Trong bốn "con giáp" đại diện cho các Trader, bạn là con nào?

Trong bốn "con giáp" đại diện cho các Trader, bạn là con nào?

Trong bốn "con giáp" đại diện cho các Trader, bạn là con nào?

captainfx

Editor
Trial mod
2,025
13,194
Những người giao dịch trên thị trường tài chính chia thị trường tài chính làm 2 trạng thái, gồm trạng thái Con Bò (Bull) và trạng thái Con Gấu (Bear). Con Bò là trạng thái thị trường tăng giá, đi trong xu hướng tăng. Ngược lại, Con Gấu là trạng thái thị trường giảm giá, đi theo xu hướng giảm. Bên cạnh 2 con này, tác giả Alexander Elder của quyển Phương Pháp Mới Để Giao Dịch Kiếm Sống còn có thêm 2 con vật đặc biệt khác nữa, đó là Con Heo và Con Cừu.

Vậy bạn cầm tinh con giáp nào trong số 4 con giáp Bò, Gấu, Heo, Cừu của thị trường tài chính?

Một Trader kiểu Con Bò sẽ chiến đấu bằng đôi sừng của nó, húc tung các chướng ngại vật lên trên. Vì vậy con bò được xem là biểu tượng của các Trader mua vào, những người đặt cược vào thị trường tăng giá và thu lời nhờ xu hướng tăng.

Một Trader kiểu Con Gấu chiến đấu bằng bộ móng vuốt khỏe mạnh, bằng cú tát kinh hoàng của nó. Một khi nó vung tay, nạn nhân sẽ nằm dài dưới đất đợi chờ giờ phút cuối cùng của cuộc đời. Vì uy lực "đập xuống" mạnh mẽ này, gấu đại diện cho các Trader bán ra, những người đặt cược vào xu hướng giảm của thị trường.

bull-bear-traderviet.jpg
Một Trader kiểu Con Heo là một Trader tham lam. Con heo không có mong muốn gì khác ngoài ăn thật no và ngủ thật kỹ. Nó chỉ muốn sung sướng. Nó chỉ muốn ăn. Nó chỉ muốn ngủ. Không suy nghĩ làm lụng gì cả. Vì sự tham lam của mình, Trader con heo sẽ cố gắng giao dịch với khối lượng lệnh lớn, đòn bẩy tối đa, không cần quản lý rủi ro, không quan tâm đến dừng lỗ, không cần hệ thống giao dịch gì cả. Trader con heo chỉ cần nghe nói ở đâu "có ăn" là bất chấp mọi thứ để nhảy vào, ngay cả đó là nơi mình không rành rẽ, thị trường mình chưa có kiến thức. Chỉ cần thị trường biến động ngược 1 chút là Con Heo sẽ vào....lò mổ. Một Trader con heo có kết cuộc giống như một con heo vậy, được tẩm bổ và vào lò mổ.

con-heo-traderviet.jpg
Trader kiểu Con Cừu là những Trader rất sợ hãi. Không tham lam như heo, cừu yếu tâm lý hơn rất nhiều. Thị trường biến động đúng hướng 1 chút là Trader cừu vội vàng chốt lời vì sợ mất lời. Khi thị trường chuyển động ngược hướng thì Trader cừu ôm cứng lấy lệnh của mình, không dừng lỗ vì sợ mất tiền. Trader cừu dễ bị các đối tượng khác, đặc biệt là Trader heo dụ dỗ để rồi xông pha vào những thị trường mình không biết. Trader cừu bị tâm lý bầy đàn dẫn dắt nên cứ nghe "đầu đàn" dẫn đi đâu cũng đi, đóng tiền vào đâu cũng đóng, gồng lệnh bao nhiêu cũng gồng. Trade cừu là trader ngu ngơ không biết gì và đồng thời là miếng mồi ngon cho thị trường.

con-cuu-traderviet.jpg

Wall Street có câu "Bò cũng kiếm được tiền, Gấu cũng kiếm được tiền, chỉ có Heo là bị làm thịt". Câu này còn thiếu con Cừu, con đáng thương hơn cả con heo. Ít ra con heo còn được chết no, còn con cừu chết trong sợ hãi và đói, có mỗi bộ lông cũng bị xén mất.

Muốn là Trader thành công, bạn hoặc là bò, hoặc là gấu tùy theo thời thế, nhưng tuyệt đối không được là heo hay là cừu.

Bạn là con giáp nào trong số 4 con giáp của Trader nói trên?

>> [Vui vẻ] Nhà có 5 thằng con làm trong ngành tài chính

>> Thói quen xin tài liệu Trading có thể gây hại nhiều hơn bạn tưởng
 

Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Mới Để Giao Dịch Kiếm Sống

Quyển sách của Tiến sỹ Alexander Elder đề cập đến những vấn đề cơ bản và cần thiết nhất với các trader. Sách được đánh giá rất cao trên toàn cầu
chết chưa, mình lai lai giữa 3 con bò, gấu với cừu. Mình có thói quen chỉ chốt lời mà k chốt lỗ nữa, có tháng k thích sell thì quất buy từ đầu tháng đến hết tháng và ngược lại. Ngoài ra còn đang dẫn dắt một bầy cừu nữa @@
 
Muốn làm Gấu và Bò các Bác phải có lực như chúng
Theo quan điểm cá nhân e thì hãy Cừu trước, hãy ăn như Heo và có suy nghĩ như Bò và Gấu :D
Khi nào mạnh như Bò và Gấu thì mới có thể hành động đc :))
 
Mình lai giữa heo và cừu thì ra con gì hả bác?
Đã thế lại cứ mơ làm bò với gấu mới khổ
 
Mình lai giữa heo và cừu thì ra con gì hả bác?
Đã thế lại cứ mơ làm bò với gấu mới khổ
Mỗi con có ưu điểm và khuyết điểm riêng Bác àh :D, hãy thông minh như Cừu, ham ăn như Heo, liều lĩnh như Bò và oai hùng như Gấu
E thích làm chú Cừu chạy theo con Bò đứng sau con Gấu và ăn như Heo haha
Đừng đứng giữa 2 con Gấu và Bò là đc :D
 
Mỗi con có ưu điểm và khuyết điểm riêng Bác àh :D, hãy thông minh như Cừu, ham ăn như Heo, liều lĩnh như Bò và oai hùng như Gấu
E thích làm chú Cừu chạy theo con Bò đứng sau con Gấu và ăn như Heo haha
Đừng đứng giữa 2 con Gấu và Bò là đc :D
Trở thành mồi cho GẤU BÒ luôn, chưa kể các mập các kiểu:p
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 342 Xem / 16 Trả lời
  • captainfx trong Chuyện bên lề 740 Xem / 1 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 179 Xem / 6 Trả lời
  • TraderLC trong Hội Trader giao dịch Quỹ 2,242 Xem / 32 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên