- 29,253
- 155,192
- Thread cover
- data/threadprofilecover/10374.jpeg
Tối hôm qua, báo điện tử Luật Pháp Số có đăng bài Gia đình 3 người treo cổ tự tử tại Sài Gòn vì sập sàn Bitcoin và 1 bạn thành viên TraderViet đã dẫn nguồn về đây cho cả diễn đàn cùng trao đổi và đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của anh em. Các anh em thích bitcoin thì chửi bới báo chí và TraderViet đăng tin câu view, tàn nhẫn, trong khi các anh em còn e dè với bitcoin thì lại nói "thấy chưa, nguy hiểm đó". Tuy nhiên, điều cần hiểu hơn là chúng ta phải suy luận về những khả năng có thể hoặc ý đồ của bài viết là gì. Chửi bới hoặc khen ngợi chẳng có ý nghĩa gì mấy cả. Tôi xin viết 1 bài để đưa ra suy đoán chủ quan của bản thân
Đầu tiên, tôi xin chia buồn cùng gia quyến của gia đình nói trên vì đã trải qua một sự việc kinh khủng như vậy. Nghe và tưởng tượng không cũng thấy mức độ khủng khiếp của nó rồi. Thành thật chia buồn cùng gia quyến.
Tiếp theo, như đã nói, TraderViet cho đăng bài này để cùng nhau mổ xẻ những cái đúng và chưa đúng của bài báo. Chúng ta chia buồn không có nghĩa chúng ta không mổ xẻ vấn đề để hiểu thêm về câu chuyện bên dưới. Chúng ta không hề xúc phạm người chết ở đây. Khen hay chửi không làm sáng tỏ thêm vấn đề gì cả. Anh em là dân tài chính, đừng auto chửi như mấy anh em trên mạng, vì dân tài chính thì phải có cái đầu hơn đám đông 1 chút may ra mới kiếm ăn được.
Về bài báo, tôi có vài ý như sau:
Tôi cũng có 1 giả thuyết khác cho vụ này
Về mặt truyền thông, tôi có giả thuyết khác mà có lần tôi đã nhắc trong 1 bài viết cách đây mấy tháng, đại loại như sau
Có câu "Người khôn cũng chết, người ngu cũng chết, chỉ có người biết mới sống". Đừng auto khen hay auto chửi theo đám đông mà hãy dừng lại, tĩnh tâm 1 chút để suy nghĩ về cuộc chơi, anh em sẽ thấy có nhiều thứ được mở ra, dù chỉ là cái nhìn chủ quan.
Trên đây là các suy luận và giả thuyết của tôi. Tôi hi vọng anh em có thể viết ra chính kiến của mình để cùng tranh luận, xây dựng tư duy phản biện của cá nhân và cộng đồng.
Ai nói gì không đụng chạm đến cá nhân của mình thì đó là quyền tự do ngôn luận của họ.
Cuối cùng, xin tặng anh em 1 câu nói nổi tiếng của nữ văn sỹ Evelyn Beatrice Hall "Tôi có thể không đồng ý những điều anh nói, nhưng tôi có thể chết để bảo vệ quyền anh được nói những điều đó". Tự do ngôn luận trong khuôn khổ là muôn năm.
Chúc anh em vui vẻ đầu ngày mới
>> Từ 1/1/2018, sử dụng bitcoin và các loại tiền ảo khác có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự
>> Đã có hướng thoát cho anh em Coin Trader Việt sau lệnh cấm từ Ngân hàng nhà nước Việt Nam
Đầu tiên, tôi xin chia buồn cùng gia quyến của gia đình nói trên vì đã trải qua một sự việc kinh khủng như vậy. Nghe và tưởng tượng không cũng thấy mức độ khủng khiếp của nó rồi. Thành thật chia buồn cùng gia quyến.
Tiếp theo, như đã nói, TraderViet cho đăng bài này để cùng nhau mổ xẻ những cái đúng và chưa đúng của bài báo. Chúng ta chia buồn không có nghĩa chúng ta không mổ xẻ vấn đề để hiểu thêm về câu chuyện bên dưới. Chúng ta không hề xúc phạm người chết ở đây. Khen hay chửi không làm sáng tỏ thêm vấn đề gì cả. Anh em là dân tài chính, đừng auto chửi như mấy anh em trên mạng, vì dân tài chính thì phải có cái đầu hơn đám đông 1 chút may ra mới kiếm ăn được.
Về bài báo, tôi có vài ý như sau:
- Báo Luật Pháp Số (www.luatphapso.com) là báo điện tử thuộc Hội đồng Luật gia TP.HCM, tức là của các nhà làm luật chuyên nghiệp. Bài báo được đăng từ qua đến nay chưa gỡ, tức là nó phù hợp với luật báo chí Việt Nam. Như vậy về lý, đến thời điểm này, bài báo không sai.
- Cơ sở kết luận của nhà báo là do (1) gia đình có vay mượn tiền, (2) máy tính gia đình có một số trang web bitcoin và có cả trang NiceHash chuyên đào bitcoin bị hack cách đây không lâu. Nhà báo kết luận là tự tử do sập sàn Bitcoin thì theo tôi là quá vội vàng. Nếu nhà báo ghi là NGHI VẤN thì bài báo sẽ hoàn hảo hơn. Đằng này nhà báo lại kết luận luôn thì là không đúng.
- Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, anh em chúng ta cũng không thể kết luận theo hướng gia đình nhà này tự tử KHÔNG PHẢI là do bitcoin. Có anh em nào đứng ra đảm bảo họ tự tử không phải do bitcoin không? Nhưng theo xét đoán vô tội bên an ninh thì không thể nói họ là tự tử do bitcoin cho đến khi có bằng chứng.
Tôi cũng có 1 giả thuyết khác cho vụ này
- Nếu thực sự trong máy tính của gia đình có nhiều trang web liên quan đến tiền thuật toán + NiceHash, trong khi gia đình lại là thành phần lao động ít tiếp xúc với công nghệ, thì gia đình có thể là nạn nhân của 1 vụ lừa đảo mượn danh Bitcoin. Có thể ai đó đã rủ rê gia đình vay mượn đầu tư Bitcoin (ví dụ các tổ chức đa cấp tiền thuật toán có tên gọi là lending, hoặc ai đó rủ rê hùn vốn đào bitcoin) rồi sau đó, cá nhân/tổ chức kia mượn cớ NiceHash sập để thông báo với gia đình rằng đã mất hết tiền (thực chất để ăn chặn hết), khiến gia đình cùng quẫn mà làm bậy. Chứ gia đình lao động mà có nhiều trang tin về bitcoin trong máy thì nghe không ổn lắm (1-2 trang thì nghe còn được)
Về mặt truyền thông, tôi có giả thuyết khác mà có lần tôi đã nhắc trong 1 bài viết cách đây mấy tháng, đại loại như sau
- Từ 01/01/2018, Luật Hình Sự mới của Việt Nam có điều khoản xử lý hình sự với một số hành vi liên quan đến Bitcoin, tức là có phạt tù.
- Trong giai đoạn đến trước 01/01/2018, truyền thông nhà nước có thể đưa các thông tin nhằm cảnh báo người dân, trong đó có những tin tiêu cực, tạo bức xúc nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho Luật Hình Sự vào cuộc (gần đây có bài Anh tôi tự sát vì… Bitcoin trên Cafef và hôm qua là bài Gia đình 3 người treo cổ tự tử tại Sài Gòn vì sập sàn Bitcoin). Giai đoạn này gọi là Rung Cây Dọa Khỉ cho những anh em nào muốn thoát ra thì thoát trước 01/01.
- Sau giai đoạn 01/01/2018, tôi đoán sẽ có một số vụ bắt làm gương cho anh em. Giai đoạn này gọi là Giết Gà Dọa Khỉ. Anh em có nhớ vụ đòi thu thuế bán hàng trên Facebook bữa giờ không. Anh em ai cũng cười vì sao biết được mà thu. Đừng đùa. Sáng nay có tin chị kia bị bắt đóng thuế 9 tỷ đồng vì bán hàng Online đó. Anh em đừng tưởng nhà nước không biết anh em đang làm gì. Đừng đùa với an ninh và nghĩ họ không biết gì về công nghệ. Có cả Cục An Ninh Công Nghệ Cao PC46 đó, phá nhiều án về công nghệ cao lắm rồi nhé.
Có câu "Người khôn cũng chết, người ngu cũng chết, chỉ có người biết mới sống". Đừng auto khen hay auto chửi theo đám đông mà hãy dừng lại, tĩnh tâm 1 chút để suy nghĩ về cuộc chơi, anh em sẽ thấy có nhiều thứ được mở ra, dù chỉ là cái nhìn chủ quan.
Trên đây là các suy luận và giả thuyết của tôi. Tôi hi vọng anh em có thể viết ra chính kiến của mình để cùng tranh luận, xây dựng tư duy phản biện của cá nhân và cộng đồng.
Ai nói gì không đụng chạm đến cá nhân của mình thì đó là quyền tự do ngôn luận của họ.
Cuối cùng, xin tặng anh em 1 câu nói nổi tiếng của nữ văn sỹ Evelyn Beatrice Hall "Tôi có thể không đồng ý những điều anh nói, nhưng tôi có thể chết để bảo vệ quyền anh được nói những điều đó". Tự do ngôn luận trong khuôn khổ là muôn năm.
Chúc anh em vui vẻ đầu ngày mới
>> Từ 1/1/2018, sử dụng bitcoin và các loại tiền ảo khác có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự
>> Đã có hướng thoát cho anh em Coin Trader Việt sau lệnh cấm từ Ngân hàng nhà nước Việt Nam
Giới thiệu sách Trading hay
Mô Hình Biểu Đồ - Phương Pháp Hiệu Quả Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận
Được xem là cẩm nang về mô hình biểu đồ của các nhà đầu tư, giao dich tài chính toàn cầu và là kiến thức bắt buộc phải nắm về Phân Tích Kỹ Thuật
Bài viết liên quan