Câu chuyện tình buồn của những người trẻ với Forex

Câu chuyện tình buồn của những người trẻ với Forex

Câu chuyện tình buồn của những người trẻ với Forex
Avata của bác cũng nhiều màn hình giống ước mơ của anh thanh niên trai trẻ kia ra phết
"Cô giáo" này cũng hoạt ngôn, hôm nọ gọi anh bằng "mợ" đựoc anh chỉnh lại giờ thấy xưng anh.
Anh đến với fx chính quy như một nghề em, dân kinh doanh nên khi làm kinh doanh anh sắm công cụ ngay cho đủ để làm việc, chứ không cần ước mơ :)
Thế em tháng 9 này sắp khai giảng, định " vẽ" những ước mơ gì cho mấy trẻ em đứng lớp không?
 
"Cô giáo" này cũng hoạt ngôn, hôm nọ gọi anh bằng "mợ" đựoc anh chỉnh lại giờ thấy xưng anh.
Anh đến với fx chính quy như một nghề em, dân kinh doanh nên khi làm kinh doanh anh sắm công cụ ngay cho đủ để làm việc, chứ không cần ước mơ :)
Thế em tháng 9 này sắp khai giảng, định " vẽ" những ước mơ gì cho mấy trẻ em đứng lớp không?
Hoạt ngôn cũng hay chứ bác bởi cái g người ta k thích mình cũng k nên đùa dai
Còn nói về avata của bác là em đang khen bác chứ k phải chê bôi hay gì khác.so sánh với anh thanh niên kia cũng chỉ là bông đùa
Cuối cùng là nói về nghề giáo,em còn vẽ nhiều,vẽ cho từng học sinh,học sinh nào giỏi cái g em vẽ cho cái đấy,bác cần hỏi g nữa không?
 
Nhìn máy nhiều cáu gắt với bạn gái là đúng rồi.... tốt nhất ngày dành cho nó chục phút,nó sẽ dễ dàng hơn nhiều và k lung lay tinh thần của mình
Vấn đề ko phải cáu gắt bạn gái bị bỏ - mà là anh ấy bị mất chinh nên bạn gái ms bỏ :p
 
Thật sự cảm giác cũng phê! Vừa lái máy bay vừa oánh forex. Chỉ khổ chị e !
 
Lại có thêm cái vụ "Ủy thác qua đêm" nữa à? chắc anh cu này nhận 3 hợp đồng ủy thác một lúc thì chết mẹ chú rồi, làm sao mà không bẳn gắt với em được?
Khổ thân!
Mà đúng là chú nào đấy đúng nickname có mặt trên diễn đàn này thì làm một bài đáp lễ cho em ấy đi, tiện thể truyền kinh nghiệm đánh "ủy thác qua đêm" cho 8 ngàn rưỡi anh em lâu la đi, hấp dẫn đấy!:D
Kèo ủy thác qua đêm ngon quá anh.

Mà tội bé Q.A. Bé nhờ đăng tâm sự, rốt cuộc các anh toàn vào troll. Chắc không bé nào dám nhờ đăng lần nữa
 
Hoạt ngôn cũng hay chứ bác bởi cái g người ta k thích mình cũng k nên đùa dai
Còn nói về avata của bác là em đang khen bác chứ k phải chê bôi hay gì khác.so sánh với anh thanh niên kia cũng chỉ là bông đùa
Cuối cùng là nói về nghề giáo,em còn vẽ nhiều,vẽ cho từng học sinh,học sinh nào giỏi cái g em vẽ cho cái đấy,bác cần hỏi g nữa không?
Không em, anh cũng chỉ hỏi đùa :)
Anh cũng có một ước mơ là một ngày mai, trẻ em học sinh VN hôm nay sẽ thành các kỹ sư, tiến sĩ thực sự... Và anh lấy các con ốc bù long này nhét vào " đâu đấy" mấy anh Nhật ở bài báo này:
http://nguoivietxaxu.info/giam-doc-...ien-si-co-thay-xau-ho-khi-bi-nhat-coi-thuong/
 
Không em, anh cũng chỉ hỏi đùa :)
Anh cũng có một ước mơ là một ngày mai, trẻ em học sinh VN hôm nay sẽ thành các kỹ sư, tiến sĩ thực sự... Và anh lấy các con ốc bù long này nhét vào " đâu đấy" mấy anh Nhật ở bài báo này:
http://nguoivietxaxu.info/giam-doc-...ien-si-co-thay-xau-ho-khi-bi-nhat-coi-thuong/
Em chuyên toán nhưng e rẽ ngang dạy về nghệ thuật anh ạ,mà nghệ thuật k có biên giới anh nhé.còn anh cảm thấy xấu hổ về ngành giáo dục thì bản thân anh hãy cứ làm 1 điều g đó anh cho là đúng
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Không em, anh cũng chỉ hỏi đùa :)
Anh cũng có một ước mơ là một ngày mai, trẻ em học sinh VN hôm nay sẽ thành các kỹ sư, tiến sĩ thực sự... Và anh lấy các con ốc bù long này nhét vào " đâu đấy" mấy anh Nhật ở bài báo này:
http://nguoivietxaxu.info/giam-doc-...ien-si-co-thay-xau-ho-khi-bi-nhat-coi-thuong/
Con nít mà - người lớn dạy gì thì học đó thôi --- đâu biết là những gì mình học chỉ để cho có thoi ko xài đc :p lỗi là lỗi ở nguoi lớn ---- dạy những thứ ai cũng biết mà còn thần thánh hoá nó lên
 
Chia buồn cùng bạn QA,
Có anh nào ra nhận vụ này chưa nhỉ (để chia sẻ kinh nghiệm cho ae khác).
 
haizz..cuộc sống gian nan..ai cũng có góc khuất riêng của mình...mỗi người 1 lựa chọn..số phận đã định là có duyên ko phận phải chấp nhận..chúc e sớm tìm dc hp mới nơi chân trời xa đó..
 
Lại đọc lại câu chuyện hay quá ---- năm xưa ---- sinh nhật cpn bạn gái em còn vài nghìn à - sinh viên nghèo mà --- vậy là em cố tình giả bộ quên luôn --- rồi e bị bỏ cho là ko quan tâm người yêu - thế e nói ---- chia thì chia ---- giờ lâu lâu nhỏ lại nhắn là " em nhớ anh " ----- Tự nhiên đọc đoạn cuối có câu e nhớ a làm e cảm xúc quá :p
 
Các Intraday traders đang có bạn gái phải tôn trọng họ, không vì đam mê FX mà cáu gắt với người khác. FX chỉ là một công việc như bao bao công việc khác. Tại sao mọi người xung quanh mình tươi vui thì mình lại cô lập cáu gắt. Khi rời khỏi màn hình máy tính, hãy đặt SL và quên đi để hòa nhập - hòa đồng với người khác. Đó là tự nhiên của cuôc sống.

Chú ACE cuối tuần vui.
 
câu chuyện qua văn thơ của bác @Dương Huy thành ra câu chuyện lãng mạn,như chuyện tình Ngọc Trinh ướp hương oải hao nhài để thư giãn vậy.Ở đây không trách cô bé chỉ trách anh chàng kia đã để mất tình yêu đẹp.Haizz âu cũng là hành sự tại nhân thành sự tại thiên.
 
Các Intraday traders đang có bạn gái phải tôn trọng họ, không vì đam mê FX mà cáu gắt với người khác. FX chỉ là một công việc như bao bao công việc khác. Tại sao mọi người xung quanh mình tươi vui thì mình lại cô lập cáu gắt. Khi rời khỏi màn hình máy tính, hãy đặt SL và quên đi để hòa nhập - hòa đồng với người khác. Đó là tự nhiên của cuôc sống.

Chú ACE cuối tuần vui.
Có 1 mẹo để không cáu gắt với ai dù kết quả có như nào đi nữa. Đó là: không kì vọng, thì sẽ không thất vọng.
 
Dịch vụ ủy thác như trong câu truyện trên có thật không các bác? Hay các chị lập hội chủ chăn các em "cao to, trắng trẻo, hiền lành" nên cứ giả vờ cần ủy thác thế thôi. Hỏi thật ai biết xin giơ tay trả lời ạ.
 
Chuyện thực tế diễn ra trong xã hội ngày nay rất nhiều. Mình tin rằng đang diễn ra nhiều là đằng khác, rất nhiều traders vì mục tiêu làm giàu nhanh như vậy
 
câu chuyện thấm đượm quá, xin được chia sẻ và thông cảm với bạn nữ, chúc bạn có cuộc sống tốt.
về nam trader chính trong chuyện thì không thể chấp nhận đc. rồi đời sẽ dạy hắn khôn thôi. không phải nói là vì đam me FX chứ mấy thằng này là hám tiền, mê khoái lạc, khi có đc ít tiền thì tha hóa sống mất đạo đức.
đừng bao giờ các bạn nói rằng vì tôi mãi lo cho sự thành công thành danh của mình mà tôi quên mất cái việc thành nhân.
 
Em tin là câu chuyện này là có thật. Và em kể với các bác một câu chuyện khác cũng 100% có thật luôn.

Em biết một trader rất dị. Lão này bôn ba trong ngoài nước hơn nửa cuộc đời rồi nhưng vẫn không làm nên trò trống gì. Hắn cứ phiêu bạt giang hồ, làm đủ mọi nghề mà vẫn không đủ sống. Cả nhà luôn giục hắn cưới vợ để ổn định cuộc sống nhưng hắn vẫn đi về lẻ bóng đơn côi. Lý do hắn thoái thác việc cưới vợ là "một mình còn chưa sống nổi mà lấy lấy thì sống làm sao?".

Cho đến một ngày, hắn thông báo là sẽ cưới vợ. Cả gia đình mừng rỡ, thở phào nhẹ nhõm như "trút được ghánh nặng".

Đêm tân hôn. Khi vợ đang lên đỉnh, hắn thì thào vào tai vợ.
Mai đưa anh... hết tiền mừng để anh trade FX nhé?. Bốp... vợ hắn thẳng tay đập một phát đau điếng vào lưng hắn
Ah... thì ra anh chiều em là vì lý do này à???

Mặc dù đau điếng nhưng hắn vẫn cố chịu đựng và hết sức thanh minh và thuyết phục vợ hắn... Cuối cùng thì vợ hắn cũng xuôi và đưa hết tiền mừng đám cưới cho hắn. Nghe đâu được hơn 2k.

Cuộc đời hắn đã thực sự bước sang một trang mới kể từ sau đêm tân hôn đấy.
 
Em tin là câu chuyện này là có thật. Và em kể với các bác một câu chuyện khác cũng 100% có thật luôn.

Em biết một trader rất dị. Lão này bôn ba trong ngoài nước hơn nửa cuộc đời rồi nhưng vẫn không làm nên trò trống gì. Hắn cứ phiêu bạt giang hồ, làm đủ mọi nghề mà vẫn không đủ sống. Cả nhà luôn giục hắn cưới vợ để ổn định cuộc sống nhưng hắn vẫn đi về lẻ bóng đơn côi. Lý do hắn thoái thác việc cưới vợ là "một mình còn chưa sống nổi mà lấy lấy thì sống làm sao?".

Cho đến một ngày, hắn thông báo là sẽ cưới vợ. Cả gia đình mừng rỡ, thở phào nhẹ nhõm như "trút được ghánh nặng".

Đêm tân hôn. Khi vợ đang lên đỉnh, hắn thì thào vào tai vợ.
Mai đưa anh... hết tiền mừng để anh trade FX nhé?. Bốp... vợ hắn thẳng tay đập một phát đau điếng vào lưng hắn
Ah... thì ra anh chiều em là vì lý do này à???

Mặc dù đau điếng nhưng hắn vẫn cố chịu đựng và hết sức thanh minh và thuyết phục vợ hắn... Cuối cùng thì vợ hắn cũng xuôi và đưa hết tiền mừng đám cưới cho hắn. Nghe đâu được hơn 2k.

Cuộc đời hắn đã thực sự bước sang một trang mới kể từ sau đêm tân hôn đấy.
Lấy tiền mừng cưới để đánh FX thì cả đời phải cưới tầm 50 lần may ra.
Mỗi lần cháy lại phải cưới lại hoặc cưới mới
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • captainfx trong Chuyện bên lề 668 Xem / 1 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 158 Xem / 6 Trả lời
  • TraderLC trong Hội Trader giao dịch Quỹ 2,226 Xem / 32 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 281 Xem / 12 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên