(Vui) Vì sao người Việt Nam nên học làm trader và các cụ hưu trí Việt Nam sẽ là các siêu trader?

(Vui) Vì sao người Việt Nam nên học làm trader và các cụ hưu trí Việt Nam sẽ là các siêu trader?

(Vui) Vì sao người Việt Nam nên học làm trader và các cụ hưu trí Việt Nam sẽ là các siêu trader?

DuongHuy

Administrator
Thành viên BQT
28,166
153,350
Nguyên nhân bắt đầu từ bài báo này của Dân Trí : 324.000 tỷ đồng Chính phủ vay Bảo hiểm xã hội đã được chuyển thành trái phiếu. Tôi xin trích đoạn chỗ mà tôi cho là quan trọng:

"Đại diện Bộ Tài chính khẳng định, việc chuyển các khoản vay của ngân sách Nhà nước từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam dưới hình thức hợp đồng vay sang trái phiếu Chính phủ nhằm giúp phía Bảo hiểm xã hội linh hoạt hơn trong đầu tư và không ảnh hưởng tới an toàn quỹ này"

"Theo báo cáo của Kiểm toán Nhà nước kiểm toán về các hoạt động liên quan tới quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước năm 2015 của Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong tổng số hơn 435.000 tỷ đồng quỹ Bảo hiểm xã hội cho vay, số dư quỹ này cho ngân sách nhà nước vay lên tới 324.000 tỷ đồng, chiếm 74,46% dư nợ đầu tư, tăng 0,31% so với năm 2014"

trader-huu-tri-traderviet.jpg

Theo tôi hiểu, đoạn trích này nghĩa là người dân Việt Nam đi làm, trích 1 phần lương đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) để khi về hưu được lãnh lương hưu. BHXH đem tiền này cho chính phủ vay với con số lên đến 324.000 tỷ đồng. Bây giờ, thay vì trả nợ, nhà nước phát hành TRÁI PHIẾU đưa cho BHXN.

Trái phiếu là từ hoa mỹ để gọi GIẤY NỢ. Hiểu nôm na là chính phủ mượn tiền từ BHXH (mà thực chất là tiền của người lao động nộp vào để lấy lương hưu sau này) rồi chính phủ đưa....giấy ra ghi nợ. Một kiểu đổi giấy lấy tiền.

Tự nhiên tôi suy nghĩ thêm rằng một ngày đẹp trời nào đó, khi chúng ta hưu trí và đi nhận lương hưu, BHXH sẽ phát....trái phiếu cho người nhận lương, thay vì tiền mặt. Các cụ hưu trí mỗi tháng lãnh một vài tờ trái phiếu, tùy vào số lương ít hay nhiều.

trader-huu-tri-traderviet-1.jpg

Ok. Đến đây thì tài năng phân tích tài chính và trading bắt đầu hữu ích. Anh em biết rằng trái phiếu - bond - là một loại chứng khoán và thường chỉ có tổ chức lớn mới trade bond. Nói tóm lại, bond trader là thứ dữ. Nay nếu các cụ hưu trí Việt được trả lương hưu bằng trái phiếu, có thể các cụ sẽ trở thành những bond trader thực thụ. Mỗi ngày, các cụ sẽ họp hội hưu trí để phân tích giá bond Việt, xem bond yield ra sao, xu hướng thế nào.... Nhìn chung, các cụ nếu muốn bán mớ trái phiếu hưu trí của mình ở giá thơm ngon thì phải học phân tích tài chính, hay cụ thể hơn là trở thành trader. Một khi các cụ giỏi, các cụ sẽ hướng dẫn lại cho con cháu, đào tạo con cháu thành các trader hàng đầu. Chẳng mấy chốc, Việt Nam này từ già đến trẻ đều là trader tuốt.

trader-huu-tri-traderviet-2.jpg

Các Trader hưu trí Việt đang thảo luận chiến lược giao dịch

Biết đâu trong số hàng triệu cụ hưu trí Việt, sẽ có 1 cụ trở thành bond trader lừng danh thiên hạ. Tôi nghĩ lúc đó nếu có kênh truyền thông nổi tiếng thế giới nào đó, như BBC hay CNN, đến phỏng vấn lý do vì sao cụ trở thành siêu trader dù tuổi đã cao, cụ sẽ trả lời "ĐM thằng nào bắt tao trade trái phiếu"

Thôi viễn cảnh là vậy nên tôi khuyến khích anh em nghiên cứu đầu tư tài chính ngay từ bây giờ đi nhé. Chắc sớm muộn gì cũng phải xài thôi, với tình hình chính phủ phát hành trái phiếu cho BHXH như trên.

Bài này vui vẻ thôi nhé. Anh em đừng tổ lái sang các vấn đề chính trị kẻo "chết" diễn đàn

>> Anh em đang đứng vị trí nào trong danh sách giàu có của thế giới hiện nay?

>> Những từ ngữ gây dị ứng trong cộng đồng Trader Việt Nam
 

Giới thiệu sách Trading hay
Đánh Bại Thị Trường Forex - Tư duy khác biệt và các kỹ thuật giao dịch của chuyên gia quản lý quỹ triệu đô

Sách chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trading từ một chuyên gia quản lý quỹ, cùng các kỹ thuật giao dịch giúp quỹ này đứng trong top nhiều năm
Ông đụng đến lợi ích của chính phủ mà nói chỉ vui vẻ thôi à, ở VN ko đùa được đâu, để TraderViet còn hoạt động để bọn tôi có nơi chém gió.
Đến già cầm mớ trái phiếu để dưỡng già có khi nó tụt dốc như BTC vừa rồi thì bỏ mẹ.
 
tôi không tiện nói sâu xa hơn để tránh phải trở thành đối tượng xấu trong mắt chính phủ, nhưng cái mớ trái phiếu tôi nhớ không nhầm hồi năm 90 gì đó nhà tôi vẫn còn cả mớ, mà hồi đó hình như kỳ hạn 5 10 năm gì đó, cũng chả có kết quả gì tốt đẹp. (nếu không muốn nói là xấu vãi đạn)
 
Ông già tôi giữ 1 đống, lúc mua phải bán mấy chục giạ lúa (miền tây 1 giạ là 20kg) lúc đó tôi còn nhỏ nghe đâu chính phủ phát hành trái phiếu để huy động vốn từ người dân. Sau này khoảng năm 2000 hay gì đó mang ra đổi mua được gói thuốc lá 10.000đ. Từ mấy chục giạ lúa cho vay cả chục năm cả vốn lẫn lãi mua được gói thuốc lá, lãi quá cao :mad:
 
Ông già tôi giữ 1 đống, lúc mua phải bán mấy chục giạ lúa (miền tây 1 giạ là 20kg) lúc đó tôi còn nhỏ nghe đâu chính phủ phát hành trái phiếu để huy động vốn từ người dân. Sau này khoảng năm 2000 hay gì đó mang ra đổi mua được gói thuốc lá 10.000đ. Từ mấy chục giạ lúa cho vay cả chục năm cả vốn lẫn lãi mua được gói thuốc lá, lãi quá cao :mad:
Bác nói tôi mới nhớ ông bà già tôi có 1 mớ công trái, hay ép vô mấy cuốn tập bỏ ở đầu giường. Hồi đó nghe nói vận động mua công trái xây dựng tổ quốc gì đó. Giờ chắc cân ve chai lâu rồi

Mấy chủ đề này phải mời mấy ông lão @thangco hay @SouthLight vô mới đủ trình tâm sự cùng anh em
 
Ông già tôi giữ 1 đống, lúc mua phải bán mấy chục giạ lúa (miền tây 1 giạ là 20kg) lúc đó tôi còn nhỏ nghe đâu chính phủ phát hành trái phiếu để huy động vốn từ người dân. Sau này khoảng năm 2000 hay gì đó mang ra đổi mua được gói thuốc lá 10.000đ. Từ mấy chục giạ lúa cho vay cả chục năm cả vốn lẫn lãi mua được gói thuốc lá, lãi quá cao :mad:
Nhà nào chả có 1 thời đau khổ như này. Đói mốc cmn mép vẫn bàn chuyện lý tưởng.
 
Rất thích bài viết về Chính trị...kaka,nó liên quan đến nhau hết cả,đừng ai nói : chính trị không liên quan đến mình và mình đừng quan tâm chính trị.
Tôi cũng như bác, cũng thích suy ngẫm những tác động của chính trị đến đời sống người bình thường như chúng ta. Nhưng có điều ở phạm vi diễn đàn về tài chính như chúng ta và thể chế đất nước như hiện nay, bàn về các vấn đề chính trị trên này là không hợp lý và đúng chỗ lắm hehe
 
Giá trái phiếu VN lên trừ khi cặp USD/VND đảo chiều đi xuống và đó là chuyện không thể vì có ai đầu tư đâu. Cho nên các cụ mình chỉ còn đường gồng, để tới kỳ hạn thì chốt lỗ thôi:oops::oops:
 
Đọc bài viết xong buồn, nghe các a nói xong ... thật ko biết nói gì nữa :))) cùng 1 hành động => ra cùng 1 kết quả :(
 
Tôi cũng như bác, cũng thích suy ngẫm những tác động của chính trị đến đời sống người bình thường như chúng ta. Nhưng có điều ở phạm vi diễn đàn về tài chính như chúng ta và thể chế đất nước như hiện nay, bàn về các vấn đề chính trị trên này là không hợp lý và đúng chỗ lắm hehe
oke,tôi thì phang ầm ầm trên facebook hết..kaka
 
Từ giờ tui phải tích cực học trade, đến khi nhận lương bằng Bond lúc đó kiến thức và kỹ năng trade bond của tôi hơn đứt mấy ông bạn cùng lứa. :)))
 
Với tài năng quản lý mà các bác lãnh đạo tự phong là đỉnh cao trí tuệ thì khả năng các cụ bond trader đó sẽ bán tháo và lúc đó giá trái phiếu lại rẻ cho anh em bắt đáy. Cơ hội sắp đến rồi!
 
Ông đụng đến lợi ích của chính phủ mà nói chỉ vui vẻ thôi à, ở VN ko đùa được đâu, để TraderViet còn hoạt động để bọn tôi có nơi chém gió.
Đến già cầm mớ trái phiếu để dưỡng già có khi nó tụt dốc như BTC vừa rồi thì bỏ mẹ.
Kệ thôi lúc nào hết nơi chém gió khi đó admin có khi tị nạn bên mỹ rồi.
 
Tôi cũng như bác, cũng thích suy ngẫm những tác động của chính trị đến đời sống người bình thường như chúng ta. Nhưng có điều ở phạm vi diễn đàn về tài chính như chúng ta và thể chế đất nước như hiện nay, bàn về các vấn đề chính trị trên này là không hợp lý và đúng chỗ lắm hehe
Trên các trang tài chính hàng đầu thì phải có cái mục politics chứ bác @DuongHuy.
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Hệ thống giao dịch - Trading system 37,498 Xem / 18 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,574 Xem / 94 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 368 Xem / 29 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 357 Xem / 18 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên