10 câu chuyện dở khóc dở cười tại Phố Wall điên rồ nhất mà bạn từng được nghe [Phần 2]

10 câu chuyện dở khóc dở cười tại Phố Wall điên rồ nhất mà bạn từng được nghe [Phần 2]

10 câu chuyện dở khóc dở cười tại Phố Wall điên rồ nhất mà bạn từng được nghe [Phần 2]

Le Hue Truong

Editor
Trial mod
7,291
32,443
Xin chào cả nhà!

Hôm trước mình đã kể cho các bạn nghe 5 câu chuyện quái dị trên Phố Wall và hôm nay mình xin được kể nốt 5 câu chuyện còn lại không kém phần... kinh dị!

Mình xin nhắc trước Phần 2 này sẽ mang tính chất "biến thái" hơn Phần 1 một chút, nhưng đây là những câu chuyện hoàn toàn có thật và chúng ta cần phải được cảnh tĩnh bằng những mẩu chuyện như thế này để biết được hai mặt của cuộc sống!


Một nhân viên ngân hàng Deutsche bị sa thải đã chết sau khi chơi trò nhập vai tưởng tượng lập dị với 2 hookers (gái trong "ngành")


10-cau-chuyen-do-khoc-do-cuoi-tai-Pho-Wall-TraderViet6.jpg

Năm ngoái, Colin Birch - một phó chủ tịch trợ lý của ngân hàng Deutsche bị sa thải - đã thuê 2 hookers để thực hiện một cuộc tra tấn lập dị.

Trò chơi nhập vai: Hai người phụ nữ mặc quần jeans và mang giày cao gót sẽ đi ngang qua khắp người anh ta mặc dù anh ta đang cởi trần. Sau đó, anh ta sẽ buộc một chiếc thòng lọng quanh cổ và những người phụ nữ sẽ mắng nhiếc anh ta là "đồ đáng chết". Hay theo như lời anh ta nói: "Tôi muôn họ giả vờ họ là những kẻ hành quyết tôi. Tôi muốn họ lăng mạ tôi bằng cách nói tôi là một kẻ thừa thải, vô dụng, đáng chết. Tôi sẽ buộc một chiếc thòng lọng quanh cổ và sẽ đu đưa, nhưng yên tâm vẫn mặc đồ bảo hộ." Rồi họ đá cái ghế đẩu dưới chân anh ta, cười và ngoảnh mặt bỏ đi.

Khi các hookers quay trở lại,thì họ thấy anh ta đã chết.

Một năm sau, một nhân viên điều tra báo cáo rằng không có bằng chứng nào cho thấy cựu nhân viên của Deutsche Bank - người đã bị treo cổ trong một "trò chơi nhập vai" - có ý định tước đi mạng sống của chính mình.

Một số nhân viên của Patriarch Partners được cho là đã chụp ảnh ngực của Jell-O, nữ sáng lập của công ty cổ phần tư nhân Lynn Tilton.


10-cau-chuyen-do-khoc-do-cuoi-tai-Pho-Wall-TraderViet7.jpg

Người phụ nữ hoang dã của Phố Wall - Lynn Tilton, người sáng lập công ty cổ phần tư nhân Patriarch Partner, đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật thứ 50 huyền thoại, có thể nói là... thực sự, thực sự đáng sợ.

Theo các nguồn tin từ Forbes, Tilton đã cho phép nhân viên của cô chụp ảnh phần ngực của mình.

Nhưng người phát ngôn của Patriarch Partners lại bác bỏ những tuyên bố đó.

Tạp chí New York báo cáo rằng cũng có kem bông tuyết xuất hiện trong các bức ảnh Jell-O tại lễ kỷ niệm bữa tiệc sinh nhật lần thứ 50 của cô.

Nguồn: Forbes

Một nhóm các nhà phân tích đã mất tích trên sa mạc sau chuyến đi team building với người quản lý danh mục đầu tư của họ


10-cau-chuyen-do-khoc-do-cuoi-tai-Pho-Wall-TraderViet8.jpg

Đây có lẽ là huyền thoại đô thị đáng sợ nhất ở Phố Wall.

Nhiều năm trước, một nhà quản lý danh mục đầu tư đã cùng 5 nhà phân tích vào sa mạc để chơi một cuộc chơi team building rốt cuộc lại là một sai lầm khủng khiếp.

Tất cả bọn họ đã liên kết với nhau bằng một "acid trip" (thuật ngữ chỉ cuộc vui làm biến dạng thị giác, thay đổi cảm xúc mãnh liệt). Sau đó, các nhà phân tích đã cùng nhau và bắt đầu "phân tích" người quản lý danh mục đầu tư.

Không ai biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng rõ ràng mọi thứ trở nên điên rồ và mọi người đều hoảng hốt.

Một nhóm tìm kiếm sau đó đã tìm thấy người quản lý danh mục đầu tư đang khỏa thân trong một hang động phủ đầy màu đỏ. Không một ai tìm thấy các nhà phân tích.

Một sinh viên đại học cam kết có lý lịch hoành tráng nhất từ trước đến nay thất bại trên Phố Wall


10-cau-chuyen-do-khoc-do-cuoi-tai-Pho-Wall-TraderViet9.jpg

Một sinh viên Đại học Texas tại Austin, người đang cố gồng mình để ứng tuyển cho vị trí phân tích tại một ngân hàng có lẽ là cuộc tìm kiếm việc làm tàn bạo nhất trong lịch sử Phố Wall.


Anh chàng trẻ tuổi của Phố Wall đã nói dối Morgan Stanley với đầy hy vọng rằng anh ta đã được Bank of America tuyển dụng. Anh ta không chỉ nói dối mà còn gửi email giả mạo từ nhà tuyển dụng BofA với đầy lỗi chính tả.

Vâng, email đó đã được chuyển đến gần như mọi công ty lớn ở Phố Wall và sau đó anh ta đã bị đưa vào danh sách đen.

Nguồn: Dealbreaker

Một nhà quản lý danh mục đầu tư SAC bị cáo buộc đã ép một nhà phân tích phải phục tùng một số mong muốn kỳ dị của mình


10-cau-chuyen-do-khoc-do-cuoi-tai-Pho-Wall-TraderViet10.jpg

Điều này thật đáng lo ngại.

Một người quản lý danh mục đầu tư của SAC, Ping Jiang, bị cáo buộc đã quấy rối tình dục một nhà phân tích trẻ tuổi (Andrew Tong) cực độ.

Các cáo buộc liên quan đến việc quấy rối tình dục rất khủng khiếp và chúng được lặp đi lặp lại, thật điên rồ!

-------------

Các bạn thấy đó, thế giới này rất khôn lường, không có chuyện gì là không thể xảy ra. Hy vọng với sự vạch trần 10 câu chuyện dở khóc dở cười tại Phố Wall trên sẽ giúp các bạn có cái nhìn thực tế hơn đối với cuộc sống đầy phức tạp này!

Nguồn tổng hợp từ: businessinsider.com

Đừng quên like, share và comment để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà ;););)
 

Giới thiệu sách Trading hay
Thấu hiểu Hành vi giá Thị trường Tài chính - Understanding Price Action

Là quyển sách hướng dẫn giao dịch Phương Pháp Price Action của Bob Volman, chỉ sử dụng duy nhất một đường MA và cấu trúc thị trường cùng hành vi giá để tìm kiếm lợi nhuận

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 104 Xem / 1 Trả lời
  • nlinh trong Lập trình MQL - Expert Advisor - Indicator 13,892 Xem / 14 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 677 Xem / 42 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 192 Xem / 19 Trả lời
  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 24,430 Xem / 86 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên