Trader "đừng bao giờ" nghi ngờ khả năng của mình bởi đánh giá của người khác vì họ mới là người thiếu tự tin vào bản thân nhất

Trader "đừng bao giờ" nghi ngờ khả năng của mình bởi đánh giá của người khác vì họ mới là người thiếu tự tin vào bản thân nhất

Trader "đừng bao giờ" nghi ngờ khả năng của mình bởi đánh giá của người khác vì họ mới là người thiếu tự tin vào bản thân nhất

Phương Thúy

Editor
Trial mod
6,374
29,010
Đừng bao giờ đánh giá thấp bản thân mình khi bị người khác chê bai. Muốn hiểu được điều này trước tiên anh em đọc câu chuyện ngắn dưới đây;

Ngày xưa, có một họa sĩ tên là Ranga, một họa sĩ tài năng. Ông vẽ được rất nhiều kiệt tác đáng ghi nhớ khiến ai cũng đều khen ngợi. Ông mở một lớp học mỹ thuật để dạy nghề cho mọi người và cũng để tìm đệ tử nối nghiệp. Trong một số lượng lớn học trò, Rajeev là một người có tài nhất, chăm chỉ, sáng tạo, nên anh ta tiếp thu nhanh hơn nhiều so với các bạn đồng môn. Ông Ranga rất hài lòng về Rajeev.

Một ngày kia, sau bao nhiêu cố gắng, Rajeev được ông Ranga gọi đến và bảo:

- Ta rất tự hào về những tiến bộ mà con đã đạt được. Bây giờ là thời điểm con làm bài thi cuối cùng trước khi ta công nhận con thực sự là một họa sĩ tài năng. Ta muốn con vẽ một bức tranh mà ai cũng phải thấy đẹp, phải khen ngợi.

upload_2022-6-12_19-23-0.png

Rajeev làm việc ngày đêm, trong rất nhiều ngày và đem đến trình thầy Ranga một bức tranh tuyệt diệu. Thầy Ranga xem qua rồi bảo:

- Con hãy đem bức tranh này ra đặt ở quảng trường chính, để tất cả mọi người có thể chiêm ngưỡng. Hãy viết bên dưới bức tranh là tác giả sẽ rất biết ơn nếu bất kỳ ai có thể chỉ ra bất kỳ sơ sót nào trên bức tranh và đánh một dấu X vào chỗ lỗi đó.

Rajeev làm theo lời thầy: đặt bức tranh ở quảng trường lớn với một thông điệp đề nghị mọi người chỉ ra những sơ sót. Sau hai ngày, Ranga đề nghị Rajeev lấy bức tranh về. Rajeev rất thất vọng khi bức tranh của mình đầy dấu X. Nhưng thầy Ranga tỏ ra bình tĩnh và khuyên Rajeev đừng thất vọng, cố gắng lần nữa. Rajeev vẽ một kiệt tác khác, nhưng thầy Ranga bảo phải thay đổi thông điệp dưới bức tranh. Thầy Ranga nói phải để màu vẽ và bút ngay cạnh bức tranh ở quảng trường và đề nghị mọi người tìm những chỗ sai trong bức tranh và sửa chúng lại bằng những dụng cụ để vẽ ấy.

upload_2022-6-12_19-23-34.png

>>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/66414/

Hai ngày sau, khi lấy tranh về, Rajeev rất vui mừng khi thấy bức tranh không bị sửa gì hết và tự tin đem đến chỗ Ranga. Ranga nói:

- Con đã thành công vào ngày hôm nay. Bởi vì nếu chỉ thành thạo về mỹ thuật thôi thì chưa đủ, mà con còn phải biết rằng con người bao giờ cũng đánh giá bừa bãi ngay khi có cơ hội đầu tiên, cho dù họ chẳng biết gì về điều đó cả. Nếu con luôn để cả thế giới đánh giá mình, con sẽ luôn thất vọng. Con người thích đánh giá người khác mà không nghĩ đến trách nhiệm hay nghiêm túc gì cả. Mọi người đánh những dấu X lên bức tranh đầu tiên của con vì họ không có trách nhiệm gì mà lại cho đó là việc không cần động não. Nhưng khi con đề nghị họ sửa những sơ sót thì không ai làm nữa, vì họ sợ bộc lộ những thứ mà họ không biết. Nên họ quyết định tránh đi là hơn. Cho nên, những thứ mà con phải vất vả để làm ra được, đừng dễ dàng bị ảnh hưởng bởi đánh giá của người khác. Hãy tự đánh giá mình. Và tất nhiên, cũng đừng bao giờ đánh giá người khác quá dễ dàng.

---------------​

Thực tế, có một bộ phận trader thường có suy nghĩ như thế khi thấy bản thân còn thua kém người khác. Đây cũng được xem là một loại tâm lý, nỗi sợ bị người khác chê bai, luôn nghi ngờ khả năng của bản thân. Mình cũng từng trải qua giai đoạn có tâm lý như vậy. Và nói thẳng là trader khó có thể làm được việc lớn nếu như lúc nào cũng thiếu tự tin vào bản thân như thế.

Như câu chuyện trên thì anh em cũng thấy được một thực tế rằng, bản chất con người ai cũng muốn làm thầy của thiên hạ cả. Chỉ trích, chê bai người khác thì dễ nhưng để làm cho họ tiến bộ hơn, giỏi hơn hay sửa được những lỗi sai của họ thì mấy ai thực sự làm được. Cũng có những người chê bai người khác để hạ bệ họ, nâng tầm bản thân lên nhưng thực sự những người hay đi chê bai người khác mới thực sự là những người thiếu tự tin vào bản thân nhất.

upload_2022-6-12_19-24-16.png

Sự tự ti và sự khiêm tốn là hoàn toàn khác nhau. Sự tự ti có thể hạ bên trader, có thể khiến trader thiếu tự tin vào bản thân mà có lúc sẽ làm hỏng việc. Nhưng sự khiêm tốn có thể đem lại sự bình tĩnh và trầm ổn cho trader, không hơn thua với bất kỳ ai, bảo trì được tâm lý ổn định và cũng là thái độ cần thiết trong hành trình giao dịch.

Vậy nên anh em trader, muốn thực sự tạo nên thành công cho bản thân thì phải luôn cố gắng học hỏi, rèn luyện, nghiên cứu, xây dựng sự tự tin cho bản thân nhưng luôn duy trì thái độ khiêm tốn và có suy nghĩ tích cực. Có thể nói, khi đối mặt với những trader khác thì khiêm tốn sẽ không mất gì cả mà còn nâng tầm bản thân. Nhưng khi đối mặt với những quyết định trong quá trình giao dịch thì đòi hỏi trader phải có sự tự tin và lòng tin vào quyết định của bản thân.

Nice Day!
 

Giới thiệu sách Trading hay
Bộ sách của Phù Thủy Trader Mark Minervini

Mark Minervini là một huyền thoại của giới trading toàn cầu. Bộ sách này mang đến các kiến thức cơ bản nhất về phương pháp giao dịch của Mark Minervini
Đúng là muội muội của mình, khịa người khác cũng phải viết hẳn 1 bài dài cho nó sang mới được cơ.
Vote 5 sao cho muội muội :p:p:p:p:p
 
Anh nói thế này em đừng buồn. Em hiểu sai ý nghĩa của câu chuyện rồi. Vấn đề không phải bao nhiêu người đánh giá mà là loại người nào đánh giá bạn. 2 bức tranh của Rajeev đặt ở quảng trường, phần lớn chỉ là số đông không am hiểu hội họa, và có thể Rajeev đã đặt bức tranh ở thời điểm người ta vội vã đi làm... Nếu 2 bức tranh đó do Ranga đánh giá thì sao. Và ông ta tìm ra chỗ không đẹp của bức tranh. Vậy sự đánh giá đó là hợp lý hay không.
Trở lại vấn đề trading cũng thế, quan trọng ai là người đánh giá khả năng giao dịch của bạn. Nếu đó là những gã tay mơ trong group, forum thì bỏ qua. Còn đó là một người có kinh nghiệm, có chiến tích thật sự thì sự đánh giá đó cũng đáng suy ngẫm lắm. Vấn đề là làm sao để biết được người đánh giá bạn là ai. Điều này khá khó.... Biết được điều này nên mình chẳng bao giờ đọc phân tích của người khác hay đăng phân tích lên cho người ta xem cả.
 
Anh nói thế này em đừng buồn. Em hiểu sai ý nghĩa của câu chuyện rồi. Vấn đề không phải bao nhiêu người đánh giá mà là loại người nào đánh giá bạn. 2 bức tranh của Rajeev đặt ở quảng trường, phần lớn chỉ là số đông không am hiểu hội họa, và có thể Rajeev đã đặt bức tranh ở thời điểm người ta vội vã đi làm... Nếu 2 bức tranh đó do Ranga đánh giá thì sao. Và ông ta tìm ra chỗ không đẹp của bức tranh. Vậy sự đánh giá đó là hợp lý hay không.
Trở lại vấn đề trading cũng thế, quan trọng ai là người đánh giá khả năng giao dịch của bạn. Nếu đó là những gã tay mơ trong group, forum thì bỏ qua. Còn đó là một người có kinh nghiệm, có chiến tích thật sự thì sự đánh giá đó cũng đáng suy ngẫm lắm. Vấn đề là làm sao để biết được người đánh giá bạn là ai. Điều này khá khó.... Biết được điều này nên mình chẳng bao giờ đọc phân tích của người khác hay đăng phân tích lên cho người ta xem cả.
Dạ. Cũng hơi buồn a nạ. Phải thêm vài cái comment nữa mới vui đc anh nạ :D:D

Mà nói chung thì dù ai đánh giá đi nữa, dù là ng có chuyên môn hay ko thì bản thân mình cũng ko đc đánh giá thấp mình. Đúng ko anh?
 
Dạ. Cũng hơi buồn a nạ. Phải thêm vài cái comment nữa mới vui đc anh nạ :D:D

Mà nói chung thì dù ai đánh giá đi nữa, dù là ng có chuyên môn hay ko thì bản thân mình cũng ko đc đánh giá thấp mình. Đúng ko anh?
Trong nghề này tốt nhất là chỉ tin ở bản thân mình, đừng có tin bố con thằng nào muội ạ. Mình có lỡ ngu mình thua, thì mình rút kinh nghiệm để lần sau mình khôn hơn 1 chút. Nghe lời thằng khác mà thua thì cái này là ngu double luôn đấy, kg có gỡ đc đâu.

Mỗi người là 1 thế giới, kg có ai giống ai, nên nghe ai tư vấn (hay chê bai cũng vậy), cũng chỉ để tham khảo thui nha muội. Muội cần phải suy xét cho thật kỹ xem những lời tư vấn đó (hoặc chê bai) có hợp với logic của muội kg, nếu kg hợp thì cứ next cho huynh, kệ cm thằng tư vấn là thằng nào nha muội. Còn mấy thằng hay đi đánh giá người khác, đa phần chỉ là loại vô công rồi nghề thôi muội ạ, chẳng phải là loại làm nên nghiệp lớn. Loại này gặp là muội next luôn, đừng có mất thì giờ vương vấn làm gì.

Không việc gì phải khớp với trình độ chuyên môn hay địa vị xã hội của người khác muội ạ, vì họ cũng chỉ là phàm phu như mình, cũng mê muội như mình, họ đâu phải là bậc minh triết để mình khiếp:D:D:D

Cái đáng sợ nhất trong nghề này, kg phải là mất tiền mà là đánh mất sự tự tin. Tiền mất thì còn kiếm lại đc, chứ mất sự tự tin ở bản thân thì thôi rồi lượm ơi đấy muội:D:D:D Lúc này coi bộ tiền cũng khó kiếm luôn ý.

TB: Huynh tặng muội thêm 1 câu nữa nhé: 1 trong những tiêu chí để thành công là quay về chính mình nha muội, đừng sống vì dư luận bên ngoài:D:D:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trong nghề này tốt nhất là chỉ tin ở bản thân mình, đừng có tin bố con thằng nào muội ạ. Mình có lỡ ngu mình thua, thì mình rút kinh nghiệm để lần sau mình khôn hơn 1 chút. Nghe lời thằng khác mà thua thì cái này là ngu double luôn đấy, kg có gỡ đc đâu.

Mỗi người là 1 thế giới, kg có ai giống ai, nên nghe ai tư vấn (hay chê bai cũng vậy), cũng chỉ để tham khảo thui nha muội. Muội cần phải suy xét cho thật kỹ xem những lời tư vấn đó (hoặc chê bai) có hợp với logic của muội kg, nếu kg hợp thì cứ next cho huynh, kệ cm thằng tư vấn là thằng nào nha muội. Còn mấy thằng hay đi đánh giá người khác, đa phần chỉ là loại vô công rồi nghề thôi muội ạ, chẳng phải là loại làm nên nghiệp lớn. Loại này gặp là muội next luôn, đừng có mất thì giờ vương vấn làm gì.

Không việc gì phải khớp với trình độ chuyên môn hay địa vị xã hội của người khác muội ạ, vì họ cũng chỉ là phàm phu như mình, cũng mê muội như mình, họ đâu phải là bậc minh triết để mình khiếp:D:D:D

Cái đáng sợ nhất trong nghề này, kg phải là mất tiền mà là đánh mất sự tự tin. Tiền mất thì còn kiếm lại đc, chứ mất sự tự tin ở bản thân thì thôi rồi lượm ơi đấy muội:D:D:D Lúc này coi bộ tiền cũng khó kiếm luôn ý.

TB: Huynh tặng muội thêm 1 câu nữa nhé: 1 trong những tiêu chí để thành công là quay về chính mình nha muội, đừng sống vì dư luận bên ngoài:D:D:D
Tôi thấy ông bạn nói như tự đấm vào mồm của ông bạn vậy. Mấy hôm trước còn có ai đó đăng bài đòi xem tướng của ông tổng thống U-cà thế. Nói như ông thì một HLV như Pep Guardiola cần gì phải bay cả ngàn dặm đường chỉ để theo học Marcelo Bielsa, một HLV ao làng ở giải Aghentina...
 
Dạ. Cũng hơi buồn a nạ. Phải thêm vài cái comment nữa mới vui đc anh nạ :D:D

Mà nói chung thì dù ai đánh giá đi nữa, dù là ng có chuyên môn hay ko thì bản thân mình cũng ko đc đánh giá thấp mình. Đúng ko anh?
Đúng vậy, dù ai đánh giá, đúng sai như thế nào thì bản thân mình vẫn phải là người tự ra quyết định, cân nhắc lợi hại thiệt hơn. Các bậc quân vương ngày xưa cũng phải nhờ các quan đại phu bày mưu tính kế cho nữa, chứ đâu phải làm vua mà biết hết tất cả.
Không đánh giá thấp bản thân thì không biết được mình sai ở đâu mà sửa em ạ. Tự đánh giá cao bản thân ấy là cái tôi quá lớn. Cái tôi quá lớn thì tính tình cố chấp. Đã sai mà cố chấp thì ắt hỏng việc lớn. Ngày xưa Tề Hoàn Công vì cố chấp, không nghe lời Quản trọng, mang quân sang đánh Lỗ khi binh lực chưa đủ, cuối cùng thất bại cay đắng.
Tôn Tử có câu biết mình, biết ta trăm trận trăm thắng đó thôi. Biết nhận sự góp ý, đánh giá từ người giỏi hơn mình ắt sẽ giỏi như họ, lợi nhiều hơn hại....
 
Tôi thấy ông bạn nói như tự đấm vào mồm của ông bạn vậy. Mấy hôm trước còn có ai đó đăng bài đòi xem tướng của ông tổng thống U-cà thế. Nói như ông thì một HLV như Pep Guardiola cần gì phải bay cả ngàn dặm đường chỉ để theo học Marcelo Bielsa, một HLV ao làng ở giải Aghentina...
Bác sập bẫy rồi bác ơi, đấy chỉ là 1 bài test tâm lý thôi hà.

Mà bác đọc cho kỹ nha, tôi có câu chữ nào nói TT U cà na là người như thế nào kg? Tui cũng chỉ nói người có nét tướng mắt như thế ... và nói rõ hơn là bất kỳ ai có tướng mắt như vậy ... Bác đã thấy bác ngộ nhận, thiên kiến chưa:D

Tui copy py lại cho bác đọc kỹ nhé:

"Bên ngoài thực tế như thế nào thì kg biết, nhưng nếu đúng như cái hình kia thì đây là tay đồ tể, vị trí càng cao càng giết nhiều sinh mạng. Nếu có phước lớn thì làm ông nọ bà kia, phước nhỏ thì làm tay chuyên xuống tay với heo, chó, gà ngoài chợ:D"
 
Bác sập bẫy rồi bác ơi, đấy chỉ là 1 bài test tâm lý thôi hà.

Mà bác đọc cho kỹ nha, tôi có câu chữ nào nói TT U cà na là người như thế nào kg? Tui cũng chỉ nói người có nét tướng mắt như thế ... và nói rõ hơn là bất kỳ ai có tướng mắt như vậy ... Bác đã thấy bác ngộ nhận, thiên kiến chưa:D

Tui copy py lại cho bác đọc kỹ nhé:

"Bên ngoài thực tế như thế nào thì kg biết, nhưng nếu đúng như cái hình kia thì đây là tay đồ tể, vị trí càng cao càng giết nhiều sinh mạng. Nếu có phước lớn thì làm ông nọ bà kia, phước nhỏ thì làm tay chuyên xuống tay với heo, chó, gà ngoài chợ:D"
Ông bạn chỉ nói những sự việc nó đã xảy ra rồi. Sao trước khi có chiến tranh, ông bạn không phán vậy đi. Bây giờ cả thế giới đều biết thì mấy cái đánh giá của ông nó chẳng còn ý nghĩa nữa. Đánh giá một sự thật hiển nhiên. hiện ra trước mắt thì có ý nghĩa gì không hả ông bạn???
 
Ông bạn chỉ nói những sự việc nó đã xảy ra rồi. Sao trước khi có chiến tranh, ông bạn không phán vậy đi. Bây giờ cả thế giới đều biết thì mấy cái đánh giá của ông nó chẳng còn ý nghĩa nữa. Đánh giá một sự thật hiển nhiên. hiện ra trước mắt thì có ý nghĩa gì không hả ông bạn???

Bác vẫn chưa hiểu ý tui, nếu tui đưa 1 cái hình của 1 người vô danh, liệu các bác có vô ném đá tui kg?:D

Các bác kg ném đá tui thì làm sao tui kiểm tra tâm lý của tui đc.:D
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 294 Xem / 26 Trả lời
  • lapuma trong Kiến thức Trading - Kinh nghiệm Trading 338 Xem / 15 Trả lời
  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 23,613 Xem / 76 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 202 Xem / 7 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 477 Xem / 12 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên