Trader giao dịch 7.000.000 thùng dầu trị giá 520 triệu đô khiến công ty lỗ sấp mặt chỉ vì say xỉn!

Trader giao dịch 7.000.000 thùng dầu trị giá 520 triệu đô khiến công ty lỗ sấp mặt chỉ vì say xỉn!

Trader giao dịch 7.000.000 thùng dầu trị giá 520 triệu đô khiến công ty lỗ sấp mặt chỉ vì say xỉn!

Le Hue Truong

Editor
Trial mod
7,275
32,419
Xin chào cả nhà!

Đôi khi, ngay cả những bậc thầy của vũ trụ cũng mắc phải những tội lỗi tày đình. Không tin ư? Vậy thì hãy theo dõi câu chuyện kinh khủng dưới đây nhé!

Sự cố giao dịch trên hợp đồng dầu tương lai đến từ một anh chàng có tên là Stephan Perkins - một nhân viên của PVM Oil Futures có trụ sở tại London. Anh ta đã giao dịch 7.000.000 thùng dầu, trị giá khoảng 520 triệu đô la Mỹ (khoảng 340 triệu bảng Anh) trong vòng 2 tiếng rưỡi chỉ vì xỉn rượu. Những giao dịch trái phép này đã khiến giá dầu thô Brent tăng hơn $1,5/ thùng trong một khoảng thời gian ngắn - một xu hướng vốn dĩ chỉ xảy ra khi liên quan đến các sự kiện địa chính trị lớn trước khi giảm nhanh chóng. Kết quả là, PVM Oil Futures đã chịu thiệt hại gần 10 triệu đô và Perkins đã bị sa thải, sau đó còn bị Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSA) cấm giao dịch.

Stephen Perkins (hay còn được người ta trêu đùa với biệt danh "Slippery Steve" - Ngài Steve trơn trượt) - một nhân viên của PVM Oil Futures từ năm 1998, là một nhà môi giới hợp đồng tương lai dầu thô Brent cho công ty có trụ sở tại London. Là một phần trong nhiệm vụ của mình, Perkins phải giao dịch hợp đồng tương lai cho khách hàng, tuy nhiên anh không được phép giao dịch bằng tiền của PVM.

Ngày 29/06/2009, sau khi chè chén vào một ngày cuối tuần ăn chơi ở sân golf do công ty tài trợ, Perkins đã quay trở lại London và tiếp tục uống vào khoảng giữa trưa.

Trader-giao-dich-7.000.000-thung-dau-tri-gia-520-trieu-do-chi-vi-say-xin-TraderViet3.jpg
Tuy nhiên, trớ trêu thay, trong lúc không tỉnh táo này, anh đã thực hiện một số giao dịch mà theo anh bảo là làm cho khách hàng. Cuối ngày hôm đó, anh ta đã say quắt cần câu. Từ 1:22 sáng ngày 30/06/2009, trong lúc vẫn còn đang xỉn, Perkins đã giao dịch hợp đồng tương lai cho 7.000.000 thùng dầu (khoảng 1.100.000 mét khối dầu), trị giá 500 triệu đô la, chiếm 69% khối lượng dầu đang được giao dịch trên thị trường lúc đó và gấp 10 lần khối lượng giao dịch trung bình. Anh ta thực hiện giao dịch cuối cùng của mình lúc 3:41 sáng, tức là khoảng 2 giờ rưỡi sau.

Trader-giao-dich-7.000.000-thung-dau-tri-gia-520-trieu-do-chi-vi-say-xin-TraderViet1.jpeg

Vào khoảng 6:30 sáng, Perkins đã nhắn tin với sếp nói rằng anh ta cảm thấy không được khỏe cho lắm. Sau đó, một nhân viên hành chính tại PVM đã liên lạc với anh để hỏi về các giao dịch được thực hiện vào lúc rạng sáng nay. Perkins trả lời rằng, anh đã dành cả đêm để hỗ trợ khách hàng giao dịch. Tuy nhiên, đến 10 giờ sáng, mọi chuyện đã được sáng tỏ và PVM đã phải cố gắng tự thoát khỏi vị thế của các hợp đồng tương lai đó.

Trader-giao-dich-7.000.000-thung-dau-tri-gia-520-trieu-do-chi-vi-say-xin-TraderViet2.jpeg


Giao dịch của Perkins đã khiến PVM Oil Futures phải nắm giữ khối lượng hợp đồng tương lai đáng kể, phải chi trả tới 9.763.252 đô la, mặc dù vào thời điểm đó, thu nhập hàng năm của công ty chỉ vỏn vẹn 12 triệu đô la. Năm đó, PVM đã lỗ tận 7,6 triệu đô la.

Chi phí dầu trên toàn thế giới tăng đã từ $71,40/thùng lên đến $73,05/thùng, cao nhất trong 8 tháng, trước khi đảo chiều xu hướng mạnh mẽ. Tổng mức tăng do giao dịch của Perkins để lại cho toàn thế giới sẽ có giá tương đương 175 triệu đô trên mỗi thùng dầu.

Sau một cuộc điều tra của FSA, Perkins đã bị cấm làm trader tối thiểu trong vòng 5 năm và bị phạt tổng cộng là 72.000 bảng (trả trong 36 lần). Thực ra, con số ban đầu đưa ra cho Perkins là 150.000 bảng, nhưng vì anh ta tỏ ra lo ngại rằng mình không có khả năng chi trả cũng như sẽ gặp khó khăn về tài chính, nên con số đã được cân nhắc giảm xuống còn 72.000 bảng. Một nhà quản lý của FSA đã nói rằng: "Ông Perkins đã đặt ra một rủi ro cực kỳ lớn cho thị trường trong lúc say rượu."

Nhận lấy hậu quả cho những gì mình đã làm, Perkins đã bị đình chỉ công tác vào tháng 07/2009 và đã tham gia một chương trình cải tạo cho những người nghiện rượu.

May mắn thay, vào tháng 07/2010, Perkins đã được một công ty môi giới nhiên liệu sinh học có trụ sở tại Thụy Sĩ thuê vào làm để tạo ra chương trình hướng dẫn đào tạo cho các tân binh. Starsupply hứa sẽ không cho phép Perkins giao dịch trong khoảng thời gian tập sự còn lại của anh ấy. Người phát ngôn của Starsupply cho rằng, Perkins chẳng qua chỉ là một "người đàn ông tốt phạm phải một sai lầm ngớ ngẩn" mà thôi!

---------------------------

Đấy, các anh em thấy tai hại của việc rượu chè chưa? Cho nên từ giờ trở đi, mình hy vọng các anh em sẽ biết lượng sức mình trên bàn nhậu và không quá chén chỉ vì ham vui hay sĩ diện mà lãnh đủ hậu quả về sau nhé!

Bởi vậy, người ta mới có câu "Một phút bốc đồng, cả đời bốc..." à mà thôi :p

Nguồn: thedabber.co.uk

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà ;););)
 

Giới thiệu sách Trading hay
Thấu hiểu Hành vi giá Thị trường Tài chính - Understanding Price Action

Là quyển sách hướng dẫn giao dịch Phương Pháp Price Action của Bob Volman, chỉ sử dụng duy nhất một đường MA và cấu trúc thị trường cùng hành vi giá để tìm kiếm lợi nhuận

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 23,871 Xem / 80 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 867 Xem / 44 Trả lời
  • forex_vn trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,680 Xem / 13 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 339 Xem / 19 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 170 Xem / 4 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 241 Xem / 3 Trả lời
  • lapuma trong Kiến thức Trading - Kinh nghiệm Trading 235,501 Xem / 1,065 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên