Cafe cuối tuần số 29 - Muốn biết tính cách của anh em? Hãy thử trở thành Trader

Cafe cuối tuần số 29 - Muốn biết tính cách của anh em? Hãy thử trở thành Trader

Cafe cuối tuần số 29 - Muốn biết tính cách của anh em? Hãy thử trở thành Trader
có nhiều bạn không tin nhưng điều này là thật tớ có thể có vài chục lệnh thắng .nhưng . nhưng chưa thể nhiều tiền đươc . xin phép được pót một đoạn lênh thắng mọi người tham khảo không phải khoe hàng đâu nhé.

Mình hơi tò mò: "vài chục lệnh thắng Nhưng chưa thể nhiều tiền được". Nghe nó vô lý thế nào ý.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Sáng nay TraderViet tổ chức Offline. Đã có hơn 200 anh em tại Sài Gòn đăng ký chỗ mà chỉ có 100 chỗ ngồi. Hi vọng có 100 anh em bận việc để đảm bảo đủ chỗ cho tất cả mọi người. Mấy lần trước Offline có anh em phải đứng từ đầu đến cuối, nhìn rất buồn và mệt. Còn không, hi vọng anh chị em sẽ san sẻ với nhau bằng cách ... bế nhau dự offline vậy. Anh em bế chị em hoặc bế các...anh em đồng giới khác nếu thích. Thôi thì tùy ý thích của anh chị em vậy.

Quay lại chủ đề cafe hôm nay, chúng ta sẽ cùng nói chuyện về 1 vấn đề mà tôi nghĩ anh em đã nhận thấy được, đó là tính cách anh em ra sao thì việc trading sẽ bộc lộ ra tuốt hết.

Anh em là người cẩu thả? ==> Tài khoản tè le và phương pháp thì ngẫu hứng

Anh em là người cầu toàn? ==> Ngồi cả ngày không có lệnh vì lúc nào cũng thấy "không hoàn hảo".

Anh em là người "sáng nắng chiều mưa trưa áp thấp nhiệt đới"? ==> trading system thay đổi xoành xoạch. Nay RSI, mai Ichimoku, mốt lại sang sóng Elliott.

Anh em là người nóng nảy, máu me? ==> Lệnh tùm lum tà la vì liên tục "báo thù" thị trường, thua lệnh này thì vào ngay lệnh sau để gỡ.

Anh em "yếu bóng vía"? ==> Lệnh lời tý cắt, lỗ thì gồng.

Anh em kiên nhẫn, dày dặn? ==> Rất bình tĩnh, lệnh có ăn có thua nhưng kiên định với phương pháp và tâm lý rất thoải mái

Trading nó có quyền năng hay như vậy đó, nó sẽ lột trần anh em ra một cách sống động. Tính cách của anh em sẽ hiện rõ mồn một qua cái cách trade của anh em.

Vậy giờ làm sao để sửa đổi tính cách hoặc làm tính cách mình trở nên phù hợp với trading?

Cái này phụ thuộc vào tình yêu của anh em với công việc trading tới đâu thôi. Như một chàng trai yêu một cô gái, anh ta sẽ sẵn sàng bỏ bia rượu, bỏ cà phê, bỏ thuốc lá, bỏ bạn bè....tất tần tật để làm cô ta vui lòng. Tức là anh ta tự nguyện thay đổi bản thân mình cho tình yêu đó. Trading cũng vậy, nếu anh em thực lòng muốn sống chung với nó cả đời thì anh em phải đi theo tư duy của nó, theo tính cách của nó. Không như bạn gái hay vợ con còn có thể khuyên bảo để thay đổi theo mình, thị trường nó chả nghe ai khuyên bảo đâu, vì vậy, nếu anh em không thể "quỳ gối" trước nó và làm theo nó thì sẽ chẳng bao giờ ăn được nó.

Vì vậy, nếu yêu trading, hãy thay đổi.

Thôi sáng nay phải đi gặp anh em để chém gió rồi. Hẹn gặp lại sau nhé.

Chúc sức khỏe và thắng lợi

Happy weekend anh em !!!
Lâu nay tớ mới vào thấy được tags post toè loe hạt dưa....hehehe. Thấy bài viết của ad Dương Huy hôm nay có vẻ bắt đầu lắng đọng với những cảm nhận nội tâm....hay nói theo kiểu mỹ miều là tâm hồn đang phản ảnh lại gì mà nó trải nghiệm rồi nhận thấy rồi đâu đó loé lên tia sáng....
Nhân dịp hôm này cũng đang vào dịp Lễ phục sinh và cũng cùng thời điểm với Lễ vượt qua mình trích nêu tóm tắt phần lại phần chính một câu chuyện trong Kinh Cựu ước mà có lẽ nó sẽ giúp các bạn trong suy tư và tư duy khi giao dịch nhé:
Dân do thái trải qua một nạn kiếp khoảng 400 năm nô lệ bên Ai cập duới thời Ramses II và họ kêu oan kêu oán tới Thượng đế rất nhiều; Moses nhận được Ơn gọi từ Thượng đế cùng người anh của mình là Aron đã dẫn dắt dân tộc Do thái vượt Biển đỏ thoát khỏi ách nô lệ để đến miền Đất hứa( Palestin bây giờ), nơi mật ngọt và sữa quanh năm tuôn chảy.
Từ điểm vượt qua Biển đỏ đến đựoc Miền đất hứa phải vựot đựoc qua Sa mạc Ả rập. So với ngày hôm nay đoạn đường này nó không đáng kể lắm, nhưng thời đấy Moses dẫn dắt dân tộc mình dưới sự chỉ đạo của Thượng đế cũng mất 40 năm ròng, cứ đi loanh quanh trong xa mạc đấy hoài thôi. 40 năm này theo nhiều nhà Thần học thì là 40 năm lột xác của dân tộc Do thái cũ, dân tộc mà luôn dị đoan, không tin vào Thần và Khế ước với Thần của mình do các Tổ phụ Abraham và Jacob đã ký với Thượng đế nữa, dân tộc sống không có nguyên tắc, kỷ luật, kiên nhẫn và nhẫn nại. 40 mươi năm này cũng là thời gian mà Luật 10 Điều răn ra đời, bộ Luật Talmud cũng được ra đời để xây dựng nên một dân tộc mới có luật lệ, có kỷ cuơng, biết nhẫn nại v.v. 40 năm này dân tộc Do thái chỉ ăn suốt một món Trời cho buổi sớm và sẽ bị hỏng đi buổi tối, món đấy là bánh mama( bánh không men). Ngày hôm nay nếu mình nhìn lại Dân do thái, mình sẽ thấy họ là một dân tộc rất chăm chỉ, ăn uống đúng phép, sống cố đúng luật ;) etc.
Nếu mình làm một so sánh nhỏ theo dạng so sánh quy chiếu, thì quá trình tiến hoá của một trader cũng hơi hơi giống vậy.... Vô bổ, cẩu thả, máu me... Nhiều điều và niềm tin luôn dao động chập chờn như ngọn đèn dầu ngày nào giữa đêm gió mùa đông bắc vậy. .... Họ cứ luẩn quẩn mãi trong cái vòng đừong đấy nhưng không thấy đựoc miền đất hứa nơi mình muốn đến, mà chỉ nghe thấy nó nhìn thấy nó ở những ngừoi khác nói lại, thổi nhẹ vào tai.... Và mơ về miền đấy :)
P.S.: viết trên điện thoại, toét cả mắt, nên có lỗi chính tả xin thông cảm nhé!
 
Tôi thì chả nhìn đâu hết, chỉ nhìn thời gian comment tôi cũng đoán được tính cách của ông admind này :
- Tham công tiếc việc!
Ai đời 9h bắt đầu offline mà hơn 7h còn ngồi ráng post bài, không lo mà đi giữ chỗ!
Vô buổi offline ông lên sân khấu chém phần phật; 12 h offline vẫn còn đang hào hứng anh em chưa muốn ngừng mà lúc 11h ông vẫn còn vào diễn đàn chặt đông chặt tây được.
Mà ông này 3 đầu 6 tay à ?:eek::eek:
 
từng đốt rất nhiều tiền trên sàn và e chỉ rút ra được 1 điều là không làm trái quy tắc an toàn mình đặt ra, tham và thiếu bình tĩnh khi vào lệnh chỉ có chết thôi :)
 
Thực ra, mình muốn đảo ngược mệnh đề:
Muốn trở thành Trader, phải bỏ hết tính cách cá nhân.

Điều này có vẻ ngược lại quan điểm mà mọi người thường lý luận:
- Tôi trade dài vì phù hợp với khung thời gian của tôi.
- Tôi trade ngắn vì thời gian trong thị trường càng ngắn càng ít rủi ro.
- Tôi trade forex vì cần ít vốn, có thể trade bất kỳ lúc nào...
- Ông nào IT thì sẽ code robot
- Ông nào học kinh tế thì phân tích cơ bản, tin.
.......................................

Có cả nghìn lý do cá nhân để đặt cái Tôi lên trước Thị trường, đem thế mạnh cá nhân bé nhỏ ra để đối đầu thị trường.

Thế nên, 99% trader đều chết là câu trả lời của thị trường với những kẻ muốn chứng minh cái tôi với thị trường.


ps: - Khi bỏ hết đi cái tôi, ta còn gì nhỉ?
 
Thực ra, cái việc hiểu nó rất dài dòng văn tự. Để diễn tả nó mất nhiều chữ và thời gian so với việc phang ra 1 nhận định hoặc 1 câu nói kiểu Cao nhân hay diễn đàn.

Ý chính là thế này:
1. Bạn phải bỏ đi cái tôi để hiểu thị trường.
2. Tìm thấy trong thị trường hoặc hiểu được thị trường ở 1 điểm rất nhỏ - Edge
3. Dần dần thích nghi hoặc thay đổi bản thân cho phù hợp với Edge
4. Cái Tôi được tái sinh thành 1 cái Tôi của thị trường.

Vấn đề là ở đây có 2 cách nhìn:
A. Nhìn từ bên trong-bản thân: nếu quá trình thích nghi của bạn đủ dài, chính bạn không thể nhận ra Mình đã thay đổi.

B. Nhìn từ bên ngoài-người ngoài: mọi người sẽ chỉ nhận thấy bạn rất thoải mái, tùy hứng, phương pháp thật đơn giản-thậm chí chả có gì gọi là kỹ thuật bí truyền cả. Nhưng sự đơn giản đó là Biết gạn lọc rất cả rườm rà để chọn ra cái Edge, bản thân thị trường luôn luôn KHÔNG BAO GIỜ đơn giản. Sự thoải mái vì biết đoán định lúc nào thị trường có khả năng xảy ra cái Edge của mình.

Quay lại với quan điểm GIỮ VỮNG CÁI TÔI để trade với thị trường > 1 cái Tôi sẽ được hình thành sau khi bạn thấu hiểu về thị trường.
- Giữ cái tôi ngay từ đầu là Ép mọi thứ phải hiểu như Cách BẠN BIẾT.
- Giữ cái tôi ngay từ đầu chỉ là sự bảo thủ về tính cách.
Ví dụ:
- Những người kẻ vẽ sẽ phân tích bất kỳ mã nào, khung thời gian nào bằng vài ba đường
- Những người trade bằng Indicator sẽ Ép tất cả sự điên rồ của thị trường về biên độ 0-100 với các mốc 20, 80.
--------------------------------------------

Quay trở lại vấn đề đầu tiên:
1. Tại sao phải bỏ đi cái tôi Mới có thể hiểu được thị trường.

Câu hỏi lại sinh tiếp thắc mắc:
- Cái tôi bao gồm cái gì: kiến thức, công cụ, niềm tin?
- Bỏ đi thì tôi nhận ra cái gì? hoặc thị trường là cái quái quỷ gì

--------------------------------------------

Thực ra việc bỏ đi sẽ giúp bạn Nhận thức ra rằng:
- Ngoài cái Tôi còn rất nhiều cái Tôi khác.
- Quan trọng nhất: bạn sẽ biết cái Tôi của mình là Khi nào, Lúc nào, như thế nào và Biết im lặng khi mọi thứ không thuộc về Cái Tôi.
- Và bạn sẽ không còn làm cái việc: Luôn luôn phân tích, giải thích thị trường bằng hiểu biết, kiến thức bản thân như các nhà phân tích. Điều này giống bạn ngồi họp có mặt các sếp to, bạn sẽ phải để ý, giơ tay xin phép, nếu không được phép lại phải ngồi im chứ không thể Balabolo bất kỳ lúc nào.
- Việc còn lại sau cùng: ngồi đợi cái Edge= Cái tôi = khe hở li ty của thị trường xuất hiện. Đó chính là cảm giác buồn chán trong Forex

Nói thêm: chỉ khi định nghĩa Rất rõ cái Tôi, đồng thời song song với cái Tôi không thuộc về thì lúc đó mới làm được 2 việc tưởng rất đơn giản:
- Kỷ luật và Sự chờ đợi.
Thực tình lúc đầu tui cũng có cảm tình với các bài viết của bác. Nhưng rồi thấy bài nào bác cũng dẫn dắt vào thế trận suy luận lòng vòng. Đặc điểm tui thấy là bác không bao giờ tự viết bài nào mà toàn đợi ai đó viết xong bác vào chém tới chém lui, cảm giác như để bác thể hiện được độ uyên thâm gì đó, nhưng đa số bài của bác không có nhiều tính ứng dụng mà chủ yếu dùng ngôn từ mị tới mị lui.
Nếu bác viết được 1 vài bài hay ho cho forum mở mang tầm mắt thì hay hơn bác ạ.
 
@ nhannhuc: theo m, nhận ra điều này thì đã là thành công rồi!

Trader có kinh nghiệm biết rằng tính cách, bản chất của mình sẽ bị phơi bày khi theo nghề này nhưng ít người đi thêm bước nữa để khám phá nguồn gốc sinh ra chúng. Trader cũng thường hô khẩu hiệu "vượt qua hay chiến thắng chính mình" nhưng ít tự hỏi "mình" là cái gì để mà đòi vượt qua?
 
@ nhannhuc: theo m, nhận ra điều này thì đã là thành công rồi!

Trader có kinh nghiệm biết rằng tính cách, bản chất của mình sẽ bị phơi bày khi theo nghề này nhưng ít người đi thêm bước nữa để khám phá nguồn gốc sinh ra chúng. Trader cũng thường hô khẩu hiệu "vượt qua hay chiến thắng chính mình" nhưng ít tự hỏi "mình" là cái gì để mà đòi vượt qua?

một cách hiện đại , như gợi ý của Eckhart Tolle, trong ta có hai cái mình, một cái mình nhiều rắc rối và một cái mình chân thật,sáng suốt, tự do , không cần nổ lực, đã đầy đủ, yên lặng mà nhận ra. sử dụng cho được cái mình thứ hai này mà Trade thì xác suất sẽ cao hơn với ma đồ ảo phố Thị trường !
 
@ nhannhuc: theo m, nhận ra điều này thì đã là thành công rồi!

Trader có kinh nghiệm biết rằng tính cách, bản chất của mình sẽ bị phơi bày khi theo nghề này nhưng ít người đi thêm bước nữa để khám phá nguồn gốc sinh ra chúng. Trader cũng thường hô khẩu hiệu "vượt qua hay chiến thắng chính mình" nhưng ít tự hỏi "mình" là cái gì để mà đòi vượt qua?

Với Trader và trong Trading thì tính cách, bản chất BỊ thị trường kích thích cho bộc lộ cả trăm, ngàn lần nhưng theo trăm, ngàn Cách khác nhau nên không dễ gì mà hình hành nên kinh nghiệm.

Nguồn gốc là chuyện rất xa sau khi kinh nghiệm trở nên rõ ràng.

Sau khi chỉ ra nguồn gốc thì chúng ta có thay đổi được bản chất theo mong muốn lại là câu chuyện xa hơn nữa.
 
Với Trader và trong Trading thì tính cách, bản chất BỊ thị trường kích thích cho bộc lộ cả trăm, ngàn lần nhưng theo trăm, ngàn Cách khác nhau nên không dễ gì mà hình hành nên kinh nghiệm.

Ý mình nói "trader có kinh nghiệm" là người đã theo nghề nhiều năm, ko phải newbie.

@nhannhuc: nếu một người đã có lần quay được về với với bản tâm rỗng lặng trong sáng của mình thì người ấy đã thoát khỏi mọi trói buộc cuộc đời rồi, trade hay ko đâu có gì quan trọng nữa. Thực ra, bàn về vấn đề này ở đây rất khó trừ khi traders khao khát tìm nó sau khi ko thấy kết quả từ các trading sys, indi, tips, robot... mà chỉ chất chứa đầy rẫy khổ đau, căng thẳng.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ý mình nói "trader có kinh nghiệm" là người đã theo nghề nhiều năm, ko phải newbie.

@nhannhuc: nếu một người đã có lần quay được về với với bản tâm rỗng lặng trong sáng của mình thì người ấy đã thoát khỏi mọi trói buộc cuộc đời rồi, trade hay ko đâu có gì quan trọng nữa. Thực ra, bàn về vấn đề này ở đây rất khó trừ khi traders khao khát tìm nó sau khi ko thấy kết quả từ các trading sys, indi, tips, robot...

Trading nó khắc nghiệt và khó khăn hơn nhiều bạn à.

Tôi thấy các bạn tư duy Nhân-Quả mang mầu sắc của sự hy vọng
-10000 giờ bay .......sẽ tới
- Tĩnh tâm thì ...có thể quán chiếu được nội tâm.
- Không còn tin, không thấy hiệu quả .......có thể rũ bỏ.
- Khi rũ bỏ tất cả....sẽ tìm được cái mới, chân lý

Forex- Cái tôi trước tiên là bộ não với trí nhớ, nguyên tắc tư duy cố hữu, các hiệu ứng thị giác, các phản xạ sinh lý có điều kiện, được lập trình không dễ gì thay đổi theo cách mà ta mong muốn đi. Vì Forex là đi ngược với bản chất con người
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ BalaboloFX:

Tôi ko hiểu lắm những điều bác nói... nhưng nếu mổ xẻ những vấn đề này ra sẽ gây khó chịu cho nhiều người khác. Tôi chỉ vô tình lướt qua thấy thú vị nên tham gia chút thôi.
 
Đọc quyển Trading In The Zone(Mark Douglas) rất hay, ai đang bị tâm lý nên tham khảo nó.
 
Đọc quyển Trading In The Zone(Mark Douglas) rất hay, ai đang bị tâm lý nên tham khảo nó.

Tôi đọc quyển này cũng khá lâu rồi nên chỉ còn nhớ thế này:
1. Khi chưa đọc thì nghe hay vì review bảo thế.
2. Khi đọc thấy cũng hay vì toàn đề cập các vấn đề mình chưa biết về tâm lý nào Fear, Believe, Dicipline, Comfort zone...
3. Đọc xong rất tâm đắc nhưng khi nhìn vào chart mọi thứ kiến thức nó biến mất.

Nếu bạn đọc xong mà cũng có phản ứng giống tôi ở bước 3, tôi sẽ chia sẻ bước 4
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 991 Xem / 57 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 257 Xem / 20 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 260 Xem / 7 Trả lời
  • nlinh trong Lập trình MQL - Expert Advisor - Indicator 13,908 Xem / 14 Trả lời
  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 24,444 Xem / 86 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên