Cafe cuối tuần số 30 - Trader, những kẻ...không bình thường

Cafe cuối tuần số 30 - Trader, những kẻ...không bình thường

Cafe cuối tuần số 30 - Trader, những kẻ...không bình thường

DuongHuy

Administrator
Thành viên BQT
28,601
153,962
Mỗi công việc, mỗi ngành nghề đều có 1 đặc thù riêng, một đóng góp nhất định cho xã hôi. Khó có thể nói ngành nghề nào cao quý hay hạ tiện hơn những ngành nghề khác. Làm Tổng thống cũng là một nghề mà làm công nhân vệ sinh đường phố cũng là một nghề. Miễn làm việc lương thiện và không sai so với pháp luật nơi cư trú thì đều tốt hết.

Nếu anh em nào đó "lỡ" dính và trading và có mong muốn trở thành trader chuyên nghiệp, tức là những người có thể trading for a living - trade kiếm tiền để sống - thì anh em thử ngẫm nghĩ 1 chút đi, sẽ thấy cái nghề trader này đúng là dành cho các thành phần...không bình thường (hiểu theo nghĩa vui vẻ nhé)

Khi thế giới có khủng bố, người dân cầu nguyện, trader khoái chí vì...có sóng.

Khi thế giới khủng hoảng kinh tế, người dân buồn bã vì thất nghiệp, trader cũng khoái chí vì...có sóng.

Thường xuyên phải "gồng" "gánh" (lệnh) mỗi ngày mà cơ thể ông Trader nào cũng bất thường nhiều hơn là bình thường (ốm nhách hoặc mập ú, hoặc vòng 3 to do ngồi nhiều). Đáng lẽ "tập thể dục" nhiều như vậy thì phải đẹp như Lý Đức hay Arnold hay The Rock mới phải chứ.

Nói chuyện thì toàn là kinh tế thế giới trăm tỷ dollar, ngàn tỷ dollar nhưng thực tế thì...mới ăn gói mỳ hồi sáng.

Còn cả đống thứ nữa cho thấy Trader là những kẻ...không được bình thường cho lắm.

Đề nghị anh em góp ý xem có điểm nào bất thường nữa, để các anh em khác cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định bước chân vào con đường trở thành Trader nhé
 

Giới thiệu sách Trading hay
Naked Forex - Phương Pháp Price Action Tinh Gọn

Naked Forex được đánh giá cao trên toàn cầu (theo Amazon) vì đã cung cấp một cẩm nang thực thụ cho những nhà giao dịch theo trường phái Price Action
Một điểm tương đối bất thường nữa là khi người khác làm thì mình đang chơi, khi người khác được nghỉ ngơi thì mình lại đang cày. Lệch lạc đồng hồ sinh học, và nhiều thứ khác nữa dẫn đến những cái bất thường của Trader.
 
Là cái nghề mà mật độ chết đi sống lại nhiều nhất, gần giống với nhân vật trong phim "Edge of Tomorrow" do ông Tom cu gì đó đóng. Cứ oánh thua, chết, hồi sinh tăng thêm skill chiến típ. 1001 kiểu chết nhưng thông dụng nhất là " chết- đơ" :)
 
trader,
mọi người nói chuyện về nghề nghiệp của họ, trader hiểu,
trader nói về nghề nghiệp mình, chả ai hiểu thằng trước mặt nó nói cái gì , nào chim-ku, sóng, chen, in đi cầy tơ rô bốt các kiểu , :))
bố em hôm qua mới hỏi," mày học nhiều lắm mà sao bố hỏi vàng xuống chưa để mua vàng đi hỏi vợ cho mày mà ko trả lời dc ? "
 
Hôm nay ngày nghỉ, tôi là người làm công ăn lương, biết đến trader cũng được vài năm nhưng cũng chỉ coi cái này là phụ thôi lúc rảnh . Thú thực mà nói nếu nghiêm túc đay cũng là công việc rất hay (.trong lúc này) mọi cánh cửa deu hẹp với các bạn trẻ. thì biết đến cái này cũng là may mắn rồi .nhưng khuyên các bạn phải chuẩn bị cho mình một kiến thức cơ bản thì mới tồn tại được, đừng có ảo tưởng kiếm tiền rễ nhé, nói là khó thì cũng chưa đúng đâu. cái chính là xem nó có phù hợp với tính cách của mình không thôi. Chúc các bạn thành công.
 
E thì cũng mới than gia hồi tháng 9 năm 2016. Cũng chỉ nghĩ đây là nghề tay trái thôi (tính đến thời điểm này). Tk cũng lúc lên lúc xuống. Giờ thì vẫn đang cố đưa em nó về lại vạch xuất phát.
 
Ở đây Bác Dương Huy là trùm không bình thường. Cái chuyện trader là không bình thường thì ai cũng biết , mà bác vẫn phải khới lên thì đủ biết độ không bình thường của bác cỡ trùm rồi.
 
Trading nó cũng như hút thuốc, uống rượu vậy. Lúc đầu thì tình cờ biết, sau đó thì buồn cũng "chơi" mà vui cũng "chơi". Riết rồi nghiện lúc nào không hay.

Oh... mà mình thấy ông Duonghuy và cụ thangco này có nhiều quan điểm giống mình ghê. Hay là, chúng ta cũng... không bình thường!? :)
 
Nếu nói về chuyện "vô thường" của trader VN thì em thấy có 3 trường hợp tiêu biểu.

Trước đây thì có A Kho
Bây giờ có Kẽm một lò bên kia
Huy Hoàng tưởng bở tía lia
Nô Ben kinh tế rước dìa Vietnam

;)


Trader mà thần kinh không vững là dễ tẩu hỏa nhập ma lắm.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Không biết có anh em nào vô nhà thương tâm thần Biên Hòa làm 1 cuộc khảo sát xem bao nhiêu % bệnh nhân trong đó từng là trader không nhỉ?
 
Năm lớp 10 xem bộ phim tài liệu nói về thị trường tài chính của Hoa Ki,trên kênh VTV1 thì phải,bộ phim có phỏng vấn một day trader.Xem xong thấy nghề gì lạ vậy,vài năm sau vô tình biết đến forex khi lang thang trên mạng và giờ đây mình lại giống nhân vật này.Còn vấn đề trading for a living hay không thì còn phải xem sức chiu đựng của từng người,còn mình đã xem tro chơi này là 1 phần cuộc sống hehe
 
Mỗi công việc, mỗi ngành nghề đều có 1 đặc thù riêng, một đóng góp nhất định cho xã hôi. Khó có thể nói ngành nghề nào cao quý hay hạ tiện hơn những ngành nghề khác. Làm Tổng thống cũng là một nghề mà làm công nhân vệ sinh đường phố cũng là một nghề. Miễn làm việc lương thiện và không sai so với pháp luật nơi cư trú thì đều tốt hết.

Nếu anh em nào đó "lỡ" dính và trading và có mong muốn trở thành trader chuyên nghiệp, tức là những người có thể trading for a living - trade kiếm tiền để sống - thì anh em thử ngẫm nghĩ 1 chút đi, sẽ thấy cái nghề trader này đúng là dành cho các thành phần...không bình thường (hiểu theo nghĩa vui vẻ nhé)

Khi thế giới có khủng bố, người dân cầu nguyện, trader khoái chí vì...có sóng.

Khi thế giới khủng hoảng kinh tế, người dân buồn bã vì thất nghiệp, trader cũng khoái chí vì...có sóng.

Thường xuyên phải "gồng" "gánh" (lệnh) mỗi ngày mà cơ thể ông Trader nào cũng bất thường nhiều hơn là bình thường (ốm nhách hoặc mập ú, hoặc vòng 3 to do ngồi nhiều). Đáng lẽ "tập thể dục" nhiều như vậy thì phải đẹp như Lý Đức hay Arnold hay The Rock mới phải chứ.

Nói chuyện thì toàn là kinh tế thế giới trăm tỷ dollar, ngàn tỷ dollar nhưng thực tế thì...mới ăn gói mỳ hồi sáng.

Còn cả đống thứ nữa cho thấy Trader là những kẻ...không được bình thường cho lắm.

Đề nghị anh em góp ý xem có điểm nào bất thường nữa, để các anh em khác cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định bước chân vào con đường trở thành Trader nhé
gọi là hiệu ứng: Schadenfreude thôi em, bản chất thực của human-beings :D xem giải thích về Schadenfreude ở đây: https://en.wikipedia.org/wiki/Schadenfreude

happy weekend!
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 30 Xem / 9 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 162 Xem / 5 Trả lời
  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 24,365 Xem / 85 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 248 Xem / 13 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,107 Xem / 41 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên