[Trader tâm sự] Nghĩ quẩn khi vướng vào vòng xoáy chứng khoán - trò đỏ đen, xin lời khuyên để từ bỏ!

[Trader tâm sự] Nghĩ quẩn khi vướng vào vòng xoáy chứng khoán - trò đỏ đen, xin lời khuyên để từ bỏ!

[Trader tâm sự] Nghĩ quẩn khi vướng vào vòng xoáy chứng khoán - trò đỏ đen, xin lời khuyên để từ bỏ!

TraderViet News

Editor
Trial mod
6,562
34,889
Tính đến nay, hơn hai năm dính vào cá độ, em âm khoảng 30-40 triệu đồng, mất thời gian, mất đi sự tự tin, ghê sợ bản thân.

Em sinh năm 2001, vừa tốt nghiệp Đại học Ngoại thương vào 9/2023, đang đi làm với mức lương gần 8 triệu đồng. Từ bé, học lực của em khá, luôn được gia đình đặt nhiều kỳ vọng nên em chưa bao giờ chơi bời. Quá trình em biết đến cá độ là từ 9/2021, dịch bệnh nên phải ở nhà học online. Có nhiều thời gian nên em hay xem bóng đá và có cá cược vài chục nghìn đồng để xem cho vui. Lúc đó em chơi không suy nghĩ nhiều, thích đội nào thì cược 50 nghìn đồng thôi, cũng được vài trăm nghìn đồng. Từ đó mới nảy sinh ra đến tận bây giờ.

Đợt đó, em được giải 2 triệu đồng khi tham gia thi ở trường. Em có suy nghĩ dùng 2 triệu này để kiếm vài trăm mỗi ngày, nghĩ chả nhẽ mỗi ngày không kiếm được 200 nghìn đồng (em chỉ đánh năm phút cuối trận thôi, kiểu đánh cửa dưới được chấp). Mới đầu cũng được vài tay, xong đến lúc thua một phát 2 triệu đồng, thực sự rất sốc, em cuống cuồng nạp nốt số tiền lãi còn lại, vẫn đánh như thế trong hoảng loạn và lại thua hết sạch.

Em bắt đầu nói dối bố tiền đóng học, học thêm này nọ để rồi thua thêm tổng cộng khoảng 20 triệu đồng trong một hai ngày. Em là người rất tiết kiệm, từ trước bố mẹ cho tiền mua quần áo, em không lấy dù gia đình không phải quá khó khăn nhưng em hiểu bố mẹ kiếm tiền rất vất vả. Nhưng lúc này em như phát điên rồi, chỉ trong vòng nửa tháng, ngập chìm trong cá độ, cả ngày chỉ nghĩ đến cá độ, em âm 30 triệu đồng.

5.jpg


Sau đó, em quyết định dừng lại và nói cho người yêu biết, hứa sẽ thay đổi và chấm dứt. Bỏ được vài tháng, em lại tiếp tục chơi, chơi rồi lại dừng một hai tháng, kéo dài đến tận bây giờ. Lúc đó, em đã bắt đầu lấy trộm đồ ở lớp bán lấy tiền chơi, giờ nghĩ lại vẫn còn run, may mắn không bị phát hiện. Nếu đợt đó bị phát hiện, em còn nghĩ sẽ kết thúc cuộc sống vì khi đó em vẫn là người có nhiều thứ (học giỏi, có tình yêu đẹp, nhiều việc thuận lợi) nhưng không ai biết em dính đến cá độ.

Tổng kết lại, tính đến nay, hơn hai năm dính vào cá độ, em âm khoảng 30-40 triệu đồng, mất thời gian, mất đi sự tự tin, ghê sợ bản thân. Em không còn duy trì nhiều thói quen tốt như tập thể dục, dậy sớm học ngoại ngữ. Nếu hai năm vừa qua, em tập trung học tập, chắc giờ đã có công việc tốt hơn. Em bỏ qua rất nhiều cơ hội. Lần gần nhất, em chơi lại từ 7/2023, trước đó bỏ được khoảng bốn tháng, không chơi nữa dù đã đi làm và có lương từ hơn năm nay. Em nghĩ do cuộc sống của em đang rất đẹp, có công việc lương không quá cao nhưng thời điểm đó, đối với một sinh viên chưa ra trường là quá đủ.

Bố mẹ cho em vay 200 triệu đồng để đầu tư chứng khoán, lúc đó em đã đi làm được gần năm, công việc liên quan đến chứng khoán và em đã thuyết phục được bố mẹ. Chỉ trong hơn một tháng, em đầu tư ổn, lãi đều, được khoảng 30 triệu đồng rồi. Lúc đó thị trường rất tốt, kiểu mua gì cũng thắng, làm em quá tự tin, tưởng mình giỏi, nghĩ đây chính là con đường mình làm giàu. Lòng tham nổi lên, em quyết định all in vào hết một mã đang tăng nóng. Sau khi em mua khoảng một tiếng, nó sập, tài khoản âm luôn 30%, mất gần 30 triệu đồng luôn. Em không tin vào mắt mình, chạy vào nhà vệ sinh để trấn tĩnh, em như phát điên luôn

Trong vòng vài ngày sau, cổ phiếu bị bán tháo, không thể bán được, cuối cùng em âm khoảng 80 triệu đồng chỉ trong vài ngày. Em bắt đầu nghĩ đến cá độ để gỡ lại số tiền vừa rồi. Tính ra từ đó đến nay, em không thắng không thua. Lúc này chỉ còn 100 triệu đồng, em quyết định góp 50 triệu đồng với bạn mở quán game với hi vọng có một cửa hàng sinh lời mỗi tháng cho mình, nhưng đến giờ vẫn chưa khả quan lắm. Từ một đứa được cả gia đình kỳ vọng, tin tưởng và tương lai rộng mở, em đang mất phương hướng và không biết phải làm sao. Em chia sẻ câu chuyện của mình, mong được mọi người góp ý và lấy động lực để bỏ hẳn cá độ bóng đá.

Nguồn: VnExpress



 

Giới thiệu sách Trading hay
Bộ sách của Phù Thủy Trader Mark Minervini

Mark Minervini là một huyền thoại của giới trading toàn cầu. Bộ sách này mang đến các kiến thức cơ bản nhất về phương pháp giao dịch của Mark Minervini
Chứng khoán không phải là đỏ đen. Người nào đỏ đen thì số sẽ đen và tài khoản đỏ.
Mà đỏ đen muốn "tồn tại" cũng cần phải có tính toán.
Cái cần bỏ là bỏ tư duy sai, bỏ việc làm sai. Tư duy sai là tư duy lucky của trò đỏ đen.
Lucky 1%, tính toán và kỉ luật thì 99%.
 
1 lần thì còn bảo dại, chứ nhiều lần liên tục thì là ngu.
Ngu vậy thì còn chết nhiều, 100tr chỉ là khởi đầu thôi.
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Huan2051 trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 606 Xem / 3 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 231 Xem / 7 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 129 Xem / 9 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 675 Xem / 47 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 332 Xem / 3 Trả lời
  • haruking trong Kiến thức Trading - Kinh nghiệm Trading 31,218 Xem / 111 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên