Trader đang thực sự trade với ai?

Trader đang thực sự trade với ai?

Trader đang thực sự trade với ai?

Thống

Active Member
1,920
8,374
Cách đây không lâu, trong một lần ngồi tại 1 quán cafe nhỏ, mơ màng bật chart check giá, mình chợt nghĩ: "Ngày nào cũng ngắm chart, ngày nào cũng vào lệnh, mọi thứ vẫn thế, nến vẫn thế, indicator vẫn thế, không gì thay đổi, thế rốt cuộc mình đang trade với ai?"

Với thị trường chăng? Có thể...


Chúng ta đang trade với thị trường. Chính xác về lý thuyết là vậy. Chúng ta đang giao dịch (trade) các sản phẩm tài chính và nhờ có sự biến giá, chúng ta kiếm được lợi nhuận (hoặc thua lỗ).

Thị trường mang đến cho chúng ta những cơ hội tuyệt vời với những cây nến be bé xinh xinh nhảy múa hứa hẹn một tương lai tràn ngập đô la. Nhưng, khoan khoan. Chúng ta không thực sự "tương tác" với thị trường, chúng ta không thể thương lượng một mức giá khác với giá hiển thị trên chart. Điều đó không thể.

Chúng ta dường như chỉ "thụ động" chờ đợi tín hiệu để vào lệnh. Không phải dường như mà là đúng như vậy. Nghĩa là, theo 1 nghĩa nào đó, chúng ta không giao dịch với thị trường.

Hoặc không phải, vậy với ai?


Nếu trader không trade với thị trường, vậy thì họ đang trade với ai? Hơi hại não rồi đó.

Hãy nghĩ xem, ai có thể khiến tài khoản bạn bốc cháy? Ai có thể phá vỡ mọi trading rules của bạn? Ai có thể giữ cho bạn kiên nhẫn chờ đợi cơ hội trading tốt? Ai có thể giúp bạn trade tiến bộ hơn?

Ông thầy dạy trade à? Không phải!

Là bạn đấy, là bản thân bạn.

Bạn đang trade với chính bản thân mình, hay nói chính xác hơn, bạn đang trade với cảm xúc của bạn.

Chúng ta thường mải mê đi tìm một system với tỉ lệ win cao ngất, chúng ta tìm khắp nơi một indicator thần thánh, chúng ta soi chart hàng giờ liền để tìm ra một setup chất lượng. Chỉ đang tiếc, những thứ đó không thực sự giúp bạn đạt được kết quả mong muốn. Kể cả bạn có nắm trong tay phương pháp của Warren Buffett, George Soros hay bất cứ cái tên nào bạn muốn thì số dư tài khoản của bạn vẫn không thay đổi. Vì bạn không trade với thị trường...

Bạn trade với cảm xúc. Hãy nghĩ về điều đó.

Trader đang thực sự trade với ai.jpg

Cùng 1 chiến lược, cùng 1 điều kiện thị trường, nhưng với 2 cảm xúc khác nhau, 2 trader có thể có 2 kết quả hoàn toàn trái ngược nhau. Bạn thấy đấy, chart nhảy múa trên chart không chỉ hiển thị cho mỗi bạn, nó hiển thị cho tất cả. Sự khác nhau duy nhất là cách bạn phản ứng với từng sự kiện trên cái chart ấy, và sự phản ứng này xuất phát 100% từ cảm xúc.

Nếu bạn đã có trong tay 1 system tốt nhưng kết quả vẫn lẹt đẹt thì đã đến lúc bạn nên đi tìm 1 system mới, nhưng system này không phải là trading system mà là system quản lý cảm xúc bản thân. Hãy học cách trade với cảm xúc!

Happy Trading

Xem thêm:

>> Cần làm gì khi có một chuỗi trade thắng?
 

Giới thiệu sách Trading hay
Bộ sách Giao Dịch Thực Chiến của Trader Chuyên Nghiệp

Bộ sách tổng hợp những phương pháp giao dịch hiệu quả cao của những Trader chuyên nghiệp
Nếu trader kém về cảm xúc thì cái cần là 1 robot tự động copy rồi đánh ngược lệnh của trader đó với số lượng tiền gấp đôi, khi trader đó cán stoploss thì là bên kia đang take profit, bên này đang gồng lỗ thì là bên kia đang gồng lời, cảm xúc là kẻ thù của trader sẽ tự dưng trở thành ưu điểm của trader =))
 
Nếu trader kém về cảm xúc thì cái cần là 1 robot tự động copy rồi đánh ngược lệnh của trader đó với số lượng tiền gấp đôi, khi trader đó cán stoploss thì là bên kia đang take profit, bên này đang gồng lỗ thì là bên kia đang gồng lời, cảm xúc là kẻ thù của trader sẽ tự dưng trở thành ưu điểm của trader =))
Lúc đó nhờ có robot nên cảm xúc lại tốt, thành ra robot copy ngược lại thành kém...
 
khi điều khiển hành động tức là vô tình điều khiển cảm xúc, vì cảm xúc và hành động đi song song với nhau
 
Nếu lúc vào 1 lệnh mà do dự thì tốt nhất không nên vào lệnh. Vì sự lo lắng xuất phát từ việc lệnh đó không đúng với điều kiện vào lệnh của bản thân. Nếu đúng điều kiện thì đã không lo lắng.
 
Sau những lần tự hỏi :
Trader đang thực sự trade với ai ?
Ta đang trader với ai ?
Trader là ai ?
...
Mình là cái giống gì ?
Cuối cùng tôi cũng không biết mình là cái con gì nữa ?
hì hì.
đây là một đoạn trong cái hồi ký bờm viết lại cho " bờm con", biết đâu mai mốt nó cũng đánh fo - rách, góp vui với bác:
"Đôi khi cứ như là có một thằng nào đó vào tài khoản mình và muốn phá nát tk luôn vậy, chứ không phải là mình nữa, kỷ luật ở đâu , kiên nhẫn ở đâu chẵn có một tí nào cả, nếu như thế này thì mình đâu có giao dịch theo hệ thống, đâu có giao dịch theo plan của mình đâu, cái gì vậy trời".
 
Người châu Á với nước da sẫm màu thích nước da trắng nõn.
Người châu Âu trắng bóc thích nước da rám nắng.

Người tâm lý yếu đuối thấy tâm lý là quan trọng.
Người phân tích yếu thấy kỹ thuật quan trọng.

Người thiếu cái gì thấy cái đó là quan trọng.
Người dư cái gì thấy cái đó là không cần thiết.

Tranh luận tâm lý quan trọng hay không sẽ vẫn luôn tiếp diễn, giữa những người yếu đuối và mạnh mẽ.

Tranh luận phương pháp là quan trọng hay không sẽ vẫn luôn tiếp diễn, giữa những người giỏi và kém về phân tích.
 
Quá nhiều lý do để ngụy biện cho sự thua lỗ.
Sự thật là ai thắng.
Người thắng có thật sự là :
Quản lý tốt?
Có hệ thống tốt,khác biệt?
Có tâm lý cực kỳ kiên định?

Nếu vậy họ chắc chắn là tỷ phu Đola!
 
làm trader khi đi tìm một system là nó cứ vậy đó, cứ loay hoay tìm cái gì đó nhưng mà cũng chỉ biết không tìm cho ra. mỗi lần là mất cả mấy tháng trời nên thà nghỉ ngơi một thời gian đến khi thấy ổn lại trở lại
 
Cảm xúc thay đổi được, nếu thay đổi được thì toàn bộ hệ thống thay đổi. Ta có còn là ta nữa ko?
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 639 Xem / 40 Trả lời
  • forex_vn trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,651 Xem / 13 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 299 Xem / 19 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 139 Xem / 4 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 185 Xem / 3 Trả lời
  • lapuma trong Kiến thức Trading - Kinh nghiệm Trading 235,469 Xem / 1,065 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên