thi vừa rồi của Tickmill hay mấy lần trước của diễn đàn Vàng Sài Gòn cũng vậy, nhiều anh em x5 x10 trong 1 2 tháng thôi.

Tôi đồng ý với anh em là ngoài đời, khi trading để kiếm tiền sống, hoàn toàn không nên trade như vậy, vì chỉ cần 1 sai lầm là toàn bộ tài khoản tiêu tan ngay. Tuy nhiên, trong bối cảnh 1 cuộc thi, áp lực có giải và tâm lý đi thi nó làm sai lệch nhiều câu chuyện quản lý rủi ro. Điều này âu cũng là lẽ thường khi thi cử.

Tôi hi vọng ngày càng có nhiều anh em trader Việt Nam đoạt các giải quốc tế, rồi mở các chương trình chia sẻ cho cộng đồng để nâng cao kiến thức, trình độ chung. Nếu ai đó làm được việc này mà không có ý vụ lợi, thì TraderViet hân hạnh xin phép được đồng hành.

Tóm lại, đi thi trading nó khác xa trading kiếm tiền thực sự. Đừng cố suy luận và gán ghép, hoặc áp dụng phương pháp đi thi vào phương pháp kiếm tiền hàng ngày, kẻo vỡ mồm sớm.

Chúc anh em cuối tuần vui vẻ !!!
 

Giới thiệu sách Trading hay
Đánh Bại Thị Trường Forex - Tư duy khác biệt và các kỹ thuật giao dịch của chuyên gia quản lý quỹ triệu đô

Sách chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trading từ một chuyên gia quản lý quỹ, cùng các kỹ thuật giao dịch giúp quỹ này đứng trong top nhiều năm
"Tóm lại, đi thi trading nó khác xa trading kiếm tiền thực sự. Đừng cố suy luận và gán ghép, hoặc áp dụng phương pháp đi thi vào phương pháp kiếm tiền hàng ngày, kẻo vỡ mồm sớm" - Thích nhất câu này của ad
Đi thi trader giống như các sĩ tử đi thi. Người trader kiếm tiền giỏi chưa chắc đi thi đã đạt được vị trí cao và ngược lại.
p.s: Tôi đọc thông tin chủ yếu chỉ tham khảo và liên hệ bản thân xem có rút ra bài học nào không. Còn lại thì không mấy quan tâm.
 
Admin viết bài này chắc để giải toả tâm lí đây.Bé Hoà đi thi nó khác với anh em trading để kiếm sống,khổ cái diễn đàn này nó hàng nghìn người,nhiều thế loại lắm ,diễn đàn mà bác.Ai sống lâu trong nghề này mới hiểu nó thế nào công việc này nó khác công việc khác là điều gì cũng có thể xảy ra.Bài viết trước của bác admin cũng như kể một câu chuyện trading thôi chứ có ý gì đâu anh em bình luận nhiều khi cũng hơi quá hihi
 
Đây là game, theo góc nhìn của các game thủ thì họ sẽ đánh để đạt giải cao chứ không phải target về tiền. Nghĩ nó là game thì cách tiếp cận sẽ khác. Có thế thôi mà.
 
Em cũng ủng hộ ý kiến của bác Duong Huy trong bài này luôn. Nhưng mà thực sự em vẫn phục tâm lý của c Hoà trong cuộc thi vừa rồi. Từ 1k lên 5k đã phục rồi. Lại còn sụt xuống 4 xong vẫn đủ tâm lý để lên lại 5k7 thì quá phục
 
Admin chắc thừa hiểu và vững tâm lắm với những comment...hỗn loạn thôi rồi ở bài cuối tuần hôm qua. Bình luận của thiên hạ khác chi sóng thị trường đâu. Đã xác định với nghiệp này thì sóng là để chơi đùa thôi!
Nhưng bài giải thích 2 kiểu trade này là cần thiết. Vậy nên, xin nói chút về chuyên môn:
Chắc mọi người nghe, đọc nhiều về sự so sánh tương đồng giữa Forex và Poker. Thì ở chỗ này, cuộc thi Trading là giống Pokertournament nhất. Trading bình thường thì chỉ giống phần nào thôi.
Trong Poker tournament hay Poker Cashgame, bạn không thể nào ngồi yên chờ bài đẹp kiểu AA, KK hay bài nút trên flop mới chơi được. Blind và Ante sẽ nuốt sống bạn khi bạn không làm gì. Vì vậy người ta phải cân nhắc đủ mọi biến: Bài mình có triển vọng cỡ nào, khả năng thắng bao nhiêu %, vị trí thế nào, kích thước stack thế nào, phong cách đối thủ thế nào....Và thông thường khi sự tính toán (có người tính bằng công thức phần mềm, có người ước lượng cảm tính) mà khả năng thắng trên 50 là có thể Allin được rồi.
Bác nào muốn rèn luyện để thi những cuộc Trading nên tham gia học hỏi thêm ở cách chơi Poker.....
................
Mẹ, thua rồi! Ngày chủ nhật không có Market đang chiến 1 lúc 3 tour trên PKstars kết hợp lướt web giải trí. Vào comment bài bác Huy, thua mẹ nó 1 tour rồi. Bài mình AK còn lại với 1 đối thủ cầm 99 mình 3 bet nó call, flop ra: K 2 9, gần cuối tour mình stack bằng 1/3 đối thủ, mình Allin, nó tất nhiên call và mình out, mẹ, còn thêm 1 con 9 ở river cho nó tứ quý nữa chứ.
Nhưng không sao, quan trọng là mình chơi vậy là đúng, còn chuyện thiên hạ, chuyện Ông trời thế nào thì sao mình quản nổi.:)
van ket thuc tot.png
 
Chúng ta nghĩ nhiều quá về mặt tiêu cực rồi. Bài viết trước cũng chỉ là nêu lên một cuộc thi chứ không phải là phương pháp trade hay hệ thống giao dịch gì hết cả. Cô bé Hòa đúng theo mình là "hên hơn hay" nhưng nhìn vào đấy hẳn những người thông minh sẽ có được những bài học và câu trả lời của riêng mình. Tập trung vào bản thân có lẽ sẽ tốt hơn là phán xét kẻ khác!
 
Không biết anh Huy có nhớ những cuộc thi đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam không ? Đến giờ sau chục năm đã có thường xuyên hơn các cuộc thi được tổ chức với giải thưởng lớn dần. Đối với những trader lâu năm thì thông thường lúc đó trong đầu họ cũng có những hoài nghi về tính minh bạch về kết quả cuộc thi.... tại sao lúc nào cũng có tâm lý, suy nghỉ và sự đa nghi như vậy...
 
Trade thường nhật có một thứ rất tệ với mình đó là sự nhàm chán, mỗi khi mất động lực trade thì các cuộc thi là nơi rất tốt để khơi lại sự hứng thú, và giải thưởng không quan trọng bằng việc mình biết mình có thể làm được, làm tốt, và vẫn có thể làm tốt hơn nữa :D
Screenshot_2019-03-03-13-48-52-148_com.full.iron.png
 
Ngày xưa mình học cũng thường thôi, nhưng khi đi thi đại học, do bài thi là thi Trắc nghiệm nên những câu nào ko hiểu mình khoanh bừa, kết quả là mình đậu 1 trường đại học có tiếng ở Hà nội. Sau khi đậu đại học mình chém gió thôi rồi nói ai cũng nghe....
 
Bài này bác @DuongHuy giải thích cũng lý giải tại sao các cao thủ thực sự, những người kiếm được rất nhiều tiền từ trading thì chả bao giờ tham dự các cuộc thi cả.
Với ace newbies tham gia cuộc thi trading chỉ tốn thời gian chứ không đem lại lợi lộc gì.
 
Không biết anh Huy có nhớ những cuộc thi đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam không ? Đến giờ sau chục năm đã có thường xuyên hơn các cuộc thi được tổ chức với giải thưởng lớn dần. Đối với những trader lâu năm thì thông thường lúc đó trong đầu họ cũng có những hoài nghi về tính minh bạch về kết quả cuộc thi.... tại sao lúc nào cũng có tâm lý, suy nghỉ và sự đa nghi như vậy...
Đơn giản là họ chưa bao giờ làm được như vậy nên nghĩ người khác cũng sẽ không bao giờ làm được.Giống như chuyện mấy em phóng viên trẻ mới ra trường đặt những câu hỏi rất ngây ngô cho anh Vũ trung nguyên tại tòa án mới đây vậy thôi.Dù anh có nói gì thì họ cũng không thể nào hiểu được.
Và thật sự không có gì mới dưới ánh mặt trời.Những quan điểm nêu ra của những con người ngày hôm nay vốn cũng chỉ là sự lặp lại của một chủ đề tương tự ở một điểm thời gian nào đó trên dòng chảy thời gian của quá khứ.Nó đả và sẽ không bao giờ có câu trả lời cuối cùng......Lớp người mới chưa trải qua rồi sẽ lặp lại những khuất mắt đó,và tương lai sẽ vẫn sẽ chỉ là một sự lặp lại mà thôi.Không có gì mới cả!
 
HLV Mou có câu rất hay, khi bạn chiến thắng 10-0 trong 1 trận đấu nó gọi là huỷ diệt trận đấu, tuy nhiên nếu bạn thắng 10 trận 1-0 thì bạn đã huỷ diệt cả giải đấu, nó cũng trading vậy ;)
 
Admin chắc thừa hiểu và vững tâm lắm với những comment...hỗn loạn thôi rồi ở bài cuối tuần hôm qua. Bình luận của thiên hạ khác chi sóng thị trường đâu. Đã xác định với nghiệp này thì sóng là để chơi đùa thôi!
Nhưng bài giải thích 2 kiểu trade này là cần thiết. Vậy nên, xin nói chút về chuyên môn:
Chắc mọi người nghe, đọc nhiều về sự so sánh tương đồng giữa Forex và Poker. Thì ở chỗ này, cuộc thi Trading là giống Pokertournament nhất. Trading bình thường thì chỉ giống phần nào thôi.
Trong Poker tournament hay Poker Cashgame, bạn không thể nào ngồi yên chờ bài đẹp kiểu AA, KK hay bài nút trên flop mới chơi được. Blind và Ante sẽ nuốt sống bạn khi bạn không làm gì. Vì vậy người ta phải cân nhắc đủ mọi biến: Bài mình có triển vọng cỡ nào, khả năng thắng bao nhiêu %, vị trí thế nào, kích thước stack thế nào, phong cách đối thủ thế nào....Và thông thường khi sự tính toán (có người tính bằng công thức phần mềm, có người ước lượng cảm tính) mà khả năng thắng trên 50 là có thể Allin được rồi.
Bác nào muốn rèn luyện để thi những cuộc Trading nên tham gia học hỏi thêm ở cách chơi Poker.....
................
Mẹ, thua rồi! Ngày chủ nhật không có Market đang chiến 1 lúc 3 tour trên PKstars kết hợp lướt web giải trí. Vào comment bài bác Huy, thua mẹ nó 1 tour rồi. Bài mình AK còn lại với 1 đối thủ cầm 99 mình 3 bet nó call, flop ra: K 2 9, gần cuối tour mình stack bằng 1/3 đối thủ, mình Allin, nó tất nhiên call và mình out, mẹ, còn thêm 1 con 9 ở river cho nó tứ quý nữa chứ.
Nhưng không sao, quan trọng là mình chơi vậy là đúng, còn chuyện thiên hạ, chuyện Ông trời thế nào thì sao mình quản nổi.:)
View attachment 80815
Chơi tour là phải khô máu, limp là tự cắt chym.
 
Một số người có cách tiếp cận các cuộc thi một cách quá tiêu cực. Nếu bạn nghỉ thoáng hơn biết đâu sau những cuộc thi bạn sẽ học được những bài học vô cùng quý giá
Bài này bác @DuongHuy giải thích cũng lý giải tại sao các cao thủ thực sự, những người kiếm được rất nhiều tiền từ trading thì chả bao giờ tham dự các cuộc thi cả.
Với ace newbies tham gia cuộc thi trading chỉ tốn thời gian chứ không đem lại lợi lộc gì.
 
Đơn giản là họ chưa bao giờ làm được như vậy nên nghĩ người khác cũng sẽ không bao giờ làm được.Giống như chuyện mấy em phóng viên trẻ mới ra trường đặt những câu hỏi rất ngây ngô cho anh Vũ trung nguyên tại tòa án mới đây vậy thôi.Dù anh có nói gì thì họ cũng không thể nào hiểu được.
Và thật sự không có gì mới dưới ánh mặt trời.Những quan điểm nêu ra của những con người ngày hôm nay vốn cũng chỉ là sự lặp lại của một chủ đề tương tự ở một điểm thời gian nào đó trên dòng chảy thời gian của quá khứ.Nó đả và sẽ không bao giờ có câu trả lời cuối cùng......Lớp người mới chưa trải qua rồi sẽ lặp lại những khuất mắt đó,và tương lai sẽ vẫn sẽ chỉ là một sự lặp lại mà thôi.Không có gì mới cả!
Bản chất thị trường nó vẫn thế chỉ là mỗi giai đoạn suy nghĩ và cách tiếp cận của mỗi người sẽ khác nhau. Có rất nhiều yếu tố tích cực mà khi ban tham gia một cuộc thi với một thái độ nghiêm túc, bạn sẽ thu hoạch được một kết quả ngoài sự mong đợi.
 
Không biết anh Huy có nhớ những cuộc thi đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam không ? Đến giờ sau chục năm đã có thường xuyên hơn các cuộc thi được tổ chức với giải thưởng lớn dần. Đối với những trader lâu năm thì thông thường lúc đó trong đầu họ cũng có những hoài nghi về tính minh bạch về kết quả cuộc thi.... tại sao lúc nào cũng có tâm lý, suy nghỉ và sự đa nghi như vậy...
Trong nghề trading rủi ro lừa đảo, ảo tưởng... rất nhiều nên cẩn thận là điều cần thiết mà bạn. Tùy từng trường hợp mà mình lựa chọn tin tưởng hay ko vì về cơ bản dân lừa đảo họ có động cơ, mục đích khác với người làm việc đàng hoàng tử tế nên chỉ cần tinh ý 1 chút là nhận ra sự khác nhau ngay.
Bên VSG có mấy bác có tâm hay tổ chức cuộc thi cho a e nhưng tiếc phần diễn đàn bên đó hoạt động kém sôi nổi nên ko kéo dài không khí được.
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,621 Xem / 80 Trả lời
  • TraderViet News trong Chuyện bên lề 247 Xem / 1 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 447 Xem / 24 Trả lời
  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 24,136 Xem / 83 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 343 Xem / 3 Trả lời
  • Berkeley trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 121 Xem / 2 Trả lời
  • LuTienSinh trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 199 Xem / 3 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên