Pan
Active Member
- 1,613
- 5,723
- Thread cover
- data/threadprofilecover/6250.jpeg
Hôm qua, mình vào SC Vivo City ở khu vực Phú Mỹ Hưng quận 7. Đang đi vòng vòng giữa chừng thì tự nhiên bụng mình có cảm giác khó chịu và mình biết là mình phải vào nhà vệ sinh giải quyết thôi.
Lúc mình vào nhà vệ sinh và ngồi xuống một hồi thì có tiếng nói phòng kế bên vang lên:
- Hello ông, lâu rồi không gặp, dạo này trade tốt chứ!
Mình cũng ngạc nhiên, tự hỏi là không lẽ gặp người quen, rồi cũng thấy ngại ngại, tại đang trong nhà vệ sinh giải quyết mà nói chuyện vầy thì thấy kỳ kỳ. Mình mới trả lời:
- À cũng như bình thường thôi, không có gì đặc biệt?
Phòng bên cạnh mới nói tiếp:
- Ông đang làm gì vậy?
Mình ngạc nhiên lần 2, mới trả lời:
- Giống ông thôi, ngồi đây giải quyết!
Phòng bên cạnh tiếp tục:
- Tui qua chỗ ông được không? Lâu không gặp nói chuyện tí chơi!
Mình bắt đầu sợ sợ, mới nói là:
- Giờ tui chuẩn bị đi rồi, có gì khi khác nha!
Phòng bên cạnh cũng nhỏ giọng lại nói:
- Lát tui gọi ông sau nhé, có thằng biến thái nào ngồi phòng bên cứ trả lời mấy câu hỏi của tui.
Mình ngồi im chờ cho ông kia đi xong rồi mình mới dám bước ra ngoài, ngại vờ lờ .
P/s: Mấy bác cũng biết là đây là câu chuyện vui thôi đúng không? Không phải người thật việc thật đâu nhé . Chia sẻ thêm là mình theo trường phái vòi xịt, không thích xài giấy ), mấy bác theo trường phái nào?
Lúc mình vào nhà vệ sinh và ngồi xuống một hồi thì có tiếng nói phòng kế bên vang lên:
- Hello ông, lâu rồi không gặp, dạo này trade tốt chứ!
Mình cũng ngạc nhiên, tự hỏi là không lẽ gặp người quen, rồi cũng thấy ngại ngại, tại đang trong nhà vệ sinh giải quyết mà nói chuyện vầy thì thấy kỳ kỳ. Mình mới trả lời:
- À cũng như bình thường thôi, không có gì đặc biệt?
Phòng bên cạnh mới nói tiếp:
- Ông đang làm gì vậy?
Mình ngạc nhiên lần 2, mới trả lời:
- Giống ông thôi, ngồi đây giải quyết!
Phòng bên cạnh tiếp tục:
- Tui qua chỗ ông được không? Lâu không gặp nói chuyện tí chơi!
Mình bắt đầu sợ sợ, mới nói là:
- Giờ tui chuẩn bị đi rồi, có gì khi khác nha!
Phòng bên cạnh cũng nhỏ giọng lại nói:
- Lát tui gọi ông sau nhé, có thằng biến thái nào ngồi phòng bên cứ trả lời mấy câu hỏi của tui.
Mình ngồi im chờ cho ông kia đi xong rồi mình mới dám bước ra ngoài, ngại vờ lờ .
P/s: Mấy bác cũng biết là đây là câu chuyện vui thôi đúng không? Không phải người thật việc thật đâu nhé . Chia sẻ thêm là mình theo trường phái vòi xịt, không thích xài giấy ), mấy bác theo trường phái nào?
Giới thiệu sách Trading hay
Trading In The Zone - Thực hành Kiểm soát Cảm xúc bằng Tâm lý học Hành vi trong Đầu tư và Giao dịch Tài chính
Là quyển sách Top 1 toàn cầu về chủ đề đầu tư/trading, Trading In The Zone giúp thấu hiểu và quản trị cảm xúc cũng như giữ vững kỷ luật khi tham gia thị trường tài chính, nhằm nâng cao trình độ và hiệu quả đầu tư lên mức cao nhất có thể
Bài viết liên quan