- 28,590
- 153,959
Không biết anh em còn ăn tết không chứ thiệt tôi ngán tết rồi. Người Việt Nam nhưng ăn tết kiểu Việt Nam không quen lắm. Tết gì dài lê thê quá, lăm le từ hồi đầu tháng 12 âm lịch đến chắc hết tháng giêng, tròm trèm bố nó 2 tháng. Ì cả người.
Thôi quay trở lại chủ đề chính hôm nay nhé, đó là "Giao dịch Forex để giải trí được không?". Câu này tôi được nhiều người hỏi lắm, đặc biệt là mấy anh chị chú bác trung niên hoặc cao niên, lớn tuổi nên ngán ngại học, đặc biệt là tiếng anh lại càng ngán, nhưng khổ cái lại đam mê chart chiếc, thích nến, thích đọc tin, thích phân tích. Tôi thường trả lời "Được"
Để khiến câu trả lời của mình có sức nặng hơn, tôi hay kể vài câu chuyện đi kèm cho nó tăng tính thuyết phục. Dưới đây là vài câu chuyện
Tôi có thằng bạn thân, nhỏ mê chơi game lắm (ở quê gọi là chơi điện tử). Nó toàn trốn nhà đi chơi game đến tận khuya, bà già vác chổi đi tìm, vụt cho sưng cả đít mãi. Lớn lên, mê võ lâm truyền kỳ, rồi lại học IT nữa, nên ngồi viết ra một chương trình tự động cho nhân vật trong game đi đánh lộn, gọi là cái auto (dạng như con EA của anh em mình). Nó vừa chơi game, vừa bán đồ game, vừa bán auto. Mỗi bản auto bán 3 triệu. Đến khi hết thời auto thì trong tài khoản ngân hàng có đến 500 - 600tr, tôi không có nói phét đâu. Bây giờ ra trường ở quê, vào Sài Gòn lập nghiệp thì được Vinagame mời về làm, lương tháng hơn 1k usd, công việc thì đi làm như đi chơi. Ngoài ra còn làm 1 số dự án khác liên quan đến game, giờ nhà SG có rồi, còn đất đai thì vài miếng, sắp sửa mua cái xe hơi. Nó chính là tấm gương đi lên từ chỗ giải trí thì chỗ làm giàu đó. Chơi game và giàu cũng từ game.
Có ông anh nữa, mê xe lắm, suốt ngày thích xe độ và mua bán đồ độ, dù không chuyên. Do rành rẽ nên hay lên các trang mua bán xe cộ và lâu lâu cũng lượm được vài kèo thơm, mua đi bán lại ăn vài triệu. Mặc dù không khá như thằng bạn game kia nhưng ổng vẫn kiếm được tiền sữa cho con và tiền cafe cho bản thân. Thỉnh thoảng người này người kia nhờ đi độ xe, sửa xe hoặc mua xe, bán xe nữa, cũng thêm được tí nữa. Nhìn chung, đam mê xe cộ chuyển thành nghề tư vấn, mua bán xe.
Có ông anh nữa, là giảng viên, mỗi tháng quy định chỉ bỏ vào Forex đúng 100u. Ổng nói thay vì tao cafe thì tối tao ngồi đánh Forex, đọc tin này tin nọ, chém gió trên các diễn đàn nên đầu nó cũng thông ra, khôn hơn tý. Tháng nào lỗ hết 100u thì không bỏ thêm nữa mà đợi tháng sau. Tháng nào thắng thì cuối tháng rút tiền thắng ra, để lại đúng 100. Nhìn chung, khoảng 1-2 năm nay ổng đánh 5 ăn 5 thua với thị trường đó, nhà cái không lượm được tiền của ổng.
Nhìn chung, nếu anh em chọn Forex để giải trí thì chắc chắn anh em phải THÍCH nó rồi. Chả ai chọn cái giải trí là cái mình ghét cả. Tất nhiên là từ chỗ giải trí đến chỗ kiếm được tiền từ món giải trí đó thì là cả 1 chặng đường dài và nhiều lần vấp ngã, nhiều bài học được rút ra, nhiều kinh nghiệm được ghi lại. Tuy nhiên, đằng nào thì cũng phải có khởi đầu chứ nhỉ. Vậy cứ khởi đầu bằng thứ mình thích, thứ mình giải trí cho nó khỏe.
Chốt lại, theo tôi, anh em nào muốn giao dịch forex để giải trí thì cứ giao dịch thôi. Mình thích thì mình chơi thôi. Tuy nhiên, ráng đừng để lại hậu quả nặng nề là được. Vui chơi cũng nên biết giới hạn.
Còn anh em có góp ý gì không?
Thôi quay trở lại chủ đề chính hôm nay nhé, đó là "Giao dịch Forex để giải trí được không?". Câu này tôi được nhiều người hỏi lắm, đặc biệt là mấy anh chị chú bác trung niên hoặc cao niên, lớn tuổi nên ngán ngại học, đặc biệt là tiếng anh lại càng ngán, nhưng khổ cái lại đam mê chart chiếc, thích nến, thích đọc tin, thích phân tích. Tôi thường trả lời "Được"
Để khiến câu trả lời của mình có sức nặng hơn, tôi hay kể vài câu chuyện đi kèm cho nó tăng tính thuyết phục. Dưới đây là vài câu chuyện
Tôi có thằng bạn thân, nhỏ mê chơi game lắm (ở quê gọi là chơi điện tử). Nó toàn trốn nhà đi chơi game đến tận khuya, bà già vác chổi đi tìm, vụt cho sưng cả đít mãi. Lớn lên, mê võ lâm truyền kỳ, rồi lại học IT nữa, nên ngồi viết ra một chương trình tự động cho nhân vật trong game đi đánh lộn, gọi là cái auto (dạng như con EA của anh em mình). Nó vừa chơi game, vừa bán đồ game, vừa bán auto. Mỗi bản auto bán 3 triệu. Đến khi hết thời auto thì trong tài khoản ngân hàng có đến 500 - 600tr, tôi không có nói phét đâu. Bây giờ ra trường ở quê, vào Sài Gòn lập nghiệp thì được Vinagame mời về làm, lương tháng hơn 1k usd, công việc thì đi làm như đi chơi. Ngoài ra còn làm 1 số dự án khác liên quan đến game, giờ nhà SG có rồi, còn đất đai thì vài miếng, sắp sửa mua cái xe hơi. Nó chính là tấm gương đi lên từ chỗ giải trí thì chỗ làm giàu đó. Chơi game và giàu cũng từ game.
Có ông anh nữa, mê xe lắm, suốt ngày thích xe độ và mua bán đồ độ, dù không chuyên. Do rành rẽ nên hay lên các trang mua bán xe cộ và lâu lâu cũng lượm được vài kèo thơm, mua đi bán lại ăn vài triệu. Mặc dù không khá như thằng bạn game kia nhưng ổng vẫn kiếm được tiền sữa cho con và tiền cafe cho bản thân. Thỉnh thoảng người này người kia nhờ đi độ xe, sửa xe hoặc mua xe, bán xe nữa, cũng thêm được tí nữa. Nhìn chung, đam mê xe cộ chuyển thành nghề tư vấn, mua bán xe.
Có ông anh nữa, là giảng viên, mỗi tháng quy định chỉ bỏ vào Forex đúng 100u. Ổng nói thay vì tao cafe thì tối tao ngồi đánh Forex, đọc tin này tin nọ, chém gió trên các diễn đàn nên đầu nó cũng thông ra, khôn hơn tý. Tháng nào lỗ hết 100u thì không bỏ thêm nữa mà đợi tháng sau. Tháng nào thắng thì cuối tháng rút tiền thắng ra, để lại đúng 100. Nhìn chung, khoảng 1-2 năm nay ổng đánh 5 ăn 5 thua với thị trường đó, nhà cái không lượm được tiền của ổng.
Nhìn chung, nếu anh em chọn Forex để giải trí thì chắc chắn anh em phải THÍCH nó rồi. Chả ai chọn cái giải trí là cái mình ghét cả. Tất nhiên là từ chỗ giải trí đến chỗ kiếm được tiền từ món giải trí đó thì là cả 1 chặng đường dài và nhiều lần vấp ngã, nhiều bài học được rút ra, nhiều kinh nghiệm được ghi lại. Tuy nhiên, đằng nào thì cũng phải có khởi đầu chứ nhỉ. Vậy cứ khởi đầu bằng thứ mình thích, thứ mình giải trí cho nó khỏe.
Chốt lại, theo tôi, anh em nào muốn giao dịch forex để giải trí thì cứ giao dịch thôi. Mình thích thì mình chơi thôi. Tuy nhiên, ráng đừng để lại hậu quả nặng nề là được. Vui chơi cũng nên biết giới hạn.
Còn anh em có góp ý gì không?
Giới thiệu sách Trading hay
Bộ sách Giao Dịch Thực Chiến của Trader Chuyên Nghiệp
Bộ sách tổng hợp những phương pháp giao dịch hiệu quả cao của những Trader chuyên nghiệp
Bài viết liên quan