Cafe cuối tuần số 35 - Nhờ Forex mà tôi nên người

Cafe cuối tuần số 35 - Nhờ Forex mà tôi nên người

Cafe cuối tuần số 35 - Nhờ Forex mà tôi nên người

DuongHuy

Administrator
Thành viên BQT
28,584
153,954
Lại một câu chuyện thời xưa cũ nữa, cuối tuần cafe vớ vẩn rồi chợt nhớ ra, đem kể chơi với các anh em.

Lần trước tôi có kể về vụ tôi với thằng bạn, 2 thằng hí hửng tưởng mình tìm ra bí kíp, ra chén thánh Forex, ra cỗ máy in tiền trong thị trường nghìn tỷ. Rốt cục chả ra cái tích sự gì. Rồi 2 thằng quay lại cuộc sống hậu sinh viên với cái phòng 9m2, con máy tính pentium 3 ram 256 mb, 2 cái chiếu trải song song nhau cùng 1 cái tủ đồ rách còn trơ xương. Đó là chưa kể cái valy cũ nhét đầy sách vở đã học mà chưa kịp bán ve chai.

Nhưng mà công nhận Forex đã giúp tôi nên người.

nho-forex-ma-toi-nen-nguoi-traderviet-1.jpg

Hồi đó 2 thằng chúng tôi đều rất dốt tiếng Anh. Thành thật mà nói vốn liếng ngoại ngữ chính là tấm bằng A tiếng Anh dắt lưng, với chữ Hello nói ra còn sợ sai âm điệu. Trình độ gói gọn trong Hello, How are you, I'm fine. Thế thôi.

Rồi tự nhiên 2 thằng mê Forex quá. Mà khổ nỗi, hồi đó sách tiếng Việt thì không có mà ebook tiếng anh lại rất nhiều. Tôi mê mô hình harmonic, còn thằng bạn mê sóng elliott. Cũng may bạn gái tôi lúc đó đã đi làm cho 1 công ty nọ nên 2 thằng gửi file cho em, dặn ngày in ra cho mỗi thằng 10 tờ. Em tranh thủ giờ trưa sếp ngủ, cứ sòn sòn mỗi anh 10 tờ 1 ngày. Xong 1 tháng cũng được mỗi thằng 1 quyển tầm 200-300 trang. Bọn tôi lấy cái kẹp bướm lớn kẹp lại thành 1 xấp rồi đọc.

Tôi còn nhớ mình đọc quyển Harmonic của Scott Carney, còn thăng bạn là quyển elliott của ông Glenn Neely.

Hai thằng có đúng 1 quyển từ điển nho nhỏ, cũ sờn rách. Quyển này của chương trình Đèn đom đóm gì đó bên sữa Cô gái Hà Lan tặng. Thế là tranh thủ lúc thằng này ngủ thì thằng kia mò từ điển, dịch sách, lấy viết chì ghi nghĩa vào mấy từ không biết.

nho-forex-ma-toi-nen-nguoi-traderviet-2.jpg

Sài Gòn mùa nắng nó nóng khủng khiếp. Trưa thì 1 thằng ra hành lang nằm cho mát, thằng kia lấy xô nước đi lau nhà xong tắm rồi đi ngủ ngay kẻo nóng chịu không nổi. Thế nào lần mò thế nào, 2 thằng cũng đọc hết được mỗi thằng 1 quyển sách phân tích. Trình độ tiếng anh chuyên ngành Forex tăng lên đáng kể

Rồi lại nhờ thời đi làm cho sàn Forex chui của nước ngoài nữa. Các sếp cứ nói tiếng anh với mình, còn mình chỉ biết yes yes no no. Lần mò rồi nói đi nói lại được dăm câu, cuối cùng bây giờ nói tiếng anh thì tây hiểu được hết, mặc dù hơi...mỏi tay.

Vì vậy, thành thật mà nói, tôi phải cảm ơn Forex vì giúp tôi khá lên nhiều món tiếng anh. Từ đó đến giờ tôi chưa có cái bằng tiếng anh nào mới khác, ngoài bằng A từ thời đại học, nhưng giờ tiếng anh kha khá rồi.

À mà quên, số tiền cháy Forex chắc bằng mấy lần tiền đi học tiếng anh xịn ấy nhỉ.

Có anh em nào nhờ Forex mà nên người như tôi không?
 

Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Thực Chiến Hiệu Suất Cao Của Nhà Quán Quân Giao Dịch Tài Chính

Sách hướng dẫn phương pháp giao dịch hiệu suất cao của tác giả Robert Miner, người đã từng nhiều lần vô địch và đạt thứ hạng cao tại các cuộc thi trading toàn thế giới
Cũng nhờ forex mà tôi rèn luyện được tính kỷ luật, biết cách quản lý vốn trong kinh doanh, biết vận dụng triệt để lãi suất kép...Biết cách làm cho tiền đẻ trứng. Nếu không có forex giờ chắc tôi vẫn là thằng nhân viên kỹ thuật quèn nhận lương 10 củ.
 
hồi còn sống e cũng thích mày mò và tìm hiểu học hỏi mọi thứ. ^^, e nhớ lần cuối cùng và thứ cuối cùng e học đc là nguyên lý hoạt động của quả bom.:D
e đừa chơi vui thôi chứ mong sao ae 4rum mình dương cao ngọn cờ kiến thức và ko ngừng học hỏi để ngày càng thăng tiến hem.
bài học của e là "đừng nên vội gỡ quả bom khi chưa thật sự hiểu về nó, mà hãy cố gắng tìm hiểu về nó thật nhiều để có thể biết đc nó nguy hiểm và rủi ro thế nào''. :D:D:D
 
Nhờ Forex mà tôi nên người - Tiêu đề hay quá.

Nhờ forex mà mình rèn luyện tính kỷ luật, tâm lý.
Nhờ forex mà mình biết thêm được nhiều thứ hơn về bên ngoài thế giới.
Nhờ forex mà mình bỏ được cái tôi, tìm được mục tiêu trong cuộc sống.
nhờ forex mà mình biết được nhiều thằng lừa đảo, giả vờ tri thức.
Nhờ forex mà mình nếm được cảm giác thất bại như thế nào ? Nếu ai chưa biết cảm giác thất bại trong cuộc sống thì bạn hãy chỉ cho họ chơi forex.

Còn nhiều thứ nửa không bao giờ kể hết ... v.v
 
Kiếm một con vợ mà giao dịch tốt thì tốt biết mấy
 
Còn e thì nhờ fx mà thấy giờ làm công chuyện gì củng hay suy nghĩ đắng đo.
Riết làm như lề mề luôn ấy.
 
"Đầu ngõ có tiếng gọi vọng vào:
- Ông DuongHuy ra có khách chạy Trà Vinh kìa?!
Vẫn tác phong lục tục theo kiểu nửa thong thả, nửa đon đả, tráng sĩ kéo cái khăn mặt vắt trên vai rồi đội lên đầu lót với cái mũ bảo hiểm honda ba năm trước thắng được khi viết truyện " Phận đời trader" cho báo Lá ngón.
- Thôi tôi biên bài đầu năm thế thôi, hên có khách chạy lại kiếm được cuốc long rồi!

Mà "Phận đời trader" tráng sĩ mới viết đến hồi thứ 9."

- trích " Ông này, bà nọ".
 
Mình thì đang tìm thấy cái hay ở forex nói riêng. Nói mỹ miều ra nó như những giai đoạn của cs. Có lên, có xuống, có lúc đi ngang như cs con ngta lúc thăng, lúc trầm , lúc tĩnh lặng. .và để hiểu đc cũng khó. Người nhạy cảm và hiểu tâm lý thì dễ nắm bắt hơn... Nói chung khá là hay. Trò này chơi vui vui đến già đc.
 
Nhờ TraderViet mà tui biết nhiều người cùng cảnh ngộ. Nhấn mạnh chữ ngộ nha. :D:D:D
 
Đúng là cái gì cũng có giá của nó bác nhỉ? K có sự trả giá đó chắc giờ chẳng ai biết Dương Huy là ai! Và cũng vẫn hello, yes, no. Chúc mừng bác đã nên người vì forex.
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 597 Xem / 34 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,124 Xem / 40 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 266 Xem / 31 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 123 Xem / 2 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 89 Xem / 3 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên