Câu chuyện Blockchain cuối tuần - Kỳ 4: Trò chuyện với ông ngoại về Blockchain

Câu chuyện Blockchain cuối tuần - Kỳ 4: Trò chuyện với ông ngoại về Blockchain

Câu chuyện Blockchain cuối tuần - Kỳ 4: Trò chuyện với ông ngoại về Blockchain

Nhật Hoài

Active Member
9,576
59,533
Ông ngoại của mình là 1 người cực kỳ uyên thâm. Ngoại thành thạo tiếng Trung, Anh, Pháp và cả tiếng Việt nữa. Hồi còn trung niên, ngoại làm thầy giáo đi gõ đầu trẻ, có điều những “đứa trẻ” mà ngoại gõ đầu nay đã trở thành các Tiến Sư Giáo Sỹ, bay đi khắp nơi trên thế giới, nhiều người cũng ngấp nghé 60 cái xuân xanh. Mình đã nhiều lần thấy những cụ ông cụ bà 60 tuổi gặp ngoại là một thầy hai thầy, rồi khoe nay con đã có cháu nối dõi. Hồi đó ngoại mình dạy môn Ngữ Văn. Bây giờ ngoại vẫn còn đọc văn, làm thơ tặng cả gia đình. Mỗi lần gia đình tụ họp là ngoại lại xuất khẩu một bài.

Một cái cực kỳ hay là mỗi lần mình trò chuyện với ngoại, mình lại học được một thứ gì đó. Mỗi lần mỗi khác, nhưng mà lần nào nói chuyện xong mình cũng sáng ra, ngộ ra được một thứ, bao nhiêu năm vẫn còn nhớ. Giống như là giác ngộ cách mạng vậy.

cau-chuyen-blockchain-traderviet-1.png

Ngoại tui

Một lần ngoại thấy mình ngồi gõ bài cho anh em, hình như là bài gì đấy về Blockchain. Thế là ngoại mới hỏi mình Blockchain là cái chi rứa cháu hè. À quên nói ngoại mình là người Quảng Trị gốc, cái giọng Trung nặng nặng không thể nhầm lẫn được.

“Blockchain là 1 cái mạng đó ngoại, giống như Facebook zậy đó. Người ta dùng cái mạng đó để chuyển tiền rồi nhiều thứ linh tinh khác.” Ngoại mình biết chơi Facebook, và rất khoái thả tim mấy cái post của mình :D

“Rứa hả? Ủa rứa răng người ta không chuyển qua ngân hàng hả cháu, ông thấy người ta chuyển ngân hàng cái rẹt. Bấm bấm chi đó trên điện thoại là tiền chuyển rồi, rứa cần chi xài Blockchain?”

Bắt đầu căng rồi. Ngoại tui biết xài Facebook, biết dùng điện thoại để chuyển tiền qua ngân hàng. Giờ phải giải thích cho ngoại hiểu tại sao phải xài Blockchain và nó là cái gì. Không đơn giản chút nào. Căng não suy nghĩ một hồi mình mới nói tiếp được:

“Giờ nếu con chuyển tiền cho ngoại, con phải nói thằng ngân hàng của con ê mày chuyển 2 củ qua cho ngoại tao số tài khoản này nhen. Xong ngân hàng của con mới ghé thằng ngân hàng của ngoại nói ê thằng cháu bên tao muốn chuyển 2 củ qua tài khoản của ngoại nó bên ngân hàng mày, mày ghi số dư cho ổng nha. Xong ngân hàng của ông mới thực hiện ghi số cho ông. Cả 2 ngân hàng đều phải ghi lại cái hành động chuyển tiền này vào cuốn sổ cái của bọn nó, để xác thực là à thằng cháu đã chuyển cho ngoại nó 2 củ rồi, tài khoản thằng cháu giảm 2 củ còn ông thì tăng 2 củ. Tới đây ngoại hiểu hong?”

cau-chuyen-blockchain-traderviet-2.jpg

“Hiểu hiểu.”

“Rồi, mỗi ngày ngân hàng nó phải làm hàng triệu cái hành động chuyển tiền như zậy đó ngoại, mỗi lần làm là phải thông qua nó, để nó ghi lại vô cuốn sổ, để tránh trường hợp có thằng chuyển tiền rồi mà quên ghi, thành ra thằng đó vẫn chưa bị trừ tiền. Con gọi cuốn sổ đó là bộ não của ngân hàng đi cho dễ, mỗi ngân hàng có 1 bộ não thôi, và giao dịch nào cũng phải đi qua bộ não đó hết.”

“Tiếp đi con, răng chưa zô Blockchain gì hết zậy?”

“Ngoại cứ bình tĩnh. Giờ ngoại tưởng tượng con cướp được cuốn sổ đó đi ngoại. Con có thể làm gì?”

“À mày khôn lắm. Để ngoại coi, mày mà cướp được cuốn sổ của ngân hàng hả. Chắc là mày sửa số tài khoản của mày thành vài tỷ gì đó, hay viết thêm 1 cái chuyển tiền vài tỷ từ ông tỷ phú nào đó sang tài khoản của mày.”

Đều, ngoại suy nghĩ còn nguy hiểm hơn cháu rồi :V

ngan-hang-traderviet-3 (1).jpg

“Đúng rồi ngoại, nếu mà con làm chủ được cuốn sổ đó. Con sẽ làm được mọi thứ con thích. Coi như con làm chủ cái ngân hàng được luôn. Tiền xài thả ga. Giờ qua Blockchain nha. Blockchain nó cũng có sổ cái giống ngân hàng, cũng ghi lại giao dịch zô sổ. Có điều khác cái là Blockchain nó có cả triệu cuốn sổ trên thế giới. Giao dịch nào xảy ra nó cũng ghi 1 lượt zô cả triệu cuốn sổ đó luôn. Kiểu nó có triệu bộ não zậy đó ngoại.”

“Ủa zậy thì sao?”

“Thì ngoại nghĩ thử coi, con mà cướp được 1 cuốn sổ trong đám đó, thì cũng còn tới 999,999 cuốn sổ còn lại. Con sửa được trong cuốn sổ của con thì đám còn lại cũng không thay đổi. Vậy con đâu có làm được gì nữa.”

“Rứa nếu mày cướp được hết cả triệu cuốn sổ thì răng?”

“Thì con thành thánh rồi ngoại ơi. Đâu chỉ có 1 triệu cuốn sổ, mỗi giây mỗi phút lại có thêm 1 cuốn sổ được tạo ra, nếu con muốn con cũng có thể bỏ tiền ra tự tạo cho mình 1 cuốn sổ trên Blockchain. Có điều hơi tốn điện thôi.”

“Mày tạo sổ để làm chi rứa con?”

“Thì để ghi lại giao dịch chứ chi ngoại. Con ghi được càng nhiều giao dịch thì con sẽ được thưởng tiền. Lúc nào cũng sẽ có sổ mới được tạo ra hết vì người ta muốn kiếm tiền mà. Bởi vậy không thể cướp được hết sổ đâu ngoại.”

cau-chuyen-blockchain-traderviet-4.jpeg

“À ngoại hiểu rồi, người ta xài Blockchain ngon hơn ngân hàng vì nhiều thằng có thể lợi dụng ngân hàng để làm trò xấu, còn Blockchain thì không. Hiểu hiểu. À còn cái này nữa cháu”

“Gì á ngoại?”

“Mấy cái người trên Blockchain á, chết đuối nhiều lắm phải hong?”

“Ủa sao chết đuối ngoại?”

“Thì Block là cục sắt, Chain là dây xích. Đi bơi mà cột xích với cục sắt thì chết đuối chắc rồi con!”

Ờ ha! Tính ra cũng có nhiều người chết đuối với Blockchain và cái thị trường crypto này thiệt!

Xem thêm:

>> Câu chuyện Blockchain cuối tuần - Kỳ 2: Một thế giới không có ngân hàng

>> Câu chuyện Blockchain cuối tuần - Kỳ 3: Đám cưới trên Blockchain
 

Giới thiệu sách Trading hay
Mô Hình Biểu Đồ - Phương Pháp Hiệu Quả Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận

Được xem là cẩm nang về mô hình biểu đồ của các nhà đầu tư, giao dich tài chính toàn cầu và là kiến thức bắt buộc phải nắm về Phân Tích Kỹ Thuật
Ông ngoại của bác thâm thúy thật đấy, blockchain lợi thì chưa thấy đâu nhưng chết đuối vì cái thị trường crypto này thì quá nhiều rồi, từ Bitconnect, Shark Tâm,...Số còn lại không chết thì cũng đu đỉnh không biết bao giờ mới vào được bờ
 
Ông ngoại của bác thâm thúy thật đấy, blockchain lợi thì chưa thấy đâu nhưng chết đuối vì cái thị trường crypto này thì quá nhiều rồi, từ Bitconnect, Shark Tâm,...Số còn lại không chết thì cũng đu đỉnh không biết bao giờ mới vào được bờ
Hehe thằng cháu học về blockchain cho cố cũng không thể bằng ngoại mới hiểu sơ sơ
Đúng là gừng càng già càng cay :D
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 364 Xem / 23 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,442 Xem / 78 Trả lời
  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 24,074 Xem / 83 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 280 Xem / 3 Trả lời
  • Berkeley trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 116 Xem / 2 Trả lời
  • LuTienSinh trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 154 Xem / 3 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 237 Xem / 9 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên