Câu chuyện Blockchain cuối tuần - Kỳ 1: Blockchain có giải quyết được nạn sửa điểm thi?

Câu chuyện Blockchain cuối tuần - Kỳ 1: Blockchain có giải quyết được nạn sửa điểm thi?

Câu chuyện Blockchain cuối tuần - Kỳ 1: Blockchain có giải quyết được nạn sửa điểm thi?

Nhật Hoài

Active Member
9,576
59,534
Sáng nay đọc bài báo tựa đề “Ra nghĩa trang huỷ bài thi gốc: Sự xấu hổ cùng cực!” của Báo Pháp Luật TPHCM, mình lại nổi hứng muốn chém gió cuối tuần cùng anh em. Link bài viết ở dưới đây nhé, anh em nào chưa biết về vấn nạn chỉnh sửa điểm thi đại học ở Hà Giang, Sơn La thì hãy đọc, đọc xong chém gió mới mát:

http://plo.vn/xa-hoi/giao-duc/ra-nghia-trang-huy-bai-thi-goc-su-xau-ho-cung-cuc-785495.html

Câu chuyện rất đơn giản: Điểm thi của thí sinh ở tỉnh Sơn La “bị” sửa (cho cao lên), trước ngày thanh tra của Bộ xuống kiểm tra rà soát, ông phó Giám đốc Sở giáo dục đào tạo tỉnh này hoảng quá nên đem 16 đĩa CD chứa dữ liệu bài thi ra nghĩa trang tiêu huỷ, xong phán dữ liệu mất hết rồi, tui hổng biết gì hết.

Câu chuyện này diễn ra sau khi cả nước sôi sục vụ cán bộ tỉnh Hà Giang chỉ mất 6 giây để hô biến một bài thi điểm 2 thành điểm 9.

cau-chuyen-blockchain-traderviet-1.jpeg

Nguồn ảnh: plo.vn

Cuối bài báo, tác giả viết một câu hỏi lớn, mà nếu đem dịch ra thành tiếng thì có lẽ giống một thời than thở hơn: “Đến khi nào các em học sinh mới có một kì thi nhẹ nhàng đúng nghĩa, phụ huynh mới yên tâm về kết quả học hành, thi cử công bằng?”

Và ngay lập tức, mình nghĩ mình đã có câu trả lời cho lời than thở đó. Đó là khi công nghệ Blockchain được áp dụng rộng rãi vào việc tổ chức thi và chấm thi đại học ở Việt Nam chứ còn khi nào nữa!

Ồ xin anh em khoan hãy ném đá, mình xin giải thích ngay đây. Trước tiên anh em phải hiểu Blockchain là loại công nghệ gì cái đã. Nó là một cái mạng lưới ảo, giống mạng Internet vậy á, nhiệm vụ của nó là lưu trữ bất kỳ loại thông tin nào: một giao dịch chuyển tiền, một bài hát mới được sáng tác, 1 clip mới được đăng trên YouTube, vân vân. Nhưng loại thông tin đầu tiên mà Blockchain lưu trữ từ khi nó mới được sinh ra, là các giao dịch chuyển Bitcoin.

cau-chuyen-blockchain-traderviet-2.jpeg

Năm 2008, một nhân vật bí ẩn được gọi là Satoshi Nakamoto, đã phát minh ra Bitcoin và Blockchain, dùng để lưu trữ các giao dịch chuyển Bitcoin. Bạn bán bitcoin cho người khác, sổ Blockchain mã hoá giao dịch đó và ghi lại trên mạng lưới, để bạn không lừa người ta, coin bán rồi mà lại bán lần nữa.

Nhưng điểm ăn tiền ở đây chính là, bất kỳ thông tin nào được mã hoá và ghi lại trên Blockchain rồi thì không thể sửa đổi được nữa.

Vì sao? Vì tất cả các mẩu thông tin trước khi được đưa lên Blockchain đều phải được mã hoá, rồi gắn với mẩu trước đó theo kiểu mắt xích. Đã là mắt xích thì không thể can thiệp, chỉnh sửa, xoá hay thay đổi được, bởi vì thay đổi một mắt xích là toàn bộ mạng lưới cũng thay đổi theo. Vì Blockchain là công khai, người ta sẽ phát hiện ra ngay một mắt xích nào đó đã bị thay đổi.

Vậy anh em nghĩ sao nếu toàn bộ dữ liệu bài thi của thí sinh đều được lưu trữ trên Blockchain, thay vì đĩa CD?

cau-chuyen-blockchain-traderviet-3.jpeg

Tưởng tượng thế này, vài chục năm nữa, khi công nghệ Blockchain đã được áp dụng rộng rãi ở Việt Nam và quan trọng là trong việc tổ chức thi cử. Tất cả dữ liệu của thí sinh từ tên tuổi quê quán đến kết quả thi đều được lưu trữ trên Blockchain. Thí sinh sẽ đăng ký thi qua Internet, thông tin của thí sinh sau khi được nhập sẽ được ghi thẳng lên mạng Blockchain. Điểm thi được chấm hoàn toàn bằng máy và quá trình chấm điểm sẽ hoàn toàn công khai, ai cũng có thể theo dõi được. Điểm cho ra sẽ ghi thẳng lên Blockchain, ai cũng theo dõi được, nhưng không ai thay đổi được hết.

Bằng cách này, 2 vấn đề sẽ được giải quyết: vấn đề thay đổi thông tin thí sinh (đi thi giùm) và nạn chỉnh sửa điểm thi. Nhưng còn vấn đề gian lận ngay trong lúc thi thì chưa giải quyết được, do giai đoạn đó bị con người kiểm soát quá nhiều. Nhưng thôi ít ra như vậy thì sẽ không có chuyện điểm thi bị phù phép như Harry Potter nữa. Và cũng sẽ không có chuyện dữ liệu bài thi bị tiêu huỷ triệt đầu mối, để khi kiểm tra lại phán dữ liệu mất rồi, tui hổng biết gì hết. Tiêu huỷ mấy cái đĩa CD thì được, còn mạng Blockchain thì thánh Hacker cũng phải chào thua.

cau-chuyen-blockchain-traderviet-4.jpeg

Giấc mơ này có lẽ hơi bị xa vời, vì hiện tại công nghệ Blockchain còn chưa được áp dụng ở các nước phát triển, huống hồ là ở nước mình, nơi mà nhắc tới công nghệ Blockchain, nhắc tới công nghệ 4.0 là chỉ thấy lừa đảo với đa cấp. Nhưng thôi chúng ta có quyền ước mơ mà, tội gì mà không ước.

Mời anh em vào bình luận cho vui nhé, cuối tuần gửi vài lời chém gió cùng anh em!

Bài viết trên là bài đầu tiên trong chuỗi bài “Câu chuyện Blockchain cuối tuần” mình sẽ lên vào mỗi Chủ nhật, bàn về một ứng dụng của công nghệ Blockchain trong đời sống, hoặc là một mẩu chuyện vui về Blockchain, gì liên quan tới Blockchain làm mình chiến tất. Anh em nào có ý tưởng nào về Blockchain có thể gửi tin nhắn trực tiếp cho mình trên TraderViet, mình sẽ biên soạn bài viết và trích dẫn tên anh em ở cuối bài. Hoặc anh em nào máu thì có thể viết nguyên bài rồi tự đăng luôn cũng được.

Nhớ like bài nhé, cám ơn anh em đã theo dõi!

Xem thêm:

>> Những hiệu ứng tâm lý trong trade coin. Crypto Trader nên hiểu và kiểm soát chúng
 

Giới thiệu sách Trading hay
Đánh Bại Thị Trường Forex - Tư duy khác biệt và các kỹ thuật giao dịch của chuyên gia quản lý quỹ triệu đô

Sách chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trading từ một chuyên gia quản lý quỹ, cùng các kỹ thuật giao dịch giúp quỹ này đứng trong top nhiều năm
Chỉnh sửa lần cuối:
Hay bác ạ. Nước ta bỏ qua 2.0 và 3.0. Lần này sợ tụt hậu nên hô hào mạnh quyết theo 4.0. Biết đâu sang năm ứng dụng được cũng nên
 
Rất hay bác ạ. Em cũng tương tự suy nghĩ như bác khi mà trước đây em nghĩ mọi sổ hộ khẩu và thông tin cá nhân của một con người không nên được sửa và xóa, chỉ có thể thêm thành phần thay đổi sau này (các block) và hoàn toàn liên kết với phần đã thay đổi trước đó bằng id như số cmnd. Nên em nghĩ sổ hộ khẩu blockchain là tốt nhất, đi đâu, làm gì đều được lưu trữ và không thể xóa. Và em nghĩ viễn cảnh.... nếu y tế, trường học, ... đều áp dụng, chắc lúc đó mọi thứ đều công bằng và VN gần triệt tiêu thành phần tham nhũng.
 
Live show, gắn camera truyền hình trực tiếp phòng chấm thi cho mọi người coi, ông bà nào ôm thùng đi đâu, lấy CD đem đi đâu biết liền!
Công khai minh bạch thì chả sợ gì cả ! cứ úm úm ấp ấp, mật với tối mật nên mới ra cơ sự...
 
có khó gì, thì trước khi vào điểm bằng hệ thống blockchain thì cứ chình sửa thoải mái. trừ phi, ngay từ ban đầu đã dùng công nghệ, tức là cho học sinh mỗi đứa 1 cái pad hay 1 cái máy tính rồi làm bài, hết giờ tự động lưu, thế là khỏi chỉnh sửa. cuối cùng chỉ sẽ phải giải quyết vấn đề thi hộ, thi dùm.
như bên thi lái xe hơi, làm bài xong là có điểm luôn, khỏi bàn. rớt đậu có kết quả ngay. làm được điều đó thì bài toán khó coi như đã giải quyết xong
 
Mấy a cộng sản sẽ biến ước mơ của các bac thành giấc mơ mà thôi. Còn mờ mờ ảo ảo thì mấy a còn kiếm chác dc, chứ minh bạch như blockchain thì kiếm chác nỗi gi?
 
đi cv cả ngày. Dặn dò a e đừng ai sell nha. Sell là sập bẫy . Lệnh mua phục kích nhiều lắm.
 
nếu tất cả đều minh bạch hết (dân chủ ) thì chế độ độc đảng và ý thức hệ chuyên chính sẽ không tồn tại . blockchain là phân quyền và phi tập trung ;)
 
nếu tất cả đều minh bạch hết (dân chủ ) thì chế độ độc đảng và ý thức hệ chuyên chính sẽ không tồn tại . blockchain là phân quyền và phi tập trung ;)
Mọi thứ đều minh bạch đó mới là xã hội cuối cùng của loài người bác ạ.
 
Đút lót đã ăn sâu vào văn hóa của người VN. Mấy ông không biết tham nhũng cũng dần dần sẽ biết nhận hối lộ rồi quen dần, họ lấy cớ đâu mà từ chối với số tiền lớn đang ở trước mặt cơ chứ. Muốn trị thì chỉ có blockchain mới giúp được.
 
điểm thi là chuyện nhỏ, ứng dụng vào bầu cử ấy, mà chắc ai đó sẽ không thích điều này
 
Đút lót đã ăn sâu vào văn hóa của người VN. Mấy ông không biết tham nhũng cũng dần dần sẽ biết nhận hối lộ rồi quen dần, họ lấy cớ đâu mà từ chối với số tiền lớn đang ở trước mặt cơ chứ. Muốn trị thì chỉ có blockchain mới giúp được.
Chừng nào mà đạt tới cảnh giới tiền không quan trọng nữa thì không còn tham nhũng nữa. Diệt người ngày người khác cũng không khác hơn. như TQ , tham nhũng mà bắt đc là tài sản tịch thâu, quần lót cũng phải kê biên. làm như vậy thì nta phải cân nhắc, ăn vài đồng, mất thì mất tất cả. lúc đó mới giảm đc.
 
Chừng nào mà đạt tới cảnh giới tiền không quan trọng nữa thì không còn tham nhũng nữa. Diệt người ngày người khác cũng không khác hơn. như TQ , tham nhũng mà bắt đc là tài sản tịch thâu, quần lót cũng phải kê biên. làm như vậy thì nta phải cân nhắc, ăn vài đồng, mất thì mất tất cả. lúc đó mới giảm đc.
Giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ..... Có lẽ chống tham nhũng là tự sát...
 
Sáng nay đọc bài báo tựa đề “Ra nghĩa trang huỷ bài thi gốc: Sự xấu hổ cùng cực!” của Báo Pháp Luật TPHCM, mình lại nổi hứng muốn chém gió cuối tuần cùng anh em. Link bài viết ở dưới đây nhé, anh em nào chưa biết về vấn nạn chỉnh sửa điểm thi đại học ở Hà Giang, Sơn La thì hãy đọc, đọc xong chém gió mới mát:

http://plo.vn/xa-hoi/giao-duc/ra-nghia-trang-huy-bai-thi-goc-su-xau-ho-cung-cuc-785495.html

Câu chuyện rất đơn giản: Điểm thi của thí sinh ở tỉnh Sơn La “bị” sửa (cho cao lên), trước ngày thanh tra của Bộ xuống kiểm tra rà soát, ông phó Giám đốc Sở giáo dục đào tạo tỉnh này hoảng quá nên đem 16 đĩa CD chứa dữ liệu bài thi ra nghĩa trang tiêu huỷ, xong phán dữ liệu mất hết rồi, tui hổng biết gì hết.

Câu chuyện này diễn ra sau khi cả nước sôi sục vụ cán bộ tỉnh Hà Giang chỉ mất 6 giây để hô biến một bài thi điểm 2 thành điểm 9.

View attachment 53531
Nguồn ảnh: plo.vn

Cuối bài báo, tác giả viết một câu hỏi lớn, mà nếu đem dịch ra thành tiếng thì có lẽ giống một thời than thở hơn: “Đến khi nào các em học sinh mới có một kì thi nhẹ nhàng đúng nghĩa, phụ huynh mới yên tâm về kết quả học hành, thi cử công bằng?”

Và ngay lập tức, mình nghĩ mình đã có câu trả lời cho lời than thở đó. Đó là khi công nghệ Blockchain được áp dụng rộng rãi vào việc tổ chức thi và chấm thi đại học ở Việt Nam chứ còn khi nào nữa!

Ồ xin anh em khoan hãy ném đá, mình xin giải thích ngay đây. Trước tiên anh em phải hiểu Blockchain là loại công nghệ gì cái đã. Nó là một cái mạng lưới ảo, giống mạng Internet vậy á, nhiệm vụ của nó là lưu trữ bất kỳ loại thông tin nào: một giao dịch chuyển tiền, một bài hát mới được sáng tác, 1 clip mới được đăng trên YouTube, vân vân. Nhưng loại thông tin đầu tiên mà Blockchain lưu trữ từ khi nó mới được sinh ra, là các giao dịch chuyển Bitcoin.


Năm 2008, một nhân vật bí ẩn được gọi là Satoshi Nakamoto, đã phát minh ra Bitcoin và Blockchain, dùng để lưu trữ các giao dịch chuyển Bitcoin. Bạn bán bitcoin cho người khác, sổ Blockchain mã hoá giao dịch đó và ghi lại trên mạng lưới, để bạn không lừa người ta, coin bán rồi mà lại bán lần nữa.

Nhưng điểm ăn tiền ở đây chính là, bất kỳ thông tin nào được mã hoá và ghi lại trên Blockchain rồi thì không thể sửa đổi được nữa.

Vì sao? Vì tất cả các mẩu thông tin trước khi được đưa lên Blockchain đều phải được mã hoá, rồi gắn với mẩu trước đó theo kiểu mắt xích. Đã là mắt xích thì không thể can thiệp, chỉnh sửa, xoá hay thay đổi được, bởi vì thay đổi một mắt xích là toàn bộ mạng lưới cũng thay đổi theo. Vì Blockchain là công khai, người ta sẽ phát hiện ra ngay một mắt xích nào đó đã bị thay đổi.

Vậy anh em nghĩ sao nếu toàn bộ dữ liệu bài thi của thí sinh đều được lưu trữ trên Blockchain, thay vì đĩa CD?


Tưởng tượng thế này, vài chục năm nữa, khi công nghệ Blockchain đã được áp dụng rộng rãi ở Việt Nam và quan trọng là trong việc tổ chức thi cử. Tất cả dữ liệu của thí sinh từ tên tuổi quê quán đến kết quả thi đều được lưu trữ trên Blockchain. Thí sinh sẽ đăng ký thi qua Internet, thông tin của thí sinh sau khi được nhập sẽ được ghi thẳng lên mạng Blockchain. Điểm thi được chấm hoàn toàn bằng máy và quá trình chấm điểm sẽ hoàn toàn công khai, ai cũng có thể theo dõi được. Điểm cho ra sẽ ghi thẳng lên Blockchain, ai cũng theo dõi được, nhưng không ai thay đổi được hết.

Bằng cách này, 2 vấn đề sẽ được giải quyết: vấn đề thay đổi thông tin thí sinh (đi thi giùm) và nạn chỉnh sửa điểm thi. Nhưng còn vấn đề gian lận ngay trong lúc thi thì chưa giải quyết được, do giai đoạn đó bị con người kiểm soát quá nhiều. Nhưng thôi ít ra như vậy thì sẽ không có chuyện điểm thi bị phù phép như Harry Potter nữa. Và cũng sẽ không có chuyện dữ liệu bài thi bị tiêu huỷ triệt đầu mối, để khi kiểm tra lại phán dữ liệu mất rồi, tui hổng biết gì hết. Tiêu huỷ mấy cái đĩa CD thì được, còn mạng Blockchain thì thánh Hacker cũng phải chào thua.


Giấc mơ này có lẽ hơi bị xa vời, vì hiện tại công nghệ Blockchain còn chưa được áp dụng ở các nước phát triển, huống hồ là ở nước mình, nơi mà nhắc tới công nghệ Blockchain, nhắc tới công nghệ 4.0 là chỉ thấy lừa đảo với đa cấp. Nhưng thôi chúng ta có quyền ước mơ mà, tội gì mà không ước.

Mời anh em vào bình luận cho vui nhé, cuối tuần gửi vài lời chém gió cùng anh em!

Bài viết trên là bài đầu tiên trong chuỗi bài “Câu chuyện Blockchain cuối tuần” mình sẽ lên vào mỗi Chủ nhật, bàn về một ứng dụng của công nghệ Blockchain trong đời sống, hoặc là một mẩu chuyện vui về Blockchain, gì liên quan tới Blockchain làm mình chiến tất. Anh em nào có ý tưởng nào về Blockchain có thể gửi tin nhắn trực tiếp cho mình trên TraderViet, mình sẽ biên soạn bài viết và trích dẫn tên anh em ở cuối bài. Hoặc anh em nào máu thì có thể viết nguyên bài rồi tự đăng luôn cũng được.

Nhớ like bài nhé, cám ơn anh em đã theo dõi!

Xem thêm:

>> Những hiệu ứng tâm lý trong trade coin. Crypto Trader nên hiểu và kiểm soát chúng

https://vtv.vn/giao-duc/se-to-chuc-thi-thpt-quoc-gia-tren-may-tinh-tu-nam-2021-20180806073630481.htm

Áp dụng cái này + blockchain cái là ngon ngay. Khỏi sửa. Mỗi học sinh trên cả nước, mỗi người 1 mã đề, chả nhìn bài hay hỏi ai được cả
 
Áp dung cách này dc thì rất hay và tốt nhưng các bạn ở cùng sâu vùng xa, dân tộc thiểu số ít tiếp xúc với máy tính thì thế nào.
 
Áp dung cách này dc thì rất hay và tốt nhưng các bạn ở cùng sâu vùng xa, dân tộc thiểu số ít tiếp xúc với máy tính thì thế nào.

Phổ cập internet và máy tính cũng đang là nhiệm vụ của bộ giáo dục đó bác. Với kì thi mới trên internet này sẽ không còn là 1 lần trong năm nữa mà là sẽ tổ chức nhiều lần trong năm giống như Ielts, SAT,.. nên có rất nhiều thời gian cho mọi người tập luyện sử dụng.
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 96 Xem / 14 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 176 Xem / 7 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,278 Xem / 58 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 393 Xem / 24 Trả lời
  • nlinh trong Lập trình MQL - Expert Advisor - Indicator 13,932 Xem / 15 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên