Câu chuyện lừa đảo Forex kinh thiên động địa của Golden Rock hơn 10 năm trước

Câu chuyện lừa đảo Forex kinh thiên động địa của Golden Rock hơn 10 năm trước

Câu chuyện lừa đảo Forex kinh thiên động địa của Golden Rock hơn 10 năm trước

captainfx

Editor
Trial mod
2,037
13,216
Khi một phần anh em trên TraderViet này thậm chí còn đang học...cấp 1 thì ngành Forex Việt Nam đã xảy ra 1 cú lừa đảo Forex "kinh thiên động địa". Số tiền bị lừa lên đến 10 triệu USD tại thời điểm năm 2006 là số tiền rất lớn nếu tính ở thời điểm hiện nay (hồi đó tôi còn ăn đĩa cơm tầm 7-10k VND tại Sài Gòn, nay đĩa cơm đã hơn 20k là ít). Công ty Forex Golden Rock chính là thủ phạm. Chúng ta hãy cùng nhau xem lại câu chuyện này để rút ra các bài học nhé

Sự ra đời của tập đoàn kinh doanh tiền tệ “ảo”


Theo thông tin điều tra ban đầu, ngày 15/4/2005, Công ty Golden Rock International Limited (Công ty GRIL) đã được ra đời tại Hồng Kông - Trung Quốc do ông Lee Chun Biu làm giám đốc. Mới hoạt động được hơn 4 tháng, bất ngờ Ban giám đốc GRIL đã quyết định chuyển sang thị trường Việt Nam kinh doanh.

Đến 24/8/2005, Công ty GRIL chính thức được Sở Thương mại TP.HCM cấp giấy phép thành lập VPĐD số 297/2005/GP-VPĐD do Stanley Eliot Tan làm trưởng VP. Trụ sở VPĐD đặt tại số 35 Nguyễn Huệ (Q.1) với chức năng là văn phòng liên lạc, tiến hành các hoạt động nghiên cứu thị trường, các hoạt động xúc tiến và xây dựng các dự án hợp tác đầu tư của công ty tại Việt Nam. Đáng chú ý, VPĐD này không được tiến hành các hoạt động kinh doanh, dịch vụ và các hoạt động trực tiếp sinh lời khác tại Việt Nam nhưng ông Trưởng VPĐD của GRIL đã cố tình thực hiện hàng loạt sai phạm.

Ngoài 4 phòng làm việc ở tòa nhà 35 Nguyễn Huệ, Stanley Eliot Tan đã thiết lập một mạng lưới hoạt động kinh doanh tiền tệ quy mô lớn đặt tại Thuận Kiều Plaza do Cheng Kwok Ping Patric (không đăng ký) làm giám đốc tài chính. Để thực hiện được trò lừa bịp quy mô này, từ tháng 8.2005, Stanley Eliot Tan đã tranh thủ tuyển dụng đào tạo một đội ngũ nhân viên hùng hậu chuyên nghiệp đảm nhận nhiệm vụ tìm kiếm và tư vấn khách hàng đầu tư vào thị trường ngoại hối thông qua Tập đoàn Golden Portfolio Management Corporation (GPMC). Theo Stanley Eliot Tan thì nơi điều hành chính của Tập đoàn GPMC là ở Thụy Sĩ, có chi nhánh là Công ty GRIL tại Hồng Kông và chi nhánh tại Hồng Kông là công ty mẹ của VPĐD tại Việt Nam.

lua-dao-golden-rock-traderviet.jpg

Tan (trái) và Chang trong lễ kỷ niệm 1 năm thành lập Văn phòng Golden Rock International - ảnh: CTV

Chỉ 1 năm huy động được gần 10 triệu USD


Với hơn 200 nhân viên đã được đào tạo bài bản những chiêu thức tiếp thị hấp dẫn, cộng với lời hứa về một lãi suất cao ngất trời đối với ngoại tệ (5%/tháng), chỉ trong vòng năm, VPĐD của Công ty GRIL đã thuyết phục được gần 1.000 khách hàng tham gia vào hoạt động kinh doanh tiền tệ "ảo" này.

Theo nguồn tin đáng tin cậy, cách thức mà họ đưa ra để "dụ" khách hàng cũng như các quy trình thủ tục ký kết hợp đồng... mới nhìn vào rất "bài bản" song tất cả đều là... "ma". Cụ thể, khi khách hàng đồng ý đầu tư thì ký vào 2 bản hợp đồng để GRIL "chuyển về" Tập đoàn GPMC tại Thụy Sĩ.

Sau đó, khách hàng sẽ đi cùng nhân viên tư vấn Trần Trác Huy - trợ lý của Cheng Kwok Ping Patric đến phòng 801 khu C, Thuận Kiều Plaza gặp Cheng để nộp tiền. Tại đây, Cheng nhận tiền và ký giấy biên nhận tiền với chức danh Giám đốc tài chính của Tập đoàn GPMC. Kế đến, khách hàng sẽ được cấp tài khoản, mật khẩu tài khoản để lên sàn giao dịch ngay. 2 tuần sau, khách hàng mới được nhận lại 1 bản hợp đồng đã được ký và đóng dấu của Tập đoàn GPMC.

Sau khi xảy ra vụ các ông trùm của VPĐD Golden Rock "biến mất" cùng khoản tiền 10 triệu USD, ngày 9.11.2006, đoàn kiểm tra liên ngành do đại diện Sở Thương mại làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra hành chính VPĐD Công ty GRIL mới phát hiện hàng loạt chuyện "động trời" tại đây: toàn bộ tài liệu quảng cáo, hợp đồng... đều được sao chép của công ty nước ngoài khác; GRIL đã giả mạo chứng từ, con dấu của Tập đoàn GPMC, lập ra trang web ảo tổ chức kinh doanh tiền tệ, vàng qua mạng để tạo lòng tin cho khách hàng về một phương thức kinh doanh theo công nghệ mới (khi Tan và Cheng bỏ trốn thì trang web kinh doanh của VPĐD - Công ty GRIL cũng đã bị khóa). Mục tiêu chính của GRIL là huy động khách hàng gửi ủy thác cho chúng để lấy lãi rồi ôm tiền bỏ trốn. Chúng thành lập văn phòng, trang bị máy móc, giả con dấu của Tập đoàn GPMC để ký và đóng dấu hợp đồng ngay tại Thuận Kiều Plaza nhưng sau 2 tuần mới đưa lại cho khách hàng để mọi người lầm tưởng là gửi hợp đồng qua nước ngoài ký.

Cách lừa đảo tinh vi này trong thực tế đã phát huy tác dụng khiến gần 1.000 nạn nhân rơi vào bẫy và đang lao đao vì mất trắng số tiền gần 10 triệu USD.

Theo Thanhnien
 

Giới thiệu sách Trading hay
Giao Dịch Theo Xu Hướng Để Kiếm Sống

Sách chia sẻ chiến lược giao dịch, tâm lý, phương pháp quản lý vốn thực chiến của Trader 18 năm kinh nghiệm giao dịch theo xu hướng
Công thức cũ xì :

Forex + làm màu (văn phòng to, nhân viên chuyên nghiệp, đầu tư quốc tế...) + lãi suất cao + kiếm tiền dễ = LỪA

Vậy mà chiêu này năm nào cũng có công ty với cá nhân xài tốt, hốt nhiều.

Miếng phô mai ngon nhất thì chỉ có nằm trên...bẫy chuột
 
em hỏi bác Huy cái ạ !
e lính mới đang chơi ở sàn Fullerton Market nên cũng chưa có kinh nghiệm check sàn ạ ! bác xem giúp em sàn này có ổn ko ạ ? thanks
 
em hỏi bác Huy cái ạ !
e lính mới đang chơi ở sàn Fullerton Market nên cũng chưa có kinh nghiệm check sàn ạ ! bác xem giúp em sàn này có ổn ko ạ ? thanks
Mình không rành về Fullerton. Bạn có thể search phương pháp kiểm tra sàn forex trên TraderViet để tự kiểm tra nhé
 
Công thức cũ xì :

Forex + làm màu (văn phòng to, nhân viên chuyên nghiệp, đầu tư quốc tế...) + lãi suất cao + kiếm tiền dễ = LỪA

Vậy mà chiêu này năm nào cũng có công ty với cá nhân xài tốt, hốt nhiều.

Miếng phô mai ngon nhất thì chỉ có nằm trên...bẫy chuột
Đúng rồi, vừa rồi mình được 1 suggest trên FB kiếm tiền triệu đô và cũng đi hội thảo có giới hạn số lượng coi ngô khoai thế nào. Đến nơi thì thấy áo vest đen đồ, đứng la hét cả hội trường "tôi là một trader chuyên nghiệp" đồ, hãy gia nhập chúng tôi - mỗi tháng 5% lợi nhuận chắc chắn và bạn có thể được 360% mỗi năm dễ dàng - liên kết tài khoản để đánh giùm và bạn chắc chắn có lời... sau cùng chốt 20 chệu tiền học phí. Sau đó thấy thiên hạ đăng ký ầm ầm.
Xã hội thính nhiều quá mấy bác ạ. Cẩn thận kẻo bị mắc câu với mồi béo
 
Vậy bây h nên chơi của bọn nào uy tín đây ?
dù là uy tín đến đâu thì theo mình nghĩ là nguyên tắc rủi ro vẫn trên hết, ko tham gia gom hết tiền vào 1 sàn, để có gì sàn này sụp thì còn tiền ở sàn khác. Còn mức độ uy tín thì tìm theo cách trong forum web có chỉ đấy bác ạ
 
Đúng rồi, vừa rồi mình được 1 suggest trên FB kiếm tiền triệu đô và cũng đi hội thảo có giới hạn số lượng coi ngô khoai thế nào. Đến nơi thì thấy áo vest đen đồ, đứng la hét cả hội trường "tôi là một trader chuyên nghiệp" đồ, hãy gia nhập chúng tôi - mỗi tháng 5% lợi nhuận chắc chắn và bạn có thể được 360% mỗi năm dễ dàng - liên kết tài khoản để đánh giùm và bạn chắc chắn có lời... sau cùng chốt 20 chệu tiền học phí. Sau đó thấy thiên hạ đăng ký ầm ầm.
Xã hội thính nhiều quá mấy bác ạ. Cẩn thận kẻo bị mắc câu với mồi béo
ở đâu hội thảo thế cho e đi nghe ms e khoái nghe mấy cái đó bùi tai.dạo này đầu tư toàn lỗ thấy 1-2% khó quá
 
ở đâu hội thảo thế cho e đi nghe ms e khoái nghe mấy cái đó bùi tai.dạo này đầu tư toàn lỗ thấy 1-2% khó quá
Nghe cứ như đa cấp ấy đồng chí ạ, nghe đúng bùi tai đấy. Tìm trên Facebook Công ty Greencap Investment nhé đồng chí. Toàn được vote 5 sao ảo lòi họng
 
Nghe cứ như đa cấp ấy đồng chí ạ, nghe đúng bùi tai đấy. Tìm trên Facebook Công ty Greencap Investment nhé đồng chí. Toàn được vote 5 sao ảo lòi họng
Thứ 1 e ơ quảng ninh mấy hội thảo này e ít găp thứ 2 là chém e thì như đanf gẩy tai trâu nên chả thấy ma nào rủ đi hay sao ý.nên chak ko đc diện kiến mấy chương trình kiểu nè
 
Thứ 1 e ơ quảng ninh mấy hội thảo này e ít găp thứ 2 là chém e thì như đanf gẩy tai trâu nên chả thấy ma nào rủ đi hay sao ý.nên chak ko đc diện kiến mấy chương trình kiểu nè
Cái này nó khôn lắm, tổ chức có giới hạn nhằm đánh tâm lý là có cơ hội rất ít. Lòng tham con người thì ngộ, thấy có lợi ích mà ít người được tham gia thì nghĩ mình hên
 
Cái này nó khôn lắm, tổ chức có giới hạn nhằm đánh tâm lý là có cơ hội rất ít. Lòng tham con người thì ngộ, thấy có lợi ích mà ít người được tham gia thì nghĩ mình hên
Tâm lý dân Việt ta nữa: thích khôn lỏi, ăn mảnh, thích ăn gian và tham, lúc nào cũng muốn hơn người ta một tý.
 
Đúng rồi, vừa rồi mình được 1 suggest trên FB kiếm tiền triệu đô và cũng đi hội thảo có giới hạn số lượng coi ngô khoai thế nào. Đến nơi thì thấy áo vest đen đồ, đứng la hét cả hội trường "tôi là một trader chuyên nghiệp" đồ, hãy gia nhập chúng tôi - mỗi tháng 5% lợi nhuận chắc chắn và bạn có thể được 360% mỗi năm dễ dàng - liên kết tài khoản để đánh giùm và bạn chắc chắn có lời... sau cùng chốt 20 chệu tiền học phí. Sau đó thấy thiên hạ đăng ký ầm ầm.
Xã hội thính nhiều quá mấy bác ạ. Cẩn thận kẻo bị mắc câu với mồi béo

Năm 2017 này ở VN thì còn ai ngoài 1 trong 2 thằng Greencap và Fintech Group? Tôi bị thằng Fintech Group xào xong, thì đến lượt ông anh thằng bạn sắp sửa bị xào, tôi bảo lừa đảo đó đừng tin, ngồi kể lể sự tình lúc mình bị lừa ra thì nói không phải Fintech Group mà là Greencap, nhìn người ta đàng hoàng lịch thiệp lắm, bỏ hết ngoài tai tôi nói. Thôi thì hạn ai người ấy chịu vậy, lời thật thường chẳng lọt tai. :D

Công thức cũ xì :
Forex + làm màu (văn phòng to, nhân viên chuyên nghiệp, đầu tư quốc tế...) + lãi suất cao + kiếm tiền dễ = LỪA
Tụi này còn 1 trò nữa là mướn dàn diễn viên. Rẻ tiền thì mời mấy vị lên sân khấu kể lể khóc than số phận không biết nương tựa vào đâu, rồi nhờ chén thánh mà đổi đời, mua nhà, mua xe. Giàu hơn thì tụi nó thuê hay lợi dụng những người có uy tín trong xã hội ngồi hàng đầu để thêm phần tin.

Hội thảo Greencap đây, thằng Jackie Thái dàn dựng rất công phu: nào là mời 1 khán giả nói con số thu nhập ao ước, rồi chuẩn bị sẵn slide tính toán công thức khi nào đạt được, rồi cho phát nhạc nền nội tâm,... bác nào hôm đó bận không có dịp tham dự thì coi chơi cho biết. :D

 
Vn mình nói tóm lại vẫn hay ảo tưởng về sức mạnh,dân trí quá thấp nên là mảnh đất màu mỡ cho các tay lừa đảo chuyên nghiệp.Nói tóm lại để không bị lừa thì bớt sống ảo.
 
George Soros 1 năm chỉ đạt 27%, chắc phải gọi tụi này là cụ tổ :eek:
Đúng rồi, vừa rồi mình được 1 suggest trên FB kiếm tiền triệu đô và cũng đi hội thảo có giới hạn số lượng coi ngô khoai thế nào. Đến nơi thì thấy áo vest đen đồ, đứng la hét cả hội trường "tôi là một trader chuyên nghiệp" đồ, hãy gia nhập chúng tôi - mỗi tháng 5% lợi nhuận chắc chắn và bạn có thể được 360% mỗi năm dễ dàng - liên kết tài khoản để đánh giùm và bạn chắc chắn có lời... sau cùng chốt 20 chệu tiền học phí. Sau đó thấy thiên hạ đăng ký ầm ầm.
Xã hội thính nhiều quá mấy bác ạ. Cẩn thận kẻo bị mắc câu với mồi béo
 
Con gà to nhất trong vụ này là Giáo sư- Tiến sĩ kinh tế Nguyễn Mạnh Hảo :D :D
Ông này vừa bị nó lùa, vừa được bọn nó thuê làm chuyên gia tư vấn viên + đi quảng bá cho nó. Đến lúc sập vừa mất tiền vừa bị bà con khác cứ nhè ông này ra mà ném gạch đá đòi tiền.
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 398 Xem / 24 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,467 Xem / 78 Trả lời
  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 24,088 Xem / 83 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 287 Xem / 3 Trả lời
  • Berkeley trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 116 Xem / 2 Trả lời
  • LuTienSinh trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 160 Xem / 3 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 237 Xem / 9 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên