(Trader chia sẻ) Kiến thức Trading so với Kinh nghiệm Trading

(Trader chia sẻ) Kiến thức Trading so với Kinh nghiệm Trading

(Trader chia sẻ) Kiến thức Trading so với Kinh nghiệm Trading

captainfx

Editor
Trial mod
2,022
13,193
Bài viết của anh @DuongHuy đăng trong group FB Anh Em TraderViet Thiện Lành
--------

KIẾN THỨC TRADING SO VỚI KINH NGHIỆM TRADING

Tấm hình tôi lấy trên Twitter của Steve Burns có lẽ là phản ánh dễ hiểu nhất (theo quan điểm cá nhân của tôi), về kiến thức (knowledge) và kinh nghiệm (experience) trong trading (và cũng như trong nhiều lĩnh vực khác).

ascontent_sin6_2.xx.fbcdn.net_v_t1.0_9_119141993_102174987513280a94deecb636291acc21574b2e36a3e.jpg

Kiến thức trading (trading knowledge) so với Kinh nghiệm trading (trading experience)

Khi chúng ta học, đọc nhiều, chúng ta sẽ có kiến thức. Chúng ta biết về các mô hình nến, mô hình biểu đồ, phân tích cơ bản, tin tức, TA, FA... nhưng khi nhảy vào thị trường, lăn lộn, trải nghiệm, lội ruộng, té mương thì lúc đó các kiến thức bắt đầu có sự kết nối lại với nhau, lúc nào xài cái gì, cái gì đọc thì hay nhưng xài đếch được, cái gì mới nhìn tưởng không quan trọng nhưng hóa ra lại quan trọng... Cuối cùng, các kiến thức kết nối lại với nhau, tạo thành kinh nghiệm cho mỗi cá nhân. Vì vậy, kiến thức có thể giống nhau, ai cũng có những dấu chấm kiến thức cơ bản như nhau, nhưng khi đúc kết thành kinh nghiệm, thì đường nối của mỗi anh em lại khác nhau, tạo nên bức tranh hoàn toàn mang sắc màu cá nhân.

Giai đoạn mới hành nghề, anh em cứ tranh thủ thẩm thấu kiến thức đi nhé, đặng có cái mà nối thành bức tranh kinh nghiệm về sau, lúc mình trải nghiệm thực chiến.

Cuối tuần, chúc anh em thiện lành an yên bên gia đình, người thân nhé. Mai market mở cửa lại rồi, không cần nóng ruột đâu

Happy trading anh em thiện lành !!!
 

Giới thiệu sách Trading hay
Thực Hành Phân tích Fibonacci

Tác giả sách là cựu trader quản lý quỹ kiêm học giả CMT. Sách đoạt giải và được xuất bản bởi Bloomberg Press. Sách khái quát từ cơ bản đến chuyên sâu về FIbonacci Trading
Kinh nghiệm trade cũng đồng nghĩa với sự "sáng tạo", tức là nối những kiến thức có sẵn theo những cách khác nhau để tìm ra những '' độc chiêu" cho riêng mình. Kiểu như "giáng long thập bác chưởng" hay "nhất dương chỉ" trong phim kiếm hiệp vậy, trader ngày đêm tu luyện thành thục 1 món nào đó nhằm xưng bá xưng hùng và thu thập đồ đệ. Bởi vậy mà trong giới trading lưu truyền các bộ kinh điển như " lục chỉ cầm ma", rồi kiếm phái phương đông chim ku ku gì đó...âu cũng xuất phát từ niềm kiêu hãnh lưu danh sử sách của các trader mà ra. Thậm chí có người từng bảo rằng phải trade với chart trần (naked trade) mới đạt đến cảnh giới tối thượng trong Trading.
Ai đã từng xem bộ phim " Hiệp khách hành" thì sẽ cảm nhận được thế giới trading giống như vậy. Võ công khắc trên bia đá đơn thuần là 1 bộ nội công, thế nhưng nhiều cao thủ võ lâm suy diễn theo nhiều hướng khác nhau, sáng tạo ra nhiều tuyệt chiêu khác nhau...Bởi vậy, nếu bạn là người nghiên cứu lâu năm trong thị trường forex này sẽ nhận ra rằng, mấy cái chỉ báo như RSI, MACD, MA, ICHIMOKU....cuối cùng cũng quy về 1 mối đó là xu hướng, và các ngưỡng hỗ trợ kháng cự. ẩn sau nó là cảm nhận về thị trường dựa trên tính thanh khoản, khối lượng và timing. Bộ nội công tâm pháp mà trader phải có đó chính là quản lý vốn, còn khẩu quyết để trader tìm ra được lợi thế của mình trong dài hạn đó là thua thì thua ít, thắng thì thắng nhiều, tức là kỳ vọng dương, 1 lệnh thắng có thể bù lại cho 2 hoặc 3 lệnh lỗ. Đơn giản vậy thôi nhưng cũng lấy đi nhiều năm thanh xuân của trader đấy!
Happy trading!
 
Kinh nghiệm trade cũng đồng nghĩa với sự "sáng tạo", tức là nối những kiến thức có sẵn theo những cách khác nhau để tìm ra những '' độc chiêu" cho riêng mình. Kiểu như "giáng long thập bác chưởng" hay "nhất dương chỉ" trong phim kiếm hiệp vậy, trader ngày đêm tu luyện thành thục 1 món nào đó nhằm xưng bá xưng hùng và thu thập đồ đệ. Bởi vậy mà trong giới trading lưu truyền các bộ kinh điển như " lục chỉ cầm ma", rồi kiếm phái phương đông *** ku ku gì đó...âu cũng xuất phát từ niềm kiêu hãnh lưu danh sử sách của các trader mà ra. Thậm chí có người từng bảo rằng phải trade với chart trần (naked trade) mới đạt đến cảnh giới tối thượng trong Trading.
Ai đã từng xem bộ phim " Hiệp khách hành" thì sẽ cảm nhận được thế giới trading giống như vậy. Võ công khắc trên bia đá đơn thuần là 1 bộ nội công, thế nhưng nhiều cao thủ võ lâm suy diễn theo nhiều hướng khác nhau, sáng tạo ra nhiều tuyệt chiêu khác nhau...Bởi vậy, nếu bạn là người nghiên cứu lâu năm trong thị trường forex này sẽ nhận ra rằng, mấy cái chỉ báo như RSI, MACD, MA, ICHIMOKU....cuối cùng cũng quy về 1 mối đó là xu hướng, và các ngưỡng hỗ trợ kháng cự. ẩn sau nó là cảm nhận về thị trường dựa trên tính thanh khoản, khối lượng và timing. Bộ nội công tâm pháp mà trader phải có đó chính là quản lý vốn, còn khẩu quyết để trader tìm ra được lợi thế của mình trong dài hạn đó là thua thì thua ít, thắng thì thắng nhiều, tức là kỳ vọng dương, 1 lệnh thắng có thể bù lại cho 2 hoặc 3 lệnh lỗ. Đơn giản vậy thôi nhưng cũng lấy đi nhiều năm thanh xuân của trader đấy!
Happy trading!
He he. Tưởng vậy mà không phải vậy.
Tăng quốc phiên có câu “ thông minh lại thông minh dại, ngốc ngếch lại hoá ngốc nghếch khôn”
Các trường phái trading đều có cái lý của nó, có những điểm sáng của nó. Biết nhiều thì gây cản trở, một vài thời điểm thấy cái này có lý, thời điểm khác thấy cái kia có lý. Đó là tiền đề gây phá vỡ tính nhất quán, gây ra tính do dự khi vào lệnh, phá vỡ kỷ luật. Lâu dần rồi cũng bớt dại ra.
 
Kinh nghiệm trade cũng đồng nghĩa với sự "sáng tạo", tức là nối những kiến thức có sẵn theo những cách khác nhau để tìm ra những '' độc chiêu" cho riêng mình. Kiểu như "giáng long thập bác chưởng" hay "nhất dương chỉ" trong phim kiếm hiệp vậy, trader ngày đêm tu luyện thành thục 1 món nào đó nhằm xưng bá xưng hùng và thu thập đồ đệ. Bởi vậy mà trong giới trading lưu truyền các bộ kinh điển như " lục chỉ cầm ma", rồi kiếm phái phương đông *** ku ku gì đó...âu cũng xuất phát từ niềm kiêu hãnh lưu danh sử sách của các trader mà ra. Thậm chí có người từng bảo rằng phải trade với chart trần (naked trade) mới đạt đến cảnh giới tối thượng trong Trading.
Ai đã từng xem bộ phim " Hiệp khách hành" thì sẽ cảm nhận được thế giới trading giống như vậy. Võ công khắc trên bia đá đơn thuần là 1 bộ nội công, thế nhưng nhiều cao thủ võ lâm suy diễn theo nhiều hướng khác nhau, sáng tạo ra nhiều tuyệt chiêu khác nhau...Bởi vậy, nếu bạn là người nghiên cứu lâu năm trong thị trường forex này sẽ nhận ra rằng, mấy cái chỉ báo như RSI, MACD, MA, ICHIMOKU....cuối cùng cũng quy về 1 mối đó là xu hướng, và các ngưỡng hỗ trợ kháng cự. ẩn sau nó là cảm nhận về thị trường dựa trên tính thanh khoản, khối lượng và timing. Bộ nội công tâm pháp mà trader phải có đó chính là quản lý vốn, còn khẩu quyết để trader tìm ra được lợi thế của mình trong dài hạn đó là thua thì thua ít, thắng thì thắng nhiều, tức là kỳ vọng dương, 1 lệnh thắng có thể bù lại cho 2 hoặc 3 lệnh lỗ. Đơn giản vậy thôi nhưng cũng lấy đi nhiều năm thanh xuân của trader đấy!
Happy trading!
Chừng nào trader còn lo chốt lời, cắt lỗ ở đâu, volume bao nhiêu là vừa, khi nào buy/ sell thì chưa lên cảnh giới tiếp theo được.

Mô hình và vẽ vời trên chart hóa ra cũng chỉ là trò mèo cào.
 
He he. Tưởng vậy mà không phải vậy.
Tăng quốc phiên có câu “ thông minh lại thông minh dại, ngốc ngếch lại hoá ngốc nghếch khôn”
Các trường phái trading đều có cái lý của nó, có những điểm sáng của nó. Biết nhiều thì gây cản trở, một vài thời điểm thấy cái này có lý, thời điểm khác thấy cái kia có lý. Đó là tiền đề gây phá vỡ tính nhất quán, gây ra tính do dự khi vào lệnh, phá vỡ kỷ luật. Lâu dần rồi cũng bớt dại ra.
Mình có 2 vấn đề thế này bác xem thử:
Một là: Tăng quốc Phiên nổi tiếng từ bé trí nhớ kém cỏi, nhưng bù lại rất siêng năng. 1 bài học không thuộc thì học đi học lại 1000 lần đến khi nào thuộc mới thôi.Chính cái khờ này cùng với sức siêng năng, bền bỉ hơn người mà sau này nhiều người tài mến mộ theo *** tá. Liên hệ với tradding, nếu một người mới, biết mình còn thiếu kiến thức, có tinh thần cầu thị, thì sẽ có người giúp mình. Nhưng liệu có trader mới nào bị dính dây đen liên tục hơn 10 lệnh toàn lỗ vẫn kiên định với phương pháp giao dịch của mình không?
Hai là: sự phát triển của trader cũng giống như hình xoắn ốc, sau một thời gian tìm hiểu lại quay về với ban đầu, nhưng lúc này sự cảnh giác được nâng lên, sự kỷ luật được thắt chặt. Nhiều lần bị FOMO cũng khiến trader suy ngẫm kỹ càng. Do đó sự " do dự" mà bác nói không phải là tốt sao? nếu chỉ cần tính nhất quán thì có lẽ robot đã lượm hết tiền rồi.
 
Chừng nào trader còn lo chốt lời, cắt lỗ ở đâu, volume bao nhiêu là vừa, khi nào buy/ sell thì chưa lên cảnh giới tiếp theo được.

Xin bác có thể chỉ rõ cảnh giới tiếp theo được không ạ?

Mô hình và vẽ vời trên chart hóa ra cũng chỉ là trò mèo cào.
Nếu bác không dùng mô hình thì bác giao dịch dựa trên phương pháp nào, có thể cho ae mở mang chút dc không?
 
Nếu bác không dùng mô hình thì bác giao dịch dựa trên phương pháp nào, có thể cho ae mở mang chút dc không?
Trước cũng có một thời Price Action, sau bỏ hết bác ơi.
Không gì bằng pTCB, từ các event kinh tế lớn định kỳ đến các diễn biến chính trị- xh hàng ngày, em tập trung vào một loại hàng hóa, xác định position rồi trade thôi. Tất nhiên phải nghiên cứu xem trọng số của event nào cao hơn.

Giờ mà còn nghiên cứu mô hình, dùng ea....thì 10 năm nữa cũng khó mà đạt thành tựu, có đạt được cũng không lâu bền.
Chốt lời, cắt lỗ ở đâu, volume bao nhiêu...là chuyện của cá nhân, còn loay hoay trong đống đó giống như đàn ông suốt ngày quét nhà, giặt giũ, đi chợ, không có thời gian giao tiếp xh nữa.
 
Trước cũng có một thời Price Action, sau bỏ hết bác ơi.
Không gì bằng pTCB, từ các event kinh tế lớn định kỳ đến các diễn biến chính trị- xh hàng ngày, em tập trung vào một loại hàng hóa, xác định position rồi trade thôi. Tất nhiên phải nghiên cứu xem trọng số của event nào cao hơn.

Giờ mà còn nghiên cứu mô hình, dùng ea....thì 10 năm nữa cũng khó mà đạt thành tựu, có đạt được cũng không lâu bền.
Chốt lời, cắt lỗ ở đâu, volume bao nhiêu...là chuyện của cá nhân, còn loay hoay trong đống đó giống như đàn ông suốt ngày quét nhà, giặt giũ, đi chợ, không có thời gian giao tiếp xh nữa.
đánh sập sàn rồi nghỉ thôi bận gì đâu:D
 
Mình có 2 vấn đề thế này bác xem thử:
Một là: Tăng quốc Phiên nổi tiếng từ bé trí nhớ kém cỏi, nhưng bù lại rất siêng năng. 1 bài học không thuộc thì học đi học lại 1000 lần đến khi nào thuộc mới thôi.Chính cái khờ này cùng với sức siêng năng, bền bỉ hơn người mà sau này nhiều người tài mến mộ theo *** tá. Liên hệ với tradding, nếu một người mới, biết mình còn thiếu kiến thức, có tinh thần cầu thị, thì sẽ có người giúp mình. Nhưng liệu có trader mới nào bị dính dây đen liên tục hơn 10 lệnh toàn lỗ vẫn kiên định với phương pháp giao dịch của mình không?
Hai là: sự phát triển của trader cũng giống như hình xoắn ốc, sau một thời gian tìm hiểu lại quay về với ban đầu, nhưng lúc này sự cảnh giác được nâng lên, sự kỷ luật được thắt chặt. Nhiều lần bị FOMO cũng khiến trader suy ngẫm kỹ càng. Do đó sự " do dự" mà bác nói không phải là tốt sao? nếu chỉ cần tính nhất quán thì có lẽ robot đã lượm hết tiền rồi.
1. Đó là vấn đề của bác, cũng là vấn đề của mọi người, chứ k phải vấn đề ở phương pháp. Như bác nói. “ không kiên định” đó chính là vấn đề rồi đấy.
2. Bác cho nó là hình xoắn thì hình xoắn, hình trong thì là hình tròn, hình bậc thang thì là bậc thang..
3. Robot chưa chắc tuân thủ tính nhất quán. Tính nhất quán nó k chỉ năm ở tính kỹ thuật mà còn ở logic. Robot k phân biệt được 2 cái này
3. Đánh càng lâu bác sẽ thấy tính logic của một phương pháp. Đòi hỏi chắt lọc và gọt dũa nhất định. Còn tốt hay k tốt thì k noi được. Đó là con đương phải đi. Tôi nói cái khó của việc biết nhiều, hiểu nhiều. Nhưng tôi k nói rằng con người k nên học nhiều hiểu nhiều.
4. sau tất cả. Học chả phải chỉ cần một phương pháp cũng có thể kiếm tiền còn gì. Sau tất những lý thuyết cao siêu, chả phải rút ra là nếu mình cứ ngu mà mài dũa một cái có khi đó lại là đường đi thẳng nhất.
 
Trước cũng có một thời Price Action, sau bỏ hết bác ơi.
Không gì bằng pTCB, từ các event kinh tế lớn định kỳ đến các diễn biến chính trị- xh hàng ngày, em tập trung vào một loại hàng hóa, xác định position rồi trade thôi. Tất nhiên phải nghiên cứu xem trọng số của event nào cao hơn.

Giờ mà còn nghiên cứu mô hình, dùng ea....thì 10 năm nữa cũng khó mà đạt thành tựu, có đạt được cũng không lâu bền.
Chốt lời, cắt lỗ ở đâu, volume bao nhiêu...là chuyện của cá nhân, còn loay hoay trong đống đó giống như đàn ông suốt ngày quét nhà, giặt giũ, đi chợ, không có thời gian giao tiếp xh nữa.
Hơi tự mãn và thiếu thận trọng. Forex mà món ăn mà tây nó nghĩ ra. Thường nó dùng cả dao lẫn nĩa, Nó k như việt nam chỉ cần đũa là ăn xg bữa.
FA hay TA đều có mặt hay mặt dở. mà nhà quý tộc nếu họ ăn bít tết thì thường đủ dao và nĩa. Thằng ăn soup thì chỉ cần thìa. Pizza chỉ cần dùng tay. Miễn là vừa miếng ăn và món thì dùng cái gì cũng được cả
 
Trước cũng có một thời Price Action, sau bỏ hết bác ơi.
Không gì bằng pTCB, từ các event kinh tế lớn định kỳ đến các diễn biến chính trị- xh hàng ngày, em tập trung vào một loại hàng hóa, xác định position rồi trade thôi. Tất nhiên phải nghiên cứu xem trọng số của event nào cao hơn.

Giờ mà còn nghiên cứu mô hình, dùng ea....thì 10 năm nữa cũng khó mà đạt thành tựu, có đạt được cũng không lâu bền.
Chốt lời, cắt lỗ ở đâu, volume bao nhiêu...là chuyện của cá nhân, còn loay hoay trong đống đó giống như đàn ông suốt ngày quét nhà, giặt giũ, đi chợ, không có thời gian giao tiếp xh nữa.
Trading cũng như hơi thở, nhịp đập con tim, khi nào còn sống thì còn trade, ta có thể chết đi nhưng thị trường vẫn còn đó. Cái quan trọng là tìm được phương pháp phù hợp với mình và " tự sướng" với nó. Mừng cho bác đã kiếm dc con đường phê pha chho mình.
Trên DARWINEX cũng có người chuyên đánh theo tin, hiện đang dẫn đầu bảng xếp hạn, bác tham khảo thử.
https://www.darwinex.com/darwin/THA
 
Hơi tự mãn và thiếu thận trọng. Forex mà món ăn mà tây nó nghĩ ra. Thường nó dùng cả dao lẫn nĩa, Nó k như việt nam chỉ cần đũa là ăn xg bữa.
FA hay TA đều có mặt hay mặt dở. mà nhà quý tộc nếu họ ăn bít tết thì thường đủ dao và nĩa. Thằng ăn soup thì chỉ cần thìa. Pizza chỉ cần dùng tay. Miễn là vừa miếng ăn và món thì dùng cái gì cũng được cả
theo quan điểm cá nhân của mình thì trong thế giới trading này không có j là đúng tuyệt đối đâu. Một cái gì đó có thể là đúng với người này nhưng chưa chắc đúng với người khác. Cùng là 1 set up đấy, hôm nay có thể thắng nhưng hôm sau cũng có thể thua, lý do ư? chẳng có lý do gì cả, thua đơn giản là thua, 2 set up có 2 môi trường khác nhau.
Hành trình của trader là tự khám phá ra bản thân mình, tự gầy dựng 1 cái " đức tin" cho chính bản thân mình. Một khi đã có được niềm tin thì tính kỷ luật, tính nhất quán, tính kiên nhẫn tự khắc đi vào khuôn khổ.
Thấy bác là một người rất kinh nghiệm trong thị trường này, có thể cho tôi hỏi một câu được không?
Cái gì tạo ra xu hướng (trend) của thị trường?
Chân thành cảm ơn bác!
 
theo quan điểm cá nhân của mình thì trong thế giới trading này không có j là đúng tuyệt đối đâu. Một cái gì đó có thể là đúng với người này nhưng chưa chắc đúng với người khác. Cùng là 1 set up đấy, hôm nay có thể thắng nhưng hôm sau cũng có thể thua, lý do ư? chẳng có lý do gì cả, thua đơn giản là thua, 2 set up có 2 môi trường khác nhau.
Hành trình của trader là tự khám phá ra bản thân mình, tự gầy dựng 1 cái " đức tin" cho chính bản thân mình. Một khi đã có được niềm tin thì tính kỷ luật, tính nhất quán, tính kiên nhẫn tự khắc đi vào khuôn khổ.
Thấy bác là một người rất kinh nghiệm trong thị trường này, có thể cho tôi hỏi một câu được không?
Cái gì tạo ra xu hướng (trend) của thị trường?
Chân thành cảm ơn bác!
Trend của tôi chưa chắc là trend của bác. Nên tôi chỉ nói quan niệm của tôi. Cũng có thể bác thấy k đúng nhưng lại hợp lý với tôi
Trend tao nên từ tâm lý hành vi của con người. Kể cả tin cơ bản cũng được điều chỉnh trên quan niệm và hành vi của con người. Khi thị trường tuyệt vọng họ cho hy vọng. Khi yếu quá thì phải nâng đỡ. Khi khoẻ quá thì bớt thức ăn cho nó thôi. Mọi thứ đều phục vụ cho nhu cầu của con người nên sẽ dựa vào tâm lý chung của con người để điều chỉnh.
 
Trend của tôi chưa chắc là trend của bác. Nên tôi chỉ nói quan niệm của tôi. Cũng có thể bác thấy k đúng nhưng lại hợp lý với tôi
Trend tao nên từ tâm lý hành vi của con người. Kể cả tin cơ bản cũng được điều chỉnh trên quan niệm và hành vi của con người. Khi thị trường tuyệt vọng họ cho hy vọng. Khi yếu quá thì phải nâng đỡ. Khi khoẻ quá thì bớt thức ăn cho nó thôi. Mọi thứ đều phục vụ cho nhu cầu của con người nên sẽ dựa vào tâm lý chung của con người để điều chỉnh.
Xin bác có thể giải thích rõ hơn được không? "họ" ở đây là ai? ai là người điều chỉnh?
Thank!
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 938 Xem / 65 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 246 Xem / 22 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 214 Xem / 9 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên