Pan
Active Member
- 1,613
- 5,723
- Thread cover
- data/threadprofilecover/7580.jpeg
Hãy tưởng tượng một ngày nào đó thiên tài Albert Einstein và ngài Bean bẩn bựa đấu trí với nhau thì sẽ như thế nào. Một bên sở hữu cái đầu uyên bác và cực kỳ thông minh, một bên thì hơi ngớ ngẩn nhưng lại có lối tư duy rất ... lạ. Ai sẽ là người thắng cuộc?
Theo suy nghĩ của mình, cuộc thi sẽ như thế này:
Einstein - Chào Mr. Bean, anh có muốn thi đố vui với tôi không? Nếu tôi hỏi và anh không trả lời được, anh phải đưa tôi 10$, còn nếu trả lời được thì tôi sẽ đưa anh 100$, nếu anh hỏi và tôi trả lời được tôi chỉ lấy 10$ của anh, còn nếu như trả lời không được tôi sẽ đưa anh 100$. Đồng ý chứ?
Mr. Bean - Ok, ngại gì.
Einstein - Vậy tôi hỏi anh trước nhé? Đừng lo tôi sẽ đưa ra những câu hỏi dễ thôi! Hãy chia hình này thành 3 phần bằng nhau.
Mr. Bean - Đây!
Einstein - Sai rồi, đáp án chính xác là như thế này.
Vậy là Mr. Bean đưa Einstein 10$.
Mr. Bean: Đến lượt tôi nhé. 2 con vịt đi trước 2 con vịt, 2 con vịt đi sau 2 con vịt, 2 con vịt đi giữa 2 con vịt. Hỏi có mấy con vịt?
Einstein - Ha ha! Anh nghĩ bộ óc thiên tài của tôi là trò đùa sao? Có tổng cộng 4 con vịt.
Mr. Bean tiếp tục đưa Einstein 10$. Einstein lại hỏi tiếp một câu hỏi và Mr. Bean vẫn không trả lời được, Mr. Bean phải đưa Einstein 10$ nữa.
Mr. Bean: Tôi hỏi lần này nữa nghỉ nhé, tôi hết tiền rồi. Đố ông con gì có 4 chân, 4 tay, 4 đầu, vừa biết bay, biết bơi và đi được trên cạn.
Einstein suy nghĩ một hồi thì đành bó tay, ông đưa Mr. Bean 100$.
Einstein - Con đó là con gì lạ vậy?
Mr. Bean - Tôi cũng không biết nữa, nhưng ông không trả lời được, vậy tôi giữ 100$ này nhé. Hẹn gặp lại!
Einstein - ...!
P/s: Just for fun!
Xem thêm:
Theo suy nghĩ của mình, cuộc thi sẽ như thế này:
Einstein - Chào Mr. Bean, anh có muốn thi đố vui với tôi không? Nếu tôi hỏi và anh không trả lời được, anh phải đưa tôi 10$, còn nếu trả lời được thì tôi sẽ đưa anh 100$, nếu anh hỏi và tôi trả lời được tôi chỉ lấy 10$ của anh, còn nếu như trả lời không được tôi sẽ đưa anh 100$. Đồng ý chứ?
Mr. Bean - Ok, ngại gì.
Einstein - Vậy tôi hỏi anh trước nhé? Đừng lo tôi sẽ đưa ra những câu hỏi dễ thôi! Hãy chia hình này thành 3 phần bằng nhau.
Mr. Bean - Đây!
Einstein - Sai rồi, đáp án chính xác là như thế này.
Vậy là Mr. Bean đưa Einstein 10$.
Mr. Bean: Đến lượt tôi nhé. 2 con vịt đi trước 2 con vịt, 2 con vịt đi sau 2 con vịt, 2 con vịt đi giữa 2 con vịt. Hỏi có mấy con vịt?
Einstein - Ha ha! Anh nghĩ bộ óc thiên tài của tôi là trò đùa sao? Có tổng cộng 4 con vịt.
Mr. Bean tiếp tục đưa Einstein 10$. Einstein lại hỏi tiếp một câu hỏi và Mr. Bean vẫn không trả lời được, Mr. Bean phải đưa Einstein 10$ nữa.
Mr. Bean: Tôi hỏi lần này nữa nghỉ nhé, tôi hết tiền rồi. Đố ông con gì có 4 chân, 4 tay, 4 đầu, vừa biết bay, biết bơi và đi được trên cạn.
Einstein suy nghĩ một hồi thì đành bó tay, ông đưa Mr. Bean 100$.
Einstein - Con đó là con gì lạ vậy?
Mr. Bean - Tôi cũng không biết nữa, nhưng ông không trả lời được, vậy tôi giữ 100$ này nhé. Hẹn gặp lại!
Einstein - ...!
P/s: Just for fun!
Xem thêm:
> Bitcoin đã chinh phục thế giới như thế nào?
Giới thiệu sách Trading hay
Thấu hiểu Hành vi giá Thị trường Tài chính - Understanding Price Action
Là quyển sách hướng dẫn giao dịch Phương Pháp Price Action của Bob Volman, chỉ sử dụng duy nhất một đường MA và cấu trúc thị trường cùng hành vi giá để tìm kiếm lợi nhuận
Bài viết liên quan