Câu chuyện chùa Ba Vàng và câu chuyện Trader

Câu chuyện chùa Ba Vàng và câu chuyện Trader

Câu chuyện chùa Ba Vàng và câu chuyện Trader

DuongHuy

Administrator
Thành viên BQT
28,524
153,867
** Bài này được viết theo quan điểm cá nhân của tôi.

Hot trend mạng xã hội trong mấy ngày nay là câu chuyện của chùa Ba Vàng tại Quảng Ninh. Cho những anh em chưa kịp nắm tin tức này thì đó là câu chuyện về việc nhà chùa thu tiền giải vong với mức giá vài triệu, tạo nên nguồn doanh thu lên đến cả trăm tỷ. Chốt lại sự kiện này, nhiều người dùng từ ngữ "mê tín dị đoan" để mô tả sự việc.

Anh em nên bỏ ra vài phút để xem clip của báo Lao Động. Xin cảm ơn quý báo đã làm được phóng sự rất hay này


Nhìn đến cảnh thu tiền trong video clip từ nhà chùa, tự nhiên tôi lại nghĩ đến các tổ chức... đa cấp lừa đảo. Nói vậy có phần báng bổ, nhưng đó là hình ảnh lướt qua đầu tôi khi tôi xem clip. Chỉ khác nhau 1 chút là bộ vest của mấy anh đa cấp được thay bằng màu áo tu hành của nhà chùa.

Để cho rõ ràng, tôi cũng xin nói rõ tôi là Phật tử, nhưng chắc thuộc loại Phật tử làm biếng tới chùa, đi lễ, tụng kinh nhất trên thế giới này. Bản thân cũng không cúng sao giải hạn gì cả. Đọc gốc tích Phật pháp tôi không thấy có vụ này nên tôi cũng chả cúng kiếng gì mấy cả.

Câu chuyện chùa Ba Vàng và cách thức "mê tín dị đoan" mà một số người trong chùa đó tuyên truyền nó có gì đó na ná giống mấy anh đa cấp hiện tại tô vẽ về thị trường tài chính. Nạn nhân của các anh đa cấp rơi vào trạng thái "mê tiền dị đoan" không kém gì "mê tín dị đoan" đã được đề cập ở trên.

Đầu tiên, các anh ấy nếu là forex thì vẽ ra viễn cảnh "thị trường nghìn tỷ", còn các anh coin thì "công nghệ 4.0, cách mạng công nghệ", hay các anh BO thì "bí kíp đoán ngọn nến xanh đỏ", khiến những người muốn làm giàu nhanh bị sập bẫy, nghĩ là "mình bị nghèo do mình chưa gặp được thầy giải vong nghèo" và bây giờ các anh ấy chính là "thầy", và các "thầy" đến đây để giúp các anh em giàu có đây, không tránh né sự giàu có được nữa đâu, chạy cũng không thoát đâu, phải bị giàu thôi. Rồi thế là đóng tiền "giải vong nghèo" bằng cách đầu tư theo chỉ giáo của thầy với khóa học X,Y rồi Z, rồi mua robot A,B,C.... các kiểu. Rốt cuộc, giải được vong "nghèo" thì bị vong "bần cùng" nó ám.

money-traderviet.jpg

Cách đây vài năm, có vài tổ chức đa cấp Việt Nam như vậy. Các tổ chức này đưa ra những khẩu hiệu kiểu như "Trao quyền cho cộng đồng, chấm dứt nghèo" hay "Vì 1 triệu người Việt thịnh vượng" và mời học đầu tư forex, crypto. Quốc tế thì có mấy ông Questra, Bitconnect, Hextracoin, Ucoincash. Mấy tổ chức Việt Nam thì đưa ra 1 loạt các ông "chuyên gia tài chính" nói chuyện trên trời dưới biển và sở trường là kêu gọi mở tài khoản dưới link IB, rồi mua khóa học, robot trading của mấy ổng như 1 kiểu giải vong "nghèo". Học khóa X chưa trade được thì học khóa nâng cao Y mắc tiền hơn, vẫn chưa trade được thì học khóa chuyên sâu Z mắc gấp đôi. Nếu chưa trade được thì học thêm thiền, năng đoạn kim cương... các kiểu. Còn robot thì ra version 1 bị cháy tài khoản lại ra version 1.5 vá lỗi bản 1 với giá gấp 3, vẫn cháy tài khoản thì lại ra version 1.7 có tên thái cực ngũ hành gì đó... rốt cuộc vẫn ăn hành. Cả chục ngàn người Việt đi giải vong nghèo bằng thị trường tài chính cuối cùng lại còn nghèo hơn và chỉ có 1 số người đứng đầu là giàu thêm.

allin-traderviet.jpg

Việt Nam mình cứ vài ba tháng lại có 1 kỷ lục thế giới hay kỷ lục quốc gia mới về chùa chiền. Lúc thì tượng Phật cao nhất, lúc thì chùa to nhất. Cứ đọc các kỷ lục này là tôi lè lưỡi. Nếu có bảng xếp hạng về "mê tín dị đoan", tôi e rằng Việt Nam mình lại là cường quốc, bên cạnh các danh xưng khác như Cường quốc lười thể dục, cường quốc làm biếng đọc sách, cường quốc trùm đa cấp, cường quốc bia rượu.

Các anh em "mê tiền dị đoan" thân mến, các anh em cứ cúng tiền cho những thầy bà "giải vong" làm giàu nếu anh em thích. Còn không, cứ ở trên TraderViet này mà đọc kiến thức, hoặc mua vài quyển sách tử tế của người đàng hoàng mà đọc, rồi chọn lấy vài người bạn tốt mà chơi, rồi đầu óc nó sẽ sáng ra. Và nữa, con đường làm giàu chẳng bao giờ nhanh đâu. Giàu có vốn dĩ không dành cho số đông.

Tôi, trụ trì chùa TraderViet, có mấy lời với anh em là vậy. Mong anh em thoát nghiệp "dị đoan" trên thị trường tài chính.

Happy and safe trading !!!
 

Giới thiệu sách Trading hay
Thực Hành Phân tích Fibonacci

Tác giả sách là cựu trader quản lý quỹ kiêm học giả CMT. Sách đoạt giải và được xuất bản bởi Bloomberg Press. Sách khái quát từ cơ bản đến chuyên sâu về FIbonacci Trading
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Cám ơn ad. Cũng vì mê tiền dị đoan mà bị mấy thầy bà ngoài ngoài kia cho hold coin. Giá mà biết TraderViet sớm hơn thì ....
 
có một người đến gặp Đức Phật và cầu xin "xin người hãy làm ngưng chiến tranh, để con người bớt khổ và có cuộc sống tốt đẹp hơn". Đức Phật nói rằng "chiến tranh do ai gây ra ? con người hay các vị thần ? tại sao lại cầu xin ta trong khi chiến tranh do các ngươi tự gây ra ?"

mọi việc do bản thân mình gây ra thôi. không tham lam và sợ hãi thì sẽ không ai gạt được mình. thay gì đi nhờ mấy ông thầy, mấy con robot thì hãy tự trao dồi bản thân nhận thức của mình. Hãy để đầu óc được tư duy, thành công trong trading sẽ đến với ai biết trãi nghiệm và đồng hành cùng với no
 
có một người đến gặp Đức Phật và cầu xin "xin người hãy làm ngưng chiến tranh, để con người bớt khổ và có cuộc sống tốt đẹp hơn". Đức Phật nói rằng "chiến tranh do ai gây ra ? con người hay các vị thần ? tại sao lại cầu xin ta trong khi chiến tranh do các ngươi tự gây ra ?"

mọi việc do bản thân mình gây ra thôi. không tham lam và sợ hãi thì sẽ không ai gạt được mình. thay gì đi nhờ mấy ông thầy, mấy con robot thì hãy tự trao dồi bản thân nhận thức của mình. Hãy để đầu óc được tư duy, thành công trong trading sẽ đến với ai biết trãi nghiệm và đồng hành cùng với no
Hay quá bác ạ
 
ai rồi cũng có lúc mê tín. Bản chất vũ trụ này là quá lớn so với kiến thức ít ỏi mà con người có được. Cứ cười và tự hào về kiến thức của mình mà coi thường tâm linh và những gì khoa học k giải thích dc đi rồi có lúc sẽ thấm
 
Đạo Phật chủ trương gắn với thực tế. Kinh điển đã được ghi chép lại 3 tạng: kinh, luật và luận (là không phải chữ Hán, người TQ dịch và đốt bản gốc rồi). Người xuất gia hay tại gia cứ theo vậy học và thực hành. Đạo Phật không thờ thần, thánh kiểu xin cho, chỉ có hướng dẫn tự thân làm những gì để đạt được những gì.
Bên kinh doanh có đa cấp thì bên tín ngưỡng có lòng tham nên cũng có tu đa cấp: bản chất cả hệ thống không sản xuất/tu hành gì cả mà kẻ dưới nuôi kẻ trên tạo thành bầy đàn. Đến một lúc mô hình sập vì không mang lại kết quả lơi ích gì.
Trading cũng có mô hình đa cấp tương tự luôn. Nói cụ thể ra sơ động chạm nên mọi người suy nghĩ tương tự. Ở đây mình muốn đề cao "tự thân vận động", "có làm thì mới có ăn". Mượn bài viết tinh thần thể dục của Jesse Peterson (người nước ngoài nhưng mình từng đọc bài anh ta trên Tuổi trẻ cười, rất sâu sắc) để nói thế này: các bạn traders nói nhiều về tâm lý, kỉ luật chiếm khối lượng lớn trong thành/bại trong công việc giao dịch. Nhưng các bạn không rèn luyện thể lực để biết cách phá bỏ sức ỳ tâm lý, thì tâm lý, kỉ luật các bạn trong giao dịch chẳng thay đổi gì. Lòng tham đó, nỗi sợ đó từng hạ gục bạn và rồi nó cứ xuất hiện lại đánh gục bạn các lần tiếp theo. Các bạn trade với nhau trong một mô hình đa cấp: không có sự thực hành mà chỉ theo lời người khác. Trong khi cái người khác này chưa chắc có lợi nhuận cũng giống như ông trụ trì chùa báo oán chưa chắc đủ phẩm hạnh để lên tiếng mà hoà giải chúng sanh này với chúng sanh kia.
 
ai rồi cũng có lúc mê tín. Bản chất vũ trụ này là quá lớn so với kiến thức ít ỏi mà con người có được. Cứ cười và tự hào về kiến thức của mình mà coi thường tâm linh và những gì khoa học k giải thích dc đi rồi có lúc sẽ thấm
Có ai coi thường tâm linh đâu bác. Mà đạo Phật nguyên thủy không có trò giải vong hay cúng dâng sao giải hạn. Nếu mình theo đạo Phật thì hình như có gì đó sai sai bác ạ
 
Đạo Phật chủ trương gắn với thực tế. Kinh điển đã được ghi chép lại 3 tạng: kinh, luật và luận (là không phải chữ Hán, người TQ dịch và đốt bản gốc rồi). Người xuất gia hay tại gia cứ theo vậy học và thực hành. Đạo Phật không thờ thần, thánh kiểu xin cho, chỉ có hướng dẫn tự thân làm những gì để đạt được những gì.
Bên kinh doanh có đa cấp thì bên tín ngưỡng có lòng tham nên cũng có tu đa cấp: bản chất cả hệ thống không sản xuất/tu hành gì cả mà kẻ dưới nuôi kẻ trên tạo thành bầy đàn. Đến một lúc mô hình sập vì không mang lại kết quả lơi ích gì.
Trading cũng có mô hình đa cấp tương tự luôn. Nói cụ thể ra sơ động chạm nên mọi người suy nghĩ tương tự. Ở đây mình muốn đề cao "tự thân vận động", "có làm thì mới có ăn". Mượn bài viết tinh thần thể dục của Jesse Peterson (người nước ngoài nhưng mình từng đọc bài anh ta trên Tuổi trẻ cười, rất sâu sắc) để nói thế này: các bạn traders nói nhiều về tâm lý, kỉ luật chiếm khối lượng lớn trong thành/bại trong công việc giao dịch. Nhưng các bạn không rèn luyện thể lực để biết cách phá bỏ sức ỳ tâm lý, thì tâm lý, kỉ luật các bạn trong giao dịch chẳng thay đổi gì. Lòng tham đó, nỗi sợ đó từng hạ gục bạn và rồi nó cứ xuất hiện lại đánh gục bạn các lần tiếp theo. Các bạn trade với nhau trong một mô hình đa cấp: không có sự thực hành mà chỉ theo lời người khác. Trong khi cái người khác này chưa chắc có lợi nhuận cũng giống như ông trụ trì chùa báo oán chưa chắc đủ phẩm hạnh để lên tiếng mà hoà giải chúng sanh này với chúng sanh kia.
Cảm ơn bác về đoạn comment sâu sắc này.
 
các ông chưa xem gọi hồn bao giờ cứ phán bậy. có thật đấy chứ nếu hư vô thì người ta xem bói mất tiền oan à?
 
Không phải cứ vào chùa mới là đi tu. Thực tế, việc tu không chỉ đơn thuần là cạo đầu, mặc áo hoại sắc, sống bằng hình thức tu hành mà đường tu bao gồm cả tu tại gia, tu chợ và tu chùa. Trong đó, tu nhà, sống đúng với bổn phận của mình được coi là truyền thống đạo đức thiêng liêng của người Việt bao đời nay.

"Thứ Nhất Tu Tại Gia, Thứ Hai Tu Chợ, Thứ Ba Tu Chùa ”
 
các ông chưa xem gọi hồn bao giờ cứ phán bậy. có thật đấy chứ nếu hư vô thì người ta xem bói mất tiền oan à?
Âm dương, người âm người dương là có thật, gọi hồn hay bị nhập thì cũng có thật, cái đó đồng ý chuẩn rồi. Cái đang nói là về tâm linhgọi vong tại nơi bị cấm vong( cửa phật mà gọi ma lên thì sai quá sai).Kiểu như gọi Trụ trì @DuongHuy cho cái tool kêu vong con btc lên 20k tại thị trường gấu đây nài, thế đới sai quá sai , cãi gì cãi lắm.
 
Âm dương, người âm người dương là có thật, gọi hồn hay bị nhập thì cũng có thật, cái đó đồng ý chuẩn rồi. Cái đang nói là về tâm linhgọi vong tại nơi bị cấm vong( cửa phật mà gọi ma lên thì sai quá sai).Kiểu như gọi Trụ trì @DuongHuy cho cái tool kêu vong con btc lên 20k tại thị trường gấu đây nài, thế đới sai quá sai , cãi gì cãi lắm.
nghe thiên hạ nói vậy chứ thực chất đã gặp hồn gì đâu. chém gió cho vui thôi. chứ nếu mà có vong thì nó đã vật mấy đứa dùng vong kiếm vài trăm tỷ 1 năm kia rồi.
 
Thì ra là vậy, không biết kiếp trước mình có làm chủ sàn không mà kiếp này toàn nộp tiền cho bọn sàn.
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 24,007 Xem / 83 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 322 Xem / 21 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,326 Xem / 77 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 219 Xem / 3 Trả lời
  • Berkeley trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 109 Xem / 2 Trả lời
  • LuTienSinh trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 135 Xem / 3 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 234 Xem / 9 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên